Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - chương 149

  1. Home
  2. TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?!
  3. chương 149
Prev
Next

CHƯƠNG 149

Khương Oa kể lại ngắn gọn đầu đuôi sự việc.

Khi nghe tới đoạn nam sinh kia nói trên người cậu rất thơm—

Anh Nạp Hằng bỗng lẩm bẩm:

“Cái này thì đúng là sự thật.”

“Cái gì?”

Khương Oa không nghe rõ.

“Không có gì.”

Anh Nạp Hằng thản nhiên nói:

“Ngươi kể tiếp đi.”

Khương Oa “ồ” một tiếng, ngoan ngoãn tiếp tục:

“Ta cảm thấy tình trạng của bạn học kia rất giống triệu chứng trước khi dị chủng biến dị.”

“Nhưng một số hành vi của hắn lại không hoàn toàn phù hợp với đặc điểm dị chủng được ghi trong sách giáo khoa.”

Anh Nạp Hằng hỏi:

“Cụ thể là chỗ nào?”

“Hắn vẫn cảm nhận được đau.”

Khương Oa trả lời.

Anh Nạp Hằng nhướng mày.

“Ngươi đánh hắn?”

Khương Oa gật đầu.

Rồi lại lắc đầu.

Anh Nạp Hằng: “?”

Thấy vẻ khó hiểu trên mặt hắn, Khương Oa mới nhận ra động tác của mình có vẻ dễ gây hiểu nhầm.

Cậu vội giải thích:

“Trong sách nói…”

“Đối với nam giới, bộ phận yếu ớt nhất là đặc trưng thứ hai của nam tính.”

“Cho nên…”

Anh Nạp Hằng nhìn cậu.

“Cho nên ngươi đá nổ đặc trưng thứ hai của hắn?”

Giọng điệu vô cùng vi diệu.

Khương Oa lập tức xua tay.

“Không có!”

“Không có đá nổ…”

Cậu vừa nói vừa chợt nhận ra—

Hành động đó hình như quả thật không được ổn cho lắm.

Nếu đối phương vẫn biết đau, vậy khả năng lớn hắn vẫn còn là con người.

Nghĩ tới đây, giọng Khương Oa lập tức nhỏ xuống.

“Chỉ là…”

“Đá một cái thôi.”

Anh Nạp Hằng mím môi.

Sau đó giơ ngón cái lên trước mặt cậu.

“Ngươi đúng là cái này.”

Khương Oa chớp mắt.

Trong nhận thức của cậu—

Giơ ngón cái chính là khen người.

Bình thường gặp người mình kính nể hoặc tán thưởng, cậu cũng rất thích làm động tác này.

Vậy nên—

Đại ca đang khen cậu!

Khương Oa lập tức cảm thấy hơi vui.

Tuy đá vào đặc trưng thứ hai của người khác quả thật không phải chuyện đúng đắn lắm…

Nhưng có lẽ điện hạ đã nhìn thấy một mặt mạnh mẽ, quyết đoán của cậu.

Cho nên mới thay đổi cái nhìn.

Dù sao thân là tiểu đệ, điều quan trọng nhất vẫn là—

Phải có một thân sức trâu dùng mãi không hết!

Tuy chút “sức trâu” này của Khương Oa có phần dùng mưu mới có được…

Nhưng được đại ca công nhận—

Cũng xem như một bước tiến lớn trên con đường làm tiểu đệ của cậu.

Nghĩ vậy, hai má Khương Oa hơi đỏ lên.

Có chút ngượng ngùng.

Nhưng vẫn rất lễ phép nói:

“Cảm ơn điện hạ.”

Anh Nạp Hằng kéo khóe môi.

Ngay giây tiếp theo—

Hắn giơ tay kẹp lấy phần thịt mềm màu hồng đào trên má Khương Oa.

“Thật sự tưởng ta đang khen ngươi à?”

“Ngốc chết đi được.”

Bị người ta chiếm tiện nghi mà còn tưởng mình vừa làm chuyện gì oai phong lắm.

Tên khốn kia không chừng bị đá một cái—

Ngược lại còn hưng phấn hơn.

Anh Nạp Hằng suy bụng ta ra bụng người.

Sau đó dùng một chuỗi logic vô cùng chặt chẽ—

Đi đến kết luận mà hắn cho rằng cực kỳ hợp lý.

Càng nghĩ, trong lòng càng khó chịu.

Trầm mặc một lát, Anh Nạp Hằng đột nhiên quyết định:

“Đi.”

“Ta đi xem tên khốn đó.”

Khương Oa ngẩn ra.

“Ừm?”

Anh Nạp Hằng dừng một chút.

Sau đó sửa lại cách dùng từ, nghiêm túc hơn:

“Thằng nhóc kia.”

Phải duy trì hình tượng quý tộc cao quý, ưu nhã của bản thân.

Khương Oa vốn muốn khuyên thôi bỏ đi.

Hiện giờ cậu vẫn chưa xác định rốt cuộc vị bạn học kia gặp phải chuyện gì.

Nhưng ít nhất nhìn từ tình huống vừa rồi—

Sức tấn công của hắn rất mạnh.

Còn Anh Nạp Hằng hiện tại lại đã mất tinh thần lực.

Nếu thật sự đối đầu—

Rất có thể điện hạ sẽ không phải đối thủ.

Đương nhiên Khương Oa tuyệt đối không thể nói thẳng điều này.

Không người đàn ông nào thích bị người khác nghi ngờ năng lực của mình.

Đặc biệt là kiểu đại ca cao lớn, uy vũ như Anh Nạp Hằng điện hạ.

Vì vậy—

Khương Oa quyết định lựa cách khuyên vòng.

“Đã muộn lắm rồi, điện hạ.”

“Hay chúng ta về ngủ trước đi.”

Anh Nạp Hằng vốn đã đi được một đoạn.

Dáng vẻ rõ ràng chính là—

Đêm nay nhất định phải tìm được kẻ kia.

Không gặp được thì tuyệt đối không quay đầu.

Thế nhưng không biết hắn nghe trúng chữ nào—

Bước chân đột nhiên dừng lại.

Anh Nạp Hằng quay đầu.

“Ngươi nói lại lần nữa.”

Khương Oa tưởng hắn không nghe rõ.

Cậu lặp lại:

“Đã muộn rồi, nên đi ngủ.”

“Không đúng.”

Anh Nạp Hằng nhíu mày.

“Giữa câu còn một từ.”

Khương Oa suy nghĩ.

Sau đó thử hỏi:

“…Điện hạ?”

“Ừ.”

Anh Nạp Hằng gật đầu.

“Sau đó?”

“Chúng ta…”

“Tiếp.”

“…Về ngủ?”

“Ghép lại.”

Khương Oa càng lúc càng khó hiểu.

Nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.

“Điện hạ…”

“Chúng ta…”

“Về ngủ.”

Anh Nạp Hằng lập tức bình tĩnh gật đầu.

“Ừ.”

“Đi thôi.”

Nói xong—

Hắn xoay người, dáng vẻ cao quý thong dong quay thẳng về phía lều.

Đi được vài bước, phát hiện Khương Oa không theo kịp, hắn còn quay đầu nhìn.

“Còn đứng đó làm gì?”

Khương Oa giật mình.

Vội vàng chạy bước nhỏ đuổi theo.

“Tới, tới ngay!”

Anh Nạp Hằng nhìn dáng vẻ chạy lạch bạch của cậu.

Không nhịn được “chậc” một tiếng.

Trong lòng hơi ghét bỏ nghĩ—

Đi đường cứ như một con chim cánh cụt ngốc.

Muốn đáng yêu chết ai vậy?


Bởi vì chuyện xảy ra tối nay—

Cuối cùng Khương Oa và Anh Nạp Hằng ngủ tạm ở một góc khác, sát phía ngoài cùng của lều.

Cứ thế chắp vá qua một đêm.

Sáng hôm sau—

Khương Oa vừa tỉnh dậy đã nghe thấy tiếng người xôn xao.

Một đám học sinh đang tụ lại thành vòng tròn, bàn tán không ngừng.

Khương Oa dụi mắt ngồi dậy.

Giọng nói của mọi người không hề nhỏ.

Trong đó còn mang theo sự sốt ruột rõ rệt.

Hình như đã xảy ra chuyện lớn.

Giữa vô số tiếng nghị luận hỗn loạn—

Khương Oa bắt được một thông tin quan trọng.

Có người mất tích.

Người đó tên—

Cố Thanh.

Mà Cố Thanh—

Chính là nam sinh cậu đã gặp tối hôm qua.

【Tác giả có lời muốn nói:

Chương này ngắn quá trời luôn, cốt truyện chắc chỉ đẩy được khoảng 1%.

Chỉ nghe thấy Anh Nạp Hằng ở bên kia suốt ngày “ốc sên đáng yêu, ốc sên đáng yêu”.

Gần đây cuộc sống thực tế có khá nhiều biến động, các bảo bảo thông cảm cho ta một chút nha ~】

Prev
Next

Comments for chapter "chương 149"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 470 Tháng 9 24, 2026
Chương 469 Tháng 9 24, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Xuyên Thành Pháo Hôi Tôi Chọn Mãnh Nam Bắc Mỹ Để Yêu Đương
Xuyên Thành Pháo Hôi Tôi Chọn Mãnh Nam Bắc Mỹ Để Yêu Đương
Tháng 9 29, 2026
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHẤP PHÁP QUAN
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHẤP PHÁP QUAN
Tháng 9 15, 2026
Hai Alpha Mà Cũng Phải Sinh Đủ Ba Đứa Sao
HAI ALPHA MÀ CŨNG PHẢI SINH ĐỦ BA ĐỨA SAO?
Tháng 9 27, 2026
Sổ Tay Trưởng Thành [Tổng Mạn]
SỔ TAY TRƯỞNG THÀNH [Tổng Mạn]
Tháng 9 29, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ