Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - Chương 185

  1. Home
  2. TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?!
  3. Chương 185
Prev
Next

Chương 185

Hai con hắc long vốn đang đánh nhau kịch liệt, vậy mà ngay khoảnh khắc Khương Oa xuất hiện cách đó không xa, cả hai lại đồng loạt dừng lại.

Anh Nạp Hằng và Thẩm Sơ Ngôn vẫn đang giằng co. Khương Oa vừa định hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì còn chưa kịp mở miệng, hai bên má đã đồng thời bị liếm một cái.

Hai chiếc lưỡi rộng lớn, thô ráp phủ những gai thịt nhỏ lướt qua da cậu. Lực rất nhẹ, không đến mức làm xước làn da trắng nõn, nhưng lại để lại hai vệt nước dài trên má.

Khương Oa ngây người.

Những người xung quanh cũng ngây người.

Ngay cả Anh Nạp Hằng và Thẩm Sơ Ngôn đang đối đầu cũng bị hành động bất ngờ ấy làm cho không kịp trở tay.

Hai con hắc long liếm xong vẫn chưa chịu thôi, cúi đầu dùng mõm cọ lấy Khương Oa, hết dụi lại cọ, thân thiết đến mức không chịu rời.

Thỉnh thoảng sừng của chúng vô tình va vào nhau, cả hai lập tức phì hơi đe dọa, bộ dạng như giây tiếp theo sẽ lại lao vào quyết một trận sống chết. Thế nhưng vừa ngửi thấy mùi trái cây ngọt thanh trên người Khương Oa, chúng lại lập tức mặc kệ đối phương, quay về tiếp tục cọ cậu.

Đáng nói hơn, ngay cả trong chuyện này hai con rồng cũng có lòng hiếu thắng cực kỳ mãnh liệt.

Ngươi liếm một cái?

Vậy ta nhất định phải liếm hai cái.

Ngươi cọ ba lần?

Thế ta phải cọ đủ sáu lần mới được.

Khương Oa bị hai cái đầu khổng lồ đẩy qua đẩy lại, cả người lảo đảo, suýt nữa đứng không vững.

“Con rồng ngu kia, còn không mau cút về đây!”

Anh Nạp Hằng nổi giận quát.

Sắc mặt Thẩm Sơ Ngôn cũng lạnh tanh, rõ ràng không hài lòng chút nào với hành vi của tinh thần thể nhà mình.

Thích Diễn đứng phía sau Khương Oa, ban đầu còn lo lắng, nhìn một hồi lại dần chuyển thành hứng thú. Hắn ghé lại, nhỏ giọng hỏi:

“Người mới tới này… cũng là bạn trai ngươi à?”

“Không, không phải.”

Khương Oa vội xua tay phủ nhận.

Hai người bọn họ là bạn trai của nhau, chứ đâu phải bạn trai của cậu.

“Thật à…”

Thích Diễn vuốt cằm, nhìn hai con rồng đang ra sức cọ Khương Oa.

“Theo ta được biết, tinh thần thể vốn là sự phản chiếu ý thức sâu trong nội tâm bản thể. Hai con rồng này sắp bị ngươi thuần thành chó luôn rồi, thế mà vẫn chưa phải bạn trai?”

“Tiểu cữu cữu…”

Khương Oa vội muốn ngăn hắn nói linh tinh.

Cốt truyện bây giờ đã đủ loạn rồi, tuyệt đối không thể để tiểu cữu cữu tiếp tục thêm dầu vào lửa.

Tuyến tình cảm của vai chính công và vai chính thụ đã chẳng tiến triển được bao nhiêu, không thể lại tiếp tục đi lùi nữa!

Đáng tiếc, hai con hắc long quá mức nhiệt tình.

Khương Oa mới nói được mấy chữ đã bị chúng cọ đến hai bên má phồng lên, môi cũng bị ép đến méo đi, chỉ có thể ú ớ chẳng nói nổi một câu hoàn chỉnh.

Thích Diễn ho khẽ.

Dù sao hắn cũng còn trẻ, lại vào nam ra bắc nhiều năm, kiến thức nên biết hay không nên biết đều biết không ít.

Rồng vốn là loài có bản tính rất mạnh.

Cứ để hai con này cọ tiếp như vậy, ai mà biết lát nữa còn cọ ra được chuyện gì kinh thiên động địa.

Nghĩ đến đây, Thích Diễn lập tức cao giọng gọi hai người đàn ông phía xa:

“Hai người các ngươi đứng đó nhìn cái gì? Còn không mau thu rồng về!”

Không một ai để ý tới hắn.

Anh Nạp Hằng chỉ hừ lạnh.

Thẩm Sơ Ngôn thậm chí còn chẳng buồn liếc hắn lấy một cái.

Thích Diễn nhướng mày.

Hay lắm.

Mấy thằng nhóc chưa mọc đủ lông đủ cánh mà cũng dám đấu với hắn?

So đạo hạnh, đến đầu gối hắn còn chưa với tới đâu.

Thích Diễn lập tức đổi giọng:

“Bạn trai Khương Oa kia, Khương Oa bảo nó khó chịu.”

Hai người đồng loạt quay đầu nhìn sang.

Giây tiếp theo—

Hai con hắc long đang cọ Khương Oa đến vui vẻ lập tức bị cưỡng ép thu hồi.

Thích Diễn âm thầm tặc lưỡi.

Quả nhiên.

Mấy thằng nhóc con.

Hắn lấy một chiếc khăn tay ra, định lau mặt cho Khương Oa.

Khương Oa nhận lấy, lễ phép nói cảm ơn rồi tự lau hai vệt nước trên má.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

“Ngươi lại là dã nam nhân từ đâu chui ra?”

Giọng Anh Nạp Hằng lạnh lẽo vang lên.

Hắn nhìn gương mặt xa lạ của Thích Diễn.

Người này diện mạo không tệ, tuổi lại chẳng lớn hơn bọn họ bao nhiêu.

Vừa dứt lời, một đòn công kích đã lao thẳng tới.

Khương Oa giật mình.

“Không phải dã nam nhân! Là tiểu cữu cữu!”

Lưỡi dao sắc bén sượt sát qua mặt Thích Diễn.

Chỉ thiếu một chút nữa thôi, e rằng nửa gương mặt của hắn đã bị gọt mất.

Sắc mặt Thích Diễn lập tức đen xuống.

Hắn quay sang Khương Oa, nghiêm túc kết luận:

“Đàn ông hung dữ thế này, không được.”

Khương Oa biết tiểu cữu cữu lại hiểu lầm quan hệ giữa mình và Anh Nạp Hằng.

Nhưng bây giờ cậu đâu còn tâm trạng giải thích chuyện đó. Quan trọng nhất vẫn là xem Thích Diễn có bị thương hay không.

Khương Oa lập tức ghé tới, cẩn thận quan sát mặt hắn.

“Tiểu cữu cữu, ngươi không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?”

Thích Diễn vốn định nói không sao.

Nhưng vừa nghĩ tới việc mình suýt bị Anh Nạp Hằng gọt mất nửa cái mặt, cơn giận trong lòng lập tức bùng lên.

Hắn ôm mặt, “ai da” một tiếng.

“Đau chết ta rồi! Hắn rõ ràng muốn giết ta, xuống tay toàn là sát chiêu!”

Khương Oa vừa nghe vậy, lông mày lập tức nhíu chặt, vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt.

Anh Nạp Hằng lạnh giọng:

“Bớt giả vờ. Ngươi tránh được rồi.”

“Trời đất ơi!”

Thích Diễn lập tức than thở.

“Còn chưa qua cửa mà hắn đã dám đối xử với ta như thế. Tiểu Oa à, sau này mà thật sự để loại người này vào cửa, ngươi còn ngày lành nào để sống nữa?”

Hắn đau lòng thở dài.

“Tiểu Oa đáng thương của ta… ai da…”

Khương Oa nghe giọng hắn thê thảm như vậy, thật sự cho rằng vừa rồi đã làm hắn bị thương ở đâu đó.

Cậu muốn kiểm tra lại, nhưng lại sợ chạm nhầm vào chỗ đau, chỉ có thể cuống quýt đứng bên cạnh.

“Tiểu cữu cữu, ngươi đừng buồn. Ta… ta xem giúp ngươi. Điện hạ, điện hạ hắn không phải cố ý đâu…”

Khóe môi Anh Nạp Hằng chẳng hiểu sao lại hơi nhếch lên.

Thích Diễn lập tức bắt được trọng điểm.

“Còn chưa vào cửa mà ngươi đã bắt đầu nói đỡ cho hắn rồi? Loại cẩu nam nhân ấy có gì tốt? Tiểu Oa đáng thương của ta…”

“Tiểu cữu cữu, ngươi… ngươi đừng…”

“Ngươi còn ồn nữa, ta—”

Anh Nạp Hằng vừa lên tiếng, Thích Diễn đã lập tức cướp lời:

“Tiểu Oa, ngươi xem! Hắn còn định tiếp tục công kích ta!”

Khương Oa quay đầu lại.

Ánh mắt cậu rõ ràng mang theo vẻ không tán thành.

“Điện hạ, xin ngươi đừng làm tiểu cữu cữu bị thương nữa.”

Anh Nạp Hằng suýt nghẹn một hơi ngay trong cổ họng.

Con ốc sên ngốc này!

Bốn con mắt của nó đều hỏng hết rồi sao?

Hắn còn chưa làm gì tên khốn kia mà!

“Phiền hai người một chút.”

Một giọng nói bình thản vang lên.

“Ta vẫn còn ở đây. Có thể đừng ve vãn đánh yêu nữa không?”

Giọng Thẩm Sơ Ngôn nghe chẳng có gì đặc biệt, nhưng khí thế quanh người lại lạnh buốt, sắc bén đến mức khiến người ta rét sống lưng.

Thích Diễn lập tức nghiêng đầu, ghé sát tai Khương Oa thì thầm:

“Người này cũng không ổn lắm.”

“Hẹp hòi, hay ghen.”

“Tiểu cữu cữu!”

Khương Oa lúc này đã hoàn toàn chắc chắn hắn chẳng bị thương gì nghiêm trọng.

Thích Diễn còn chớp mắt với cậu.

“Ta nhìn người chuẩn lắm.”

Hắn kín đáo chỉ về hai phía.

“Một tên ngạo kiều muốn chết, một tên là đố phu. Cả hai đều không thích hợp kết hôn.”

Vút—

Một chiếc đuôi đen kịt quét ngang.

Vạt áo bên hông Thích Diễn lập tức bị rạch ra một đường dài.

“Không ai dạy ngươi rằng không nên nói xấu người khác ngay trước mặt họ sao?”

Đôi mắt Thẩm Sơ Ngôn tối xuống, lạnh lùng liếc sang.

Thích Diễn cúi đầu nhìn lỗ rách trên quần áo, lại ngẩng lên.

“Xem ra không chỉ hay ghen mà tính tình còn âm u.”

Hắn tặc lưỡi.

“Loại này càng khó chữa.”

Đồng tử Thẩm Sơ Ngôn lập tức chìm xuống.

Con hắc long mắt đen phía sau hắn lại xuất hiện, thân hình nhanh chóng phình lớn. Chỉ vài lần quét đuôi, đá trong hang đã vỡ vụn thành bột.

“Ta không tới đây để nghe các ngươi nói chuyện nhà.”

Thẩm Sơ Ngôn lạnh nhạt mở miệng.

“Hoặc giao Khương Oa cho ta.”

“Hoặc ta giết sạch các ngươi rồi tự mang hắn đi.”

Hắn nhìn thẳng Anh Nạp Hằng.

“Chọn đi.”

Hắc long mắt đen vừa dứt lời, hắc long mắt tím cũng lập tức xuất hiện.

Nó xé gió lao thẳng tới, một đòn nhắm chính xác vào chỗ hiểm của đối phương.

Anh Nạp Hằng cười lạnh.

“Ngươi coi ta chết rồi à?”

Hai người lại đánh nhau.

Lần này còn dữ dội hơn lúc trước.

Không còn thăm dò.

Không còn nhường nhịn.

Gần như chiêu nào cũng nhắm vào chỗ chí mạng.

Anh Nạp Hằng khi ra tay ít nhiều vẫn còn để ý trong hang có rất nhiều người bình thường, nên cố gắng khống chế phạm vi tinh thần lực.

Thẩm Sơ Ngôn thì hoàn toàn không quan tâm.

Trận chiến càng lúc càng gay gắt, uy áp từ hai người cũng theo đó tăng lên. Những người bình thường xung quanh bắt đầu tái mặt, gần như không thể chịu nổi áp lực khủng khiếp lan tràn khắp hang động.

Đúng lúc ấy—

Cửa hang đột nhiên rung chuyển.

Không gian vốn đã chẳng rộng rãi gì, nay bị hai con hắc long khổng lồ chiếm mất hơn nửa, lập tức trở nên chật chội đến nghẹt thở.

Tiếng bước chân chỉnh tề vang lên bên ngoài.

Một bóng người mặc quân phục sĩ quan xuất hiện trước tiên.

Hách Biết Quân dẫn theo quân đội đế quốc, trực tiếp bước vào nơi ẩn náu cuối cùng của nhóm người sống sót.

Hắn lạnh nhạt nhìn cảnh hỗn loạn trong hang.

Ánh mắt quét qua từng người.

Rồi cuối cùng—

Dừng chính xác trên Khương Oa đang đứng trong góc.

Ngay sau Hách Biết Quân, một âm thanh sột soạt kỳ quái truyền tới.

Giống tiếng loài bò sát đang trườn qua mặt đất.

Khương Oa ngẩng đầu.

Trên một mỏm đá cao trong hang, Tây Tư Lưu chẳng biết đã xuất hiện từ lúc nào.

Hắn từ trên cao nhìn xuống đám người.

Chỉ mất một thoáng đã khóa chính xác mục tiêu.

Nụ cười trên mặt hắn lập tức nở rộng, vui vẻ đến mức gần như có phần quỷ dị.

Tây Tư Lưu vẫy tay với Khương Oa.

“Tiểu Oa—”

“Lại gặp nhau rồi nha~”

Thích Diễn đứng bên cạnh hít vào một hơi.

Hắn nhìn Hách Biết Quân.

Lại nhìn Tây Tư Lưu.

Sau đó quay đầu nhìn hai người đang đánh nhau đến long trời lở đất phía bên kia.

Cuối cùng, hắn chậm rãi nhìn sang Khương Oa.

“Khương Tiểu Oa…”

Giọng Thích Diễn đầy vẻ khó tin.

“Rốt cuộc ngươi có bao nhiêu bạn trai vậy?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 185"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 480 3 ngày trước
Chương 479 3 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

Túc Địch Ngao Bính Mang Thai Con Của Ta, Phải Làm Sao Đây
TÚC ĐỊCH NGAO BÍNH MANG THAI CON CỦA TA, PHẢI LÀM SAO ĐÂY?
Tháng 9 14, 2026
Kẻ Điên Độc Hành, Lũ Điên Tụ Hội [Vô Hạn]
Kẻ Điên Độc Hành, Lũ Điên Tụ Hội [Vô Hạn]
Tháng 9 25, 2026
Phú Nhị Đại Giới Giải Trí Giả Thần Giả Quỷ [Trọng Sinh]
PHÚ NHỊ ĐẠI GIỚI GIẢI TRÍ: BẮT YÊU TRỪ TÀ [Trọng Sinh]
Tháng 10 2, 2026
THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN
THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN
Tháng 9 19, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ