Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - chương 112

  1. Home
  2. TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?!
  3. chương 112
Prev
Next

chương 112

Chẳng hiểu sao mọi chuyện lại biến thành thế này.

Sau khi Anh Nạp Hằng xuất hiện, hình phạt của Khương Oa mới tiến hành được một nửa đã buộc phải dừng lại.

Điều bất ngờ hơn là Anh Nạp Hằng — người trước giờ chẳng mấy hứng thú với những trò giải trí kiểu này — hôm nay lại phá lệ gia nhập.

Chỗ bên cạnh Khương Oa được nhường ra. Anh Nạp Hằng ung dung ngồi xuống đó, tư thái tự nhiên như thể vị trí này vốn dĩ nên thuộc về hắn.

Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, nhưng chẳng ai dám có ý kiến.

Khương Oa lại vô cớ thấy hơi căng thẳng.

Cậu cảm giác tâm trạng điện hạ hình như không tốt lắm. Đặc biệt là lúc vừa rồi, khi Anh Nạp Hằng ngồi xổm bên cạnh nhìn cậu và Hách Biết Quân, ánh mắt lạnh đến đáng sợ.

Nhưng Khương Oa nghĩ mãi cũng không nhớ mình đã làm chuyện gì khiến điện hạ tức giận.

Từ lúc lên du thuyền, cất hành lý xong rồi tới đây chơi cùng các bạn, cậu còn chưa gặp Anh Nạp Hằng lần nào. Nếu đã không gặp, đương nhiên cũng chẳng thể làm chuyện gì chọc giận hắn được.

Vậy điện hạ chắc không giận cậu.

Cũng có thể người hắn giận vốn không phải Khương Oa.

Dù sao cậu chẳng làm gì cả, mà điện hạ lại là một người tốt hiểu chuyện, chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ trút giận lên thuộc hạ.

Nghĩ thông điểm này, trái tim đang treo lơ lửng của Khương Oa cuối cùng cũng hạ xuống được đôi chút.

Vì Anh Nạp Hằng gia nhập nên bầu không khí ban đầu có phần trầm xuống. Nhưng có lẽ sức hấp dẫn của chuyến du ngoạn thật sự quá lớn, hơn nữa Phó Hào lại là người cực kỳ giỏi khuấy động không khí, chẳng bao lâu sau căn phòng đã náo nhiệt trở lại.

Bàn quay tiếp tục xoay.

Mấy nam sinh bị chọn, người thì chọn đại mạo hiểm, người thì chọn nói thật. Ai nấy đều chơi cực kỳ thoáng, mấy tiếng “ca ca”, “ông xã” há miệng là gọi, hoàn toàn chẳng biết ngại.

Câu hỏi thật lòng cũng lớn mật đến mức đáng sợ. Những chuyện riêng tư như lần đầu rung động, nụ hôn đầu… đều bị mang ra hỏi ngay trước mặt mọi người.

Trò chơi vốn đã náo nhiệt, giờ càng thêm bùng nổ.

Đám nam sinh đang ở độ tuổi hormone dư thừa, vừa nhắc tới mấy chủ đề nhạy cảm là lập tức hăng hái hẳn lên, cười đùa đến quên trời quên đất, ngay cả những đau thương từ gia đình nguyên sinh dường như cũng tạm thời bay sạch.

Khương Oa ngơ ngác ngồi nhìn họ chơi.

So sánh như vậy mới thấy, đại mạo hiểm lúc nãy của cậu quả thật đã là loại đơn giản nhất.

May mà cậu bị chọn sớm.

Nếu đến lượt muộn hơn, chẳng may bốc trúng mấy thử thách khó thế này thì biết phải làm sao?

Khương Oa vừa nghĩ đến đó, bàn quay đã từ từ dừng lại.

Lần này, kim chỉ thẳng về phía—

Liên Sở Sương Mù.

Phó Hào còn chưa kịp hỏi, Liên Sở Sương Mù đã tự chọn xong hình phạt.

Hắn bỏ qua nói thật, trực tiếp chọn đại mạo hiểm.

Liên Sở Sương Mù đưa tấm thẻ mình rút được cho Phó Hào.

Phó Hào sửng sốt một chút rồi vội vàng nhận lấy, hắng giọng, bắt đầu đọc:

“Xin hãy chọn một người có mặt tại đây, sau đó dành cho người ấy một màn tỏ tình thật sâu sắc và cảm động:

‘Tôi thích cậu.

Từ lần đầu tiên gặp nhau, từ khoảnh khắc vô tình chạm mặt nơi góc phố, từ khi gió nhẹ lướt qua mái tóc, mưa bụi phất qua gương mặt, từ giây phút đầu tiên ánh mắt chúng ta chạm nhau, trái tim tôi đập mạnh… tôi đã biết, mình xong đời rồi.

Không biết tôi có vinh hạnh được nắm tay cậu, vuốt ve gương mặt cậu, hôn lên đôi mắt cậu hay không.

Tôi không biết nói quá nhiều lời đường mật. Nhưng nếu đời người đã định sẵn phải gặp gỡ một người, từ quen biết, thấu hiểu rồi yêu nhau, vậy tôi hy vọng người đó sẽ là cậu.

Cậu có bằng lòng cho tôi cơ hội này không?’”

Phó Hào vừa đọc xong lời thoại trên tấm thẻ, mọi người còn chưa kịp phản ứng, Liên Sở Sương Mù đã đi thẳng tới trước mặt người hắn chọn.

Hắn hơi nghiêng đầu, hỏi Phó Hào:

“Tôi chọn cậu ấy. Không vấn đề gì chứ?”

Khương Oa nhìn bóng người không biết đã đứng trước mặt mình từ lúc nào, mờ mịt chớp mắt.

Đến khi thấy ngón tay Liên Sở Sương Mù chỉ thẳng về phía mình, cậu mới kinh ngạc nhận ra—

Người mà Liên Sở Sương Mù nói đến chính là cậu.

“Không vấn—”

“Không được!”

Hai giọng nói gần như vang lên cùng lúc.

Câu trước là của Phó Hào, nhưng chưa kịp nói xong đã bị cắt ngang.

Câu sau đến từ vị trí ngay bên cạnh Khương Oa.

Là Anh Nạp Hằng.

Liên Sở Sương Mù quay đầu lại, khóe môi kéo lên thành một nụ cười.

“Điện hạ, người tôi chọn hình như đâu phải ngài.”

Ý rất rõ ràng.

Người ta còn chưa hỏi ngài, ngài trả lời thay làm gì?

“Tuyển cậu ấy chính là tuyển tôi.” Anh Nạp Hằng nói cực kỳ ngang ngược, không thèm giảng đạo lý. “Tôi nói không được thì chính là không được.”

“À, chỉ là trò chơi thôi mà. Điện hạ nghiêm túc như vậy làm gì?”

Giọng Liên Sở Sương Mù vốn thiên về âm nhu. Hắn cố tình kéo dài âm cuối, chậm rãi nói:

“Hay là… ngài thích cậu ấy?”

Sắc mặt Anh Nạp Hằng thoáng thay đổi.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, vẻ khác thường ấy đã biến mất.

Hắn cười lạnh một tiếng, hỏi ngược:

“Ở đây nhiều người như vậy, cậu lại nhất quyết chọn cậu ấy. Chẳng lẽ cậu thích cậu ấy?”

Nụ cười trên mặt Liên Sở Sương Mù dần nhạt đi.

Một lúc sau, hắn mới cong môi:

“Nếu tôi nói… đúng thì sao?”

“Vậy càng không được.”

Anh Nạp Hằng đáp không chút do dự.

“Cậu ấy vốn đã yếu đến sắp chết. Ai biết cậu nhắm vào trái tim cậu ấy hay bộ phận nào khác? Gia tộc hành nghề y qua bao thế hệ, sau lưng bẩn thỉu thối nát thế nào, ai biết các người từng làm bao nhiêu chuyện?”

Sắc mặt Liên Sở Sương Mù hoàn toàn thay đổi.

Ý cười biến mất sạch sẽ.

Không khí trong phòng lập tức trở nên vi diệu.

Mọi người nhìn hai người đang đột nhiên giương cung bạt kiếm, đầu óc vừa mờ mịt lại vừa ngứa ngáy vì tò mò.

Cái gì đây?

Đại chiến tranh giành Công chúa Rau Diếp?

Khói lửa chiến trường đã nổi lên bốn phía, tiểu ốc sên cuối cùng sẽ rơi vào nhà ai, tất cả vẫn còn là một ẩn số! Xin mời đón xem—

Khoan đã.

Mặc dù Khương Oa này chỉ là xinh hơn một chút, đẹp hơn một chút, đáng yêu hơn một chút, ngoan hơn một chút, tính tình tốt hơn một chút, mắt to hơn một chút, lông mi dài hơn một chút, da trắng hơn một chút, đùi mềm hơn một chút, trên người thơm hơn một chút…

Khoan.

Đừng nói nữa.

Hình như…

Đúng là hơi muốn hôn thật.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Trái tim Khương Oa vừa mới thả lỏng được một chút lại bất giác treo lên.

Cậu cứ cảm thấy tình hình hiện tại có gì đó không ổn.

Tại sao cậu lại có cảm giác mình sắp bị lửa bén tới người thế này?

Chẳng lẽ…

Đây chính là “hỏa táng tràng” trong truyền thuyết?

Khương Oa vội nhìn quanh.

Theo bản năng, cậu muốn tìm Thẩm Sơ Ngôn, kéo tay hắn rồi nói với hắn rằng:

Hỏa táng tràng của cậu cháy rồi này, mau tới xem đi!

Nhưng nhìn hết mấy hướng vẫn không thấy bóng dáng Thẩm Sơ Ngôn đâu.

Khương Oa bắt đầu sốt ruột.

Tu La tràng quan trọng đến thế mà Thẩm đồng học lại không có mặt. Cậu chỉ là một pháo hôi tiểu đệ, đứng giữa đám lửa này chẳng phải sẽ bị thiêu đến tro cũng không còn sao?

Khương Oa thậm chí đã định đứng dậy ra ngoài tìm Thẩm Sơ Ngôn.

Nhưng cậu còn chưa kịp nhúc nhích, Liên Sở Sương Mù đã lên tiếng.

Hắn bắt đầu đọc chính đoạn tỏ tình được viết trên tấm thẻ vừa rồi.

Khương Oa đành cứng đờ ngồi nguyên tại chỗ, ngơ ngác nghe Liên Sở Sương Mù nói.

Khí lạnh bên cạnh dường như lại hạ thêm mấy độ.

Cảm giác chẳng khác nào có người mở toang ngăn đông tủ lạnh, để hơi lạnh ào ào phả thẳng vào người.

Khương Oa nhịn không được liếc sang bên cạnh một cái.

Vừa chạm phải ánh mắt Anh Nạp Hằng, cậu lập tức giật mình, vội vàng thu tầm mắt lại.

Nhưng Liên Sở Sương Mù thiếu gia rõ ràng đang nói mê sảng.

Khương Oa rất lo mình sẽ bị ngọn lửa hỏa táng tràng này thiêu chết.

Cậu lại không thể nghe thay Thẩm Sơ Ngôn, thế nên sau khi cố chịu thêm một lúc, ánh mắt vẫn không nhịn được mà lén bay sang Anh Nạp Hằng đang tỏa khí lạnh bên cạnh.

Lần này Anh Nạp Hằng trực tiếp ra tay.

Hắn túm lấy hai cổ tay Khương Oa, nhấc hai tay cậu lên rồi ép vào hai bên tai.

Hai tai Khương Oa lập tức bị chính tay mình bịt kín.

Đúng lúc đó, Liên Sở Sương Mù cũng vừa nói tới câu cuối cùng trong lời tỏ tình.

Khương Oa chẳng nghe được gì.

Ngay trước khi hai tai bị che kín, cậu chỉ kịp nghe thấy giọng Anh Nạp Hằng có phần tức tối vang lên rất thấp:

“Đồ ngốc. Không muốn nghe thì không biết tự bịt tai à? Hai cái móng vuốt để làm cảnh sao?”

Khương Oa không hiểu lắm tại sao Anh Nạp Hằng lại đột nhiên bắt đầu công kích mình.

Nhưng nghĩ lại, điện hạ là đại ca.

Đại ca răn dạy tiểu đệ vốn cũng là chuyện rất bình thường.

Người sư phụ từng dẫn cậu nhập môn làm chân chó đã nói rồi: làm đại ca thì phải có uy nghiêm của đại ca, thỉnh thoảng cần thể hiện chút khí thế trước mặt tiểu đệ để dựng uy tín.

Quả thật rất cần thiết.

Khương Oa nghiêm túc che hai tai, lòng đầy cảm xúc mà âm thầm tán thành.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 112"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 480 1 ngày trước
Chương 479 1 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Xuyên Nhanh Ông Đây Chỉ Tới Chơi Thôi!
XUYÊN NHANH: ÔNG ĐÂY CHỈ TỚI CHƠI TÔI!
Tháng 9 27, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
Ác Độc Pháo Hôi Hôm Nay Lại Rơi Vào Tu La Tràng
ÁC ĐỘC PHÁO HÔI HÔM NAY LẠI RƠI VÀO TU LA TRÀNG
Tháng 9 20, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ