Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

NPC Là Lão Công Của Tôi! - Chương 31

  1. Home
  2. NPC Là Lão Công Của Tôi!
  3. Chương 31 - Ánh Sáng Mặt Trời Tư Lập Nữ Giáo (11)
Prev
Next

Chương 31 – Ánh Sáng Mặt Trời Tư Lập Nữ Giáo (11)

Cửa sổ phòng học bên cạnh Lâm Tiện vốn tối đen, chẳng nhìn thấy gì.

Nhưng lúc này, phía sau ô cửa ấy dường như có thứ gì đó đang động đậy.

“Bẹp.”

Một âm thanh kỳ quái vang lên.

Một bóng người xám trắng mơ hồ bất ngờ áp sát vào cửa kính.

Lâm Tiện theo bản năng nhìn sang, lập tức mặt đối mặt với một khuôn mặt cách mình đúng một lớp kính.

“Đệt!!!”

Hắn giật bắn người, phản xạ lùi phắt ra xa.

Cú này suýt nữa tiễn hắn đi trước thời hạn.

【 Lý trí: 115/150 】

Một khuôn mặt đang dán chặt lên cửa kính.

Làn da trắng bệch dưới ánh đèn vàng vọt hiện lên màu xám chì quỷ dị. Ngũ quan vẫn còn phân biệt được, trông như một nữ sinh còn rất trẻ.

Gương mặt cô ta không chút biểu cảm, môi tím tái, hốc mắt lõm sâu. Hai con ngươi như mắt cá chết, đục ngầu, không có tiêu cự.

Cô ta cứ áp sát mặt vào kính, bất động nhìn ra hành lang, như thể tò mò muốn biết người đang đi bên ngoài là ai.

Lâm Tiện chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh bò từ mu bàn chân thẳng lên sống lưng, trán lập tức rịn ra một lớp mồ hôi lạnh.

“Bẹp.”

Lại thêm một khuôn mặt trắng bệch áp lên cửa kính, lờ mờ hiện ra trong bóng tối.

“Bẹp, bẹp, bẹp…”

Khuôn mặt thứ ba, thứ tư…

Từng gương mặt học sinh lần lượt chen chúc sau ô cửa kính nhỏ hẹp, tất cả đều quay về phía hành lang.

Quay về phía hắn.

Trên những gương mặt trắng bệch kia còn có vô số lỗ kim. Máu đỏ sẫm không ngừng rỉ ra từ đó, men theo làn da chảy xuống, kéo thành những vệt máu dài trên cửa kính.

Nữ sinh chen ở phía trước chậm rãi xoay cổ một cách cứng đờ.

Tròng mắt cô ta khẽ đảo.

Con ngươi trắng dã thẳng tắp nhìn về phía Lâm Tiện.

Một đống mặt người dán kín cửa sổ còn chưa phải chuyện đáng sợ nhất.

Đáng sợ nhất là—

Lâm Tiện phát hiện quần áo trên người những học sinh này hình như đều là màu đỏ.

【 Quy tắc 8: Nếu gặp học sinh mặc quần áo màu đỏ, xin đừng nhìn vào mắt hoặc trò chuyện với họ. 】

Tin xấu là…

Họ vừa nhìn nhau rồi.

Ngay giây tiếp theo, tất cả những khuôn mặt sau cửa sổ đồng loạt chen ra ngoài, như muốn xuyên thẳng qua lớp kính.

Cửa sổ lập tức phát ra những tiếng răng rắc không chịu nổi sức ép. Chẳng biết đám học sinh kia lấy đâu ra sức lực khủng khiếp đến vậy, mặt kính nhanh chóng xuất hiện vô số vết nứt như mạng nhện.

Một khuôn mặt đã chen được hơn nửa qua lớp kính, mũi và môi méo mó lồi hẳn sang phía bên này.

Cùng lúc đó, cửa phòng học vang lên những tiếng va đập dữ dội. Ổ khóa kêu ken két, vô số móng tay cào lên cánh cửa sắt tạo thành thứ âm thanh chói tai hỗn loạn.

【 Leng keng! Chúc mừng streamer đã thành công quấy nhiễu học sinh kém trong tòa nhà dạy học cũ, kích hoạt truy đuổi chiến! 】

【 Thời hạn: 10 phút! 】

Không đợi khán giả trong phòng livestream kịp phản ứng, Lâm Tiện xoay người bỏ chạy, nhanh đến mức chỉ còn lại một cái bóng.

【 Thể lực: 79/80 – đang liên tục giảm 】

Vừa rồi hắn không chạy ngay là vì trong lúc hệ thống công bố nhiệm vụ, cơ thể hắn bị cưỡng chế cố định.

Bây giờ chạy được mà còn không chạy thì mới là đồ ngốc.

Cánh cửa kia chắc chắn không chống đỡ được bao lâu. Một khi đám quỷ trong phòng học phá cửa xông ra, hắn sẽ bị chặn chết ngay trên hành lang.

Tuy vi phạm quy tắc khiến hắn kích hoạt truy đuổi chiến, nhưng nguy hiểm luôn đi kèm manh mối.

Ít nhất hắn vừa xác nhận được một chuyện.

Học sinh mặc đồ đỏ chính là học sinh kém, không được nhìn vào mắt, cũng không được trò chuyện với họ.

Vậy thì ngược lại—

Những học sinh mặc đồ trắng mà quy tắc yêu cầu phải chủ động chào hỏi, rất có thể chính là học sinh xuất sắc.

Lâm Tiện cắm đầu chạy như điên.

Những bóng đèn trên trần theo bước chân hắn lần lượt tắt phụt, bóng tối bám riết phía sau như một con quái vật đang đuổi theo không ngừng.

Hắn có cảm giác mình đã chạy cả thế kỷ, cuối cùng phía trước cũng xuất hiện một chỗ ngoặt.

Phía sau vang lên tiếng bước chân đều tăm tắp.

Lâm Tiện lao qua góc cua, tiện thể ngoái đầu nhìn một cái.

Đám học sinh kia đã phá được cửa phòng học.

Chúng chen kín cả hành lang, trên cơ thể mỗi người đều có ít nhiều lỗ kim. Nữ sinh dẫn đầu đang đuổi sát phía sau hắn.

Lâm Tiện lập tức tăng tốc.

Nhưng dù hắn chạy nhanh đến đâu, khoảng cách giữa hai bên chẳng những không kéo giãn mà còn càng lúc càng rút ngắn.

Khi chạy qua chỗ ngoặt tiếp theo, hành lang lại thay đổi.

Phía trước xuất hiện một cầu thang đi lên.

Trên tường treo một tấm biển chỉ dẫn:

4F.

Tầng bốn tòa nhà dạy học cũ.

Tòa nhà này đang ép hắn đi lên.

Lâm Tiện dừng trước cầu thang thở lấy hơi. Hai chân hắn mềm nhũn, run lên không kiểm soát. Hắn há miệng thở dốc, quần áo trên người đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, lúc này chỉ cảm thấy lạnh thấu xương.

Tiếng bước chân phía sau vẫn đang không ngừng tới gần.

Hiện giờ hắn chỉ có hai lựa chọn.

Một là lao lên tầng bốn.

Hai là tiếp tục chạy vòng vòng trên hành lang cho tới khi bị đám học sinh kia bắt được.

【 Truy đuổi chiến còn lại: 8:00 】

Lâm Tiện nghiến răng, quay người chạy thẳng lên cầu thang.

Trên tường cầu thang treo vài bức ảnh. Dù đang chạy trối chết, hắn vẫn tranh thủ liếc nhanh qua.

Hình như là ảnh các động tác múa, xen lẫn vài tấm ảnh chụp tập thể.

Nhưng hắn không có thời gian nhìn kỹ.

Ánh đèn ở tầng bốn mang một màu sắc khó diễn tả. Hơi lạnh ẩm ướt phả thẳng vào người khiến Lâm Tiện không nhịn được rùng mình.

Cuối hành lang phía trước là một ngõ cụt.

Chỉ có duy nhất một cánh cửa.

Thoạt nhìn cánh cửa đã đóng, nhưng thực ra vẫn hé ra một khe nhỏ. Tấm bảng trước cửa vốn được cố định bằng ốc vít, hiện tại chỉ còn một góc miễn cưỡng treo lại, xiêu vẹo sang một bên.

Trên đó viết:

Phòng múa.

Lâm Tiện dừng trước cửa phòng múa, trong lòng lạnh ngắt.

Xong.

Chỗ này nghe thôi đã biết chẳng lành rồi.

Hắn nhớ ban ngày từng nghe NPC nhắc tới căn phòng này.

Nếu hắn đoán không sai, phòng múa chắc chắn cũng chẳng phải nơi tốt đẹp gì.

Bình luận trong phòng livestream đã nổ tung:

“Streamer có tố chất tâm lý thật đấy, tôi chỉ xem livestream thôi mà sắp tè ra quần rồi.”

“Khoan, mọi người nhìn kìa, đám học sinh kia hình như không đuổi nữa?”

“Thật hay giả?”

“Không phải không đuổi, mà là chậm lại. Hay streamer vào phòng múa đi? Dù sao kiểu gì cũng chết.”

Lâm Tiện liếc qua bình luận rồi quay đầu nhìn lại.

Nữ sinh dẫn đầu đã chậm lại khi còn cách cửa phòng múa khoảng một mét.

Cô ta chậm chạp nhích từng bước tới, đôi mắt đục ngầu bất động nhìn chằm chằm vào hắn.

Đám học sinh phía sau cũng đồng loạt giảm tốc độ.

Lâm Tiện nhìn chúng, trong lòng khẽ động.

Chúng đang sợ thứ gì?

Nhưng khoảng cách vẫn đang từng chút một rút ngắn.

Không vào cũng không được.

Ít nhất cứ vào trong kéo hết mười phút truy đuổi chiến rồi tính tiếp.

Lâm Tiện hít sâu một hơi, chuẩn bị tâm lý xong mới nâng tay lên.

Đầu ngón tay chạm vào cánh cửa.

Hắn nhẹ nhàng đẩy.

“Kẽo kẹt——”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 31"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 210 8 giờ trước
Chương 209 8 giờ trước
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Ai Cho Cậu Thích Tôi
Ai Cho Cậu Thích Tôi?!
Tháng 8 19, 2026
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Tháng 8 28, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ