Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TRÙNG TỘC: MUỘN MÀNG GẶP EM - Chương 8

  1. Home
  2. TRÙNG TỘC: MUỘN MÀNG GẶP EM
  3. Chương 8
Prev
Next

Chương 8. Lời mời hẹn hò

Bữa tối trong trang viên vô cùng phong phú.

Từ thịt dị thú chiên giòn thơm nức cho đến món tráng miệng tuyết phù ngọt ngậy, gần như thứ gì cũng có.

Đến cả đĩa trái cây được bưng lên sau bữa ăn, Denzel cũng nhìn ra bóng dáng nhà Sauron.

Nguồn thu chủ yếu của nhà Douglas đến từ việc buôn bán thực phẩm tự nhiên, đặc biệt là trái cây.

Phải biết rằng, bởi thiên phú của Trùng tộc phần lớn đều nghiêng về chiến đấu, cộng thêm đất đai bị ô nhiễm trong thời gian dài, thực phẩm tự nhiên luôn cực kỳ khan hiếm và đắt đỏ.

Phần lớn Trùng tộc bình thường chỉ có thể dựa vào dinh dưỡng dịch để no bụng.

Còn riêng số trái cây sau bữa ăn trước mặt Denzel, giá trị đã đủ để một trùng sống trên tinh cầu hạng nhất suốt hai năm.

“Bữa tối không hợp khẩu vị sao?”

Trạch Lợi Cách đặt dao nĩa xuống.

Đĩa thức ăn trước mặt hắn đã trống không từ lâu, nhưng Denzel ngồi đối diện dường như vẫn hơi thất thần, ăn chẳng được bao nhiêu.

Giữa mày Trạch Lợi Cách thoáng hiện vẻ lo lắng.

“Denzel các hạ?”

“Không, không phải.”

Denzel hoàn hồn, vội vàng ăn thêm mấy miếng.

“Chỉ là hơi không quen thôi.”

Cậu ngập ngừng một chút.

“Đã khá lâu rồi… ta không ăn cùng người khác, lại còn phong phú thế này.”

“Trước đây phần lớn ta dùng dinh dưỡng dịch cho tiện.”

“…Dinh dưỡng dịch?”

Động tác của Trạch Lợi Cách khựng lại.

Hắn nhìn Denzel, chân mày từ từ nhíu xuống.

“Sao có thể như vậy được—”

“Thỉnh thoảng thôi!”

Denzel lập tức giải thích.

Trên thực tế, sau khi cậu lớn hơn một chút, có thể chính thức tham gia nghiên cứu, gia đình cũng dần thả lỏng việc quản lý.

Những lúc bận đến tối tăm mặt mũi, tất nhiên uống một ống dinh dưỡng dịch sẽ tiện hơn nhiều.

“Ta còn đổi khẩu vị thường xuyên mà!”

“Dù đổi khẩu vị thì vẫn là dinh dưỡng dịch.”

Trạch Lợi Cách nhìn cậu từ trên xuống dưới.

Thân hình mảnh khảnh của trùng đực trẻ tuổi lập tức khiến hắn nảy sinh một vòng lo lắng mới.

Quân thư có thể chất mạnh mẽ, đừng nói dinh dưỡng dịch, gặp môi trường nhiệm vụ tệ một chút thì thứ nhét vào miệng là gì còn chẳng ai quan tâm.

Nhưng trùng đực vốn yếu ớt.

Cho trùng đực ăn dinh dưỡng dịch thường xuyên, đặt ở thời trước thậm chí còn có thể bị Hùng Bảo Hội kết tội ngược đãi.

“Denzel các hạ.”

Trạch Lợi Cách nhớ lại những khóa học chăm sóc trùng đực từng học ở trường quân sự.

Trong đó còn có nội dung chuyên môn về cách chuẩn bị thức ăn đủ dinh dưỡng cho hùng chủ.

Dù vì công việc quân đội, hắn không thể ngày nào cũng tự xuống bếp, nhưng giờ phút này Trạch Lợi Cách đã âm thầm quyết định.

Sau này nhất định phải để mắt đến chuyện ăn uống của Denzel.

“Phải chú ý sức khỏe.”

“…Được?”

Denzel chần chừ gật đầu.

Không hiểu sao cậu bỗng có cảm giác mình bị coi như trùng con.

Bị nhắc như vậy, cậu ngoan ngoãn ăn thêm vài miếng.

Kết quả bụng bắt đầu hơi căng.

“Đúng rồi.”

Denzel nhìn quanh.

“Antony thượng giáo đâu?”

Antony là phó quan, quân hàm thượng giáo.

“Hắn tan làm rồi à?”

“Ta cho hắn đi mua đồ.”

Cũng có thể hiểu là cố ý sai đi chỗ khác.

Trạch Lợi Cách thấy hai người ăn gần xong thì giơ tay gọi máy móc trùng tới thu dọn bát đĩa, đồng thời rót thêm trà.

“Antony đã theo ta hai mươi năm.”

“Sau khi Trùng Hoàng bệ hạ ban trang viên này cho ta, hắn vẫn luôn phụ giúp xử lý những việc trong nhà.”

Trạch Lợi Cách nâng chén trà lên.

Nước trà ấm khiến môi hắn phủ một lớp sáng mỏng.

Ánh đèn vàng nhạt trong phòng ăn lại càng khiến bầu không khí trở nên có chút khó diễn tả.

“Ta có một yêu cầu hơi đường đột.”

“Sau khi kết hôn, ta hy vọng ngài có thể cùng ta sống ở trang viên này.”

“Đương nhiên, nếu ngài không thích, ta vẫn còn một số bất động sản khác. Những nơi gần quân bộ đều có thể tùy ý chọn.”

“Các hạ?”

“Denzel các hạ?”

“Ngài vẫn đang nghe chứ?”

“Ta đang nghe!”

Bị gọi đến mấy lần, Denzel giật mình hoàn hồn.

Cậu lập tức cúi đầu, cố che đi sắc đỏ trên mặt cùng nhịp tim đột nhiên nhanh hơn.

Không hiểu vì sao…

Vừa rồi nhìn Trạch Lợi Cách như thế, cậu lại nảy sinh một cảm giác rất kỳ lạ.

Muốn…

Đưa tay chạm thử.

“Ở đâu cũng được.”

Như chợt nhớ ra chuyện gì, Denzel lại vội vàng bổ sung:

“Nhưng ta muốn về nhà một chuyến.”

“Phải chuyển phòng thí nghiệm sang đây.”

Không được.

Chưa thể nóng vội.

Denzel thành công khống chế chính mình.

Chỉ là vành tai đỏ bừng vẫn bán đứng cậu.

Trạch Lợi Cách nhìn thấy hết.

Ít nhất cũng coi như lấy lại được chút lợi tức.

Trên mặt hắn vẫn là nụ cười ôn hòa, hoàn toàn không nhìn ra trong lòng vừa có bao nhiêu ý nghĩ.

“Ta có thể liên hệ đội thi công, dựng cho ngài một phòng thí nghiệm với quy cách tương tự.”

Giọng hắn rất bình thản.

Sau đó, vị nguyên soái tài lực hùng hậu ấy bắt đầu đọc tên từng thiết bị.

“Máy quang phổ khối độ chính xác cao, khoang cầu sinh thái, trường mô phỏng thực tế ảo…”

Hắn liên tiếp kể ra hàng loạt cái tên chỉ nghe thôi cũng đủ biết ngốn tiền.

Rồi hài lòng nhìn ánh mắt Denzel càng lúc càng sáng.

“Có thể chuẩn bị toàn bộ.”

Dù sao người chạy chân cũng là Antony.

“Có phải tốn kém quá không?”

Denzel thật sự muốn khách sáo từ chối.

Nhưng…

Cậu không nỡ.

“Ta còn chưa làm ra được máy nguyên mẫu…”

Ở nhà, hùng phụ vẫn luôn toàn lực ủng hộ nghiên cứu của cậu.

Nhưng từ sau khi tin tức tố tổng hợp được nghiên cứu thành công, Lawrence nổi danh đồng thời cũng bị không ít người trong giới học thuật nhắm vào.

Có trùng đực cho rằng việc đó làm nhục sự quý hiếm của trùng đực.

Cũng có trùng cái cho rằng một trùng đực tự đại ngu xuẩn không thể nào đạt được thành tựu như vậy, nhất định Lawrence đã chiếm đoạt kết quả nghiên cứu của một trùng cái không quyền không thế nào đó.

Chỉ riêng những chuyện ấy đã khiến hùng phụ bận đến sứt đầu mẻ trán.

Denzel lại càng không có mặt mũi trong lúc bản thân chưa làm ra thành quả gì mà tiếp tục làm phiền gia đình.

Thế nên cậu chỉ có thể tự mình nhìn đống thiết bị nghiên cứu hàng đầu kia mà thèm nhỏ dãi.

“…Ừm.”

Thật sự muốn lắm.

Denzel đau lòng ngậm miệng.

Câu khách sáo vừa rồi đã là mức từ chối lớn nhất cậu có thể đưa ra.

Nếu Trạch Lợi Cách bá đạo thêm một chút…

Vậy thì cậu…

Cậu sẽ vui vẻ nhận lấy.

“Với quan hệ giữa chúng ta, không cần khách sáo.”

Nụ cười của Trạch Lợi Cách sâu hơn.

“Cứ xem như làm quen trước với cuộc sống sau hôn nhân.”

“…Được.”

Denzel cố nén tâm trạng kích động.

Dựa vào tài lực của thư quân tương lai, hôm nay hắn đã đồng ý, có khi ngày mai cậu thật sự sẽ nhìn thấy phòng thí nghiệm mới.

Sau đó cậu chỉ cần về nhà sao chép dữ liệu.

Tranh thủ trước khi thư phụ trở về lắp ráp xong máy nguyên mẫu…

Không.

Ít nhất phải làm ra được bán thành phẩm.

Sau đó thu thập dữ liệu rồi tiếp tục điều chỉnh.

“Cái đó, Trạch Lợi Cách.”

Ánh mắt Denzel hơi dao động.

Không hiểu sao lại có chút ngượng ngùng.

“Ngài có thể gọi thẳng tên ta.”

“Không cần thêm kính xưng.”

Nhớ đến những chuyện từng xảy ra trong quá khứ, khi một số trùng cái chỉ vì không thể hiện đủ “tôn kính” với trùng đực mà bị khiếu nại, Denzel sợ Trạch Lợi Cách còn vướng bận chuyện này nên vội bổ sung:

“Nếu ngài thấy không tiện…”

“Thì lúc chỉ có hai chúng ta, gọi tên ta là được.”

“Dù sao…”

Giọng cậu càng lúc càng nhỏ.

“Quan hệ của chúng ta bây giờ cũng đã như vậy rồi.”

“Được.”

Trạch Lợi Cách nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của cậu.

Một cảm giác khô nóng chợt dâng lên.

Thức ăn và trà vừa dùng lúc nãy dường như trong nháy mắt đều biến mất khỏi dạ dày.

Hàm hắn hơi căng.

Hầu kết khẽ chuyển động.

“Denzel.”

Cái tên ấy như được hắn chậm rãi lăn một vòng nơi đầu lưỡi.

“…Hùng chủ của ta.”

“…Ừm.”

Denzel nhỏ giọng đáp.

“Trạch Lợi Cách.”

Dù trước đó đã làm không ít chuẩn bị tâm lý, vừa nghĩ tới chuyện mình thật sự sẽ kết hôn với người trước mặt, cậu vẫn không tránh khỏi căng thẳng.

“Ngày mai kết quả kiểm tra của Hùng Bảo Hội chắc sẽ có.”

“Sau khi lấy được kết quả, ta muốn về trang viên Duy Đặc Lợi một chuyến để lấy ít dữ liệu.”

“Trước lúc đó…”

Denzel ngẩng đầu.

Trong đôi mắt xanh trong veo ánh lên chút mong chờ.

“Chúng ta… có muốn cùng nhau ra ngoài đi dạo không?”

“Đương nhiên, nếu ngài có thời gian—”

“Là vinh hạnh của ta.”

Trạch Lợi Cách khẽ dùng đầu lưỡi chạm vào mặt sau răng hàm, ép bản năng nguyên thủy của trùng cái trở lại.

Rồi hắn mỉm cười.

“Denzel.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 8"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 420 11 phút trước
Chương 419 11 phút trước
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 2 ngày trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Tháng 9 1, 2026
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tháng 8 29, 2026
NĂM THỨ BẢY SAU KHI CHẾT, TRÚC MÃ VẪN CHỜ TA
NĂM THỨ BẢY SAU KHI CHẾT, TRÚC MÃ VẪN CHỜ TA
Tháng 9 13, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 9 21, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ