Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa - Chương 17

  1. Home
  2. Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
  3. Chương 17
Prev
Next

Chương 17

Hứa Hàng gỡ tay hắn ra nhưng không được. Lại sợ giằng co quá mạnh sẽ làm rách quần áo, hắn đành đáp:

“Cố tiểu thư mời tôi tới nghe hí.”

Đoạn Diệp Lâm nheo mắt.

Nhớ lại chuyện lần trước ở Bách Hoa Ban, trong lòng hắn lập tức có chút không vui.

“Sao không nói với tôi?”

“Anh cũng có hỏi đâu. Vì sao tôi phải nói?”

Đây chính là điểm Đoạn Diệp Lâm không ưa nhất ở Hứa Hàng.

Chuyện gì cũng không chịu nói, nhất định bắt người khác tự đoán. Đoán đúng hay không hoàn toàn dựa vào vận may.

Nhưng Đoạn Diệp Lâm lại không thể chỉ thẳng vào mặt Hứa Hàng, bắt hắn từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều phải báo cáo cho mình.

Thật mà làm thế, với tính Hứa Hàng, e rằng một ngày đi bao nhiêu bước, ăn mấy miếng cơm cũng sẽ sai người tới báo rõ từng chuyện, sống sờ sờ khiến hắn tức đến chẳng còn lời nào để nói.

Có điều, Đoạn Diệp Lâm cũng có cách trị hắn.

“Không phải tôi không cho cậu tới. Tôi có thể đưa cậu tới. Hôm nay nếu tôi không có mặt, cậu đã bị người ta làm nhục rồi.”

“Tôi còn chưa đến mức vì loại người đó mà tức giận.”

“Nhưng tôi sẽ tức.”

Đoạn Diệp Lâm đưa tay vuốt gương mặt Hứa Hàng.

“Hắn biết quá nhiều. Năm đó tôi không bịt sạch miệng người, bây giờ muốn khiến hắn ngậm lại cũng phải tốn chút công sức.”

Đến lúc này Hứa Hàng mới nhìn thẳng vào hắn.

“Anh muốn giết hắn?”

Đoạn Diệp Lâm bật cười.

“Trong mắt cậu, tôi là loại giết người không chớp mắt đến thế sao?”

Hắn nói tiếp:

“Bây giờ hắn làm việc cho bên ngoại giao lãnh sự, đâu thể nói giết là giết. Cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ khiến hắn biết giữ miệng.”

Hứa Hàng không đáp.

Mi mắt hắn rũ xuống, che kín suy nghĩ bên trong.

Đoạn Diệp Lâm trông thấy trên tóc hắn dính chút bụi, tiện tay phủi đi.

Động tác ấy vừa xong, tâm tư lại dần trượt sang một hướng khác.

Ngón tay hắn chạm lên vành tai Hứa Hàng, giọng cũng thấp xuống:

“Có điều bây giờ… thứ tôi muốn bịt hơn, là miệng cậu.”

Không cho Hứa Hàng kịp phản ứng, Đoạn Diệp Lâm đã nhấc người hắn lên, cúi đầu hôn mạnh xuống.

Hắn cao hơn Hứa Hàng khá nhiều. Với tư thế này, Hứa Hàng chỉ có thể ngửa đầu, vô cùng khó chịu. Miệng bị ép mở, ngay cả động tác nuốt cũng trở nên khó khăn vì đầu lưỡi hai người quấn lấy nhau.

Kết quả tất nhiên là Hứa Hàng bắt đầu chống cự.

Đoạn Diệp Lâm lại rất say mê cảm giác cưỡng ép ấy.

Một tay hắn giữ chặt sau gáy Hứa Hàng, ép người sát hơn. Hắn thích nhất dáng vẻ đầu lưỡi Hứa Hàng tránh né như con sóc nhỏ bị dọa, còn mình thì giống con sói đói, nhất định phải đuổi theo bắt được mới chịu thôi.

Cuối cùng, hắn cắn ép mạnh một cái lên môi Hứa Hàng rồi mới buông ra.

Đoạn Diệp Lâm dùng mu bàn tay lau vệt nước nơi khóe miệng hắn, lúc này mới xem như thỏa mãn.

Mẹ kiếp.

Còn tiếp tục nữa, hắn thật sự sẽ không nhịn nổi mà vác người về luôn.

“Khụ… Ở đây có nước. Cậu rửa qua đi, tôi ra sảnh ngoài chờ.”

Nói xong, Đoạn Diệp Lâm liền mở cửa đi mất, bỏ lại Hứa Hàng đứng nguyên tại chỗ, sắc đỏ trên mặt vẫn chưa tan hết.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Hứa Hàng nhìn quanh.

Đây là gian đặt những món ăn đã làm xong. Bên cạnh bếp có một chum nước lớn.

Hắn đi tới, cúi nhìn bóng mình trên mặt nước, sau đó múc một gáo lên, súc miệng liền ba lần rồi mới bắt đầu xử lý vết bẩn trên vạt áo.

Giặt xong, Hứa Hàng đứng bên bếp hong khô.

Đúng lúc ấy, bên ngoài vang lên tiếng hai nha hoàn vừa đi vừa trò chuyện.

“Này này, Đông Hạnh, cậu thấy chưa? Đoạn tư lệnh đẹp trai thật đấy!”

“Hạ Mai, không phải cậu mơ làm tư lệnh phu nhân rồi chứ? Tỉnh lại đi!”

“Phi phi phi! Con nha đầu chết tiệt, xem ta có xé miệng cậu không! Mau đi lấy bình rượu của Đô đốc đi. Cái bình sứ trắng hai tai ấy.”

Đông Hạnh bước vào gian bếp.

Vừa định lấy rượu, cô đã cảm thấy một luồng gió lạnh lùa tới.

Ngẩng đầu nhìn, cô cau đôi mày thanh tú, lẩm bẩm:

“Mấy nha đầu nhóm bếp này thật sơ ý! Sao cửa sổ cũng không đóng, rượu đều bị gió thổi lạnh hết rồi.”

Cô vừa oán trách vừa đi tới đóng cửa sổ.

Sau đó tìm thấy bình rượu của Đô đốc.

Thoáng liếc qua, Đông Hạnh lại thấy trên bệ bếp dính một ít vết bẩn lấm lem.

Cô cũng không để tâm, chỉ đưa đầu ngón tay quệt thử, vê hai cái rồi tiện tay lấy giẻ thô lau sạch.

Sau đó bưng bình rượu đi ra ngoài.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 17"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END 2 ngày trước
Chương 127 2 ngày trước
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ