Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

QUÁI ĐÀM QUY TẮC: TÔI CHỈ BÁN BÁNH RÁN, SAO LẠI THÀNH CỨU THẾ?! - chương 11

  1. Home
  2. QUÁI ĐÀM QUY TẮC: TÔI CHỈ BÁN BÁNH RÁN, SAO LẠI THÀNH CỨU THẾ?!
  3. chương 11
Prev
Next

chương 11 thu hoạch! mở khóa xưởng gia công ~ miễn phí mới là cái bẫy?

Gió nhẹ lướt qua khu hái quả, lay động những tán cây đã lấm tấm vài chiếc lá ngả đen. Lá cây cứng cọ vào nhau, phát ra tiếng sột soạt khô khốc.

Lục Gian thật sự không ngờ.

Ban đầu hắn chỉ định tượng trưng bày quầy một lúc, chờ vài phút mà không có khách thì sẽ thu quán, vào khu hái quả chơi một vòng, đến trưa lại sang nhà hàng chính thử vận may.

Ai ngờ khách hôm nay lại nhiệt tình ngoài dự kiến.

Chưa hết nửa buổi sáng, hắn đã hoàn thành mục tiêu doanh thu cao hơn hôm qua!

【Doanh thu hôm nay: 148/100】

【Hoàn thành nhiệm vụ doanh thu, +50 đồng vàng】

【Số dư tài khoản: 321 đồng vàng!】

Không những hoàn thành, còn vượt chỉ tiêu!

Cộng thêm 50 đồng vàng thưởng nhiệm vụ, số dư của hắn đã tăng lên 321.

【Phát hiện ngài có “Túi quà kinh doanh” mới, có mở không?】

Một luồng sáng vàng lóe lên.

【Chúc mừng ngài nhận được: Đồng vàng +100, Kẹo cứng (đỏ) x1!】

【Số dư tài khoản: 421 đồng vàng!】

Túi quà hôm nay chỉ mở ra một món đồ, còn lại toàn là đồng vàng, nhưng như vậy lại đúng ý Lục Gian.

Bây giờ lấy nhiều đạo cụ chẳng biết dùng vào đâu để làm gì?

Đồng vàng vẫn thực tế hơn!

Viên kẹo đỏ được bọc trong một lớp bao bì chân không hình vuông, mép ép cũng đỏ chót. Phần giới thiệu chẳng khác viên “Kẹo bình thường” lần trước là bao.

Lục Gian đang định tiện tay ném nó trở lại ba lô thì bỗng khựng lại.

Ý niệm vừa động, viên kẹo màu tím bọc giấy trong suốt lần trước cũng xuất hiện trong tay hắn.

“Ăn không?”

Nghiêm Đông nhìn hai viên kẹo đỏ tím được đưa đến trước mặt.

Đương nhiên là lắc đầu.

Tuy Lục Gian dường như không hoàn toàn giống với những gì anh tưởng tượng, nhưng anh vẫn chưa đến mức dễ dàng buông lỏng cảnh giác như vậy…

Đột nhiên, như nhớ ra điều gì đó, cái đầu đang lắc giữa chừng dừng lại.

Lục Gian vốn chỉ tiện miệng trêu anh, cũng chẳng trông mong Nghiêm Đông thật sự nhận lấy.

Không ngờ Nghiêm Đông vừa từ chối được một nửa, hai bàn tay nhỏ đã chìa ra, nhận lấy cả hai viên kẹo.

Đây là lần đầu tiên Chiêu Tài Bảo nhà hắn “chủ động” như vậy!

Mắt Lục Gian lập tức sáng lên. Hắn cúi đầu, hưng phấn ghé sát lại.

“??? Hắn định làm gì vậy?!!!”

“Cuối cùng cũng muốn ra tay với Nghiêm đội rồi sao?? Ăn luôn à?”

“Thì ra không phải con rối, mà là lương thực dự trữ! Thông minh quá, học được rồi!”

“Đừng mà…”

Nhưng cái miệng đang ghé đến của Lục Gian lại không chạm vào gương mặt tròn tròn như mọi người tưởng.

Mà chạm lên tấm lưng phẳng lì bằng vải.

Nghiêm Đông vừa xoay người liền cảm nhận được một lực ép rất nhẹ sau lưng.

Anh lập tức quay phắt lại, vẻ mặt lạnh xuống.

Nhưng Lục Gian vẫn ngoan ngoãn đứng nguyên tại chỗ. Sau lưng anh cũng chẳng có thứ gì đáng lẽ không nên xuất hiện.

Nhìn Lục Gian đứng thẳng đơ như đang bị phạt, môi chu lên huýt sáo, trên mặt viết rõ bốn chữ “có tật giật mình”, vẻ căng cứng trên mặt Nghiêm Đông dịu đi đôi chút.

Anh khẽ thở ra.

Có lẽ thân phận “con rối” đã vô thức làm giảm cảnh giác của anh với Lục Gian.

Đến mức đối phương chạm vào mình lúc nào cũng không phát hiện…

Nghiêm Đông cất hai viên kẹo vào chiếc túi nhỏ mang theo người.

Dung lượng túi lập tức biến thành:

【3/5】

Trên hai viên kẹo cũng hiện ra phần chú thích.

【Kẹo ngon: Có thể dùng để hối lộ quỷ dị và nhiều mục đích khác.】

?

Nghiêm Đông không ngờ mấy viên kẹo Lục Gian tiện tay cho mình không những chẳng phải vật ô nhiễm, mà còn là đạo cụ đặc biệt có thể dùng để hối lộ quỷ dị.

Anh nhìn Lục Gian vẫn đang cười ngây ngô giả ngu trước mặt, tay phải khẽ vuốt qua chiếc túi nhỏ, vẻ mặt vẫn bình thản như cũ.

Thấy Nghiêm Đông dường như không phát hiện chuyện vừa rồi, Lục Gian mới thở phào nhẹ nhõm.

Nói thật, chính hắn cũng chẳng hiểu vì sao mình phải chột dạ.

Nhưng dù sao cũng là hắn tự dưng ghé miệng vào người ta trước.

Xét thế nào cũng là hắn đuối lý!

Mục tiêu kinh doanh đã hoàn thành, Lục Gian dứt khoát thu Tiểu Than Xa, chuyên tâm kiểm tra nông trường.

Mỏng giòn và trứng đen trong quầy vẫn còn khá nhiều, nhãn cầu thì gần như chưa tiêu hao bao nhiêu. Chỉ có dưa leo, sốt thịt và bột bánh là mỗi loại còn khoảng hai mươi mốt phần.

À.

Hôm nay có một vị khách gọi gấp đôi dưa leo.

Vậy dưa leo chỉ còn hai mươi phần.

Cũng may tối qua có một chuyến “chuyển phát nhanh” tự tìm đến cửa…

Lục Gian mở nông trường.

Vẫn là vùng đất nhỏ tối om quen thuộc. Mấy luống đất vàng chưa có động tĩnh gì, cỏ dại thì lại mọc thêm vài nhánh.

Lục Gian tiện tay nhổ sạch.

Trong kho lại có thêm nửa bó cỏ.

【Có sử dụng “Mảnh vỡ Sa Đọa Nguyên sơ hình x1” để tăng tốc sinh trưởng cho “Dưa Leo Thét Chói Tai x1” không?】

Lục Gian nhấn 【Xác nhận】.

Cây dưa leo vốn đang ỉu xìu nằm rạp trên đất lập tức như được bơm đầy dinh dưỡng. Thân cây khô quắt nhanh chóng căng lên, chẳng mấy chốc đã trở thành một khối trụ tròn trịa.

Nhưng quá trình sinh trưởng vẫn chưa kết thúc.

Lớp vỏ xanh dưới luồng năng lượng rót vào không ngừng phình lớn, thậm chí có thể nhìn rõ từng đường gân ngang dọc nổi lên bên trên.

Cuối cùng—

“Bép!”

Một tiếng nổ giòn vang lên.

Quả “dưa leo dị dạng” đã phình lớn đến mức chiếm hơn nửa ô đất vuông bỗng nổ tung.

Dịch nhầy xanh lục bắn tung tóe khắp mặt đất, sau đó nhanh chóng bị lớp đất vàng đang ngọ nguậy nuốt sạch.

Cuối cùng chỉ còn lại một đống dưa leo nằm trên mặt đất, chậm chạp vặn vẹo.

【Chúc mừng ngài nhận được: Dưa Leo Thét Chói Tai x33, thể gieo trồng Dưa Leo Thét Chói Tai x2!】

Lục Gian nhấn thu hoạch, toàn bộ dưa leo lập tức được chuyển vào kho.

Hắn làm tương tự với lúa trắng và “trái tim”.

Chất lỏng trắng đục rỉ ra từ lòng đất, nhanh chóng tụ thành một vũng nhỏ quanh ruộng. Những thân lúa xanh từ đó vươn lên, chẳng bao lâu đã trắng bệch, mốc meo, cuối cùng phân rã thành từng hạt gạo trắng trông giống trứng côn trùng.

Luống “trái tim” bên cạnh cũng không chịu thua kém.

Từ một quả tim đơn lẻ, nó phình lên thành vô số trái tim dính chặt vào nhau, tạo thành một khối khổng lồ.

Cuối cùng tất cả đều được Lục Gian thu vào kho.

【Viên Gạo Trắng Mỉm Cười +34, hạt giống Lúa Trắng +1】

【Trái Tim Đỏ Thẫm +42, hạt giống Trái Tim Đỏ Thẫm +1】

Ruộng lại trống.

Vừa hay có bốn phần giống mới, Lục Gian lập tức gieo hết xuống.

Cây trồng mới vừa xuống đất, mặt ruộng vàng đã bắt đầu nứt nẻ. Hắn lại dùng chiếc bình thủy tinh cũ kỹ múc nước bùn đục ngầu từ vũng nước cạnh ruộng, lần lượt tưới kín những khe nứt.

Nhân vật tí hon đại diện cho Lục Gian phủi tay, lau vầng trán vốn chẳng có giọt mồ hôi nào.

【Ting! Chúc mừng ký chủ đã bước đầu nắm vững những điểm cơ bản trong kinh doanh quầy bánh rán và trồng trọt nông trường. “Xưởng Nghiên Cứu & Gia Công” đã được mở khóa!】

【Xưởng Nghiên Cứu & Gia Công: Ngài có thể gia công nguyên liệu thu hoạch được tại đây, nghiên cứu công thức bánh rán mới, thậm chí nâng cấp nguyên liệu… Nhiều chức năng hơn đang chờ ngài khám phá!】

Một phần màn đen bao quanh nông trường cuối cùng cũng tan đi, lộ ra một xưởng nhỏ tồi tàn phía sau.

Nói là xưởng, nhưng nhìn từ bên ngoài, nó giống một chiếc container cỡ nhỏ hơn.

Lục Gian nhấn mở.

Cánh cửa lâu ngày không dùng vừa bật ra đã cuốn lên một đám bụi đen mù mịt.

Hắn theo bản năng ngả người tránh xa màn hình.

Bên trong hoàn toàn không có đống máy móc thiết bị như hắn tưởng tượng.

Chỉ có một cây thực vật xanh cao chừng nửa người.

Nghe động tĩnh, cây thực vật chậm rãi quay đầu.

Thân cây xanh biếc dựng thẳng lên, để lộ nhụy hoa đỏ khổng lồ đang giấu trong bóng tối phía sau.

Lúc này Lục Gian mới nhìn thấy hàng chữ nhỏ trên đầu nó.

【Máy Xay Bột Kiêm Làm Sốt: Vừa có thể xay bột, vừa có thể chế biến nước sốt, thậm chí còn có thể vừa xay bột vừa làm sốt. Lựa chọn hàng đầu trong khâu sơ chế nguyên liệu của ngài!】

Cây thực vật trông như hoa ăn thịt người há to cái miệng khổng lồ, để lộ những chiếc răng nhọn hoắt bên trong.

Giữa miệng còn dính thứ dịch thể trong suốt chẳng rõ là gì, nom như đang háo hức chờ Lục Gian đưa nguyên liệu vào.

Đây…

Là máy xay bột kiêm làm sốt?

Mang theo ba phần tò mò, ba phần nghi ngờ và bốn phần không biết nên nói gì, Lục Gian nhấn 【Thêm nguyên liệu】.

Ba mươi bốn phần gạo lập tức đổ thẳng vào miệng hoa.

Hoa ăn thịt người bắt đầu nhai ngấu nghiến.

Cùng lúc đó, một cành cây chẳng biết lôi từ đâu ra một chiếc thùng đá. Lá cây cuộn thành nắm đấm, bắt đầu điên cuồng giã bốn mươi hai phần Trái Tim Đỏ Thẫm bên trong.

【Lượng xử lý đồng thời hiện tại: 34/50 phần bột, 42/50 phần sốt】

【Thời gian dự kiến hoàn thành: 00:43:25】

Lúa trắng và trái tim đã bắt đầu được gia công.

Dưa leo thét chói tai thì có thể dùng trực tiếp.

Lục Gian nhìn một vòng, không tìm thấy “máy móc” nào khác, đang định rời đi thì chợt nhìn thấy một hàng chữ nhỏ ở góc xưởng.

【Bàn Thí Nghiệm Sản Phẩm】

Đó là một phiến đá tròn phủ rêu xanh, xung quanh có một vòng rãnh lõm.

Bởi vì lớp rêu trên phiến đá gần như hòa làm một với mặt đất nên ban đầu Lục Gian hoàn toàn không để ý.

【Dùng để kiểm tra khả năng ăn được của sản phẩm. Thực phẩm chưa có công thức, sau khi vượt qua kiểm nghiệm sẽ được coi là nghiên cứu thành công và ngài có thể vĩnh viễn sở hữu công thức đó! Đồng thời có chức năng nâng cấp nguyên liệu!】

【Nhắc nhở ấm áp: Phát triển sản phẩm mới tiềm ẩn nguy hiểm. Khuyến nghị ký chủ trang bị đầy đủ biện pháp bảo hộ trước khi bắt đầu nghiên cứu ~】

Hình như đây là công cụ dùng để nghiên cứu món mới.

Nhưng mà…

Công thức?

Lục Gian nhớ phần thưởng của nhiệm vụ đặc biệt “Hành trình khám phá nguyên liệu” hình như cũng có công thức.

Xem ra chuyện tìm kiếm nguyên liệu mới cũng phải sớm đưa vào lịch trình!

Doanh thu đã đủ, nông trường vừa thu hoạch xong một đợt, nguyên liệu lại đang được gia công.

Lục Gian đóng giao diện hệ thống, lấy từ trong túi ra tấm vé trải nghiệm khu hái quả đã hơi nhàu.

Khóe môi cong lên đầy mong đợi.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

…

“Rắc, rắc…”

Lá rụng dưới chân Lục Gian vỡ vụn.

Rìa lá chỉ hơi cháy đen, nhưng khi giẫm lên lại giòn tan chẳng khác gì lá khô bình thường.

Lục Gian vừa nghe nhân viên bên cạnh giới thiệu vừa nhìn tờ 《Những điều du khách cần biết khi vào khu hái quả》 trong tay.

“Vé trải nghiệm khu hái quả được chia thành ba mức: 99 điểm, 199 điểm và 999 điểm. Trước khi chính thức tham quan, du khách bắt buộc phải mua vé. Chúng tôi sẽ bố trí nhân viên chuyên trách dẫn đường.”

“Một số trái cây trong vườn đã chín. Du khách được phép tự hái. Tùy theo loại vé, giới hạn số trái được hái lần lượt là 1, 2 và 10. Trước khi rời vườn, xin bảo đảm số trái cây mang theo trên người không vượt quá hạn mức. Khi cần thiết, có thể chia sẻ cho người khác.”

“Trong vườn có nuôi gia cầm, nhưng xin đừng đến gần. Chúng không phải gia cầm.”

“Nếu vô tình bị lạc khỏi nhân viên dẫn đường, xin đừng tùy ý di chuyển. Hãy đứng nguyên tại chỗ cho đến khi người đeo huy hiệu chim trắng đưa ngài rời khỏi khu vực.”

“…”

Một bộ quy tắc còn chưa đủ hay sao?

Sao đi đến đâu cũng có cả đống quy tắc thế này?

Nhìn trang giấy kín đặc chữ, Lục Gian vô cớ cảm thấy hơi bực bội.

Hắn chỉ tùy tiện lướt qua rồi nhét luôn vào túi quần.

Nông Gia Nhạc này cũng thật là.

Đã ra ngoài chơi rồi mà còn đặt lắm quy củ như vậy, thế còn chơi cái gì nữa?

Lục Gian ung dung đi đầu tiên sau nhân viên dẫn đường.

Phía sau hắn là hai ba du khách khác, xa hơn nữa còn có vài vị khách trông khá rụt rè.

Phần lớn trong số họ đều là điều tra viên mới.

Một nam sinh mặc đồng phục học sinh cố tình giảm tốc độ, co mình ở cuối đoàn.

Nhưng chẳng biết nghĩ đến điều gì, cậu ta lại vội vàng bước nhanh thêm vài bước, cố gắng không để mình trở thành người cuối cùng.

Bộ Ba là học sinh cấp ba.

Từ năm đầu tiên phó bản giáng xuống, các trường học đã lần lượt phổ cập môn học bắt buộc về quy tắc. Đương nhiên cậu cũng từng học.

Nhưng học là một chuyện.

Thật sự bước vào nơi này, đối mặt với những quỷ dị có mặt khắp nơi lại là chuyện hoàn toàn khác…

Bởi vì điều kiện thông quan của phó bản là sống sót qua bảy ngày, Bộ Ba thật sự chỉ muốn tìm một góc yên tĩnh rồi trốn đủ bảy ngày.

Nhưng rõ ràng điều đó không thể.

Mỗi đêm ở trọ đều phải tiêu hao điểm.

Trước khi phó bản kết thúc, bọn họ phải trả tổng cộng 1088 điểm cho Nông Gia Nhạc.

Những người mới như họ chẳng có tích lũy gì, chỉ có thể làm nhiệm vụ kiếm điểm.

Nhiệm vụ chính “Ngăn cản/Tìm ra nguyên nhân Nông Gia Nhạc suy bại” chắc chắn không phải thứ cậu có thể hoàn thành.

Nhưng trong “Danh sách nhiệm vụ” mỗi ngày vẫn làm mới một số nhiệm vụ ngẫu nhiên có thể kiếm điểm.

Không khéo là, nhiệm vụ có vẻ ít nguy hiểm nhất mà cậu nhận được hôm nay chính là—

“Trải nghiệm khu hái quả”.

Phần thưởng 300 điểm.

Trừ 99 điểm mua vé, vẫn lãi ròng 201 điểm.

Xét thế nào cũng là một nhiệm vụ khá ổn.

So với những thứ như “Trải nghiệm bánh rán”, hay “Ăn vụng trong bếp”, “Trải nghiệm khu hái quả” đã rất tử tế rồi.

Cậu không thể ôm tâm lý may mắn, ngồi chờ mấy ngày sau hệ thống sẽ làm mới một nhiệm vụ lợi nhuận cao, nguy hiểm thấp hơn.

Thời gian không chờ người.

Nếu đến ngày thứ bảy mà vẫn không kiếm đủ 1088 điểm, cậu sẽ vĩnh viễn bị nhốt trong phó bản này…

Thế nên cậu cắn răng mua vé trải nghiệm khu hái quả.

Chỉ là không ngờ…

Con quỷ bánh rán hôm qua xuất hiện trong nhà hàng chính lại cùng đợt với mình!

Mà ở đây, ngoài Bộ Ba ra còn có mấy điều tra viên khác cũng nhận nhiệm vụ trải nghiệm, suy nghĩ chẳng khác cậu là bao.

Trước mắt rõ ràng là khu vườn xanh um dưới ánh mặt trời rực rỡ.

Thế nhưng người đàn ông cao lớn đi phía trước lại như tự mang theo một tầng bóng tối.

Thỉnh thoảng hắn nghiêng mặt, để lộ đôi mắt thấp thoáng vẻ điên cuồng, khiến người ta chỉ nhìn thôi đã lạnh sống lưng.

Chưa kể…

Con rối trong lòng hắn.

Hôm đó Bộ Ba cũng có mặt ở nhà hàng chính.

Nhờ Nghiêm Đông lên tiếng giải vây, cậu mới thoát khỏi nguy cơ bị Lục Gian tìm tới bắt thử bánh.

Cậu vẫn luôn cảm kích Nghiêm Đông.

Thế nhưng ngay trước mắt cậu—

Nghiêm Đông lại bị Lục Gian biến thành con rối!

Trong mắt Bộ Ba tràn đầy đau xót và sợ hãi.

Lục Gian hoàn toàn không biết đám du khách bên cạnh đang ôm những suy nghĩ khác nhau.

Hắn chỉ thong thả đi sau nhân viên dẫn đường, vừa đi vừa ngắm phong cảnh.

Cho đến khi quay đầu lại một lần nữa.

Nhân viên dẫn đường biến mất.

Những du khách vừa nãy còn đi sau hắn…

Cũng biến mất sạch.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 11"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 Tháng 9 11, 2026
Chương 299 Tháng 9 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

XUÂN SƠN MANG TUYẾT
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
Tháng 9 1, 2026
Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao
Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao?
Tháng 9 2, 2026
Túc Địch Ngao Bính Mang Thai Con Của Ta, Phải Làm Sao Đây
TÚC ĐỊCH NGAO BÍNH MANG THAI CON CỦA TA, PHẢI LÀM SAO ĐÂY?
Tháng 9 14, 2026
BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG
BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG?
Tháng 9 12, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ