Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

KHOÁC ÁO YOKOHAMA, KHUẤY ĐẢO THẾ GIỚI HUNTER - Chương 105

  1. Home
  2. KHOÁC ÁO YOKOHAMA, KHUẤY ĐẢO THẾ GIỚI HUNTER
  3. Chương 105
Prev
Next

Chương 105. Hòa phục hồng phấn + bướm vàng + hổ con + thỏ tai cụp

Hiện tại, thế cục tại Yorknew có thể chia thành ba nhóm.

Nhóm thứ nhất là những thế lực xoay quanh các “áo choàng”: tổ chức Yokohama, những thành viên phản bội thuộc Lũ Chuột Trong Căn Nhà Chết, cùng tập đoàn tài chính Fitzgerald đang đồng thời duy trì quan hệ hợp tác với cả hai phía.

Nói ngắn gọn—

Đội hình áo choàng.

Quan hệ, lập trường và kịch bản giữa những người này đến nay đã được hé lộ một phần.

Còn lại…

Tất cả đều dựa vào diễn xuất của Đường Thời.

Nhóm thứ hai là các nhân vật quan trọng vốn thuộc tuyến cốt truyện chính.

Từ nhóm nhân vật chính cho tới những thế lực đối địch, tất cả đều là nguồn cung cấp Nhận Tri Độ lớn nhất.

Đáng tiếc, hiện giờ phần lớn bọn họ đều đang bị “Tuỷ Não Địa Ngục” khống chế, tạm thời chẳng phát huy được tác dụng gì.

“Cho nên rốt cuộc vì sao nhân vật chính với phản diện lúc nào cũng phải có huyết hải thâm thù vậy…”

Đường Thời không nhịn được lẩm bẩm.

“Không thể nắm tay nhau, vui vẻ cùng cứu thế giới à?”

Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng chính hắn cũng biết đó hoàn toàn là chuyện viển vông.

Huống hồ cục diện hiện tại vốn là thứ hắn vắt óc mãi mới sắp xếp ra được.

Dù sao gặp nhau kiểu gì các người cũng đánh.

Vậy thì thôi.

Trước hết cùng nhau lên sân khấu đi!

Ngoan ngoãn cung cấp Nhận Tri Độ mới là việc các người nên làm chứ!

Đáng ghét!

Tóm lại, tình hình hiện tại có hơi lệch khỏi dự tính ban đầu, nhưng vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được.

Ngay cả đội cứu viện năm người mà Đường Thời cố ý giữ lại cũng đại diện cho những thế lực khác nhau. Sau khi sự kiện Yorknew kết thúc, hoàn toàn có thể thông qua những tổ chức đứng sau họ để truyền bá những gì đã xảy ra đêm nay.

Dù sao cuối cùng vẫn là áo choàng đánh áo choàng.

Ai thắng, ai thua.

Kết thúc thế nào.

Tất cả đều do hắn quyết định.

Cuộc đời của phái diễn xuất—

Không cần giải thích.

Nhóm cuối cùng chính là những nhân vật làm nền vốn có của thế giới này.

Mười Lão Nhân.

Các thành viên Mafia tầng trung và tầng dưới.

Những nhân vật từng xuất hiện nhưng chủ yếu đóng vai trò phụ như Neon, Âm Thú…

Cùng vô số thế lực đang âm thầm quan sát Yorknew từ trong bóng tối.

Mỗi người có thể không cung cấp được bao nhiêu Nhận Tri Độ, nhưng tích tiểu thành đại vẫn là một con số đáng kể.

Chỉ cần kỹ năng diễn xuất của các áo choàng không xảy ra vấn đề, đám người này cũng có thể mang lại rất nhiều lợi ích.

Vậy nên đương nhiên phải kéo thêm vài áo choàng ra sân.

Những thành viên Mafia tầng dưới của Mười Lão Nhân, sau khi chỉnh đốn một phen, còn có thể thu nạp vào Yokohama để góp sức mở rộng tổ chức.

Còn tầng cao à…

Tạm biệt nhé, đám quýt thối vừa già vừa xấu.

Đêm nay các người chuẩn bị lên đường được rồi~

“Để tôi nghĩ xem…”

Đường Thời bắt đầu kiểm tra tình trạng các áo choàng.

“Nhận Tri Độ của Ozaki Kouyou còn khá thấp, cho chị ấy ra lộ diện trước.”

“À, đúng rồi, còn Yosano Akiko nữa.”

“Dị năng của cô ấy là thứ hữu dụng nhất trong hoàn cảnh hiện tại.”

“Sakaguchi Ango thì…”

Vừa lẩm bẩm, Đường Thời vừa điều khiển từng áo choàng bắt đầu hành động theo kế hoạch.

*

Bên ngoài tòa nhà Semeitari, tiếng người la hét dồn dập hòa lẫn với đủ loại âm thanh hỗn loạn.

Những người đã mất lý trí điên cuồng tấn công bất cứ thứ gì lọt vào tầm mắt, hoàn toàn không còn khái niệm địch ta.

Dù vậy, vẫn có một bộ phận Mafia chưa bị khống chế đang cố thủ tại chỗ, dẫn theo thuộc hạ dựa vào địa hình chống trả.

Tiếng còi cảnh sát sắc nhọn xé toạc màn đêm.

Ánh đèn đỏ xanh liên tục quét qua mặt đường.

Hàng loạt xe cảnh sát lao tới. Những cảnh sát mặc đồng phục, tay cầm vũ khí nhanh chóng xuống xe, bao vây toàn bộ tòa nhà Semeitari bằng một tuyến phong tỏa nghiêm ngặt.

“Phong tỏa hiện trường!”

“Lập tức sơ tán dân thường!”

“Tất cả đơn vị triển khai hành động theo phương án khẩn cấp!”

Mệnh lệnh liên tiếp được truyền xuống.

Các bộ phận nhanh chóng vào vị trí.

Ngay giữa khung cảnh đen xám hỗn loạn ấy, một chiếc ô giấy màu đỏ mẫu đơn bỗng xuất hiện.

Rực rỡ.

Nổi bật.

Tựa như một vệt son vừa được điểm lên bức thủy mặc u tối.

Mặt ô tinh xảo khẽ xoay.

Những cánh hoa anh đào nhạt màu trải dọc trên nền ô, cành non xanh biếc vươn về một góc.

Chiếc ô xoay thêm một vòng trên vai người cầm rồi từ từ khép lại.

Vạt kimono lướt qua mặt đường lấm lem.

Guốc gỗ gõ xuống đất từng tiếng thong thả.

Một bóng người thanh nhã đến mức hoàn toàn không ăn nhập với cảnh hỗn loạn xung quanh cứ thế bước thẳng về phía trước.

Những ngón tay thon dài nắm lấy cán ô.

Xoạch.

Cán ô được rút ra.

Một lưỡi kiếm sáng bạc lạnh lẽo hiện ra dưới ánh đèn.

Giọng Ozaki Kouyou mềm mại, nhưng không cho phép bất kỳ ai phản bác.

“Từ giờ phút này…”

“Tòa nhà Semeitari do tổ chức Yokohama tiếp quản.”

……

“Đưa toàn bộ người bị thương về phía sau!”

“Không được từ bỏ bất kỳ đồng đội nào!”

Một nữ bác sĩ mặc áo blouse trắng khản cả giọng quát giữa đám đông.

Trên gương mặt cô đan xen giữa lo lắng và hy vọng. Hai tay ôm chặt hộp cấp cứu, cô liên tục chạy qua chạy lại giữa những người bị thương.

Gặp trường hợp quá nặng, cô lập tức tiến hành cầm máu sơ bộ rồi nhanh chóng cho người chuyển về phía sau.

“Đừng hoảng!”

“Yosano-sama đang ở hậu phương!”

“Chỉ cần vẫn còn một hơi thở, cho dù thương tích nghiêm trọng tới đâu cũng có thể cứu được!”

Cách tòa nhà Semeitari vài trăm mét, một tuyến phong tỏa nghiêm ngặt đã chia chiến trường phía trước khỏi khu vực cứu thương phía sau.

Ở vùng tương đối an toàn này, từng chiếc lều đơn sơ được dựng lên khẩn cấp.

Trong căn lều nằm chính giữa—

Một người phụ nữ trẻ với mái tóc ngắn gọn gàng đang tập trung nhìn bệnh nhân trên cáng.

Yosano Akiko.

Từ lòng bàn tay cô, vô số cánh bướm vàng óng không ngừng bay ra.

Ánh sáng dịu dàng phủ lên những vết thương khủng khiếp, từng chút một vá lại phần cơ thể đã tổn hại.

Ánh sáng gần như thần thánh nở rộ giữa căn lều.

Một bệnh nhân.

Rồi thêm một người nữa.

Từng người một được dị năng của Yosano kéo khỏi ranh giới tử vong.

Mọi thứ vẫn hỗn loạn.

Nhưng trong sự hỗn loạn ấy lại tồn tại một trật tự rõ ràng.

……

“Tất cả đơn vị cảnh giới!”

“Tuyệt đối không được để bất kỳ kẻ xâm nhập nào vượt qua tuyến phòng thủ!”

Bên ngoài năm tòa cao ốc đen của Yokohama, tầng tầng lớp lớp thành viên hộ vệ đã hình thành một bức tường người.

Nòng súng đồng loạt hướng về đám người mất kiểm soát đang lao tới.

Khoảng cách giữa năm tòa nhà của Yokohama và tòa Semeitari vốn không xa.

Vì vậy, khi “Tuỷ Não Địa Ngục” bùng phát trên quy mô lớn, dòng người bị khống chế nhanh chóng lan sang cả khu vực của tổ chức.

Vút——!

Một bóng người xé gió lao lên.

Thiếu niên giữa không trung nhanh chóng hóa thành hình thái nửa người nửa hổ.

Những đường vằn đen trắng nổi bật trên cơ thể.

Nakajima Atsushi đáp thẳng xuống tuyến đầu, chặn đứng những kẻ đang điên cuồng xông tới.

“Gừ——!”

Tiếng hổ gầm trầm thấp vang lên.

Chiến ý mạnh mẽ cuộn ra bốn phía, khiến tinh thần của những thành viên Yokohama phía sau lập tức phấn chấn.

Ngay phía sau Atsushi—

Những dải đen kéo dài sát mặt đất, khoanh ra một khoảng trống lớn.

Rashomon há to cái miệng dữ tợn như thú săn, tỏa ra khí tức lạnh lẽo.

Đây là tuyến phòng thủ cuối cùng bên ngoài tổ chức.

Nakajima Atsushi và Akutagawa Ryunosuke vừa kết thúc trận chiến trước chưa bao lâu.

Thương tích trên người hai người thậm chí còn chưa hoàn toàn hồi phục.

Nhưng khi nguy cơ ập tới—

Cả hai lại gần như đồng thời đứng ra.

Không còn cảnh vừa nhìn thấy nhau đã đối chọi gay gắt như thường ngày.

Ít nhất ở thời khắc này, Atsushi và Akutagawa đang đứng chung một chiến tuyến.

Cùng nhau bảo vệ Yokohama.

……

Tình hình của Trinh thám xã cũng chẳng khá hơn năm tòa nhà là bao.

Trụ sở của họ cũng nằm gần tòa Semeitari, đương nhiên không thể hoàn toàn tránh khỏi làn sóng hỗn loạn.

May mà địa hình nơi đây tương đối chật hẹp.

Những kẻ bị khống chế muốn xông tới phải vượt qua nhiều chướng ngại, vì vậy số người thật sự có thể tiếp cận Trinh thám xã không quá đông.

Tình hình vẫn còn trong phạm vi kiểm soát.

Tại lối vào duy nhất—

Một võ sĩ tóc bạc mặc kimono chỉnh tề đứng chắn phía trước.

Fukuzawa Yukichi.

Trường đao trong tay ông lóe lên ánh sáng lạnh.

Từng nhát chém nhanh, gọn, chuẩn xác.

Không một đòn nào nhắm tới chỗ hiểm.

Những kẻ lao tới lần lượt bị đánh bất tỉnh, ngã xuống trước cửa.

Dáng người cao lớn vững vàng đứng giữa lối vào, tách toàn bộ nguy hiểm ở bên ngoài khỏi những người phía sau.

Chỉ bằng sức một người—

Ông đã cưỡng ép tạo ra một khoảng bình yên hiếm hoi giữa khu vực đang chìm trong hỗn loạn.

……

Trong khi đó, bên trong tòa nhà Semeitari đầy rẫy nguy hiểm, giữa biển người đang phát điên vẫn còn hai kẻ hoàn toàn tỉnh táo.

Một bóng người tóc đỏ nhẹ nhàng lướt qua đám đông.

Hisoka.

Hắn di chuyển giữa cuộc hỗn chiến với dáng vẻ nhàn nhã đến mức gần như vui vẻ.

Những lá bài poker liên tục rời tay.

Mỗi lần chúng lướt qua—

Lại có thêm vài mạng người ngã xuống.

Càng hỗn loạn.

Càng điên cuồng.

Máu trong người Hisoka càng như sôi lên.

Khát vọng chiến đấu gào thét từ tận sâu trong cơ thể, đòi hỏi máu tươi và giết chóc để thỏa mãn.

Đôi mắt vàng dài hẹp chậm rãi nheo lại.

Ở phía xa—

Hắn cảm nhận được những luồng sức mạnh khủng khiếp đang bùng nổ.

Không chỉ một.

Mà đến từ những cơ thể khác nhau.

Nhưng luồng nào cũng mạnh mẽ đến mức khiến người ta run lên vì phấn khích.

Những quả táo thật lớn.

Thật ngon miệng~

Hơi thở đứt quãng tràn khỏi cổ họng Hisoka.

Hắn liếm môi.

Một giây sau, thân hình đã hóa thành tàn ảnh, không chút do dự lao về phía nơi phát ra những luồng sức mạnh ấy.

Đối với hắn—

Một trận chiến thú vị đang chờ ở phía trước.

Còn có chuyện gì hấp dẫn hơn thế?

……

Ở một góc kín đáo khác.

Một thanh niên mặc âu phục đen áp sát lưng vào tường.

Mồ hôi lạnh phủ đầy trán.

Sakaguchi Ango nhắm mắt, im lặng lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

Tiếng la hét.

Tiếng chân chạy hỗn loạn.

Tiếng va đập.

Từng âm thanh lần lượt rời xa.

Cho tới khi hành lang bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, Ango mới lập tức lách người, nhanh chóng trốn vào một căn phòng chứa đồ chật hẹp và kín đáo.

Màn hình thiết bị định vị trong lòng bàn tay phát ra ánh sáng mờ.

Trên bản đồ chi chít những điểm đỏ.

Mỗi điểm đều đánh dấu vị trí của một người đã mất kiểm soát.

Ango cúi xuống.

Trên mặt đất có vài món đồ bị bỏ lại trong lúc hỗn loạn.

Hắn đưa tay chạm vào một trong số đó.

Dị năng—

“Sa Đọa Luận.”

Những ký ức còn lưu lại trên vật thể lập tức tràn vào đầu.

Ango nhanh chóng sàng lọc thông tin mình cần.

Máy định vị giúp hắn nắm được vị trí của những kẻ đang bị khống chế.

Sa Đọa Luận lại cho phép hắn đọc những dấu vết còn sót lại trên đồ vật.

Hai thứ phối hợp với nhau, khiến Ango hết lần này đến lần khác hiểm hóc tránh được những đợt người điên cuồng quét qua hành lang.

Không chỉ vậy—

Hắn còn đang tránh cả những “con chuột” ẩn sâu phía sau màn.

Sakaguchi Ango lựa chọn một mình thâm nhập sâu vào địa bàn của đối phương vì một mục đích.

Tìm hang ổ của “Chuột”.

Tìm Fyodor.

Trí tuệ và năng lực phản trinh sát của Fyodor đều cực kỳ đáng sợ.

Những phương pháp điều tra thông thường gần như không thể chạm tới cứ điểm thật sự của hắn.

Muốn lần theo những dấu vết đã bị xóa sạch ấy—

Phải dựa vào ký ức còn sót lại trên chính đồ vật.

Đây là chuyện chỉ Sakaguchi Ango mới có thể làm được.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 105"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 480 2 ngày trước
Chương 479 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

Chủ Thượng Nhà Ta Mỹ Mạo Vô Song
Chủ Thượng Nhà Ta Mỹ Mạo Vô Song, Tiếc Là Có Bệnh
Tháng 9 24, 2026
NẤM NHỎ THÀNH TINH, ĐƯỢC ANH NUÔNG CHIỀU
NẤM NHỎ THÀNH TINH, ĐƯỢC ANH NUÔNG CHIỀU
Tháng 9 16, 2026
GIẢI DƯỢC THÀNH NGHIỆN
GIẢI DƯỢC THÀNH NGHIỆN
Tháng 9 18, 2026
GIẢ THIẾU GIA HÀO MÔN VỀ BIỂN MƯU SINH
GIẢ THIẾU GIA HÀO MÔN VỀ BIỂN MƯU SINH
Tháng 9 10, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ