Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Thành Pháo Hôi Tôi Chọn Mãnh Nam Bắc Mỹ Để Yêu Đương - Chương 9

  1. Home
  2. Xuyên Thành Pháo Hôi Tôi Chọn Mãnh Nam Bắc Mỹ Để Yêu Đương
  3. Chương 9
Prev
Next

Phương Trầm ừng ực nuốt nước bọt, lập tức dời mắt đi, ôm lon nước có ga uống một hơi hết hơn nửa.

Thấy Sith có vẻ định nói gì, cậu vội giành nói trước, sợ người này lại buông ra câu nào khiến mình không biết phải đáp thế nào.

“Những người hôm nay bắt được chính là bọn bán vé giả à? Bọn họ là một nhóm sao?”

Sith gật đầu.

Thật ra mấy người kia có lẽ chỉ là đàn em của “Chuột”, nhưng lần theo manh mối này, rất có thể sẽ đào được cả tên đứng sau.

“Cậu giúp tôi một việc rất quan trọng.”

Sith nghiêm túc nhìn Phương Trầm.

“Tôi nên cảm ơn cậu thế nào?”

Phương Trầm lập tức lắc đầu.

“Không cần đâu. Lần trước anh đã chuyển cho tôi rất nhiều tiền rồi.”

Cậu ngập ngừng một chút mới nói tiếp:

“Nhưng… tôi có một người bạn bị lừa mua khá nhiều vé giả…”

Kiệt Minh bị lừa, trong lòng Phương Trầm ít nhiều vẫn thấy áy náy.

Nếu cậu phát hiện sớm hơn thì tốt rồi.

Sith gật đầu.

“Câu lạc bộ sẽ xử lý. Bạn cậu sẽ không phải chịu tổn thất.”

Phương Trầm lập tức thở phào, nở nụ cười.

“Cảm ơn anh nhé, Sith.”

Sith nhìn nụ cười ấy vài giây mới chậm rãi dời mắt đi.

“Gần đây đừng về ký túc xá quá muộn.”

Anh nói như thể chỉ thuận miệng nhắc nhở:

“Mấy hôm trước khu vực quanh trường xảy ra vài vụ ẩu đả. Tôi sợ cậu gặp nguy hiểm.”

Phương Trầm âm thầm so sánh vóc dáng của mình với Sith.

Ừm.

Quả thật rất không an toàn.

Cậu ngoan ngoãn gật đầu.

“Được.”

“Nhưng hôm nay cũng muộn rồi.”

Sith thản nhiên nói:

“Ở cùng tôi thì không sao.”

“Hửm?”

Phương Trầm chớp mắt rồi lại gật đầu.

“Cũng đúng. Anh đánh nhau giỏi, sức còn rất lớn.”

Một cú đá cũng có thể đá người ta bay đi.

Sith hỏi:

“Cậu có thấy sợ không?”

Phương Trầm lập tức lắc đầu.

“Đương nhiên không. Tôi… gan cũng không lớn thật, nhưng nắm đấm của anh đâu có nhằm vào tôi, đúng không?”

Khóe môi Sith hơi cong lên.

“Vĩnh viễn sẽ không.”

Phương Trầm vui vẻ giơ lon nước lên.

“Cheers!”

Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.

*

Hiếm khi lịch học của Phương Trầm và Kiệt Minh trùng nhau.

Tan học, hai người cùng tới căng tin ăn trưa.

Phương Trầm gọi một phần sườn heo chiên, cắn đến giòn rụm.

Kiệt Minh ngồi đối diện lại ủ rũ dùng nĩa đảo tới đảo lui đĩa salad.

“Cậu đang giảm cân à?”

Kiệt Minh thở dài.

“Không có khẩu vị.”

Phương Trầm hút một ngụm Coca, cắn ống hút, hỏi:

“Câu lạc bộ chưa chuyển tiền bồi thường cho cậu sao?”

“Chuyển rồi.”

Kiệt Minh vẫn đầy vẻ u sầu.

“Khó khăn lắm mới gặp được một người hợp nhau trên giường như vậy, ai ngờ lại là kẻ lừa đảo.”

“…”

Hóa ra là buồn chuyện này.

Phương Trầm chỉ có thể khô khan an ủi:

“Đừng nghĩ nữa. Sau này cậu sẽ gặp người hợp hơn.”

Kiệt Minh lại thở dài thật sâu.

Nhưng chưa tới hai phút, anh ta đã lấy lại tinh thần.

“Cậu xem video Sith đánh nhau chưa?”

Làm ơn!

Đừng nói mấy tin chấn động kiểu này đúng lúc cậu đang uống nước!

Phương Trầm suýt sặc, ho liên tục hai tiếng, khóe mắt còn ứa nước.

“Cái gì?”

“Cậu không biết à? Bây giờ ai cũng đang bàn tán. Trên mạng còn có bài đăng nói Sith có khuynh hướng bạo lực.”

Sắc mặt Phương Trầm lập tức trầm xuống.

“Đó chẳng phải nói bậy sao? Sith đánh mấy tên lừa đảo mà, thế cũng bị mắng à?”

Kiệt Minh nhún vai.

“Người trên mạng mà, toàn thế thôi.”

Anh ta dừng một chút rồi nheo mắt nhìn Phương Trầm.

“Nhưng cậu bảo vệ anh ấy ghê nhỉ.”

Phương Trầm chột dạ dời mắt.

“Không có. Tôi chỉ có tinh thần chính nghĩa thôi.”

“Được rồi, thiên sứ chính nghĩa.”

Kiệt Minh chắp hai tay trước ngực.

“Vậy thiên sứ có thể thương xót một người vừa thất tình như tôi, thay tôi tham gia hoạt động câu lạc bộ tối mai không? Tôi có thể đổi tên trong hệ thống sang cậu, học phần cũng tính cho cậu.”

Nói là hoạt động câu lạc bộ, thật ra chỉ là lao động tình nguyện để lấy thêm học phần.

Phương Trầm vô cảm nhìn anh ta.

“Cậu bốc trúng cái gì?”

“Dọn vệ sinh bãi biển. Ôi, một hoạt động ý nghĩa biết bao.”

“Chính là đi nhặt rác!”

Phương Trầm nghiến răng.

“Cái vận may quỷ quái của cậu!”

Miệng thì mắng vậy, nhưng cuối cùng vẫn không chịu nổi Kiệt Minh năn nỉ.

Chiều hôm sau, Phương Trầm thay anh ta tới bãi biển.

Vừa đúng lúc hoàng hôn.

Cả bãi cát được nhuộm thành màu vàng óng, mặt biển cũng ánh lên sắc đỏ. Hàng dừa ven bờ trải dài dưới ánh chiều, đẹp đến mức chẳng khác gì hình nền độ phân giải cao.

“Đẹp thật.”

Bỗng nghe thấy tiếng Trung, Phương Trầm hơi bất ngờ, quay đầu lại.

Đó là một nam sinh đeo kính.

Người kia mỉm cười với cậu.

“Tôi là Trần Liệt. Trước đây từng gặp cậu trên lớp. Phương Trầm, đúng không?”

Phương Trầm không có ấn tượng gì với người này, chỉ hơi lúng túng gật đầu.

“Nhưng hình như cậu chưa từng tham gia hoạt động của nhóm du học sinh. Mấy lần tụ tập trước cũng không thấy cậu.”

Phương Trầm đáp qua loa:

“Tôi bận đi làm thêm, không có thời gian.”

Trần Liệt im lặng một chút.

Phần lớn du học sinh có điều kiện gia đình không tệ, nhưng thỉnh thoảng gặp biến cố, bị cắt nguồn chu cấp cũng chẳng phải chuyện chưa từng xảy ra.

“Cậu đến từ thành phố S hay thành phố B?”

Phương Trầm không muốn nói quá nhiều chuyện trong nước với người này.

Dù sao cậu cũng không phải nguyên chủ.

Cậu dứt khoát giơ túi trong tay lên.

“Tôi còn phải đi nhặt rác, việc hơi nhiều.”

Nhưng Trần Liệt dường như chẳng nhận ra ý từ chối của cậu, vẫn đi theo.

“Cùng đi đi. Hôm nay tôi cũng được phân công làm việc này.”

*

“Thêm một ly nữa!”

“Sith sao không vào uống?”

Joy quay đầu nhìn người đàn ông đang ngồi ngoài lều, giang tay.

“Hay cậu ra khuyên anh ta đi?”

Người vừa đề nghị lập tức im bặt.

Nhưng ngay giây sau, họ lại thấy Sith vốn đang lười biếng ngồi trên ghế bỗng đứng dậy, đi thẳng ra ngoài.

“Này! Sith! Cậu đi đâu đấy?”

Người đàn ông hoàn toàn không để ý đến Joy, sải bước về phía bóng người cách đó không xa.

Phương Trầm sắp phát bực.

Trần Liệt cứ như không biết nhìn sắc mặt người khác.

Dù cậu đã cố tình lạnh mặt, ít nói hết mức có thể, người kia vẫn cứ bám bên cạnh.

Đáng ghét!

Biết trước thế này, cậu đã chẳng nhận lời giúp Kiệt Minh.

Bây giờ Phương Trầm chỉ muốn mau chóng nhặt xong rác rồi về.

“Phương Trầm.”

Đột nhiên có người gọi tên mình.

Phương Trầm ngẩn ra, ngẩng đầu lên.

Sith đang đứng ngay trước mặt, cúi mắt nhìn cậu.

“Cậu làm gì ở đây?”

Phương Trầm ngơ ngác giơ chiếc túi trong tay.

“Lao động tình nguyện.”

Sith hoàn toàn phớt lờ người đứng bên cạnh Phương Trầm, đến một ánh mắt cũng chẳng buồn cho.

Anh đưa tay nhận chiếc túi.

“Để tôi.”

“Không, không cần đâu!”

Phương Trầm vội định giành lại.

Nhưng Sith một tay xách túi, tay kia đặt lên đỉnh đầu cậu, giữ người lại không cho tới gần.

Dưới tay người đàn ông, Phương Trầm chẳng khác gì một con chim nhỏ đang vùng vẫy.

Hai tay quơ loạn cả lên mà vẫn không chạm được tới Sith.

Chênh lệch chiều cao hoàn toàn nghiền ép!

“Để tôi làm.”

Sith lặp lại.

Có lẽ cảm thấy giọng mình hơi cứng, anh lại dịu xuống một chút:

“Cậu đi nghỉ đi.”

Phương Trầm ngơ ngác nhìn người đàn ông thật sự xách túi đi nhặt rác.

Đúng lúc ấy, Trần Liệt còn kéo nhẹ tay cậu.

“Trời ạ, tôi không nhìn nhầm chứ? Đó là Sith? Hai người có quan hệ gì vậy?”

Giọng Phương Trầm lập tức lạnh xuống.

“Có liên quan đến cậu sao?”

Cậu mới quen người này vài tiếng.

Hỏi như vậy cũng quá thiếu giới hạn rồi.

Không muốn nói thêm với người kỳ quặc này, Phương Trầm lập tức chạy theo hướng Sith.

“Đưa túi cho tôi đi.”

Cậu theo sát bên cạnh, nhìn Sith dùng kẹp nhặt một lon nước rồi ném vào túi.

Sith thản nhiên nói:

“Tôi làm giúp cậu. Cậu có thể đi nói chuyện với bạn mình.”

Phương Trầm nghe mà chẳng hiểu gì.

“Cậu ta không phải bạn tôi.”

Động tác của Sith hơi khựng lại.

Giọng vẫn lạnh nhạt:

“Không phải à? Hai người đến từ cùng một quốc gia. Tôi thấy vừa rồi hai người nói chuyện khá vui.”

Phương Trầm trợn tròn mắt.

Làm ơn đi!

Anh nhìn kiểu gì mà ra “khá vui” vậy?

“Không có!”

Giọng cậu hơi cứng.

“Tôi còn chẳng quen cậu ta.”

Phương Trầm thật sự hơi bực.

Hôm nay xảy ra chuyện gì vậy?

Đầu tiên là gặp một người chẳng hiểu sao cứ bám lấy mình.

Giờ Sith lại nói mấy câu kỳ kỳ quái quái.

Cậu chống nạnh đứng trước mặt Sith, ngẩng đầu nhìn anh.

Giọng không vui:

“Túi! Đưa tôi!”

Sith mím môi.

Hai người giằng co vài giây, cuối cùng anh vẫn buông tay.

Phương Trầm xách túi, tức tối bỏ đi.

Chiếc túi đựng rác bảo vệ môi trường không hề nhỏ.

Trong tay Sith thì nhẹ tênh, nhưng tới tay Phương Trầm lại gần như phải kéo lê trên cát, giống một cái đuôi lớn phía sau.

Sith đi vài bước đã đuổi kịp.

“Cậu giận à?”

Phương Trầm mím môi, không trả lời.

“Tôi không có ý gì khác.”

Sith hạ giọng.

“Xin lỗi. Tôi làm cậu không vui.”

Nghe anh nói vậy, Phương Trầm lại thấy hơi ngượng.

Hình như tâm trạng cậu vốn đã không tốt, lại trút giận sang Sith.

Cậu nhỏ giọng:

“Không sao.”

“Tôi làm cùng cậu. Hai người sẽ nhanh hơn.”

“…Được.”

*

“Chúa ơi! Tôi mù rồi à?”

“Sith đang nhặt rác đấy à?”

“Cậu nhóc đáng yêu đi cạnh anh ấy là ai thế?”

“Khốn thật, cậu giẫm lên chân tôi rồi! Tránh ra chút, tôi không nhìn thấy!”

Phía trước lại có một chai nước rỗng.

Phương Trầm chạy bước nhỏ tới, giơ chân giẫm bẹp.

Sith đứng bên cạnh thuận tay nhặt lên, ném vào túi.

“Anh tới bờ biển chơi à?”

“Sắp thi đấu rồi, câu lạc bộ tới đây tụ tập. Họ bảo ra ngoài thư giãn một chút.”

Phương Trầm ngẩng đầu hỏi:

“Anh có căng thẳng không?”

Thật ra không.

Sith đã tham gia quá nhiều trận đấu.

Thậm chí đối với anh, quyền Anh mới là một trong những cách thư giãn.

Dù là lúc tung nắm đấm hay lúc bị đối thủ đánh trúng.

Nhưng đối diện với Phương Trầm, anh lại đổi câu trả lời.

“Một chút.”

Phương Trầm lập tức nói:

“Thả lỏng đi. Tôi nghe nói anh đánh quyền rất giỏi, nhất định sẽ thắng.”

Nói xong, cậu lại thấy không đúng.

Thế này chẳng phải tạo thêm áp lực sao?

“Thua cũng không sao… Ừm, đương nhiên tôi không có ý bảo anh sẽ thua. Ý tôi là…”

Cậu càng nói càng loạn.

Hệ thống ngoại ngữ vốn đã nghèo nàn lập tức đứng máy.

Sith ngước mắt nhìn cậu.

Đôi mắt sâu và trầm tĩnh, hoàn toàn đặt trên người Phương Trầm.

“Tôi hiểu.”

Anh nói:

“Yên tâm. Tôi đương nhiên sẽ thắng.”

Rồi lại gọi:

“Phương Trầm.”

“Cậu sẽ tới xem tôi thi đấu chứ?”

“Đương nhiên.”

Phương Trầm cong mắt cười, nắm tay lại rồi đưa về phía Sith.

Người đàn ông khựng một chút, cũng giơ nắm tay ra.

Một lớn một nhỏ khẽ chạm vào nhau.

“Tôi sẽ tới cổ vũ cho anh!”

Phương Trầm cười nói:

“Chúc anh thi đấu thuận lợi trước nhé!”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 9"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 440 8 giờ trước
Chương 439 8 giờ trước
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 3 ngày trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 3 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
Tháng 9 2, 2026
Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Sống Đây
Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Sống Đây
Tháng 9 22, 2026
KHÔNG PHẢI ĐÃ NÓI LÀ TRAI THẲNG SAO
KHÔNG PHẢI ĐÃ NÓI LÀ TRAI THẲNG SAO?
Tháng 9 9, 2026
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Tháng 8 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ