Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 413

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 413 - Tùy tưởng trận pháp
Prev
Next

Chương 413: Tùy tưởng trận pháp

Ngao Tiểu No nhìn Diệp Phàm, nói: “Hình như ngươi bị người ta ghi hận rồi.”

Diệp Phàm chẳng hề để tâm: “Thiên tài lúc nào chẳng bị người ta ghi hận, ta quen rồi.”

Ngao Tiểu No: “……”

Ngao Tiểu No nhìn Diệp Phàm: “Sao tự nhiên ngươi lại hứng thú với trận pháp thế?”

“Ta muốn bố trí một Tụ Linh Trận, như vậy sẽ không cần lúc nào cũng chạy đến phòng tu luyện nữa.” Diệp Phàm nói.

Ngao Tiểu No gật đầu: “Cũng đúng, bố trí một Tụ Linh Trận quả thật là khoản đầu tư rất cần thiết.”

Diệp Phàm đọc nhanh như gió, tốc độ xem sách cực kỳ nhanh.

Chẳng bao lâu, sự chú ý của Diệp Phàm đã bị một quyển trận pháp thư kỳ quái thu hút. Tên sách cũng đặt hết sức tùy tiện, chỉ đơn giản gọi là 《Tùy Tưởng Trận Pháp》.

“Quyển trận pháp thư này đúng là hơi kỳ quái.” Diệp Phàm không nhịn được nói.

Ngao Tiểu No gật đầu: “Đúng là hơi kỳ quái, toàn mấy phỏng đoán viển vông, chẳng có chút giá trị thực dụng nào.”

Diệp Phàm cau mày: “Tuy là vậy, nhưng nếu thật sự biến được những phỏng đoán trong sách thành hiện thực thì hay rồi.”

Trong trận pháp thư có một ý tưởng liên quan đến Tụ Linh Trận: bố trí thêm một Dẫn Linh Trận bên trong Tụ Linh Trận, trực tiếp dẫn tiên linh khí mà Tụ Linh Trận hội tụ vào cơ thể tu sĩ. Nếu ý tưởng này thật sự thực hiện được, hiệu suất tu luyện sẽ tăng lên rất nhiều.

Ngao Tiểu No nhìn Diệp Phàm: “Ngươi còn muốn biến thứ trận pháp chỉ tồn tại trên giấy này thành thật? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày.”

Diệp Phàm cau mày: “Cái đó chưa chắc, việc do người làm mà!”

Ngao Tiểu No: “……”

Diệp Phàm ở khu trận pháp thêm một lúc rồi bị truyền tống ra ngoài.

Rời Tàng Thư Các, Diệp Phàm lại tới cửa hàng linh tài của học viện, bỏ hai ngàn tích phân mua một lô vật liệu rồi trở về Phế Khí Đường.

Lúc Diệp Phàm trở lại Phế Khí Đường, Trần Nặc và Dung Chú đã tới.

“Hai vị đạo hữu tới sớm thật đấy!” Diệp Phàm nói.

Hai năm nay, Diệp Phàm qua lại khá thường xuyên với Trần Nặc và Dung Chú, hai bên đã rất quen thuộc.

“Diệp đan sư, đan dược…” Dung Chú nói.

Diệp Phàm gật đầu, lấy hơn mười bình đan dược giao cho hai người. Dung Chú và Trần Nặc kiểm kê xong, chuyển năm ngàn tích phân vào thân phận bài của Diệp Phàm.

“Đan dược của Diệp đan sư càng luyện càng tốt rồi đấy!” Dung Chú đã giao dịch với Diệp Phàm hơn mười lần, gần đây hắn cảm thấy phẩm chất đan dược do Diệp Phàm luyện ra cứ thế tăng vọt.

Ban đầu, Dung Chú và Trần Nặc trả cho Diệp Phàm theo giá đan dược hạ phẩm và trung phẩm. Nhưng hiện giờ đan dược Diệp Phàm luyện ra gần như toàn là thượng phẩm, khiến Dung Chú nhiều lúc cũng thấy hơi ngại.

Diệp Phàm gật đầu: “Gần đây đan thuật của ta đúng là tiến bộ khá nhiều.”

Diệp Phàm đã xem không ít đan thư ở khu đan thư, hiểu thêm rất nhiều về thuật luyện đan của Tiên giới, đan thuật đương nhiên cũng tăng lên không ít.

“Diệp đạo hữu, ngươi có biết loại đan dược nào chữa được tẩu hỏa nhập ma không?” Dung Chú không nhịn được hỏi.

Diệp Phàm hơi nghi hoặc: “Đan dược trị tẩu hỏa nhập ma? Loại đan dược này khá hiếm đấy! Ta không hiểu nhiều về phương diện này.”

Dung Chú gật đầu: “Đúng vậy, đan dược trị tẩu hỏa nhập ma quả thật rất hiếm.”

“Sao thế? Có người tẩu hỏa nhập ma à?” Diệp Phàm thuận miệng hỏi.

Trần Nặc gật đầu, vẻ mặt có phần ảm đạm: “Đúng vậy. Có một đồng liêu lúc ra ngoài làm nhiệm vụ bị người ta ám toán, sau đó tẩu hỏa nhập ma.”

“Vậy à! Không tới Đan Viện hỏi thử sao?” Diệp Phàm hỏi.

Dung Chú gật đầu: “Hỏi rồi, nhưng đám thùng cơm bên Đan Viện bảo không có cách.”

Diệp Phàm: “……”

Trần Nặc ho khẽ một tiếng: “Viện trưởng Đan Viện từng nói Lạc Anh Thanh Tâm Đan có lẽ sẽ hữu hiệu. Chỉ là tuy Lạc Anh Thanh Tâm Đan mới thuộc Nhân cấp, quá trình luyện chế hình như có vấn đề gì đó. Viện trưởng Đan Viện thử suốt hơn hai năm vẫn luôn thất bại, sau đó đành từ bỏ.”

Diệp Phàm gật đầu: “Ra là vậy! Để lúc nào có thời gian, ta nghĩ cách thử xem.”

Trần Nặc đầy cảm kích: “Làm phiền Diệp đạo hữu.”

“Không có gì.” Diệp Phàm phất tay, chẳng mấy để tâm.

……

Diệp Phàm đi vào Phế Khí Đường, tiện tay sửa thêm hai món pháp khí. Đối với luyện khí sư bình thường, luyện khí gồm chọn vật liệu, tạo khí phôi, cuối cùng là khắc linh trận đồ.

Đối với phần lớn luyện khí sư, khắc linh trận đồ là bước khó khăn nhất, trực tiếp quyết định việc luyện khí thành hay bại. Có tới tám phần luyện khí sư thất bại ngay ở bước cuối cùng này.

Nhưng đối với Diệp Phàm, khắc linh trận đồ lại chẳng phải chuyện khó khăn gì. Hồn lực của hắn cực kỳ mạnh, trải qua khoảng thời gian thực hành vừa rồi, việc chữa trị linh trận đồ cũng ngày càng thuần thục. Trước đây phải mất mấy ngày Diệp Phàm mới sửa được một món pháp khí, hiện giờ một ngày đã có thể sửa vài món.

Lúc Kim Hòa tới tìm, Diệp Phàm đang loay hoay với một đống vật liệu trận pháp.

“Diệp đạo hữu.” Kim Hòa cung kính gọi.

Nhờ Diệp Phàm, gần đây Kim Hòa kiếm được không ít, vì thế thái độ đối với Diệp Phàm cũng ngày càng kính nể.

“Diệp đạo hữu, ngươi đang làm gì vậy?” Kim Hòa hỏi.

Diệp Phàm phất tay: “Không có gì, chỉ nghiên cứu chút trận pháp thôi.”

Kim Hòa giật mình. Hắn biết Diệp Phàm biết luyện đan, còn thường xuyên giao dịch đan dược với mấy người bên đội chấp pháp, trình độ luyện đan rõ ràng không tệ. Không ngờ Diệp Phàm lại còn có hứng thú với trận pháp.

Thật ra Kim Hòa cũng rất thèm đan dược trong tay Diệp Phàm. Chỉ tiếc mảng đan dược đã có người của đội chấp pháp nhúng tay vào, hắn đương nhiên không tiện tranh việc làm ăn với họ.

“Diệp đan sư, ngươi còn nghiên cứu cả trận pháp nữa à?” Kim Hòa cau mày hỏi.

Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy! Ngươi không biết đâu, thế đạo gian nan, phải biết nhiều một chút mới không chịu thiệt.”

Kim Hòa cau mày, thầm nghĩ tham nhiều nhai không kỹ, đôi khi chuyên tâm vào một môn vẫn tốt hơn.

“Diệp đạo hữu, số pháp khí kia…”

Diệp Phàm tiện tay chỉ vào một góc: “Đều ở đó.”

Kim Hòa nhìn mấy món pháp khí: “Vậy ta mang hết đi.”

Diệp Phàm gật đầu: “Được.”

Kim Hòa thu pháp khí vào nhẫn không gian, thầm nghĩ Diệp đạo hữu hình như càng lúc càng to gan. Trước kia khi giao pháp khí cho hắn, thỉnh thoảng còn đổi màu để che giấu một chút, bây giờ thì cứ nguyên xi mà đưa. Lúc mang đi bán, hắn lại phải cẩn thận hơn mới được, nhỡ bị người ta nhận ra thì phiền to.

……

Lúc Bạch Vân Hi tới, Diệp Phàm đang dựng Tụ Linh Trận.

“Đang bận à?” Bạch Vân Hi hỏi.

Diệp Phàm gật đầu: “Ừ!”

Ngao Tiểu No lập tức nhảy ra: “Bạch thiếu, Diệp Phàm muốn bố trí một cái Tụ Linh Trận có thể tự động hút linh khí, còn trực tiếp đưa linh khí vào cơ thể hắn nữa. Tên này lười hết thuốc chữa rồi.”

Diệp Phàm gạt Ngao Tiểu No sang một bên: “Đừng nghe tên này nói bậy. Ta chỉ muốn tăng tốc độ hấp thu linh khí thôi. Em cũng biết ta nhiều linh căn, muốn tăng cấp thì lượng linh khí cần thiết cũng nhiều hơn người khác.”

“Có manh mối chưa?” Bạch Vân Hi hỏi.

Diệp Phàm cau mày: “Ta vẫn đang thử.”

“Tên này đọc được một quyển trận pháp thư toàn ý tưởng viển vông, thế là muốn phát điên theo tên trận pháp sư não tàn viết sách luôn.” Ngao Tiểu No lắc đầu nói.

Diệp Phàm liếc Ngao Tiểu No: “Đi đi đi, ngươi thì biết cái gì! Phải biết rất nhiều thứ đều là có ý tưởng trước, sau đó mới được người ta sáng tạo ra.”

Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm: “Nếu loại trận pháp này thật sự có thể tồn tại, em nghĩ anh sẽ làm được.”

Bạch Vân Hi chưa từng nghi ngờ thiên phú của Diệp Phàm trên phương diện thuật pháp.

Diệp Phàm lấy thân phận bài ra: “Vân Hi, tích phân của em có đủ dùng không? Ta chuyển cho em một ít nhé.”

Bạch Vân Hi gật đầu: “Được.”

Bạch Vân Hi liếc qua thân phận bài trong tay Diệp Phàm, bên trong đã có sáu vạn tích phân.

“Gần đây sống khá ổn nhỉ?” Bạch Vân Hi hỏi.

Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy! Chỉ là hôm nay ở Tàng Thư Các gặp phải một tên chẳng hiểu ra sao.”

“Ai vậy?” Bạch Vân Hi hỏi.

Diệp Phàm nhún vai: “Không biết, tên kia đi cùng vị công chúa đó.”

Bạch Vân Hi thầm nghĩ, chuyện Diệp Phàm từ chối làm đồng tử trông lò cho Lạc Tuyết công chúa vốn chỉ là chuyện nhỏ, nhưng rất nhiều chuyện nhỏ một khi bị người ta cố tình thổi phồng sẽ thành chuyện lớn. Nếu có kẻ cố ý chụp cho Diệp Phàm cái mũ coi thường công chúa, có khi lại sinh phiền phức. Có điều chuyện đã qua khá lâu rồi, chắc cũng không đến mức ấy.

Bạch Vân Hi nhìn quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt Diệp Phàm: “Gần đây bận lắm sao?”

Diệp Phàm cười: “Người tài giỏi thì nhiều việc mà, chuyện gì cũng phải tìm ta.”

Bạch Vân Hi nhìn hắn: “Đừng ép bản thân quá.”

Diệp Phàm gật đầu: “Yên tâm.”

Bạch Vân Hi lấy một chiếc nhẫn giao cho Diệp Phàm: “Một số linh thảo trong Đa Bảo Vòng đã chín, đều ở trong này.”

Diệp Phàm nhận lấy nhẫn, nhìn qua rồi nói: “Không ít đâu!”

“Ừ, Đa Bảo Vòng lại mở thêm một phần, tiên điền càng ngày càng nhiều.”

Bạch Vân Hi thầm nghĩ, đáng tiếc tân sinh trong vòng mười năm không được rời khỏi học viện, nếu không có thể mang một phần linh thảo ra ngoài bán. Bán cho học viện cũng được, nhưng số lượng lớn như vậy, nhỡ có người truy xét lai lịch thì phiền. Hiện giờ tích phân cũng đủ dùng, chưa cần thiết phải bán linh thảo.

……

Lạc Tuyết công chúa bước vào Đan Đường, vừa vào đã thấy mấy đan sư tụ lại nói chuyện.

“Mấy vị sư tỷ đang nói chuyện gì vậy?”

“Không có gì, chỉ nghe nói hình như có một đan sư đang âm thầm bán đan dược, số lượng còn rất lớn.” Một nữ đan sư đáp.

Lạc Tuyết nhướng mày, thầm nghĩ chuyện đan sư lén bán đan dược cũng thường xảy ra, vốn chẳng đáng coi là chuyện lớn. “Người của đội chấp pháp đang điều tra sao?”

Lưu Nhạn lắc đầu: “Không. Thật ra chính người của đội chấp pháp đang mua đan dược.”

Lạc Tuyết cau mày: “Còn có chuyện như vậy sao?”

“Có điều đội chấp pháp làm thế cũng không tính là phạm quy, bởi vị đan sư kia hình như không phải người của Đan Viện chúng ta.” Lưu Nhạn nói.

Lạc Tuyết hơi khó hiểu: “Còn có đan sư không thuộc Đan Viện chúng ta sao?”

Lưu Nhạn gật đầu: “Chắc là có, nhưng hẳn chỉ là đan sư không nhập lưu thôi. Nếu trình độ cao thì đã sớm thi vào Đan Viện rồi.”

“Biết đan sư đó là ai không?” Lạc Tuyết hỏi.

Lưu Nhạn lắc đầu: “Không rõ lắm.”

Lưu Nhạn thầm nghĩ, gần đây thấp thoáng có lời đồn rằng đan dược do đan sư Đan Viện luyện ra còn không bằng người ở viện khác. Tuy chỉ là lời đồn chưa có căn cứ, nhưng nếu thật sự truyền rộng, danh tiếng Đan Viện chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.

Lạc Tuyết cau mày, như nghĩ tới điều gì. Bóng dáng Diệp Phàm chợt lóe qua trong đầu nàng, nhưng ngay sau đó Lạc Tuyết lại lắc đầu cười.

Lưu Nhạn thấy vẻ mặt nàng, hơi nghi hoặc hỏi: “Lạc Tuyết học muội nghĩ tới chuyện gì sao?”

Lạc Tuyết lắc đầu: “Không có gì.”

Bản dịch thuộc về Meomeoteam.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 413"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 440 3 giờ trước
Chương 439 3 giờ trước
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 3 ngày trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 3 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
Tháng 8 30, 2026
GIẢI DƯỢC THÀNH NGHIỆN
GIẢI DƯỢC THÀNH NGHIỆN
Tháng 9 18, 2026
BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
Tháng 9 19, 2026
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Tháng 9 21, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ