Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài! - Chương 31: Bác họ Kỷ Minh Sơn, lại một lần đối chất

  1. Home
  2. Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài!
  3. Chương 31: Bác họ Kỷ Minh Sơn, lại một lần đối chất
Prev
Next

Chương 31: Bác họ Kỷ Minh Sơn, lại một lần đối chất

Điện thoại của Kỷ Lăng vừa kết nối, giọng Trung bá đã truyền tới.

“Thiếu gia, ngài mau về một chuyến đi. Đại lão gia đang ở thư phòng của lão gia tử, hai người hình như cãi nhau rồi.”

Kỷ Lăng hơi nhíu mày.

“Đại bá phụ?”

“Vâng. Đại lão gia vừa từ nước ngoài trở về, nghe nói chuyện công ty hiện giờ do ngài quản lý nên rất không vui. Ông ấy còn nói… ngài tuổi còn trẻ, không nên một mình nắm quyền lớn như vậy.”

Kỷ Lăng im lặng hai giây.

“Ta biết rồi. Ta về ngay.”

Cúp máy, hắn bảo tài xế đổi hướng về nhà cũ Kỷ gia.

Kỷ Minh Sơn là anh họ của Kỷ Minh Viễn, cũng là người thuộc thế hệ trưởng bối trực hệ của Kỷ gia. Trước đây ông ta phụ trách một số dự án ở nước ngoài, nhưng mấy năm gần đây làm ăn không thuận lợi, phần lớn thời gian đều ở bên ngoài xử lý đống rắc rối mình để lại.

Lúc Kỷ lão gia tử giao Kỷ thị cho Kỷ Lăng, Kỷ Minh Sơn vẫn đang ở nước ngoài.

Bây giờ vừa trở về đã lập tức tìm tới cửa.

Kỷ Lăng bước vào nhà cũ, Trung bá đang đứng chờ ở phòng khách.

“Thiếu gia.”

“Gia gia đâu?”

“Đang ở thư phòng. Đại lão gia cũng ở đó.”

Kỷ Lăng gật đầu, đi thẳng lên tầng.

Cửa thư phòng chưa đóng kín. Từ bên trong truyền ra giọng Kỷ Minh Sơn.

“Thúc, con không nói A Lăng không có năng lực. Nhưng nó mới mười tám tuổi! Kỷ thị lớn như vậy, giao hết vào tay một đứa trẻ, chẳng phải quá mạo hiểm sao?”

“Con ở thương trường hơn ba mươi năm. Bọn trẻ nhà con cũng đã trưởng thành, ít nhiều đều có thể giúp đỡ. Vì sao nhất định phải để một mình A Lăng nắm hết mọi thứ?”

Kỷ lão gia tử bình tĩnh đáp:

“Con nói nó còn trẻ, nhưng suốt một năm Kỷ thị ở trong tay A Lăng, sổ sách có vấn đề sao?”

“Những dự án khó trước kia có cái nào không được nó giải quyết?”

Kỷ Minh Sơn nghẹn lại.

Một lúc sau, ông ta mới nói:

“Nhưng cách làm của nó quá quyết liệt!”

“Bao nhiêu người cũ trong công ty nói đuổi là đuổi, thay hết bằng đám trẻ tuổi. Bây giờ bên ngoài đều nói Kỷ gia qua cầu rút ván, dùng xong người cũ thì phủi tay.”

“Thậm chí có người còn nói A Lăng vừa lên nắm quyền đã gạt thúc sang một bên, không còn để lão gia tử trong mắt!”

Đúng lúc ấy, cửa thư phòng bị đẩy ra.

Kỷ Lăng bước vào.

“Đại bá phụ.”

Kỷ Minh Sơn quay đầu, sắc mặt hơi thay đổi.

“A Lăng về rồi?”

Kỷ Lăng đi đến bên cạnh Kỷ lão gia tử, giọng bình tĩnh:

“Nghe nói đại bá phụ muốn nói chuyện với ta.”

Kỷ Minh Sơn nhìn hắn vài giây rồi cười.

“Đều là người một nhà, nói chuyện gì mà nghiêm trọng thế. Đại bá phụ chỉ thấy cháu còn trẻ, có vài việc làm hơi nóng vội.”

“Ví dụ?”

“Ví dụ những người cũ bị cháu đuổi khỏi công ty.”

Kỷ Lăng khẽ gật đầu.

“Trưởng phòng tài vụ mà đại bá phụ nói, thông qua công ty của em rể làm giả sổ sách, chênh lệch hơn hai mươi triệu.”

“Phó tổng phụ trách kinh doanh mà đại bá phụ tiếc, nhận tiền lại quả của nhà cung ứng suốt ba năm, thành tích bộ phận giảm ba mươi phần trăm.”

Hắn nhìn thẳng Kỷ Minh Sơn.

“Đại bá phụ cảm thấy những người như vậy nên tiếp tục giữ lại?”

Sắc mặt Kỷ Minh Sơn hơi cứng.

Kỷ lão gia tử đặt chén trà xuống.

“Những việc A Lăng xử lý đều đã nói qua với ta.”

“Minh Sơn, thời thế đã khác rồi. Không thể chỉ vì ai đó làm lâu năm mà mặc kệ họ làm sai.”

Kỷ Minh Sơn im lặng một lúc, ánh mắt dần tối xuống.

“Vậy thúc đã quyết định rồi?”

“Quyết định chuyện gì?”

“Để A Lăng kế thừa toàn bộ Kỷ thị.”

Kỷ lão gia tử nhìn ông ta.

“Nó có năng lực thì tại sao không thể?”

“Nếu con cảm thấy mình mạnh hơn nó, vậy cứ lấy thành tích ra nói.”

“Những dự án ở nước ngoài mấy năm nay của con lời được bao nhiêu, lỗ bao nhiêu, trong lòng con rõ nhất. Nếu không phải ta âm thầm giúp vài lần, con cho rằng còn chống đỡ được đến hôm nay sao?”

Kỷ Minh Sơn lập tức im bặt.

Trong thư phòng yên lặng hồi lâu.

Cuối cùng, ông ta đứng dậy.

“Được.”

Kỷ Minh Sơn chỉnh lại áo, nhìn Kỷ Lăng, nụ cười trên mặt không rõ thật giả.

“A Lăng, làm cho tốt.”

“Đại bá phụ sẽ nhìn cháu.”

Kỷ Lăng cũng cười nhạt.

“Đại bá phụ yên tâm.”

“Chỉ là có vài chuyện, tốt nhất đừng làm.”

“Đừng vì nhặt mấy hạt vừng mà làm rơi cả quả dưa hấu.”

Ánh mắt Kỷ Minh Sơn trầm xuống.

Ông ta không nói thêm, quay người rời khỏi thư phòng.

Đợi tiếng bước chân đi xa, Kỷ lão gia tử mới thở dài.

“Đại bá phụ của con không phải người có lòng dạ quá xấu, chỉ là tâm nhãn nhỏ, quá coi trọng thể diện.”

“Lần này nó tới chủ yếu là muốn thăm dò thái độ của ta.”

“Sau này e rằng còn gây thêm chuyện.”

Ông nhìn Kỷ Lăng.

“Người một nhà, có thể giúp thì vẫn nên giúp. Nhưng nếu nó thật sự làm chuyện tổn hại đến con…”

“Gia gia.”

Kỷ Lăng ngắt lời.

“Kỷ gia là Kỷ gia, Kỷ thị là Kỷ thị.”

“Chuyện Kỷ gia, ta nghe ngài.”

“Chuyện Kỷ thị…”

Hắn hơi cong môi.

“Nghe ta.”

Kỷ lão gia tử nhìn hắn một lúc rồi bật cười.

“Được, nghe con.”

Rời khỏi thư phòng, Kỷ Lăng lấy điện thoại ra.

WeChat có thêm mấy tin nhắn mới.

Đều là Cố Trì gửi.

Tin đầu tiên là một tấm ảnh ở phim trường. Cố Trì mặc trang phục cổ trang, giơ tay chữ V trước ống kính.

“Hôm nay tới phim trường rồi! Quay cảnh đánh nhau, tôi đóng một kiếm khách siêu ngầu! Kỷ Lăng, bận xong nhớ trả lời tin nhắn tôi nhé! [thả tim]”

Phía dưới còn một tấm phong cảnh.

“Chỗ này đẹp lắm! Sau này chúng ta có thể cùng tới đây nghỉ ngơi!”

Sau đó là thêm vài tin nhắn linh tinh khác.

Kỷ Lăng nhìn một lúc, khóe môi vô thức cong lên.

Trung bá đi phía sau thấy tâm trạng hắn hình như tốt hơn lúc vừa về, trong lòng không khỏi ngạc nhiên.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Xe của Kỷ Minh Sơn vẫn chưa rời khỏi khu nhà cũ.

Nó dừng ở ngã rẽ phía trước.

Một thanh niên ngồi ghế phụ quay sang nhìn ông ta, vẻ mặt không phục.

“Ba, chuyện này cứ thế bỏ qua thật à?”

“Đều là người Kỷ gia, dựa vào đâu để một thằng nhóc cưỡi lên đầu chúng ta?”

Kỷ Minh Sơn nhìn qua cửa kính, ánh mắt lạnh xuống.

Bỏ qua?

Sao có thể.

Ông ta đã nhìn chằm chằm Kỷ thị nhiều năm như vậy.

Kỷ Minh Sơn thu ánh mắt.

“Lái xe.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 31: Bác họ Kỷ Minh Sơn, lại một lần đối chất"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 440 3 giờ trước
Chương 439 3 giờ trước
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 3 ngày trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 3 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

Nhật Ký Hôn Quân Trẫm Chỉ Muốn Cưới Bạch Nguyệt Quang
NHẬT KÝ HÔN QUÂN: TRẪM CHỈ MUỐN CƯỚI BẠCH NGUYỆT QUANG
Tháng 9 5, 2026
ÔNG BỐ CŨNG CÓ MÙA XUÂN
ÔNG BỐ CŨNG CÓ MÙA XUÂN
Tháng 9 21, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
Tháng 9 20, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ