Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

ĐẤU LA: DẪN THẦN GIẢ – MỘT ĐỜI CHỈ VÌ NGƯỜI - chương 105

  1. Home
  2. ĐẤU LA: DẪN THẦN GIẢ – MỘT ĐỜI CHỈ VÌ NGƯỜI
  3. chương 105
Prev
Next

chương 105. Đột biến (một)

Mặt trời vừa nhô lên khỏi đường chân trời.

Ánh nắng xuyên qua những tầng tán cây rậm rạp, rải xuống mặt đất từng vệt sáng loang lổ, đánh thức cả khu rừng đang say ngủ.

Mọi người lần lượt thức dậy, nhưng ai nấy đều cố gắng giữ động tác thật nhẹ, không phát ra tiếng động lớn, tránh đánh thức Đường Tam.

Sau khi châm hồn, Đường Tam mất đi Võ Hồn và hồn lực, cơ thể hiện giờ chẳng khác người bình thường là bao.

Thêm vào đó, thể chất của hắn vẫn còn rất yếu, chỉ một chút động tĩnh cũng dễ khiến hắn tỉnh giấc.

Đường Trì nhẹ nhàng đưa Đường Tam đang ngủ say trong lòng cho Đới Mộc Bạch.

Hắn ra hiệu cho mọi người xuống núi trước.

Bản thân sẽ đuổi kịp trước khi Đường Tam tỉnh lại.

Đới Mộc Bạch cẩn thận đón lấy người, gật đầu với hắn rồi dẫn mọi người rời đi.

Đường Trì thì xoay người, trở lại chỗ Lam Ngân Vương.

“Đại nhân.”

Lam Ngân Vương cung kính lên tiếng.

Đường Trì đứng trước mặt nó, hai tay chắp sau lưng.

“Chuyện kế thừa Thần vị của Bảo Nhi.”

Ánh mắt hắn chợt sắc lại.

“Ngươi thật sự không lừa ta?”

Lam Ngân Vương lập tức hoảng hốt.

“Những gì ta nói đều là thật, tuyệt đối không dám lừa đại nhân!”

“Thôi.”

Khí thế quanh người Đường Trì dần thu lại.

Hắn phất tay.

“Vậy chuyện hôm qua ngươi nhắc tới Hải Thần Đảo…”

“Ai dạy ngươi nói?”

“Người đứng sau sai khiến ngươi rốt cuộc là ai?”

Hai câu hỏi nghe qua rất bình thản.

Nhưng Lam Ngân Vương lại lập tức cứng đờ.

Nó hoàn toàn không ngờ chỉ bằng vài câu liên quan tới Hải Thần Đảo hôm qua, Đường Trì đã đoán được phía sau mình còn có người chỉ dẫn.

Hiện giờ tiếp tục giả ngu hiển nhiên không thể.

Nhưng mệnh lệnh của vị kia, nó cũng không thể làm trái.

Lam Ngân Vương cười khổ.

“Phía sau ta quả thật có người.”

“Nhưng thân phận của người đó… ta không thể nói cho ngài.”

“Đại nhân, xin ngài thứ lỗi.”

“Ít nhất hiện tại xin hãy tin tưởng ta.”

“Ta có thể bảo đảm, ta tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì gây hại cho điện hạ.”

Đường Trì nhìn nó thật lâu.

Tinh thần lực của hắn đã cảm nhận được nhóm Shrek sắp ra khỏi sơn cốc.

Cuối cùng, Đường Trì không nói thêm gì.

Thân hình hắn chợt lóe, Quỷ Ảnh Mê Tung được thi triển, nhanh chóng biến mất khỏi rừng.

Nếu Lam Ngân Vương có thân thể con người, lúc này e rằng trán đã túa đầy mồ hôi lạnh.

Nó thở phào một hơi.

Sau đó quay sang khoảng không bên cạnh.

“Tu La các hạ.”

“Đại nhân đã phát hiện rồi.”

Không khí bên cạnh nhẹ nhàng dao động.

Một bóng người đỏ sẫm từ từ hiện ra.

Chính là Tu La Thần.

Tu La Thần dường như hoàn toàn không bất ngờ.

Hắn đi đến nơi mọi người dựng trại tối qua, cúi người nhặt lên một đống Lam Ngân Thảo đã rơi rụng.

“Đại nhân đương nhiên sẽ nhận ra.”

“Ngươi chỉ là một Hồn Thú thực vật, cho dù đã sống hàng vạn năm, lại không thể rời khỏi khu rừng này.”

“Làm sao có thể biết bí mật về Thần vị truyền thừa ở Hải Thần Đảo, nơi xa tận chân trời?”

Lam Ngân Vương khó hiểu.

“Vậy vì sao ngài vẫn…”

“Đại nhân có phát hiện hay không cũng không quan trọng.”

Tu La Thần thản nhiên nói.

“Chỉ cần hắn biết có nơi đó, rồi đưa điện hạ tới là đủ.”

“Trong số chư thần, chỉ có thần lực của Poseidon là ôn hòa nhất, thích hợp với tình trạng hiện giờ của điện hạ.”

Hắn ngừng lại.

“Nếu kiếp này vẫn không thể khiến điện hạ trở về vị trí vốn thuộc về mình…”

Giọng nói bỗng dừng hẳn.

Tu La Thần nhìn theo hướng mọi người vừa rời đi.

Ánh mắt xa xăm, như chìm vào một đoạn ký ức đã phủ bụi từ rất lâu.

Trong lòng bàn tay hắn đang nắm một vật.

Chính là con hổ nhỏ bằng Lam Ngân Thảo đã bị bung ra hôm qua.


Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.


Khả năng cảnh giác của Đường Tam mạnh hơn Đường Trì tưởng.

Trước khi Đường Trì đuổi kịp, hắn đã cảm nhận được khí tức bên cạnh không đúng, chậm rãi tỉnh lại.

Vừa mở mắt, phát hiện người đang ôm mình là Đới Mộc Bạch.

Lại không thấy bóng dáng Đường Trì đâu.

Đường Tam lập tức ỉu xìu.

May mà con thỏ mắt đỏ Đới Mộc Bạch tặng hôm qua đã giúp hắn tăng không ít thiện cảm với vị “Tiểu Bạch ca ca” này.

Nếu không, với tâm trí hiện tại, hắn chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn để một người mới quen chưa được hai ngày ôm mình đi như vậy.

Suốt đường xuống núi, năm người gần như dùng đủ mọi cách để dỗ hắn.

Thế nhưng Đường Tam chỉ miễn cưỡng kéo khóe môi, làm ra vẻ mình thật sự bị chọc vui.

Càng như vậy, mọi người càng đau lòng.

Một bên tiếp tục dỗ Đường Tam, một bên trong lòng âm thầm nguyền rủa Đường Trì đã bỏ Bảo Bảo lại một mình.

Mãi đến khi sắp ra khỏi sơn cốc, Đường Trì mới đuổi kịp.

Vừa nhìn thấy hắn, đôi môi Đường Tam lập tức mím lại.

Hắn giơ hai tay về phía Đường Trì, đôi mắt đã ngập nước.

Đường Trì lập tức nhận lấy hắn trong ánh mắt đầy lên án của mọi người.

“Được rồi, được rồi.”

“Bảo Nhi không khóc.”

“Ca ca chẳng phải đã về rồi sao?”

Đường Tam không nói gì.

Chỉ ôm chặt lấy cổ hắn, rúc sâu vào lòng.

Đường Trì chậm rãi vỗ lưng, kiên nhẫn dỗ dành.

Không bao lâu, Đường Tam lại ngủ thiếp đi.

Vì hắn đã ngủ, tốc độ của cả nhóm cũng chậm lại.

Gần giữa trưa, mọi người mới tới được cổng Thiên Đấu Thành.

Nhưng chỉ mới một ngày rưỡi không gặp—

Không khí trong thành đã hoàn toàn thay đổi.

Bên ngoài cổng, từng đội kỵ sĩ khoác ngân giáp đứng nghiêm chỉnh.

Tại trạm kiểm soát, binh lính liên tục kiểm tra thân phận của người ra vào thành.

Thi thoảng còn có ánh sáng tím lóe lên.

Điều đó chứng minh trong số những người phụ trách kiểm tra, ít nhất có một Hồn Sư trên cấp bốn mươi.

Mọi người nhìn nhau.

Trong lòng đều có chút nghi hoặc.

Sau đó cùng tiến về phía trạm kiểm soát.

“Đứng lại!”

“Các ngươi là ai?”

Một binh lính cầm trường mâu chặn họ lại.

Bên cạnh hắn, một Hồn Sư mặc pháp bào màu tím sẫm tiến lên.

Bốn Hồn Hoàn vàng, vàng, tím, tím đã hiện ra quanh người.

Để tránh bên ngoài quá ồn ảnh hưởng tới Đường Tam, Đường Trì đã dùng áo choàng che kín hắn.

Lúc này hắn đứng giữa nhóm người, khẽ nhíu mày nhìn đội binh lính phía trước.

Thiên Đấu Thành rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Lại nghiêm trọng tới mức phải điều một Hồn Tông ra cổng thành làm nhiệm vụ kiểm tra thân phận?

Một tấm lệnh bài đồng cổ từ tay áo Đường Trì bay ra.

Thoạt nhìn chỉ là một miếng lệnh bài nhẹ nhàng.

Nhưng Hồn Sư áo tím kia lại buộc phải thi triển Hồn Kỹ thứ tư mới miễn cưỡng đón được.

Hắn kinh ngạc nhìn Đường Trì.

Sau đó cúi đầu nhìn rõ tấm lệnh bài trong tay, sắc mặt lập tức thay đổi.

“Cho đi!”

Binh lính hai bên vội nhường đường.

Tấm lệnh bài ấy chính là Thái tử Tuyết Thanh Hà từng tặng Đường Trì.

Đó là Thái tử tư lệnh.

Địa vị cực cao.

Hồn Sư thủ thành đương nhiên biết hiện giờ Tuyết Dạ Đại Đế đang bệnh nặng, quyền lực trong triều gần như đều rơi vào tay Thái tử Tuyết Thanh Hà.

Hắn nào dám chậm trễ.

Davis từng sống trong cung đình nhiều năm.

Chỉ vài câu, hắn đã moi được gần hết tin tức từ miệng Hồn Sư kia.

Hai ngày nay, Thiên Đấu Thành liên tiếp xảy ra biến cố.

Đầu tiên—

Thất Bảo Lưu Ly Tông và Lam Điện Bá Vương Long Tông, hai trong Thượng Tam Tông, đồng thời bị Hồn Sư Võ Hồn Điện đánh lén.

May mà cả hai đều có chuẩn bị từ trước nên tổn thất không quá nghiêm trọng.

Ngay sau đó—

Tuyết Dạ Đại Đế đột nhiên phát bệnh.

Trong lúc kiểm tra Hoàng Gia Kỵ Sĩ Đoàn, ông trực tiếp ngã xuống trước mặt mọi người.

Chẳng bao lâu sau, tin hoàng đế bệnh nặng lập tức truyền khắp thành.

Chính vì Thiên Đấu Đế Quốc đang rơi vào thời điểm rung chuyển, cả Thiên Đấu Thành mới bị giới nghiêm nghiêm ngặt như vậy.

Nghe nói Thất Bảo Lưu Ly Tông và Lam Điện Bá Vương Long Tông bị tập kích, sắc mặt mọi người lập tức thay đổi.

Đặc biệt là khi nghĩ tới Ninh Vinh Vinh và Oscar đang ở Thất Bảo Lưu Ly Tông.

Còn Đại sư và Liễu Nhị Long đều xuất thân từ Lam Điện Bá Vương Long Tông.

Trong lòng ai nấy đều không khỏi lo lắng.

Chỉ riêng Đường Trì vẫn bình tĩnh như đã dự liệu từ trước.

Hắn vừa đi vào thành, vừa cẩn thận kéo lại áo choàng trên người Đường Tam.

“Yên tâm.”

“Thất Bảo Lưu Ly Tông và Lam Điện Bá Vương Long Tông đều không xảy ra chuyện lớn.”

“Chỉ tổn thất một chút mà thôi.”

“Đại sư, Ninh Vinh Vinh và Oscar đều an toàn.”

“Không ai bị thương.”

Nghe vậy, mọi người cuối cùng cũng thở phào.

Nhưng sau đó lại không khỏi tò mò.

Đường Trì rốt cuộc đã bố trí từ lúc nào?

Tuy nhiên Đường Trì không có ý giải thích ngay.

Nơi này người đông mắt tạp.

Chuyện gì cần nói, trở về Shrek Học Viện rồi nói cũng chưa muộn.

Hắn ôm chặt Đường Tam trong lòng, dẫn mọi người tiếp tục đi sâu vào Thiên Đấu Thành.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 105"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 450 5 giờ trước
Chương 449 5 giờ trước
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây
Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây?
Tháng 9 23, 2026
Ma Đạo Tổ Sư
Ma Đạo Tổ Sư
Tháng 9 23, 2026
Nhóc Con Một Tát, Ông Xã Tỉnh Rồi!
Nhóc Con Một Tát, Ông Xã Tỉnh Rồi!
Tháng 9 19, 2026
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao?
Tháng 9 23, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ