Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TRÙNG TỘC: MUỘN MÀNG GẶP EM - Chương 4

  1. Home
  2. TRÙNG TỘC: MUỘN MÀNG GẶP EM
  3. Chương 4
Prev
Next

Chương 4. Cầu hôn

Antony trợn tròn mắt.

Vì đây chỉ là kiểm tra sơ bộ nên mọi người đều khá thả lỏng. Phó quan thậm chí còn chưa kịp ra khỏi phòng để bật cách âm.

Ban đầu hắn còn tưởng Denzel sẽ giống những trùng đực từng thử khai thông tinh thần cho Trạch Lợi Cách trước đây: hoặc bất lực cười khổ, hoặc mồ hôi đầm đìa rồi ngã xuống ngủ một giấc.

Nhưng bây giờ hắn đang nhìn thấy cái gì thế này?

Trùng Thần ở trên!

Denzel, một tiểu hùng tử cấp B vừa trưởng thành, vậy mà lại tiến vào tinh thần hải của nguyên soái dễ dàng đến thế?!

Phải biết rằng trước đây họ thậm chí từng mời trùng đực cấp A tới khai thông tinh thần cho Trạch Lợi Cách.

Trong bối cảnh Đế quốc đã mấy trăm năm không xuất hiện trùng đực cấp S, cấp A gần như đã là đỉnh cao.

Ấy vậy mà vẫn chẳng thể làm gì được tinh thần hải đã tổn thương nghiêm trọng của nguyên soái.

Chẳng lẽ…

Điều hắn chỉ dám tùy tiện nghĩ tới khi nãy lại thật sự xảy ra?

Một trùng đực có độ tương thích với nguyên soái vượt quá chín mươi phần trăm, cứ thế xuất hiện trước mặt hắn?

Trùng Thần!

Đây là phần thưởng dành cho một quân thư bao năm trung thành tận tụy với Đế quốc sao?

Đúng vậy.

Mặc dù hai người vẫn chưa chính thức kiểm tra độ tương thích, Antony gần như đã có thể khẳng định Denzel và Trạch Lợi Cách tuyệt đối vượt ngưỡng chín mươi phần trăm.

Nếu không, quá trình khai thông tinh thần không thể nào thuận lợi đến mức này.

Phó quan suýt nữa kích động hét thành tiếng.

May mà hắn phản ứng đủ nhanh, lập tức bịt miệng mình lại.

Nhưng dù vậy, khóe mắt vẫn không kiềm được mà ươn ướt.

Nguyên soái…

Được cứu rồi.

Antony cố ép cảm xúc đang cuộn trào xuống, lặng lẽ chuồn ra ngoài qua cánh cửa đang mở.

Vừa bước ra hành lang, hắn đã lập tức mở quang não.

Đăng ký kết hôn thì nên chuẩn bị một bộ lễ phục thật đẹp.

Bộ này có vẻ được đấy.

Màu sắc rất hợp với tóc của nguyên soái và đôi mắt xanh của Denzel các hạ.

Ừm…

Lần đầu tới thăm Lawrence các hạ và Everett thượng tướng nên mang lễ vật gì thì tốt?

Phòng ngủ bên cạnh có cần sửa sang lại không?

Phòng cho ấu trùng chắc cũng nên chuẩn bị trước…

Còn đám anh em bên quân bộ…

Thôi.

Đăng ký xong rồi thông báo cũng chưa muộn.

Trong lúc phó quan bên ngoài đã bắt đầu lo xa đến tận phòng ấu trùng, trong phòng lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác.

Trạch Lợi Cách chỉ cảm thấy mình như đang ngâm trong nước ấm.

Cả người chìm vào trạng thái lâng lâng, nửa tỉnh nửa mê.

Cơ thể đã mềm hẳn trên sofa, nhưng ý thức vẫn giữ được một tia tỉnh táo, như thể linh hồn thoát khỏi thân xác, lơ lửng giữa không trung.

Tinh thần hải vốn chưa từng hiện hình trước mắt giờ đây chậm rãi trải ra như một bức tranh cuộn.

Trống trải.

Hoang vu.

Ngay cả mặt đất khô nứt cũng nhuốm một màu đen chết chóc.

Có đôi khi Trạch Lợi Cách thà tinh thần hải của mình giống những quân thư bên bờ sụp đổ khác.

Bão tố quanh năm không ngừng.

Đau đớn gào thét từng giờ từng phút tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần.

Ít nhất như vậy còn tốt hơn sự tĩnh lặng này.

Bởi chính sự im lặng ấy khiến hắn có thể cảm nhận rõ ràng rằng mình đang từng bước tiến gần đến cái chết.

Nhưng bây giờ…

Mọi thứ đã khác.

Trong thế giới từng yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng bụi rơi cũng không nghe thấy, giờ đây vang lên âm thanh nước mưa thấm vào đất.

Dòng sông đã khô cạn từ lâu một lần nữa dần đầy lên.

Giống như một thi thể khô héo được bơm máu trở lại, từng mạch sống bắt đầu chậm rãi hồi sinh.

Trạch Lợi Cách nằm giữa mảnh đất mà hắn từng cho rằng đã chết.

Trên cao là bầu trời xanh thẳm.

Trong đôi mắt tím bất giác phản chiếu một tầng sáng trong suốt như nước.

Bỗng nhiên, hắn mở mắt.

Bản năng cảnh giác được tôi luyện suốt những năm tháng ngoài chiến trường giúp Trạch Lợi Cách thoát khỏi cảm giác dễ chịu gần như gây nghiện ấy.

Lúc hoàn hồn, hắn mới nhận ra mình đã mềm người dựa hẳn vào sofa.

Tinh thần hải lại thanh tỉnh đến mức đã rất lâu rồi hắn chưa từng cảm nhận được.

“…Nguyên soái?”

Một giọng nói chần chừ kéo suy nghĩ hỗn loạn của hắn trở lại.

“Ngài cảm thấy thế nào?”

Trạch Lợi Cách ngẩng đầu.

Ánh mắt lập tức chạm phải màu xanh quen thuộc.

Màu xanh của bầu trời.

Denzel thì đang hơi hoảng.

Chỉ cần có chút kiến thức cơ bản đều hiểu chuyện cậu vừa dễ dàng đi sâu vào tinh thần hải của Trạch Lợi Cách có ý nghĩa gì.

Denzel thật sự không ngờ công cuộc lấy lòng nguyên soái của mình lại mở đầu bằng cách thái quá đến thế.

Giống như muốn đi đường tắt, kết quả trượt chân chui thẳng vào nòng pháo rồi bị bắn một phát tới tận đích.

Đúng là đến nơi thật.

Nhưng rõ ràng có gì đó không ổn.

“Nguyên soái?”

Denzel lén quan sát biểu cảm của Trạch Lợi Cách qua phần tóc mái, lại hỏi thêm lần nữa:

“Cơ thể ngài cảm thấy thế nào?”

“…Denzel các hạ.”

Trạch Lợi Cách chậm rãi lên tiếng.

Không hiểu vì sao, giọng hắn hơi khàn, còn mang theo chút thỏa mãn khó nhận ra.

“Ta năm nay bảy mươi tuổi.”

Denzel: “…?”

“May mắn được Trùng Thần phù hộ, lại được Đế quốc tín nhiệm, hiện đang đảm nhiệm chức nguyên soái.”

Trạch Lợi Cách nói không nhanh không chậm, dáng vẻ ôn hòa, nhưng bên dưới sự bình tĩnh ấy lại ẩn giấu một thứ kiên quyết không cho phép từ chối.

“Danh nghĩa của ta có tám hành tinh năng lượng và mười hai tiểu hành tinh.”

“Gia tộc Tây Nhĩ Ngõa Nạp Tư cũng có sản nghiệp đầu tư tại nhiều tinh hệ.”

Denzel càng nghe càng ngơ ngác.

Trạch Lợi Cách nhìn cậu.

“Xin hỏi…”

Hắn dừng một thoáng.

“Ngài có nguyện ý ký kết hôn ước với ta không?”

Thật ra Denzel không quá bất ngờ khi bị cầu hôn.

Tình trạng của Trạch Lợi Cách, ai hiểu thì đều hiểu.

Đến mức này rồi, chưa bàn tới bản năng trong gen khiến trùng cái theo đuổi trùng đực, chỉ riêng việc muốn sống tiếp thôi, hắn cũng buộc phải nắm chặt lấy Denzel — cọng rơm cứu mạng duy nhất trước mắt.

Huống hồ trong một xã hội coi trọng sinh sản như Đế quốc, độ tương thích của hai người cao đến mức này, rất có thể họ cũng sẽ bị cưỡng chế ghép đôi.

Nói cách khác…

Nửa đời sau bị buộc chung với nhau gần như đã là chuyện chắc chắn.

“…Ta…”

Denzel há miệng, lại chẳng biết phải nói gì.

Lý lẽ thì cậu hiểu hết.

Nhưng tốc độ phát triển này vẫn khiến đầu óc nhất thời không theo kịp.

“Nguyên soái, ta… Ừm… Cái đó… Ta hơi—”

“Ngài có thể gọi thẳng tên ta, Denzel các hạ.”

Trạch Lợi Cách nở nụ cười ôn hòa.

Hắn hơi ngả người ra sau, cố ý giảm bớt cảm giác áp bức từ vóc dáng cao lớn của mình.

“Ta biết lời đề nghị này rất đột ngột.”

“Nhưng mong ngài nghiêm túc cân nhắc.”

Mái tóc nâu ánh kim nghiêng nhẹ theo động tác.

Đôi mắt tím chăm chú nhìn Denzel.

“Kết hôn xong, tài sản đứng tên ta đều sẽ mở quyền dùng chung cho ngài.”

Rõ ràng lời nói vô cùng săn sóc.

Thế nhưng chẳng hiểu sao Denzel vẫn có cảm giác mình đang bị một con dã thú lớn nhìn chằm chằm.

“Bản thân ta cũng sẽ cố hết sức hoàn thành trách nhiệm của một người bạn đời.”

Trạch Lợi Cách bình tĩnh bổ sung:

“Bao gồm cả việc toàn lực ủng hộ nghiên cứu của ngài.”

“Ta đồng ý!”

Denzel lập tức nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của Trạch Lợi Cách.

Đúng từ khóa rồi!

Nghĩ đến cỗ máy mẫu của mình hiện tại vẫn chỉ tồn tại trên bản thiết kế phiên bản thứ bảy, đôi mắt trùng đực trẻ tuổi lập tức sáng rực.

“Bao giờ chúng ta đi đăng ký?”

“À không, còn phải báo cho Hùng Bảo Hội trước.”

“Ta cũng cần nộp thông tin gen để làm kiểm tra độ tương thích.”

Dù sao cũng là chuyện gần như đã định sẵn.

Nếu vậy…

Đương nhiên phải tranh thủ kiếm thêm chút lợi ích.

Denzel len lén quan sát trùng cái trước mặt.

Bỏ qua thân phận nguyên soái, chỉ riêng ngoại hình của Trạch Lợi Cách cũng rất hợp mắt cậu.

Mặc dù vốn không định kết hôn sớm thế này…

Nhưng duyên phận tới rồi thì cũng chẳng cản nổi.

“Có điều ta vẫn chưa trải qua lần phân hóa thứ hai.”

“Muốn đăng ký kết hôn, ta phải hỏi ý kiến hùng phụ và thư phụ trước.”

“Từng việc một thôi, Denzel các hạ.”

Trạch Lợi Cách bật cười.

Hắn thuận thế nắm ngược lại bàn tay Denzel.

Bàn tay của quân thư lớn hơn rất nhiều, gần như có thể bao trọn tay cậu.

“Ngài còn phải ở lại trang viên một thời gian.”

Tốt nhất là ở luôn.

Xem ra phải cân nhắc lại việc trang trí.

Khách ở và chủ nhân đương nhiên không thể dùng cùng một tiêu chuẩn.

“Thông tin gen có thể để Hùng Bảo Hội cử trùng tới tận nơi lấy mẫu.”

“Còn phía Lawrence các hạ và Everett thượng tướng…”

“Ta sẽ chọn ngày thích hợp, tự mình đến thăm.”

Nói tới đây, Trạch Lợi Cách chợt nghĩ mình hình như cũng nên chuẩn bị một phần quà cho Miro.

Nếu không nhờ vị thiếu tướng kia trực tiếp mang cháu ngoại tới tận cửa…

Hắn e rằng còn chưa thể thoát kiếp độc thân nhanh như vậy.

“Tóm lại.”

Trạch Lợi Cách siết nhẹ bàn tay trong tay mình.

“Ta sẽ chuẩn bị mọi thứ.”

Ánh mắt hắn dịu xuống.

“Xin ngài cứ yên tâm, Denzel các hạ.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 440 4 giờ trước
Chương 439 4 giờ trước
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 3 ngày trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 3 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ!
YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ!
Tháng 9 8, 2026
LỰC HÚT TRIỀU TỊCH
LỰC HÚT TRIỀU TỊCH
Tháng 9 21, 2026
GIẢ THIẾU GIA HÀO MÔN VỀ BIỂN MƯU SINH
GIẢ THIẾU GIA HÀO MÔN VỀ BIỂN MƯU SINH
Tháng 9 10, 2026
NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH
NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH
Tháng 9 9, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ