Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - chương 116

  1. Home
  2. TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?!
  3. chương 116
Prev
Next

chương 116

Nhóm chat tạm thời cuối cùng bị buộc phải giải tán vì sự cố ngoài ý muốn.

Tuy nhiên, những người tham gia trò nói thật hay đại mạo hiểm hôm qua phần lớn đều là học sinh thuộc các lớp và niên cấp khác nhau.

Sau khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng náo nhiệt tối qua, rất nhiều người đến giờ vẫn chưa thể bình tĩnh lại.

Tin tức cứ thế truyền từ người này sang người khác, một truyền mười, mười truyền trăm.

Thậm chí còn có người trực tiếp tung ảnh của Khương Oa ra ngoài.

Tấm ảnh ấy đúng lúc được chụp khi Khương Oa đã tháo kính.

Chỉ là một góc nghiêng.

Hơn nữa vì chụp lén nên hình ảnh khá mờ, chất lượng chẳng khác gì camera đời cũ, thế nhưng vẫn không khó nhận ra vẻ ngoài đẹp đến mức khiến người ta kinh ngạc.

Theo đuổi những thứ đẹp đẽ vốn là bản năng của con người.

Tấm ảnh vừa được gửi đi đã nhanh chóng bị thu hồi, nhưng dù vậy vẫn có không ít người kịp lưu vào album rồi âm thầm truyền tay nhau.

Thế là một nhóm chat vừa bị đóng, ngay sau đó lại có thêm vô số nhóm thảo luận riêng mọc lên như nấm sau mưa.

Có điều lần này mọi người đều khôn hơn.

Tất cả đều lập nhóm kín.

Hễ phát hiện có gì không ổn là lập tức ngừng nói chuyện.

Khương Oa hoàn toàn không biết gì về chuyện này.

Cậu làm theo thông báo, đi tới đại sảnh.

Nhân viên công tác đưa cho cậu một chiếc hộp.

Khương Oa thò tay vào, rút ra một mảnh giấy.

Mở ra.

Trên đó viết hai chữ:

“Thỏ con.”

“Ôi, lại là động vật ăn cỏ.”

Nhân viên công tác không nhịn được cảm thán.

Khương Oa khó hiểu nhìn sang.

Người kia lập tức giải thích:

“Vũ hội hóa trang động vật lần này chia thành hai phe: động vật ăn cỏ và động vật ăn thịt.”

“Tỷ lệ là một chín.”

“Bạn nhảy chỉ được chọn người thuộc phe đối lập. Nói cách khác, nếu bốc trúng động vật ăn cỏ thì rất có thể tối nay sẽ rơi vào cảnh bị cả đám động vật ăn thịt tranh nhau.”

Khương Oa chớp mắt.

Nhân viên công tác tiếp tục nói:

“Nhưng đó mới chỉ là phần phụ thôi.”

“Điểm kích thích nhất của vũ hội tối nay nằm ở chỗ… giữa động vật ăn cỏ và động vật ăn thịt vốn đã có chênh lệch thể lực tự nhiên. Hơn nữa phần lớn động vật ăn thịt đều săn động vật ăn cỏ.”

“Cho nên…”

Người kia cố ý kéo dài giọng.

“Thay vì nói động vật ăn thịt đang theo đuổi, tranh giành động vật ăn cỏ, chi bằng nói rằng bọn họ đang tranh nhau đồ ăn trong đĩa.”

“Nếu bị động vật ăn thịt bắt được…”

“Sẽ biến thành thức ăn đấy.”

Khương Oa chớp mắt lần nữa.

“Xin hỏi… là phải đi săn sao?”

Khương Oa chưa từng tham gia vũ hội.

Hiểu biết của cậu về loại hoạt động này cũng chỉ giới hạn ở những gì từng thấy trên Tinh Võng.

Ban đầu cậu vẫn nghĩ vũ hội đơn giản chỉ là mọi người tụ tập lại với nhau để khiêu vũ.

Không ngờ còn có cả săn bắt.

Nhân viên công tác bật cười.

“Hiểu như vậy cũng được.”

“Nhưng vẫn có thể khiêu vũ nhé.”

“Bởi vì số lượng động vật ăn cỏ quá ít, khả năng không chống lại nổi lúc bị động vật ăn thịt săn bắt là rất cao, nên ban tổ chức sẽ đặt một số thẻ mê hoặc ở vài góc trong phòng khiêu vũ.”

“Nếu chẳng may bị bắt, ngài có thể đưa thẻ mê hoặc cho động vật ăn thịt đã bắt được mình.”

“Sau đó nói dối hắn.”

“Nói rằng hai người là đồng loại, đều là động vật ăn thịt.”

“Sau khi bị lừa, động vật ăn thịt sẽ điên cuồng tỏ tình với ngài.”

“Như vậy hai người có thể thuận lợi khiêu vũ với nhau rồi.”

Khương Oa không ngờ luật chơi lại phức tạp đến thế.

Nhưng hóa ra phần rắc rối hơn vẫn còn ở phía sau.

Nhân viên công tác đưa cho cậu bộ trang phục phải mặc tối nay.

Ngay khi Khương Oa chuẩn bị rời đi, người kia bỗng ghé sát bên tai cậu, hạ giọng nhắc nhở:

“Nhắc ngài một chút.”

“Bộ trang phục này được trang bị hệ thống cảm ứng tiên tiến nhất của Liên Bang. Một khi mặc vào, nó sẽ kết nối với mạng lưới thần kinh của người mặc, từ đó mô phỏng một số đặc tính của loài động vật tương ứng.”

“Vì vậy khi sử dụng nhất định phải cẩn thận nhé.”

Khương Oa lập tức hiểu lời này theo một hướng khác.

Chắc là bộ đồ rất đắt.

Nếu làm hỏng thì sẽ rất phiền phức.

Cậu lập tức nghiêm túc hẳn lên, trịnh trọng đáp:

“Tôi sẽ cẩn thận. Xin anh yên tâm.”

Nhân viên công tác mỉm cười.

“Vậy thì tốt.”

“Ngài mang về thử trước đi.”

“Hẹn gặp lại vào tối nay.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 116"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 480 1 ngày trước
Chương 479 1 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

TRÙNG TỘC MUỘN MÀNG GẶP EM
TRÙNG TỘC: MUỘN MÀNG GẶP EM
Tháng 9 23, 2026
NGHÈO KHÓ NHƯNG XINH ĐẸP, VẠN NHÂN MÊ MÀ KHÔNG TỰ BIẾT
NGHÈO KHÓ NHƯNG XINH ĐẸP, VẠN NHÂN MÊ MÀ KHÔNG TỰ BIẾT
Tháng 9 17, 2026
NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH
NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH
Tháng 9 9, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Tháng 9 1, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ