Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 6

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 6 - Vị khách mua bùa thứ hai
Prev
Next

Chương 6: Vị khách mua bùa thứ hai

Thiếu niên nghe Viên đại sư thao thao bất tuyệt một hồi thì không khỏi nhíu mày. Những lời ông ta nói đều mơ hồ nước đôi, nghe xong chẳng khác nào chưa nói gì. Dù vậy, thiếu niên vẫn trả tiền xem bói.

“Cậu cũng xem bói à?” Giang Hải Lâm nhìn Diệp Phàm, mơ hồ cảm thấy người này có chút quen mắt.

Ở Thương Thành, danh tiếng của Diệp Phàm thực ra không hề nhỏ. Đương nhiên, phần lớn đều là tiếng xấu. Chỉ có điều rất nhiều người chỉ nghe danh mà chưa từng gặp mặt cậu.

Giang Hải Lâm từng gặp Diệp Phàm, nhưng hiện giờ cách ăn mặc lẫn khí chất của cậu đều thay đổi quá nhiều, khiến hắn nhất thời không nhận ra.

Mẹ kế của Diệp Phàm vốn không muốn cậu kế thừa sản nghiệp Diệp gia, đương nhiên sẽ cố tình làm mờ nhạt sự tồn tại của cậu. Bởi vậy trước đây Diệp Phàm rất ít tham gia các buổi tiệc tùng, người từng trực tiếp gặp cậu cũng không nhiều.

Diệp Phàm lắc đầu.

“Tôi bán bùa.”

“Cậu có những loại bùa gì?” Giang Hải Lâm hỏi.

“Hiện tại chỉ có bùa bình an và bùa trừ bệnh.”

“Không có loại khác sao?”

Diệp Phàm nhìn chằm chằm Giang Hải Lâm hai lượt, sau đó vuốt cằm.

“Cậu muốn bùa trừ quỷ à? Trên người cậu có âm khí lẫn quỷ khí. Nhưng không sao, dương khí của cậu khá mạnh, dưỡng vài ngày là tự khỏi, không nhất thiết phải dùng bùa trừ quỷ.”

Giang Hải Lâm lập tức biến sắc, kinh ngạc nhìn Diệp Phàm.

“Cậu biết tôi…”

Diệp Phàm lắc đầu, nở một nụ cười đầy vẻ cao thâm khó lường.

Đương nhiên, nếu lúc cười cậu không vừa gặm đùi gà thì có lẽ trông sẽ giống cao nhân hơn một chút.

Diệp Phàm lau miệng, hỏi:

“Có muốn mua bùa trừ bệnh không? Gặp quỷ xong phần lớn đều sẽ đổ bệnh. Mua một lá về phòng thân, coi như bảo đảm bình an.”

Giang Hải Lâm cau mày.

“Một lá bao nhiêu tiền?”

“Năm mươi nghìn một lá!” Diệp Phàm đáp ngay không cần suy nghĩ.

“Đắt vậy?”

“Đồ của tôi là hàng thật, đương nhiên giá phải cao hơn một chút. Nếu cậu muốn mua hàng giả thì năm đồng cũng mua được, cứ sang chỗ khác mà tìm.” Diệp Phàm lười biếng nói.

Giang Hải Lâm nghiến răng, cuối cùng quyết định:

“Cho tôi năm lá bùa bình an, năm lá bùa trừ bệnh.”

Diệp Phàm chớp mắt.

“Cậu đúng là người biết nhìn hàng! Thời buổi này, người có mắt nhìn như cậu hiếm lắm!”

Cậu vừa nói vừa bất đắc dĩ lắc đầu. Chính vì nơi này có quá nhiều người không biết nhìn hàng nên mới khiến cậu mãi chẳng thể phát tài.

“Cậu biết đến bùa trừ quỷ, vậy có thể kiếm được loại bùa đó không?” Giang Hải Lâm hỏi.

“Cái này… tạm thời thì chưa.”

Vẽ bùa trừ quỷ phức tạp hơn bùa bình an và bùa trừ bệnh rất nhiều. Với lượng linh lực ít ỏi hiện tại, Diệp Phàm vẫn chưa thể vẽ được loại bùa này.

Diệp Phàm đếm đủ mười lá bùa giao cho Giang Hải Lâm. Cầm bùa trong tay, Giang Hải Lâm vẫn mang theo đầy bụng nghi ngờ rồi mới rời đi.

“Cậu tăng giá rồi à?” Viên đại sư cau mày hỏi.

Mấy ngày trước bùa của Diệp Phàm vẫn chỉ có giá ba mươi nghìn một lá. Mới qua có vài ngày mà đã tăng lên năm mươi nghìn.

Diệp Phàm gật đầu.

“Đúng vậy, tăng rồi. Mấy hôm trước là giá khuyến mãi, hôm nay khôi phục giá bình thường.”

Viên đại sư nhìn cậu, trong lòng không khỏi có chút hâm mộ.

Vừa rồi ông ta chỉ kiếm được một nghìn, còn Diệp Phàm chớp mắt đã bỏ túi năm trăm nghìn. Sớm biết bán bùa kiếm tiền như vậy, ông ta cũng nên nhập một ít về bán.

Có điều, kiếm kiểu tiền này nguy hiểm cũng không nhỏ.

“Mấy ngày tới cậu nên tránh đi một thời gian. Loại thiếu gia nhà giàu thế này đúng là dễ kiếm tiền, nhưng nếu bọn họ phát hiện mình bị lừa thì phiền phức lắm. Đến lúc đó kéo cả đám người tới gây chuyện, cậu không muốn bị đánh một trận thì tốt nhất đổi chỗ khác mà bán. Dù sao vụ này cậu cũng kiếm được không ít rồi.”

Diệp Phàm: “…”

…

Diệp Phàm tính toán số tiền còn lại sau khi mua dược liệu lần trước. Cộng thêm khoản vừa kiếm được hôm nay, số tiền trong tay vẫn đủ để cậu chống đỡ thêm vài ngày.

Nghĩ vậy, cậu quyết định có thể nghỉ ngơi một thời gian.

“À, tuy vẫn còn sớm nhưng hôm nay có thể dọn hàng rồi.”

Viên đại sư cảm thán:

“Vận may của cậu đúng là không tệ, liên tiếp gặp được khách sộp.”

Diệp Phàm định ghé qua thư viện thành phố một chuyến. Rất nhiều loài thực vật trên Trái Đất cậu vẫn chưa hiểu rõ, còn có một số loài trông khá giống những thực vật trong ký ức của cậu nhưng đặc tính lại không hoàn toàn trùng khớp.

Vì vậy, Diệp Phàm quyết định tới thư viện tìm sách về thực vật để nghiên cứu.

Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé…

Diệp Phàm ôm hơn chục cuốn sách tới chỗ ngồi rồi bắt đầu nhanh chóng lật xem.

Cậu sở hữu cửu sắc thần hồn, có khả năng nhìn qua là nhớ, tốc độ đọc sách hoàn toàn không phải người bình thường có thể so sánh.

Sau khi ngồi xuống, Diệp Phàm nhận ra có mấy cô gái liên tục nhìn về phía mình.

Cậu thầm nghĩ chắc là vì mình quá đẹp trai nên khiến mấy cô gái ở đây động lòng. Dù sao ở thế giới này, những cô gái mê trai đẹp cũng đâu có ít.

Chẳng bao lâu, Diệp Phàm đã đọc sang cuốn thứ ba.

Một cô gái đứng dậy, đi thẳng tới trước mặt cậu.

“Diệp Phàm, anh đừng giả vờ nữa.”

Diệp Phàm ngẩng đầu, khó hiểu nhìn cô ta.

“Có chuyện gì sao?”

“Diệp Phàm, người ngay không nói lời vòng vo. Anh và chị Đình Đình không thể nào đâu. Tốt nhất anh đừng si tâm vọng tưởng nữa.”

Diệp Phàm nhìn cô gái trước mặt như thể đang nhìn một kẻ khó hiểu.

“Nhân viên bệnh viện tâm thần làm việc thiếu trách nhiệm thật đấy. Sao lại để một cô gái điên như cô chạy ra ngoài thế này?”

“Anh!”

Khương Nhu nghiến răng nghiến lợi nhìn Diệp Phàm.

Lúc này, Diệp Phàm mới nhìn thấy Liêu Đình Đình đang ngồi quay lưng về phía mình. Ánh mắt cậu lập tức lạnh đi, cuối cùng cũng hiểu tại sao mấy cô gái kia cứ liên tục nhìn về phía mình.

“Xui xẻo.”

Diệp Phàm đặt sách xuống, chán ghét liếc Liêu Đình Đình một cái rồi đứng dậy rời khỏi thư viện, định hôm khác sẽ quay lại.

Liêu Đình Đình xuất thân từ Liêu gia, một trong bốn đại gia tộc của Thương Thành. Cô không chỉ xinh đẹp mà gia thế cũng rất tốt. Trong lòng nguyên chủ, cô gần như là một nữ thần.

Hôn ước với Liêu Đình Đình từng khiến nguyên chủ vừa vui mừng vừa thường xuyên cảm thấy tự ti, cho rằng mình không xứng với cô.

Nguyên chủ tôn Liêu Đình Đình lên tận mây xanh, nhưng Diệp Phàm hiện tại lại chẳng có cảm giác gì với cô.

Kiếp trước cậu đã gặp không ít mỹ nhân. Hơn nữa, Diệp Phàm luôn cảm thấy Liêu Đình Đình bề ngoài có vẻ dịu dàng, nhưng thực chất tâm địa không hề đơn giản.

Chuyện trước đây cậu bị người ta giăng bẫy mỹ nhân kế, khiến danh tiếng mất sạch, nói không chừng cũng có phần của Liêu Đình Đình nhúng tay vào.

Mang theo một bụng bực bội, Diệp Phàm rời đi, từ đầu đến cuối chẳng thèm chào Liêu Đình Đình lấy một câu.

“Coi như anh ta còn biết điều!” Khương Nhu tức giận nói.

Liêu Đình Đình nhìn theo bóng lưng Diệp Phàm, mơ hồ cảm thấy có điều gì đó đã khác trước.

“Có lẽ anh ấy không đến tìm tôi đâu. Có khi thật sự chỉ tới đọc sách thôi.”

“Đọc sách?” Khương Nhu khịt mũi, hoàn toàn không tin. “Anh ta lật sách nhanh như vậy, nhìn là biết chẳng hề tập trung. Làm gì có ai đọc sách kiểu đó chứ?”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End 1 ngày trước
Chương 76 1 ngày trước
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 126 4 giờ trước
Chương 125 4 giờ trước
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 80 1 ngày trước
Chương 79 1 ngày trước

Truyện cùng thể loại

Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 12, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ