Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

NPC Là Lão Công Của Tôi! - Chương 123

  1. Home
  2. NPC Là Lão Công Của Tôi!
  3. Chương 123 - Ngoại truyện đặc biệt Thất Tịch
Prev
Next

Chương 123: Ngoại truyện đặc biệt Thất Tịch

Thất Tịch năm nay náo nhiệt vô cùng.

Không biết cậu ấm nhà giàu nào học theo phim truyền hình, cho mấy chục chiếc drone bay lượn trên bầu trời, tiếng cánh quạt ong ong không ngừng. Ánh đèn nhấp nháy giữa màn đêm ghép thành những hình cầu hôn lãng mạn, gần như thắp sáng nửa thành phố, khiến không ít cư dân dưới lầu hò hét ầm ĩ.

Lâm Tiện hơi khom người, lười biếng tựa vào lan can ban công, cằm gác trên hai cánh tay đang khoanh lại. Tóc sau gáy bị gió đêm thổi khẽ lay động.

Hôm nay hắn mặc một chiếc hoodie trắng rộng thùng thình, tay áo dài quá cổ tay, che mất nửa bàn tay, chỉ để lộ mấy ngón tay khớp xương rõ ràng đang buông lỏng trong gió.

“Ong ong.”

Điện thoại trong túi quần đột nhiên rung mấy lần. Một loạt tin nhắn bật ra, đều là của Diệp Thành Hoài.

Tin đầu tiên được gửi từ năm phút trước, không hiểu sao đến giờ mới nhận được.

【Đại Ngốc Cẩu: Tiện tử, ra ăn lẩu! Chỗ cũ, tao sắp chết đói rồi!】

Một tin mới lập tức nhảy ra.

【Đại Ngốc Cẩu: Mày đâu rồi? Thất Tịch mà thật sự ở lì trong nhà đấy à?】

【Đại Ngốc Cẩu: Đừng giả chết, mau cút qua đây. Tao gọi lòng bò, tiết vịt với tôm viên cho mày rồi, không tới là tao ăn sạch đấy!!】

Ngón tay Lâm Tiện gõ lách cách trên màn hình.

【Thật Muốn Đấm Chết Cái Thế Giới Chết Tiệt Này: Không đi, ở với bạn trai.】

Đầu bên kia im lặng vài giây, sau đó một đoạn ghi âm dài mấy chục giây bật ra.

Lâm Tiện nhấn mở. Tiếng gào thảm thiết của Diệp Thành Hoài lập tức nổ tung từ loa điện thoại, phía sau là âm thanh ồn ào của quán lẩu, khiến giọng hắn càng thêm sống động.

“Bạn trai cái gì?! Mày có bạn trai từ bao giờ thế?? Tên gay đáng ghét!! Thất Tịch đến bữa cơm với anh em cũng không chịu ăn à?? Có phải mày bị hồ ly tinh nào đó— không đúng, hồ ly tinh đực nào đó câu mất hồn rồi không?! Tao không quan tâm, mày nợ tao một bữa!”

Lâm Tiện bật cười khe khẽ, giơ điện thoại đến bên môi, giọng nói mang theo ý cười: “Hôm khác bù cho mày, hôm nay thật sự không được.”

Cửa kính phía sau được đẩy ra.

Một làn hương hoa hồng quen thuộc còn đến trước cả tiếng bước chân.

Phất Lạc Già đi tới phía sau hắn. Y không nói gì, nhưng đáy mắt lại lẫn một chút ghen tuông không quá rõ ràng. Hai tay chống lên lan can ở hai bên vai Lâm Tiện, gần như ôm trọn hắn vào lòng.

Lâm Tiện nghiêng mặt nhìn y một cái, sau đó lại quay đầu tiếp tục xem màn trình diễn drone trên trời.

Tối nay Phất Lạc Già mặc một chiếc hoodie đen, tay áo xắn đến giữa cẳng tay, để lộ cổ tay với đường nét thanh thoát. Mái tóc vàng dài được y tùy ý gom sang vai trái, đuôi tóc buông xuống trước ngực, dưới ánh đèn phủ lên một tầng sáng dịu dàng.

Thấy Lâm Tiện vẫn nhìn chăm chú màn trình diễn trên trời, Phất Lạc Già hỏi:

“Muốn không?”

Lâm Tiện bĩu môi: “Xin phép từ chối một cách uyển chuyển. Thứ này xấu hổ chết đi được, đúng kiểu chết vì quê luôn ấy!”

Hai người cứ thế đứng yên một lúc.

Khi Lâm Tiện không nói chuyện, Phất Lạc Già cũng im lặng ở bên cạnh hắn.

“Trên người anh thơm thật đấy.”

Lâm Tiện khẽ hít mũi, đột nhiên lên tiếng.

Phất Lạc Già cúi đầu, giọng nói mang ý cười, lại phảng phất chút dụ dỗ:

“Thích sao?”

“Ừm.” Lâm Tiện đáp khẽ, giọng mềm hẳn xuống. “Lần đầu gặp đã thích rồi.”

Phất Lạc Già bật cười, mi mắt cong cong, đặt cằm lên mái tóc mềm xù của Lâm Tiện.

“Vậy em ngửi thêm đi.”

Lâm Tiện quay đầu lại, trước tiên ghé mũi đến gần xương quai xanh của Phất Lạc Già, sau đó chậm rãi dịch lên trên, tới gần vành tai, chóp mũi nhẹ nhàng lướt qua sườn mặt y.

Phất Lạc Già hoàn toàn để lộ phần cổ yếu ớt trước mặt hắn.

Y có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm của Lâm Tiện từng chút một rơi xuống làn da bên cổ, hơi ngứa.

Môi Lâm Tiện lướt qua vành tai Phất Lạc Già. Hắn cố tình cười xấu xa:

“Tai anh đỏ rồi kìa.”

Phất Lạc Già “ừ” một tiếng.

“Em cũng đỏ.”

Lâm Tiện mím môi, ánh mắt dừng lại trên môi Phất Lạc Già.

Hắn có chút do dự, không muốn mình trông quá chủ động. Nhưng sau vài giây đấu tranh nội tâm, cuối cùng vẫn hơi nghiêng người tới, áp môi lên.

Lâm Tiện nhẹ nhàng mút lấy môi dưới của Phất Lạc Già.

… Không có vị hoa hồng.

Nhưng rất ngọt.

Hơi thở Phất Lạc Già lập tức nặng hơn. Y rời tay khỏi lan can, lòng bàn tay áp lên eo sau của Lâm Tiện, cách một lớp vải hoodie khẽ ấn xuống rồi kéo người về phía mình.

Nụ hôn của Phất Lạc Già dần sâu hơn, mang theo dục vọng chiếm hữu gần như không hề che giấu. Chẳng bao lâu sau, môi Lâm Tiện đã hơi sưng đỏ.

Giọng Phất Lạc Già mơ hồ vang lên giữa khoảng cách sát gần của hai người:

“… Vào trong ngủ nhé?”

Lâm Tiện hơi lùi lại. Đôi môi sưng đỏ phủ một tầng nước mỏng, đôi mắt cũng ướt át.

Hắn “ừm” một tiếng.

Trong phòng chỉ bật một chiếc đèn đầu giường. Ánh sáng vàng ấm rơi xuống ga giường thành một quầng sáng tròn, càng ra ngoài càng nhạt, cuối cùng hòa vào bóng tối.

Lâm Tiện nằm nghiêng, kéo chăn đến ngang ngực, lòng bàn tay kê bên má, nhìn Phất Lạc Già tắt đèn.

Chiếc đèn đầu giường cũng được tắt.

Căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ có một đường sáng từ đèn đường xuyên qua khe rèm, vẽ trên sàn nhà một vệt bạc nhỏ hẹp.

Phất Lạc Già lên giường từ phía bên kia.

Nệm khẽ lún xuống.

Y nghiêng người, bàn tay luồn vào theo mép chăn, trước tiên chạm vào cổ tay Lâm Tiện, sau đó men theo cánh tay đi lên, tìm tới eo rồi kéo hắn sát lại gần mình.

“Thất Tịch vui vẻ, bảo bối.”

Giọng Phất Lạc Già hơi khàn.

Lâm Tiện “ừm” một tiếng, mắt vẫn nhắm nhưng tay lại luồn từ dưới chăn sang, nắm lấy những ngón tay đang đặt bên eo mình.

Hắn nắm một lúc, sau đó kéo bàn tay ấy tới bên môi, khẽ chạm môi lên đầu ngón tay Phất Lạc Già rồi nhẹ nhàng ngậm lấy, giọng nói mơ hồ:

“Thất Tịch vui vẻ, lão công.”

Hắn ngừng một chút.

Trong bóng tối, đôi mắt nâu lục như được khảm ánh sao. Lâm Tiện cố ý áp sát người Phất Lạc Già hơn, sau khi cảm nhận được phản ứng của đối phương liền nhỏ giọng hỏi:

“Tối nay muốn làm không? Ngày mai em không phải vào game.”

Phất Lạc Già không trả lời.

Y kéo chăn lên, bao kín cả hai người bên trong, cúi xuống cắn lấy môi Lâm Tiện. Bàn tay luồn vào trong áo, dọc theo sống lưng hắn chậm rãi trượt xuống…

Khi lòng bàn tay lướt qua một nơi nào đó, cơ thể Lâm Tiện khẽ run lên, cả người nóng bừng.

Trong phòng chỉ còn tiếng quần áo rơi xuống đất cùng những nhịp thở ngày càng hỗn loạn.

(Phần tương tương nhưỡng nhưỡng ở đây lược bớt mười nghìn chữ……)

19 (੭ ˊ^ˋ)੭ ♡

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 123"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 16 giờ trước
Chương 299 16 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn (2)
Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn
Tháng 8 31, 2026
Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Tháng 9 11, 2026
Ông xã thực vật bị nhóc con tát tỉnh
Ông xã thực vật bị nhóc con tát tỉnh
Tháng 8 31, 2026
MỘT ĐỜI TỰ DO, MỘT NGƯỜI SÁNH VAI
Ta Là Thẳng Nam, Ta Không Gả Chồng
Tháng 8 21, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ