Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

LÃO BÀ, ANH YÊU THẦM TÔI PHẢI KHÔNG? - chương 20

  1. Home
  2. LÃO BÀ, ANH YÊU THẦM TÔI PHẢI KHÔNG?
  3. chương 20 - Cái miệng cứng như thép
Prev
Next

chương 20 cái miệng cứng như thép

Câu vừa rồi của Thang Lý Nhất rõ ràng đang truyền tín hiệu cho tôi:

Tôi không ghen.

Làm việc trước đi.

Tôi “ồ” một tiếng, dựng camera lên rồi bật máy.

Hai đứa ngồi xuống sofa.

Tôi nhìn vào ống kính chào:

“Chào mọi người, tôi là A Dạng.”

“Chào mọi người, tôi là Phỉ Ngôn.”

Tôi tiếp tục:

“Hôm nay bọn tôi sẽ chơi một trò thật lòng hay thử thách.”

Nói xong, tôi quay sang hỏi Thang Lý Nhất:

“Cậu muốn dùng cách nào để phân thắng thua?”

Thang Lý Nhất suy nghĩ.

“Oẳn tù tì?”

Thang Lý Nhất.

Quả nhiên giữa hai đứa mình có khoảng cách tuổi tác.

Thời đại nào rồi mà cậu còn chơi oẳn tù tì?

Nhưng chẳng hiểu sao—

Tôi lại thấy cậu ấy đáng yêu ghê.

Tôi nói:

“Oẳn tù tì ngốc quá đi.”

Thang Lý Nhất liếc tôi.

“Vậy cậu nói một cách không ngốc xem.”

“Thế này đi. Mỗi người nghĩ một con số, sau đó cùng nói ra. Ai có số nhỏ hơn thì thua. Thế nào?”

Thang Lý Nhất gật đầu.

“Được.”

Tôi nghĩ đến số 7.

“Nghĩ xong chưa? Tôi đếm ba, hai, một thì cùng nói nhé.”

“Ba.”

“Hai.”

“Một.”

“7!”

“1431.”

Thang Lý Nhất bật cười.

“Cậu thua.”

???

Không phải!

Ai cho cậu nói số lớn thế?!

Thế tôi nói một trăm triệu thì tôi cũng thắng chứ bộ?!

Thang Lý Nhất!

Cậu chơi xấu!

Tôi cố tranh luận:

“Vợ à, cậu không thấy chơi thế này mất vui sao?”

Thang Lý Nhất chớp chớp mắt, ra vẻ vô tội.

“Cậu có quy định phạm vi đâu.”

“Hay là cậu lại chơi không nổi?”

Cái gì gọi là tôi chơi không nổi?

Còn—

“Lại” là thế nào?!

Tôi nuốt cục tức xuống.

“Ván này tính cậu thắng. Từ ván sau phải giới hạn phạm vi, chỉ được nói số từ 1 đến 10.”

“Được, được.”

Thang Lý Nhất hỏi:

“Cậu chọn thật lòng hay thử thách?”

“Thật lòng.”

Thang Lý Nhất nhìn danh sách câu hỏi.

“Nói một hành động của tôi mà cậu không thích. Hoặc một khuyết điểm của tôi.”

Tôi đáp nhanh như chớp:

“Hôn mà chưa bao giờ chủ động thè lưỡi!”

Ngay sau đó, Thang Lý Nhất đẩy tôi một cái.

“Cậu nghiêm túc một chút được không?”

Tôi vô tội:

“Tôi vẫn luôn rất nghiêm túc mà! Cậu vốn có chủ động đâu!”

Thang Lý Nhất ho khẽ.

“Tiếp tục.”

Tôi giơ ba ngón tay trước mặt cậu ấy.

“Ba, hai, một!”

“10.”

“6.”

Tôi thắng!

Ha ha!

Tôi vui sướng khi người gặp họa:

“Thật lòng hay thử thách?”

“Thật lòng đi.”

Tôi lập tức hỏi:

“Lần đầu tiên hôn tôi, cậu có cảm giác gì?”

Thang Lý Nhất khựng vài giây.

Sau đó đột nhiên phản ứng lại:

“Khoan đã. Trong danh sách đâu có câu này?”

“Đừng đánh trống lảng. Mau trả lời.”

Thang Lý Nhất mím môi.

“Tôi muốn đổi sang thử thách.”

“Không được. Không cho đổi.”

Tôi cười đắc ý.

“Có phải chơi không nổi không?”

Thang Lý Nhất nghiến răng nhìn tôi.

Đúng lúc tôi đang đắc ý nhất—

Eo đột nhiên đau nhói.

Áu——!

Thang Lý Nhất!!!

Cậu lại véo tôi!!!

Tôi với cậu chưa xong đâu!

Thang Lý Nhất vẫn chưa chịu trả lời.

Tôi giục:

“Mau nói, mau nói!”

Cậu ấy thở dài.

“Cảm giác như bị chó liếm.”

???

Cái gì????

Thang Lý Nhất, cậu cố ý trả thù tôi đúng không!!

Bị chó liếm?!

Hả?!

Rõ ràng lúc ấy cậu quyến rũ tôi trước được không!

Tôi không phục, lập tức dí theo hỏi:

“Tại sao? Cảm giác tệ lắm à? Lúc ấy chẳng phải cậu cũng rất nhập tâm sao?”

“Hay là tôi hôn không tốt?”

Thang Lý Nhất đẩy tôi ra.

“Đấy là câu hỏi khác.”

“Chờ cậu thua rồi tôi trả lời.”

Được lắm, Thang Lý Nhất.

“Tới! Tiếp tục!”

Thang Lý Nhất lại nói:

“Tôi muốn bổ sung thêm một luật.”

“Những con số đã dùng rồi thì không được nói lại.”

“Không thì lần nào cậu cũng nói 10, chơi còn ý nghĩa gì?”

Thang Lý Nhất.

Bao nhiêu tâm tư nhỏ nhặt của cậu đều đem ra dùng để đối phó tôi đúng không?

“Cậu nhìn tôi như thế làm gì?”

Thang Lý Nhất hỏi.

“Không hài lòng? Lại định chơi xấu à?”

Thôi.

Tôi là 1.

Tôi phải nhường cậu ấy một chút.

Thang Lý Nhất nói gì thì chính là cái đó vậy.

“Đồng ý. Được chưa, vợ?”

Ván tiếp theo bắt đầu.

Hai đứa đồng thời hô:

“1.”

“3.”

Tôi cố ý chọn 1 đấy.

Ai bảo tôi là 1 của cậu ấy.

Thế thì tôi phải nhường Thang Lý Nhất chứ.

Sao nào?

Còn vần nữa.

Không chờ Thang Lý Nhất hỏi, tôi tự giác nói:

“Thật lòng.”

Cậu ấy cúi đầu tìm câu hỏi.

Một lát sau mới hỏi:

“Cậu thấy bộ phận nào trên người đối phương đặc biệt nhất?”

Tôi chẳng cần nghĩ:

“Xương.”

Thang Lý Nhất rõ ràng sững ra.

Sau đó hơi nhíu mày.

“Xương… tính là một bộ phận à?”

“Với cả tại sao cậu nhìn thấy xương được?”

“Mắt cậu là tia X chắc?”

Ha hả.

Cái này gọi là gì?

Tôi đúng là liếc mắt đưa tình cho người mù xem.

Thang Lý Nhất.

Lúc cần cong thì cậu cứ chết sống giả thẳng.

Tôi sửa câu trả lời:

“Vậy thì xương cổ tay, xương bả vai, xương quai xanh, xương sống, xương ngực…”

Tôi còn chưa nói hết, Thang Lý Nhất đã bịt miệng tôi.

“Dừng.”

“Nói một chỗ là được.”

Thấy chưa.

Tôi thật sự nói thì cậu lại không vui.

Bàn tay Thang Lý Nhất đang che miệng tôi.

Tôi nhận ra nhiệt độ cơ thể cậu ấy hơi cao.

Nhưng nhìn cậu ấy vẫn còn sức giáo huấn tôi, tôi cũng chẳng để tâm lắm.

Tôi nắm cổ tay cậu ấy, thuận thế hôn nhẹ vào lòng bàn tay.

Dỗ dành:

“Không nói nữa, được chưa?”

Thang Lý Nhất lập tức rụt tay về như bị giật mình, cố ra vẻ bình tĩnh quay mặt đi.

Nhưng đôi mắt tinh tường của tôi vẫn nhìn thấy—

Tai cậu ấy đỏ rồi.

Hừ.

Chịu không nổi chứ gì.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Quay được khoảng nửa chừng, tôi thấy anh Lulu trở lại.

Anh ấy bước vào nhưng không nói gì, chỉ ra hiệu bảo chúng tôi cứ tiếp tục, không cần quan tâm.

Sau đó tự đi tới một góc khuất ngồi nghịch điện thoại.

“Tiếp tục.”

“5.”

“9.”

Nghe thấy đáp án của tôi, Thang Lý Nhất cười lên có chút trẻ con.

Nhưng nụ cười ấy cũng chẳng làm sắc mặt tái nhợt của cậu ấy khá hơn bao nhiêu.

“Cậu lại thua rồi.”

Để video có hiệu quả hơn, lần này tôi chọn thử thách.

Vừa nghe tôi nói “thử thách”, Thang Lý Nhất lập tức cúi đầu chăm chú xem danh sách.

Tôi cũng đã đọc qua.

Có vài thử thách ghê tởm kinh khủng.

Ví dụ thò tay vào bồn cầu.

Ví dụ ăn da chân của đối phương.

So với mấy cái đó thì ca hát, hét to, mặc quần lót ra ngoài hay đăng bài lên vòng bạn bè đều chỉ là thao tác cơ bản.

Thang Lý Nhất nhìn rất lâu.

Tim tôi dần dần lạnh đi.

Rốt cuộc cậu ấy định nghĩ ra cách gì để tra tấn tôi?!

Hai đứa mình là CP đấy!

Cậu bắt tôi ăn chân cậu—

Sau này cậu còn phải ăn miệng tôi nữa đấy nhé!

Ngay lúc tôi dần rơi vào tuyệt vọng, Thang Lý Nhất lên tiếng:

“Ôm tôi mười giây đi.”

Tôi…

Tôi đáng chết thật.

Tôi lại dùng những suy nghĩ đen tối như thế để suy đoán Thang Lý Nhất.

Tôi thật đáng chết!

Thang Lý Nhất!

Cậu chính là người hiền lành nhất, dịu dàng nhất trên thế giới!

Tôi lập tức dang hai tay, kéo cơ thể gầy gò của Thang Lý Nhất vào lòng.

Thang Lý Nhất.

Thang Lý Nhất…

Cậu ấy trông không có tinh thần cho lắm.

Lại cứ liên tục liếm môi.

Chắc cũng chẳng chịu uống nước tử tế.

Tôi nhìn thời lượng thấy cũng gần đủ rồi, bèn tuyên bố kết thúc và tắt camera.

Vừa quay đầu lại, tôi thấy Thang Lý Nhất đang tựa hẳn vào sofa, nhắm mắt.

Tôi bước tới.

“Thang Lý Nhất, cậu không khỏe à?”

Cậu ấy mở mắt, lắc đầu.

“Không. Chỉ là tối qua ngủ không ngon.”

“Video quay xong rồi. Vậy đi thôi?”

Thang Lý Nhất nói:

“Cậu đi trước đi. Bây giờ tôi qua đó hơi sớm, tôi ở đây thêm một lát.”

“Cũng được.”

Lúc này anh Lulu đi tới.

“Quay xong rồi? Đưa camera cho tôi.”

Tôi thuận tay đưa camera cho anh ấy, rồi cùng đi ra cửa.

Mới đi được mấy bước, anh Lulu đã dùng vai huých tôi một cái, vẻ mặt rất đáng ăn đòn, hạ giọng:

“Cậu còn giả làm trai thẳng với tôi đấy à?”

“Cậu nhìn Thang Lý Nhất bằng ánh mắt gì, bản thân cậu không biết chắc?”

“Lần sau tôi mang cho cậu cái gương mà soi.”

Anh Lulu đúng là gay nhìn người đâu đâu cũng thấy gay!

Tôi lập tức phản bác:

“Bọn tôi đang quay video!”

“Đang diễn!”

“Anh hiểu không?”

Lulu “ha ha” hai tiếng.

“Cả người cậu từ trên xuống dưới—”

“Chỉ có cái miệng là cứng.”

Sổ thu chi/nhật ký của Thang Lý Nhất:

Ngày 12 tháng 3

Chi: Bữa sáng 5 tệ.

Thu: 0.

Có lẽ vì tối qua dính mưa, lại ngủ dưới đất nên bị cảm lạnh.

Sáng dậy hơi chóng mặt.

Hình như bị cảm rồi.

Lúc quay video đầu óc cũng chẳng tỉnh táo lắm…

Nghe Giả Biên nói sau này livestream sẽ chuyển sang buổi tối.

Vậy chắc công việc ở quán nướng không thể tiếp tục nữa.

Lại phải tìm việc mới.

Không biết vì sao.

Hơi không vui.

Phương Tục…

Tôi nhớ trước đây cậu ấy có vẻ hơi ghét anh Lulu.

Nhưng chỉ nghỉ một ngày rồi quay lại, tôi cảm giác quan hệ của hai người họ đã thay đổi.

Trở nên thân hơn.

Cụ thể bắt đầu từ lúc nào thì tôi không nhớ.

Giống như đột nhiên đã thành thế.

Phương Tục chỉ thích đấu khẩu với người quen.

Gặp người không thân, cậu ấy thường chẳng muốn nói nhiều.

Sau đó…

Tôi cũng không biết mình bị làm sao.

Cứ rất để ý sự thay đổi giữa hai người họ.

Tôi muốn biết vì sao Phương Tục đột nhiên thân với anh Lulu hơn.

Tôi đã hỏi.

Rõ ràng cậu ấy ấp a ấp úng, không muốn nói.

Không muốn nói thì thôi.

Tôi cũng đâu có muốn biết đến thế.

Hình như hơi sốt.

Chắc đầu óc cũng bị sốt đến ngu rồi.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 20"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 Tháng 9 11, 2026
Chương 299 Tháng 9 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
Tháng 8 18, 2026
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
Tháng 9 1, 2026
VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
Tháng 9 2, 2026
THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN
THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN
Tháng 9 14, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ