Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Next

HAI ALPHA MÀ CŨNG PHẢI SINH ĐỦ BA ĐỨA SAO? - Chương 1

  1. Home
  2. HAI ALPHA MÀ CŨNG PHẢI SINH ĐỦ BA ĐỨA SAO?
  3. Chương 1
Next

Chương 1

“Nhìn kìa, bên đó xảy ra chuyện gì vậy—”

Viên sĩ quan Beta quay đầu nhìn theo, vừa hay trông thấy một Alpha cao lớn đang bị bốn cảnh vệ khống chế. Dây trói quấn chặt quanh người anh ta, hai tay cũng bị cố định, gương mặt đỏ bừng, vẻ hoảng loạn hiện rõ.

“Trông như… Omega đang động dục vậy.”

Một tuần trước, Giản Chính nhận được thông báo ghép đôi kết hôn do Themis gửi tới. Đối tượng được ghép đôi với anh là người của một trong năm đại gia tộc, họ Nam, tên Nam Hào.

Lúc ấy Giản Chính còn chẳng nhớ nổi Nam Hào là ai. Công việc của anh bận tối mắt, hoàn toàn không có ý định kết hôn, vì vậy vừa nhận thông báo đã lập tức nộp đơn xin hủy ghép đôi rồi quẳng chuyện này ra sau đầu.

Cho đến sáng nay, cấp trên gọi anh tới, nói rằng chồng anh đã đến khu nhà dành cho gia quyến, Giản Chính mới sực nhớ tới chuyện xảy ra một tuần trước.

Anh nói thẳng với cấp trên rằng mình đã nộp đơn xin hủy lần ghép đôi này.

Giản Chính còn đang ngơ ngác thì giọng Themis đã vang lên, lạnh lùng và nghiêm túc:

【Giản Chính, đơn xin của anh đã bị bác bỏ vào trưa một tuần trước. Tình hình cụ thể vui lòng kiểm tra thiết bị đầu cuối.】

Giản Chính nhíu mày, nửa tin nửa ngờ mở thiết bị đầu cuối. Quả nhiên, ngay trưa hôm đó đã có thông báo bác đơn.

“Vậy thì sao? Gọi tôi tới đây làm gì?”

Đối tượng kết hôn của anh đang chờ trong khu nhà dành cho gia quyến. Gọi anh tới để làm gì, căn bản chẳng cần nói cũng hiểu.

Dân số sụt giảm nghiêm trọng, trách nhiệm sinh sản vốn chỉ đặt lên vai Omega từ lâu đã mở rộng ra toàn nhân loại. Chính sách ấy cũng mang tới không ít tai họa cho những nhóm người yếu thế.

Giản Chính vốn không định chống lại chính sách này. Dù sao đây cũng là phương án được Themis tính toán và đưa ra với kết luận rằng nó có lợi nhất cho sự tồn vong của nhân loại.

Nhưng khi cảnh vệ tiến lên, anh vẫn không nhịn được mà ra tay.

Giản Chính là Alpha cấp cao. Ngay cả trong quân khu Liên Bang, Alpha cấp cao cũng không nhiều. Bởi vậy, ngay từ đầu bên kia đã chuẩn bị đầy đủ. Vừa thấy anh phản kháng, nhóm cảnh vệ đứng xa lập tức giương súng gây mê.

Một phát không đủ khiến Giản Chính ngã xuống.

Đến phát thứ ba, chân anh mới khuỵu hẳn.

Trước khi mất sức, Giản Chính vẫn cố ngẩng đầu hỏi:

“Trong hai người… tôi là bên nào?”

Nếu anh nhớ không lầm, kẻ đang chờ mình trong khu nhà gia quyến cũng là Alpha, hơn nữa hình như cũng là Alpha cấp cao.

Cấp trên không trả lời.

Hai nhân viên y tế mang dụng cụ tới, ngồi xuống trước mặt Giản Chính rồi kéo cổ áo anh xuống, để lộ tuyến thể sau gáy.

Một người lên tiếng:

“Thuốc hỗ trợ thụ thai có thể gây tổn thương nhất định cho Alpha cấp cao, thậm chí ảnh hưởng đến thần kinh não.”

Nghe vậy, cơ mặt Giản Chính giật mạnh, chân cũng run lên.

Anh gằn giọng hét:

“Hi Tư Lê!”

Hi Tư Lê nhìn Giản Chính đang bị ghì chặt xuống sàn như cá nằm trên thớt, khẽ thở dài.

“Nhà họ Nam sẽ không để người thừa kế của họ gặp bất cứ nguy hiểm nào. Cậu chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo thôi.”

Sau gáy truyền tới một cơn đau nhói rất nhẹ. Chất lỏng trong ống tiêm từ từ được đẩy vào tuyến thể.

“Cái này cũng phải tiêm. Nó sẽ giúp hai người… kết hợp thuận lợi hơn.”

Giản Chính biết rất rõ tuyến thể của mình bị tiêm hai mũi. Mũi đầu là thuốc gì anh đã biết, còn mũi thứ hai thì hoàn toàn không rõ.

Bốn cảnh vệ áp giải Giản Chính tới khu nhà dành cho gia quyến, phía sau còn có hai bác sĩ chuyên môn cao đi theo giám sát.

Khu nhà gia quyến nằm ở tận phía tây quân khu Liên Bang, nhìn bên ngoài chẳng khác gì một khu chung cư dân dụng bình thường.

【Cảnh báo! Cảnh báo! Cảnh báo! Phát hiện pheromone của Alpha cấp cao bị rò rỉ. Vui lòng không tới gần. Hãy tránh xa khu nhà gia quyến hoặc trang bị đầy đủ thiết bị cách ly.】

Giọng Themis lạnh lùng vang khắp khu vực.

Bốn cảnh vệ mặc kín đồ bảo hộ, áp giải Giản Chính đang thần trí mơ hồ, vừa rơi vào kỳ mẫn cảm lại vừa bị ép vào trạng thái gần như động dục, tới trước tòa nhà hẻo lánh nhất.

Dù đã mặc đồ bảo hộ toàn thân, pheromone của Giản Chính vẫn khiến bốn người tái mặt.

Hai bác sĩ đi phía sau đã uống thuốc ổn định tinh thần mấy lần, vậy mà sắc mặt sau lớp mặt nạ bảo hộ vẫn trắng bệch.

“Chính là đây. Tầng một, phòng 102. Đưa người vào là được.”

Các cảnh vệ bước nhanh tới. Một người vừa định mở cửa phòng 102 thì bác sĩ lập tức ngăn lại.

“Tình trạng người bên trong cũng chẳng khá hơn cậu ta bao nhiêu. Chỉ mở một khe nhỏ thôi, đẩy người vào rồi kéo dây trói ra từ phía sau. Sau đó đóng cửa ngay.”

Bốn cảnh vệ nhìn nhau, mở khóa mật mã.

Cửa vừa hé ra một khe, áp lực pheromone của một Alpha cấp cao khác lập tức tràn ra.

Sắc mặt tất cả mọi người lại trắng thêm một tầng.

Một cảnh vệ đẩy Giản Chính qua khe cửa, tiện tay giật mở khóa dây trói trên người anh.

Cánh cửa lập tức đóng sầm lại.

Trong phòng tối om.

Ý thức Giản Chính đã rối loạn vì thuốc, nay lại bị pheromone Alpha khác ập thẳng vào mặt, dạ dày lập tức cuộn lên buồn nôn.

Trong bóng tối thấp thoáng một bóng người.

Giản Chính cố mở to mắt nhìn, nhưng trước mắt chỉ chồng chéo những bóng mờ, căn bản không thể thấy rõ khuôn mặt đối phương.

Người kia cao hơn anh gần một cái đầu, vai cũng rộng hơn. Bóng người chậm rãi tiến về phía anh.

Căn phòng đặc quánh pheromone. Nếu là Alpha cấp thấp hơn, chỉ cần ở đây một lúc có lẽ đã mất ý thức, phải đưa đi cấp cứu.

Bước chân của người kia lại cứng đờ và vô thức, chẳng khác gì xác sống trong phim.

Đợi hắn tới gần, Giản Chính khẽ cười giễu.

“Hóa ra… anh cũng chẳng khá hơn tôi là bao.”

Anh đã nhận ra đối phương cũng bị tiêm thứ gì đó, thần trí hiện giờ rõ ràng chẳng tỉnh táo.

Ban đầu Giản Chính còn tưởng người có gia thế chống lưng ít nhất cũng sẽ được đối xử tử tế hơn mình một chút.

Giọng anh rất nhỏ. Lượng thuốc mê bị tiêm vào cơ thể quá lớn, còn có thể đứng được tới lúc này đã vượt xa sức chịu đựng của người bình thường.

Đúng lúc ấy, người trước mặt đột nhiên mất kiểm soát, bổ nhào lên người Giản Chính.

Mùi long thiệt lan nồng đậm ập tới khiến đầu óc anh choáng váng, hai mắt đỏ ngầu.

“Mẹ kiếp! Cho dù bị tiêm cái thứ thuốc hỗ trợ thụ thai chó má gì đó, ông đây cũng không đời nào làm người sinh con!”

Giản Chính từng lướt qua hồ sơ của Nam Hào.

Chỉ là một nghiên cứu viên.

Cho dù cũng là Alpha cấp cao, chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn một quân nhân như anh?

Hơi thở nóng bỏng của đối phương phả lên cổ khiến Giản Chính cực kỳ khó chịu. Alpha với Alpha vốn đã bài xích lẫn nhau.

Căn bản không có khả năng trở thành bạn đời.

Giản Chính định đẩy người trên mình ra. Khoảng cách gần hơn khiến anh nhìn rõ được đôi chút gương mặt đối phương, cảm giác rất quen, nhưng bộ não đã bị thuốc mê làm cho trì độn, nhất thời không thể nhớ ra.

Cũng chính vì vậy, anh bỏ qua nguy hiểm ngay trước mắt.

Khoảnh khắc tiếp theo, tuyến thể sau gáy bị cắn xuống.

Từ lúc bị đưa vào đây, Giản Chính đã hiểu người tên Nam Hào này đang trong kỳ mẫn cảm, còn bản thân anh thì bị ép vào trạng thái chẳng khác gì Omega động dục.

Răng nanh cắn rách da thịt, nhưng Giản Chính gần như không cảm nhận được đau đớn. Thuốc mê trong cơ thể quá nhiều.

Cơ thể Alpha khẽ run lên.

Mồ hôi nhớp nháp hòa cùng mùi máu tanh ngọt, hương long thiệt lan gần như ăn mòn toàn thân Giản Chính, khiến anh không kìm được mà run nhẹ.

Giản Chính túm gáy Nam Hào, dùng sức kéo mạnh.

“Hừ… Nhà họ Nam đối xử với người thừa kế của mình như thế này à?”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Trưa hôm đó, tòa nhà hẻo lánh nhất khu gia quyến đột ngột bị phong tỏa.

Không một ai được phép tới gần.

Đội chăm sóc túc trực hai mươi bốn giờ, liên tục phun chất khử pheromone quanh tòa nhà.

Ngày lệnh phong tỏa được gỡ bỏ, đội quân y nhanh chóng khiêng hai người ra ngoài bằng cáng. Mức độ coi trọng đối với hai người trên cáng rõ ràng cao hơn bình thường.

“Thiếu tướng Giản bị rách nghiêm trọng, phần mềm toàn thân có nhiều chỗ bầm dập. Nam tiên sinh gãy ba xương sườn, cánh tay bị tổn thương nghiêm trọng, tuyến thể… tuyến thể đã bị cắn mất. Hiện vẫn đang cấp cứu.”

Bác sĩ cúi đầu báo cáo. Chỉ đứng đó thôi ông cũng cảm nhận rõ bầu không khí nặng nề đến nghẹt thở.

“Tuyến thể bị cắn mất?”

Người ta tiêm thuốc hỗ trợ thụ thai cho Giản Chính vốn chính là để bảo vệ tuyến thể của Nam Hào.

Thế mà bây giờ, tuyến thể ấy lại bị cắn mất.

Tinh thần lực chắc chắn sẽ bị tổn thương.

“Xin ngài yên tâm. Chúng tôi sẽ mời bác sĩ giỏi nhất tiến hành phục hồi tuyến thể cho Nam tiên sinh.”

“Có thể chữa khỏi hoàn toàn không?”

Bác sĩ thoáng khó xử.

“Tổn thương là điều không thể tránh khỏi.”

Sắc mặt Hi Tư Lê tối sầm.

“Biết rồi.”

Đúng lúc ấy, một nữ Alpha từ cuối hành lang đi tới. Nghe tin tuyến thể của Nam Hào bị tổn thương, cô chỉ nói:

“Bây giờ tốt nhất nên cầu cho Giản Chính đã thụ thai thành công.”

Hi Tư Lê bĩu môi.

“Các người tìm tôi tới đóng vai kẻ ác. Chuyện tôi đã làm rồi. Tuyến thể của Nam Hào xảy ra vấn đề cũng đừng đổ lên đầu tôi.”

Nữ Alpha gật đầu.

“Ngài làm rất tốt. Đây là thiệp mời dự hôn lễ.”

Hi Tư Lê nhận lấy, liếc qua một cái.

“Hôn lễ này còn cần tổ chức nữa sao?”

Nữ Alpha mỉm cười.

“Đại gia tộc coi trọng quy củ. Những thủ tục nên có vẫn phải làm.”

Hi Tư Lê nhìn về phía phòng cấp cứu của Nam Hào, chợt cảm thấy hơi buồn cười.

Hai nhân vật chính, một người đang nằm trong phòng cấp cứu, người còn lại thì vẫn đang được phẫu thuật khâu vết thương.

Hôn lễ này e rằng tới lúc tổ chức cũng chẳng có nổi cô dâu chú rể.

“Tôi sẽ đến đúng giờ.”

Hôn lễ được ấn định vào một buổi tối hai ngày sau.

“Vâng. Mong ngài tới dự. Lão tiên sinh hy vọng mười tháng sau, Nam tiên sinh và Thiếu tướng Giản có thể có một đứa con.”

Nữ Alpha ngừng một nhịp.

“Một đứa trẻ của nhà họ Nam.”

“Không ổn! Vết thương ở tuyến thể của bệnh nhân chảy máu quá nhiều, không cầm được!”

Một y tá hốt hoảng chạy tới.

Hướng cô ta vừa chạy ra chính là phòng cấp cứu của Nam Hào.

Sắc mặt nữ Alpha và Hi Tư Lê đồng thời biến đổi.

Kho máu của bệnh viện rất đầy đủ, chuyện mất máu không phải điều khiến họ lo nhất.


“Ngài tỉnh rồi? Tôi đi gọi bác sĩ.”

Người mở mắt trước là Nam Hào.

Khi ấy đã hơn nửa tháng trôi qua.

Tuyến thể của hắn được khâu rất nhiều mũi. Máu đã cầm, nhưng tổn thương đối với tuyến thể là không thể đảo ngược.

Giản Chính sau khi được khâu vết thương cũng được chuyển vào phòng bệnh. Chỉ vài ngày sau, bác sĩ phát hiện trong cơ thể anh xuất hiện dấu hiệu thụ thai.

Alpha với Alpha vốn không thể tự nhiên hình thành hợp tử. Một khi cưỡng ép thụ thai, cả quá trình sẽ vô cùng đau đớn.

Khoang sinh sản vốn đã teo nhỏ phải bị cưỡng ép giãn ra, tất yếu dẫn tới rách mô. Những vết rách ấy sẽ gây xuất huyết trong ổ bụng, buộc bác sĩ phải can thiệp khâu và mở rộng khoang sinh sản bằng phẫu thuật để tạo đủ không gian cho thai nhi tiếp tục phát triển.

Tin Giản Chính mang thai được báo cho lão tiên sinh nhà họ Nam đầu tiên, sau đó là Thượng tướng Hi Tư Lê.

Người cuối cùng biết chuyện mới là Nam Hào.

Trong phòng bệnh, Nam Hào đang dùng thiết bị đầu cuối để tiến hành thí nghiệm từ xa thì giọng nói ôn hòa của hệ thống vang lên:

【Chúc mừng ngài, Nam tiên sinh. Mười tháng nữa, ngài sẽ có một đứa con.】

Động tác trên tay Nam Hào khựng lại.

Hắn ngẩng mắt, nhìn người đang canh giữ bên ngoài phòng bệnh.

Hắn cố nhớ lại chuyện hôm đó.

Khuôn mặt người kia, hắn không nhìn rõ.

Thứ còn sót lại trong ký ức chỉ là làn da thô ráp dưới tay, thậm chí cọ vào lòng bàn tay đến hơi rát.

Mọi cảm giác còn nhớ được đều khiến Nam Hào chán ghét.

Ngay từ lúc Themis gửi thông báo ghép đôi, hắn đã lập tức xin hủy.

Kết quả tối hôm tan làm trở về, thứ chờ hắn lại là thông báo bác đơn.

Nam Hào thử thêm rất nhiều lần.

Tất cả đều bị từ chối.

Không lâu sau, nhà họ Nam phái người tới giam lỏng hắn.

【Nam tiên sinh, tôi biết ngài rất phản đối chính sách của tôi. Nhưng đối tượng tôi lựa chọn cho ngài hoàn toàn dựa trên mức độ phù hợp về gene và nhiều phương diện khác. Người được ghép đôi với ngài là một quân nhân đã có đóng góp rất lớn cho Liên Bang. Anh ấy rất ưu tú.】

Hôm đó Nam Hào không nhìn rõ mặt đối phương.

Nhưng cái tên Giản Chính, hắn đã nghe đến thuộc lòng.

Một người không có gia thế hay bối cảnh, chỉ dựa vào bản thân là Alpha cấp cao, chưa tới ba mươi tuổi đã ngồi lên vị trí thiếu tướng.

Trong quân khu Liên Bang do năm đại gia tộc sáng lập và nắm giữ, một kẻ không có thế lực chống lưng, lại không dựa vào bất kỳ phe phái nào như Giản Chính, dù có chức vị cũng khó tránh khỏi bị cô lập.

Nhưng năng lực của anh quá xuất chúng.

Một người như thế, muốn không nổi danh cũng khó.

Nam Hào tiếp tục thí nghiệm.

Phần cuối cánh tay phải của hắn đang cố định bằng một thiết bị khung xương ngoài.

Hôm đó mọi thứ quá hỗn loạn.

Bản thân hắn đang trong kỳ mẫn cảm, người nhà họ Nam lại tiêm thuốc khiến hắn hoàn toàn mất kiểm soát, hành động chẳng khác gì thú hoang.

Giản Chính đã vặn gãy cánh tay hắn.

【Nam tiên sinh, tôi kiến nghị ngài không nên thường xuyên sử dụng cánh tay bị thương. Tuyến thể của ngài đã tổn thương nghiêm trọng, cần nghỉ ngơi. Viện nghiên cứu đã phê duyệt kỳ nghỉ kết hôn cho ngài. Hành vi hiện tại đang gây hại cho chính cơ thể ngài, vui lòng dừng lại ngay.】

Themis lên tiếng nhắc nhở.

Nam Hào vô thức nghiêng đầu, như muốn nhìn tuyến thể sau gáy.

“Nhà họ Nam tiêm thứ đó cho anh ta, sẽ làm tổn thương thần kinh.”

Giọng hắn rất bình thản.

“Nhà họ Nam khiến Liên Bang mất đi một thiếu tướng trẻ tuổi, thực lực xuất sắc như vậy…”

Nam Hào dừng một chút.

“Không đáng tiếc sao?”

Next

Comments for chapter "Chương 1"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 470 2 ngày trước
Chương 469 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Sống Đây
Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Sống Đây
Tháng 9 23, 2026
MUỐN SỐNG THÌ PHẢI GHÉP CP VỚI NAM CHÍNH
MUỐN SỐNG THÌ PHẢI GHÉP CP VỚI NAM CHÍNH
Tháng 9 23, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
Xuyên Vào Liêu Trai Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu
Xuyên Vào Liêu Trai: Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu
Tháng 9 12, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ