Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

NHẬT KÝ HÔN QUÂN: TRẪM CHỈ MUỐN CƯỚI BẠCH NGUYỆT QUANG - chương 28

  1. Home
  2. NHẬT KÝ HÔN QUÂN: TRẪM CHỈ MUỐN CƯỚI BẠCH NGUYỆT QUANG
  3. chương 28 - trời sập
Prev
Next

chương 28 trời sập

Sáng hôm sau.

Ta tỉnh dậy trong một loại cảm giác vô cùng vi diệu.

Đầu tiên là mệt.

Sau đó là thỏa mãn.

Cuối cùng—

Ta phát hiện có gì đó không đúng.

Phù Ngọc Thanh đang nằm bên cạnh, trong tay cầm một quyển sổ vô cùng quen mắt.

Ta nhìn.

Hắn cũng nhìn ta.

Ta lại nhìn quyển sổ.

…

Trời sập.

Đó là nhật ký của ta!!!

Không đúng, nói nhật ký thì hơi quá.

Chính xác hơn phải gọi là mấy thứ ta tiện tay ghi lại lúc rảnh rỗi.

Chuyện gì vui thì viết một chút.

Chuyện gì tức thì viết một chút.

Có lúc ghi lại mấy câu về chính vụ.

Có lúc viết Ngọc Thanh hôm nay đẹp thế nào.

Có lúc còn ghi mấy suy nghĩ hoàn toàn không thích hợp để người trong cuộc nhìn thấy.

Mà bây giờ—

Người trong cuộc đang cầm nó.

Ta bật dậy.

“Ngươi xem bao nhiêu rồi?!”

Phù Ngọc Thanh bình tĩnh lật thêm một trang.

“Khoảng một phần ba.”

Ta: “…”

Một phần ba?!

Một phần ba còn chưa đủ sao?!

Ta lập tức nhào tới cướp.

Phù Ngọc Thanh giơ tay lên, né sang bên cạnh.

Ta vừa vận động mạnh một chút, eo liền truyền tới cảm giác không quá dễ chịu, động tác lập tức khựng lại.

Phù Ngọc Thanh nhìn ta một cái.

Sau đó rất không có lương tâm mà bật cười.

“Thì ra trước đại hôn ngươi căng thẳng đến vậy.”

Ta: “…”

Đừng đọc nữa!!!

“Còn ghi lại chuyện sáng nay thức trước ta.”

“…”

“Trước khi thành thân lại nghĩ nhiều như vậy.”

“…”

“Yến Trì Tuyển, suy nghĩ trong đầu ngươi quả thật rất phong phú.”

Ta cảm thấy linh hồn mình đã rời khỏi thân thể.

Sống không còn gì luyến tiếc.

Thôi.

Hủy diệt đi.

Ta kéo chăn trùm kín đầu.

Một lát sau, giọng Phù Ngọc Thanh lại vang lên bên ngoài:

“Không ra à?”

“Không.”

“Không lấy lại sổ nữa?”

Ta im lặng hai giây.

Sau đó chui đầu ra.

“Đưa ta.”

Phù Ngọc Thanh không đưa.

Ta nhìn hắn.

Hắn cũng nhìn ta.

Cuối cùng ta nhận mệnh nằm trở lại, giơ tay ôm người vào lòng.

Thật ra nghĩ kỹ thì…

Cũng chẳng sao.

Ngọc Thanh đã thấy đủ mọi bộ dạng của ta rồi.

Ta lười biếng.

Ta không muốn làm Hoàng đế.

Ta mê sắc.

Ta thích hắn đến mức chẳng thèm che giấu.

Trong đầu nghĩ gì, hắn gần như cũng biết tám chín phần.

Những thứ còn lại bị đọc thì đọc vậy.

Dù sao hắn cũng đã cưới ta rồi.

Không thể trả hàng.

Nghĩ đến đây, tâm trạng ta lập tức bình ổn hơn rất nhiều.

Ta nghiêm túc nói:

“Xem cũng xem rồi.”

“Nhưng ngươi phải quên hết.”

Phù Ngọc Thanh không chút do dự:

“Không.”

Ta: “?”

“Vì sao?”

Hắn cười.

“Rất thú vị.”

Ta: “…”

Tình cảm vợ chồng mới thành thân ngày đầu tiên đã xuất hiện vết nứt.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Ta tức giận ôm người chặt hơn một chút.

Phù Ngọc Thanh thuận thế nằm trong lòng ta, động tác rất tự nhiên.

Một lát sau hắn mới nhíu mày, nhỏ giọng nói:

“Eo đau.”

Ta lập tức chột dạ.

Khụ.

Chuyện tối qua…

Hình như đúng là hơi quá.

Ta vội vàng đưa tay xoa eo cho hắn.

“Ta xoa cho.”

Phù Ngọc Thanh không từ chối.

Ta vừa xoa vừa tự kiểm điểm sâu sắc.

Lần sau nhất định phải biết chừng mực.

Không thể lại khiến Ngọc Thanh khó chịu như vậy.

Dù tối qua ta đã bôi thuốc cho hắn rồi, nhưng nhìn dáng vẻ hiện tại…

Ừm.

Tự kiểm điểm thêm một lần nữa.

Ta xoa được một lúc, Ngọc Thanh thoải mái hơn, cả người cũng dần thả lỏng trong lòng ta.

Hai chúng ta vốn mới tỉnh không bao lâu.

Xoa xoa một hồi…

Lại ngủ.

Chờ lần nữa mở mắt, đã gần giữa trưa.

Ta: “…”

Đây mới là cuộc sống tân hôn nên có.

Ngủ đến tự nhiên tỉnh.

Ôm tức phụ.

Không phải dậy sớm.

Hoàn mỹ!

Sau khi rửa mặt thay đồ, hai người mới chậm rãi đi dùng bữa.

Buổi chiều còn phải đi gặp nhạc mẫu.

Liễu Tuân vẫn chưa rời đi.

Nói thế nào hôm qua cũng là ngày đại hôn của con trai, nàng vẫn ở lại thêm một hôm, dự định ngày mai mới tiếp tục lên đường.

Ta và Ngọc Thanh vừa ngồi xuống, Liễu Tuân đã nhìn hai chúng ta từ trên xuống dưới.

Ánh mắt cực kỳ vi diệu.

Ta lập tức sinh ra dự cảm không lành.

Quả nhiên.

Nàng nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói:

“Người trẻ tuổi tinh lực tốt là chuyện bình thường.”

Ta: “…”

“Nhưng vẫn nên biết tiết chế một chút.”

Ta: “……”

Trời ơi.

Ta muốn biến mất.

Ta quay sang nhìn Phù Ngọc Thanh.

Hắn hiển nhiên cũng không ngờ mẫu thân mình vừa mở miệng đã là câu này, sắc mặt lập tức trở nên cứng đờ.

Liễu Tuân vẫn chưa định dừng.

Ánh mắt nàng rơi lên cổ Phù Ngọc Thanh.

Ta thuận theo nhìn sang.

…

Xong.

Trên đó còn một dấu đỏ chưa che kín.

Ta yên lặng dời tầm mắt.

Không liên quan đến ta.

Ta không nhìn thấy.

Ta không biết.

Liễu Tuân cười đến vô cùng hiền hòa.

“Ta nói thật đấy.”

“Ngọc Thanh, ngươi từ nhỏ đã không biết nghỉ ngơi, bây giờ thành thân rồi cũng phải bảo trọng thân thể.”

Phù Ngọc Thanh: “…”

Ta cảm thấy hắn sắp không chịu nổi nữa rồi.

Quả nhiên, giây tiếp theo hắn lập tức đổi đề tài:

“Nương, ngày mai người đi?”

“Đúng vậy.”

Liễu Tuân thuận miệng đáp.

“Ở đây cũng chẳng còn chuyện gì. Hôn lễ của hai đứa đã xong, ta tiếp tục đi chơi thôi.”

Sau đó nàng nhìn chúng ta, lại cười đầy thâm ý.

“Ta ở lại lâu quá, chắc cũng ảnh hưởng hai đứa.”

Ta: “…”

Ngọc Thanh: “…”

Không cứu nổi.

Thật sự không cứu nổi.

Ta lần đầu tiên cảm nhận sâu sắc—

Có một nhạc mẫu quá thích hóng chuyện là trải nghiệm như thế nào.

Chờ cuộc uống trà gian nan ấy cuối cùng kết thúc, ta cùng Phù Ngọc Thanh sóng vai trở về.

Hai người đều im lặng.

Đi được một đoạn, ta quay đầu nhìn hắn.

Hắn cũng vừa lúc nhìn sang.

Chúng ta nhìn nhau vài giây.

Sau đó đồng thời dời mắt.

Ta chỉ có một suy nghĩ.

Quá đáng sợ.

Ngày mai nhạc mẫu lên đường…

Thật tốt.

 

Prev
Next

Comments for chapter "chương 28"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END 2 ngày trước
Chương 127 2 ngày trước
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
Tháng 9 2, 2026
Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây
Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây?
Tháng 9 2, 2026
KHÔNG PHẢI ĐÃ NÓI LÀ TRAI THẲNG SAO
KHÔNG PHẢI ĐÃ NÓI LÀ TRAI THẲNG SAO?
Tháng 9 6, 2026
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
Tháng 9 5, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ