Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA - Chương 38

  1. Home
  2. SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
  3. Chương 38 - Chân tướng
Prev
Next

Chương 38: Chân tướng

Rực Rỡ đứng trước khối năng lượng màu đen kia, nhìn nó thật lâu.

Nó tựa như một trái tim còn sống, không ngừng co bóp. Mỗi lần nhảy lên đều giải phóng một đợt ma khí, lướt qua gò má hắn, mang theo hơi ấm nhưng lại ẩn chứa cảm giác nguy hiểm khó tả.

Hắn lên tiếng, giọng nói vang lên rõ ràng giữa thạch thất trống trải: “Nó vẫn còn nằm trong sự khống chế của ngươi sao?”

Thẩm Nghiên đứng bên cạnh hắn, ánh mắt cũng dừng trên khối năng lượng kia. Im lặng vài nhịp thở, hắn mới đáp: “Phần lớn thời gian vẫn có thể khống chế. Nhưng cứ đến ngày mười lăm mỗi tháng, lúc trăng tròn, nó sẽ trở nên cực kỳ bất ổn. Khi ấy đồ nhi không thể khống chế được nó.”

Rực Rỡ không quay đầu, tiếp tục nhìn khối năng lượng đang co bóp: “Tại sao lại là ngày mười lăm?”

“Bởi vì bản thân khối năng lượng này vốn hỗn loạn. Nó không có ý thức riêng, nhưng lại có thể cảm ứng thiên tượng. Mỗi khi trăng tròn, ma khí trong trời đất đạt đến cực thịnh, nó cũng sẽ bị dẫn động, giống như thủy triều vậy.” Thẩm Nghiên dừng một chút rồi nói tiếp, “Khi đó nó sẽ tìm cách phản phệ đồ nhi. Nếu ý chí đồ nhi không đủ kiên định, sẽ bị nó nuốt chửng.”

Rực Rỡ trầm mặc một lát.

“Có cách nào khống chế nó hoàn toàn không?”

“Có một cách.” Thẩm Nghiên nói, “Tìm được pháp khí trấn áp mà người sáng tạo ra cấm thuật này năm xưa để lại. Pháp khí đó có thể áp chế sự hỗn loạn của khối năng lượng, khiến nó hoàn toàn ổn định.”

“Người kia đâu?”

“Chết rồi. Đã chết ba nghìn năm.” Thẩm Nghiên bình thản đáp, “Pháp khí cũng chẳng rõ tung tích.”

Thạch thất lại chìm vào yên tĩnh.

Chỉ còn âm thanh của khối năng lượng kia không ngừng co bóp, từng nhịp từng nhịp, giống như tiếng tim đập trầm thấp vọng đi vọng lại giữa không gian rộng lớn.

Rực Rỡ nhìn nó.

“Ta giúp ngươi tìm.”

Thẩm Nghiên đột ngột quay đầu.

Trên mặt hắn hiện rõ vẻ không dám tin, như thể vừa rồi mình nghe nhầm. Hắn sững người: “Sư tôn… nói gì?”

Rực Rỡ không lặp lại.

Hắn vẫn nhìn khối năng lượng màu đen đang nhảy lên trước mặt, thần sắc chẳng có chút thay đổi nào.

Thẩm Nghiên đứng bên cạnh, nhìn nghiêng gương mặt hắn thật lâu. Môi hắn khẽ động, dường như muốn nói gì đó, nhưng lại không biết phải nói thế nào.

Cuối cùng hắn chẳng nói gì.

Chỉ quay đầu lại, cùng Rực Rỡ nhìn khối năng lượng màu đen kia, lặng lẽ đứng bên cạnh hắn.

Sau khi trở về tẩm điện từ thạch thất dưới lòng đất, Thẩm Nghiên trầm mặc rất lâu.

Hắn ngồi bên án kỷ, trong tay cầm một chén trà đã nguội lạnh. Không uống, cũng không đặt xuống, chỉ lặng lẽ cầm như vậy, ánh mắt dừng trên mặt bàn, dường như đang suy nghĩ chuyện gì.

Một lúc sau, hắn mới lên tiếng. Giọng nói hơi căng: “Sư tôn… vì sao lại muốn giúp đồ nhi?”

Rực Rỡ đang đứng trước giá sách tìm sách. Nghe vậy, động tác trên tay vẫn không dừng.

Hắn rút quyển 《Tình Tỏa Luận》 ra, lật đến một trang nào đó, vừa xem vừa thản nhiên đáp: “Ngươi chết thì ta cũng không sống nổi. Đừng quên Đồng Quy Tỏa.”

Thẩm Nghiên ngồi yên tại chỗ, nắm chén trà lạnh trong tay, không nói gì.

Hắn biết đó chỉ là một cái cớ.

Đồng Quy Tỏa tuy rằng ràng buộc sinh tử của hai người, nhưng Rực Rỡ hoàn toàn có thể mặc kệ chuyện này. Nếu thật sự không muốn giúp hắn, Rực Rỡ căn bản chẳng cần chủ động đề nghị tìm kiếm pháp khí trấn áp.

Đồng Quy Tỏa chỉ là một tấm bình phong.

Một cái cớ đủ hợp lý để Thẩm Nghiên có thể chấp nhận.

Nhưng hắn không vạch trần.

Thẩm Nghiên cúi đầu nhìn nước trà đã hoàn toàn nguội lạnh trong chén, khẽ nói: “Được.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Từ ngày hôm đó, hai người bắt đầu cùng nhau tra cứu cổ tịch, tìm kiếm manh mối về pháp khí trấn áp kia.

Thẩm Nghiên dọn toàn bộ điển tịch có liên quan đến cấm thuật trong Tàng Thư Các tới tẩm điện, chất đầy trên bàn lẫn dưới đất, cao đến mức gần như thành từng ngọn núi nhỏ.

Mỗi ngày hai người cùng nhau lật xem. Mỗi người phụ trách một chồng, xem xong thì đổi cho nhau.

Phần lớn những điển tịch ấy đều được viết bằng văn tự cổ, thậm chí có vài cuốn sử dụng hệ thống ký hiệu còn xa xưa hơn, muốn giải đọc cực kỳ tốn công sức.

Rực Rỡ phải phân biệt từng chữ từng câu, sau đó chép những thông tin hữu dụng ra một tờ giấy khác.

Thẩm Nghiên thì đọc nhanh hơn hắn rất nhiều. Dù sao suốt một trăm năm qua, hắn đã không ít lần tiếp xúc với những thứ này.

Cuối cùng, bọn họ tìm được một manh mối trong một quyển trục đã rách nát.

Phần mép của cuộn trục hư hỏng nghiêm trọng, ở giữa cũng có vài chỗ bị sâu mọt ăn mất, nhưng may thay vẫn còn một đoạn văn tự tương đối hoàn chỉnh được bảo tồn.

Trên đó viết —

Pháp khí trấn áp, tên là “Trấn Hồn Lệnh”. Lần cuối cùng xuất hiện tại Huyền Minh Cốc.

Ngón tay Rực Rỡ dừng lại trên dòng chữ ấy.

Huyền Minh Cốc.

Một di tích chiến trường thượng cổ nằm ở nơi giao giới giữa Ma giới và Yêu giới, quanh năm bị chướng khí bao phủ, cũng là một trong những hung địa được cả tam giới công nhận.

Thẩm Nghiên ghé lại nhìn dòng chữ kia một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn Rực Rỡ.

“Huyền Minh Cốc. Đồ nhi biết nơi đó.”

Rực Rỡ cuộn quyển trục lại, đặt xuống án kỷ. Giọng hắn bình thản đến mức cứ như đang quyết định ngày mai ăn món gì.

“Vậy thì đi một chuyến.”

Huyền Minh Cốc nằm giữa biên giới Ma giới và Yêu giới, vốn là một di tích chiến trường từ thời thượng cổ.

Tương truyền ba nghìn năm trước, nơi đó từng xảy ra một trận đại chiến kinh thiên động địa. Vô số người bỏ mạng, máu thấm đẫm đất đai, đến cả cỏ mọc lên sau này cũng mang một màu đen kịt.

Quanh năm chướng khí dày đặc bao phủ. Người bình thường chỉ cần tiến vào chưa đến ba dặm đã có thể trúng độc ngã xuống.

Bởi vậy, nơi ấy từ lâu đã trở thành một trong những hung địa đáng sợ nhất tam giới.

Thẩm Nghiên nói hắn sẽ đích thân đi lấy Trấn Hồn Lệnh.

“Sư tôn cứ ở Ma cung chờ đồ nhi là được.” Hắn ngồi bên án kỷ, vừa lau kiếm vừa nói, giọng nhẹ nhàng như thể chỉ đang bảo mình ra chợ một chuyến, “Đồ nhi đi nhanh về nhanh, nhiều nhất ba đến năm ngày.”

Rực Rỡ ngồi bên cửa sổ, nhìn động tác lau kiếm của hắn.

“Cùng đi.”

Bàn tay đang lau kiếm của Thẩm Nghiên khựng lại.

Hắn ngẩng đầu nhìn Rực Rỡ, khẽ cười: “Sư tôn, Huyền Minh Cốc không phải nơi có thể tùy tiện đi vào. Chướng khí ở đó dày đặc đến mức giơ tay không thấy năm ngón, bên trong còn sót lại rất nhiều tàn trận từ thời thượng cổ. Chỉ sơ suất một chút thôi cũng có thể kích hoạt chúng.”

Hắn đặt kiếm xuống, tiếp tục khuyên: “Tu vi của sư tôn hiện tại còn chưa hoàn toàn khôi phục, đi vào quá nguy hiểm. Người cứ ở Ma cung chờ đồ nhi là được.”

Rực Rỡ không tiếp lời hắn.

Chỉ nhìn Thẩm Nghiên, rồi nhắc lại một lần nữa, giọng còn bình thản hơn lúc trước.

“Ngươi đi một mình, nếu xảy ra chuyện, Đồng Quy Tỏa trong người ta cũng sẽ lấy mạng ta.”

Nụ cười trên mặt Thẩm Nghiên hơi cứng lại.

Hắn hé môi, dường như muốn phản bác gì đó, cuối cùng lại khép miệng.

Thẩm Nghiên im lặng rất lâu.

Thanh kiếm trong tay đã được lau sạch từ lâu, nhưng hắn vẫn nắm chặt miếng vải lau kiếm, mãi không chịu buông.

Cuối cùng, hắn khẽ nói:

“Được.”

“Cùng đi.”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 38"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

LỒNG SON TÀNG CỐT
LỒNG SON TÀNG CỐT
Tháng 9 6, 2026
Một sợi hồng trần
Một Sợi Hồng Trần
Tháng 8 17, 2026
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
Tháng 9 3, 2026
BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG
BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG?
Tháng 9 7, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ