Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

ĐẤU LA: DẪN THẦN GIẢ – MỘT ĐỜI CHỈ VÌ NGƯỜI - chương 124

  1. Home
  2. ĐẤU LA: DẪN THẦN GIẢ – MỘT ĐỜI CHỈ VÌ NGƯỜI
  3. chương 124
Prev
Next

chương 124. dẫn thần giả (ba)

Nguồn hỗn độn chi lực khổng lồ trong cơ thể hắn theo thần thể vỡ tan, phân tán vào muôn vàn vị diện, duy trì sự vận hành của từng thế giới.

Còn linh hồn hắn, thì trong hết đời này đến đời khác luân hồi, dần dần hao mòn đến gần như tiêu tán hoàn toàn.

Đó vốn nên là kết cục cuối cùng của hắn.

Nếu Dẫn Thần Giả không nhúng tay vào.

Dẫn Thần Giả vốn không nên động tình.

Hắn đại diện cho ý chí của Thiên Đạo, đáng lẽ phải chí công vô tư, không thể vì yêu mà thiên vị, cũng không thể vì hận mà hủy diệt.

Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn lại động tình với đứa trẻ do chính tay mình nuôi lớn.

Thậm chí không tiếc vứt bỏ tất cả những gì mình đang có, cũng nhảy vào Lục Đạo Luân Hồi theo người ấy.

Điều chư thần không ngờ tới là trước khi hai vị Sáng Thế Thần trở về Hồng Mông, pháp tắc chi lực mà họ lưu lại lại trở thành thứ ngăn cản Dẫn Thần Giả và đứa trẻ kia gặp nhau.

Hết đời này đến đời khác.

Họ cứ gặp rồi lại bỏ lỡ.

Cho đến kiếp này, trước khi những quân cờ của vận mệnh hoàn toàn được đặt lên bàn cờ, bọn họ cuối cùng mới giành được một chút khoảng trống để xoay chuyển số phận.

Bởi vậy mới có lần bỏ lỡ cuối cùng ở kiếp Đường Môn.

Mục đích chính là thúc đẩy cuộc gặp gỡ ở vị diện Đấu La Đại Lục.

Đây là vị diện đầu tiên trong suốt trăm kiếp luân hồi mà hai người có thể trực tiếp tiếp xúc với thần lực.

Chỉ cần họ cẩn thận một chút.

Cẩn thận thêm một chút nữa…

Đường Trì đứng yên tại chỗ.

Vô số ký ức hỗn loạn điên cuồng tràn vào đầu hắn.

Chín mươi chín kiếp.

Quen biết.

Gặp gỡ.

Rồi lại hết lần này tới lần khác bỏ lỡ nhau.

Năm tháng dài đằng đẵng đến mức Đường Trì gần như không còn nhớ nổi mình đã vượt qua từng lần Đường Tam rời khỏi hắn như thế nào.

Cho đến hôm nay, tất cả đã biến thành tâm ma sâu nhất trong lòng hắn.

Đường Trì bước lên tế đàn cao lớn.

Chín Hồn Hoàn lần lượt dâng lên dưới chân.

Thần Giới Chi Môn cùng Tiêu Luyện Kiếm đồng thời hiện ra sau lưng.

Không biết từ lúc nào, cả chín Hồn Hoàn đều đã biến thành màu vàng.

“Keng ——”

Hồn Hoàn thứ nhất của Đường Trì phát ra một tiếng giòn vang.

Ngay sau đó, nó dứt khoát vỡ làm đôi, hóa thành vô số điểm sáng vàng rồi tan biến.

Thần Giới Chi Môn phía sau hắn bắt đầu dao động nhè nhẹ.

Đây là quá trình phản bổn hoàn nguyên bắt buộc để Đường Trì lấy lại thần vị Dẫn Thần Giả.

Sức mạnh của Dẫn Thần Giả vốn không nên mượn bất kỳ hình thức nào để hiển lộ trước mắt người đời.

“Keng ——”

“Keng ——”

“Keng ——”

Những tiếng vỡ liên tiếp vang lên.

Gần như cùng lúc, chín Hồn Hoàn quanh người Đường Trì từng tấc nứt vỡ.

Đau đớn dữ dội khiến sống lưng hắn vô thức căng thẳng.

Nhưng Đường Trì không phát ra lấy một tiếng.

Hắn chỉ lạnh nhạt nghĩ—

Nỗi đau này, so với năm ấy Bảo Nhi nhảy khỏi tường thành, tan xương nát thịt…

Rốt cuộc cái nào đau hơn?

Chín Hồn Hoàn hoàn toàn biến mất.

Nhưng Đường Trì lại cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể mình đang tăng trưởng với tốc độ khủng khiếp.

Thần Giới Chi Môn sau lưng càng lúc càng trở nên trong suốt.

Ngược lại, Tiêu Luyện Kiếm dần dần thu nhỏ.

Cuối cùng—

Nó hóa thành hình dáng một chiếc chìa khóa.

Chìa khóa của Hỗn Độn Chi Địa cuối cùng cũng xuất hiện.

Khoảnh khắc tiếp theo, hư vô vô tận trào tới.

Hỗn Độn Chi Địa đã phủ bụi suốt vạn năm, chậm rãi mở ra ngay tại nơi này.

Hỗn độn linh khí cuồn cuộn tràn vào cơ thể Đường Trì, bắt đầu tái tạo thần thể cho hắn.

Nhưng tâm trí Đường Trì lại hoàn toàn không đặt vào quá trình ấy.

Hắn biết rõ.

Muốn thật sự thành thần, cửa ải cuối cùng hắn nhất định phải vượt qua chính là tâm ma của bản thân.

Mà giờ phút này—

Phong ấn Ngự Quân từng đặt trong Tâm Ma Hải của hắn đã mất hiệu lực.

Đỏ thẫm lập tức phủ kín đáy mắt Đường Trì.

Ký ức của chín mươi chín kiếp trước lại một lần nữa tràn tới như sóng dữ.

Không có ngoại lệ.

Từng cảnh tượng hiện lên đều là khoảnh khắc Đường Tam rời khỏi hắn.

Mỗi một lần.

Mỗi một lần đều chỉ thiếu một chút.

Dường như bọn họ sinh ra đã được định sẵn phải bỏ lỡ nhau hết đời này sang đời khác.

Định sẵn không thể ở bên nhau.

Tấm lòng của Đường Tam quá rộng.

Hắn luôn dịu dàng như vậy, luôn yêu thương chúng sinh trên thế gian như vậy…

Nhưng dường như lại keo kiệt đến mức chẳng chịu dành cho Đường Trì thêm một ánh mắt.

Ý nghĩ ấy gần như ép Đường Trì phát điên.

Khi một vị thần nhập ma—

Không ai biết hắn sẽ làm ra chuyện gì.

Mọi thứ trong mắt Đường Trì đột nhiên bắt đầu chảy ngược.

Thời gian vốn chẳng có ý nghĩa gì đối với hắn.

Chỉ một cái động ngón tay, hắn đã đưa tất cả trở về điểm khởi đầu.

Kim Loan Điện.

Hoàng đế phất tay cho vị đại thần đang khải tấu lui xuống, rồi không hề báo trước mà tuyên bố bãi triều.

Hắn đi theo con đường trong ký ức.

Dưới bức tường cung sơn son, vị tiểu tư tế áo trắng đang đứng chờ hắn.

Bạch y.

Tóc đen.

Tường đỏ.

Nhất cử nhất động đều đẹp đến mức có thể nhập họa.

Hoàng đế bước tới.

Tiểu tư tế vẫn giống như vô số lần trước, vui vẻ lao vào lòng hắn.

Sau đó—

Y mở to mắt không thể tin nổi.

Bàn tay hoàng đế đang siết lấy cổ y.

Đôi môi hé ra, nhưng không thể phát thành tiếng.

Rất nhanh, cơ thể trong lòng hắn hoàn toàn mềm xuống.

Hoàng đế ôm lấy thi thể người mình yêu.

Một con dao sắc bén lướt qua cổ.

Máu chậm rãi lan ra.

Dưới sắc trời xanh đen, bức tường cung sơn son đỏ rực như vừa bị máu tạt lên.

……

Đường Trì cứ thế bước qua từng kiếp luân hồi.

Dường như hắn đã tìm được một cách giải quyết hoàn hảo.

Hết lần này đến lần khác—

Hắn tự tay siết lấy cổ người mình yêu.

Để Đường Tam chết trong lòng hắn.

Như vậy, tất cả những cuộc sinh ly tử biệt về sau đều sẽ không còn xảy ra.

Hai người cùng chết một chỗ.

Miễn cưỡng…

Cũng có thể coi là một kết cục viên mãn.

Chỉ là thỉnh thoảng, Đường Trì vẫn nhớ đến ánh mắt không thể tin nổi của vị tiểu tư tế kia.

Nhớ đến dáng vẻ người ấy vui mừng lao vào lòng mình.

Nhưng hắn không do dự.

Bởi vì Đường Trì biết tất cả bi kịch phía sau.

Cho nên hắn có thể nhẫn tâm—

Tự tay chặt đứt mọi thứ trước khi bi kịch kịp xảy ra.

Cuối cùng, hắn lại trở về rừng Tinh Đấu.

Bỉ Bỉ Đông và Thiên Đạo Lưu đứng đối diện Đường Trì cùng Đường Tam.

Trong ánh mắt hai người là sự quyết tâm muốn đoạt được thứ mình muốn, cùng vẻ cao cao tại thượng khó che giấu.

Đường Trì đưa tay.

Đầu ngón tay chạm lên chiếc cổ thon dài của Đường Tam.

Mạch đập dưới lòng bàn tay mạnh mẽ mà rõ ràng.

Mà trong mắt người đối diện—

Chỉ có tín nhiệm và ỷ lại dành cho hắn.

Bàn tay Đường Trì chậm rãi siết lại.

“Đường Trì… ta đau.”

Đường Trì giống như bị bỏng, lập tức buông tay.

Hắn nhìn Đường Tam ngã mạnh xuống đất.

Nhìn người kia chống một tay lên mặt đất, ho đến gần như không thở nổi.

Từng tiếng ho ấy chẳng khác nào sấm sét nổ thẳng bên tai hắn.

Sau đó—

Đường Trì nghe thấy Đường Tam dùng giọng nói khàn đặc, mang theo nỗi tủi thân không thể che giấu, khẽ gọi:

“Ca ca…”

“Ta đau.”

Ầm!

Tất cả ảo cảnh trước mắt như thủy triều rút sạch.

Đường Trì đột ngột mở mắt.

Thần Giới Chi Môn phía sau hắn đã mở rộng tới độ cao gần như không thể tưởng tượng.

Kim diễm mênh mông nuốt trọn cả tòa Thần Điện.

Những cột đá cao lớn.

Tế đàn khổng lồ.

Chín mươi chín bậc Vãng Sinh Đạo.

Tất cả đều hoàn toàn biến mất trong biển lửa màu vàng.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Thần Giới Chi Môn một lần nữa mở ra.

Đường Trì chậm rãi bước vào.

Tiếng nổ vang vọng khắp hoàn vũ.

Ngay sau đó—

Vạn vật trở về tĩnh lặng.


Rừng Tinh Đấu.

Hỗn độn linh khí mênh mông đột nhiên từ bốn phương tám hướng trào tới.

Chỉ trong nháy mắt, động tĩnh ấy đã khiến Thuần Hoàn và Ngự Quân đang nhắm mắt dưỡng thần đồng thời mở mắt.

Hai người bọn họ cũng được sinh ra từ Hỗn Độn Chi Địa.

Nhưng người nắm giữ chìa khóa của Hỗn Độn Chi Địa lại không phải họ.

Ngay cả lượng hỗn độn linh khí truyền cho Bảo Nhi thông qua Âm Dương Ngư cũng có giới hạn.

Vậy mà lúc này, Hỗn Độn Chi Địa lại đột nhiên giải phóng lượng linh khí nồng đậm đến mức khủng khiếp.

Suy nghĩ đầu tiên của hai người gần như đồng thời bật ra—

“Tiểu tử kia thành công rồi?”

“Lão già ấy nhớ lại rồi?”

“Đa tạ hai vị nhớ mong.”

Một giọng nói quen thuộc từ trong rừng truyền tới.

“Lâu ngày không gặp.”

Đường Trì thong thả bước ra.

Sau khi khôi phục thần vị, hắn khoác một thân trường bào đen, đầu đội kim quan, eo mang đai ngọc. Khí độ ung dung cao quý, hoàn toàn khác biệt với trước kia.

Thuần Hoàn và Ngự Quân đều không trả lời.

Bởi vì ngay lúc ấy—

Ánh mắt của cả ba người đồng thời chuyển về phía người đang nằm trên Thần Ấn Vương Tọa.

Hàng mi Đường Tam khẽ run như cánh bướm.

Một lát sau—

Hắn mở mắt.

Trong khoảnh khắc ấy,

thiên địa thất sắc.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 124"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 450 7 giờ trước
Chương 449 7 giờ trước
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
Tháng 9 22, 2026
Ngôi Vị Hoàng Đế Phi Không Phải Ta Thì Ai Chứ
Ngôi Vị Hoàng Đế Phi Không Phải Ta Thì Ai Chứ?
Tháng 9 23, 2026
THẦN MINH TÔI ĐU VÌ TÔI XUỐNG TRẦN DEBUT
THẦN MINH TÔI ĐU VÌ TÔI XUỐNG TRẦN DEBUT
Tháng 9 10, 2026
Nhật Ký Hôn Quân Trẫm Chỉ Muốn Cưới Bạch Nguyệt Quang
NHẬT KÝ HÔN QUÂN: TRẪM CHỈ MUỐN CƯỚI BẠCH NGUYỆT QUANG
Tháng 9 5, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ