Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài! - Chương 42

  1. Home
  2. Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài!
  3. Chương 42 - Ta đến đón ngươi, ta không bận
Prev
Next

Kỷ Lăng vừa đẩy cửa bước vào, ánh mắt của mọi người trong phòng riêng lập tức đồng loạt đổ dồn về phía hắn.

Hắn vẫn bình thản như không, trở về chỗ ngồi của mình.

Mộc Đảo vừa hát xong một bài, đưa micro cho người bên cạnh rồi nhiệt tình ghé sang rót rượu cho Kỷ Lăng.

“Kỷ đổng, nào, tôi kính ngài một ly.”

Kỷ Lăng lắc đầu.

“Không uống, ta lái xe.”

“Kỷ đổng.” Mộc Đảo đặt ly rượu xuống, xoa xoa tay, dáng vẻ muốn nói lại thôi. “Chuyện là… tôi nghe nói gần đây ngài đang quan tâm đến mảng điện ảnh truyền hình? Nhà chúng tôi vừa hay có một dự án…”

Kỷ Lăng nghiêng đầu nhìn hắn ta, ánh mắt bình tĩnh nhưng mang theo vẻ xem xét.

Bị hắn nhìn như vậy, Mộc Đảo hơi mất tự nhiên, vội xua tay.

“Tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi, không có ý gì khác.”

“Dự án nào?”

Mộc Đảo sửng sốt, sau đó mới phản ứng lại, hai mắt lập tức sáng lên.

“Là bộ phim cổ trang 《Nước Mắt Người Cá》, chuyển thể từ một IP lớn. Đạo diễn là người từng quay 《Sao Sớm》. Quy mô đầu tư không nhỏ, hiện tại bên tôi đang tìm đơn vị đồng sản xuất. Nếu ngài có hứng thú, hôm khác tôi cho người mang tài liệu đến văn phòng ngài?”

Kỷ Lăng suy nghĩ một lát rồi khẽ gật đầu.

“Có thể xem thử.”

Mộc Đảo lập tức vui ra mặt, liên tục cảm ơn.

Lục Thời Sâm ngồi bên cạnh nhìn cảnh ấy, bật cười lắc đầu.

“Được đấy, Mộc Đảo. Đi tụ tập một bữa cũng không quên bàn chuyện làm ăn.”

“Thì chẳng phải vừa khéo sao.” Mộc Đảo cười hề hề, rất biết điều không nói thêm nữa, nâng ly chuyển sang chủ đề khác.

Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.

Sau đó, mấy người lại uống thêm vài vòng, trò chuyện đủ thứ trên trời dưới đất.

Hà Nghiên cũng an phận hơn hẳn, không còn tìm cách sáp lại gần Kỷ Lăng. Chỉ là thỉnh thoảng khi nhìn sang, trong mắt cậu ta vẫn còn chút tiếc nuối.

Gần mười giờ, điện thoại của Kỷ Lăng rung lên.

Hắn cúi xuống nhìn màn hình.

Là tin nhắn WeChat của Cố Trì.

【Kỷ Lăng, ta tan làm rồi nè~】

Khóe môi Kỷ Lăng chậm rãi cong lên. Hắn gõ trả lời.

Lăng: Ta đến đón ngươi.

Bên kia gần như trả lời ngay lập tức.

Trì: Được được!

Kỷ Lăng cất điện thoại, thuận tay cầm chìa khóa xe trên bàn.

“Đi luôn à?” Lục Thời Sâm ngước mắt nhìn hắn, khóe môi mang theo nụ cười hiểu rõ. “Mới mười giờ thôi, vội gì chứ?”

“Có chút việc.”

Kỷ Lăng đáp nhẹ tênh, nhưng nét cười dịu dàng nơi đuôi mắt lại không giấu được.

Hắn đứng dậy, chào mọi người.

“Các cậu cứ tiếp tục, hôm nay ta thanh toán.”

Mộc Đảo vẫn còn vui vì chuyện dự án ban nãy, nghe vậy lập tức nâng ly.

“Kỷ đổng đi thong thả! Hôm nào tôi tự mình mang tài liệu qua!”

Ánh mắt Hà Nghiên vẫn đuổi theo bóng lưng Kỷ Lăng cho đến khi cửa phòng đóng lại. Cậu ta mới thở dài, nâng ly rượu trước mặt lên nhấp một ngụm rồi nhỏ giọng lẩm bẩm:

“Cũng không biết là ai mà có thể khiến Kỷ đổng vội vàng đi như vậy.”

Lục Thời Sâm nghe thấy, chỉ cười chứ không tiếp lời.

Người có thể khiến Kỷ Lăng lộ ra vẻ mặt như vừa rồi, hắn đại khái cũng đoán được là ai.

Kỷ Lăng rời khỏi hội sở, gió đêm mang theo hơi lạnh đầu thu lập tức ập tới.

Hắn nới lỏng cổ áo, đi về phía bãi đỗ xe. Chiếc Maybach màu đen nằm yên trong màn đêm, phản chiếu ánh sáng trầm thấp.

Ngồi vào ghế lái, Kỷ Lăng không lập tức khởi động xe mà lại nhìn màn hình điện thoại một lần nữa.

Tin nhắn Cố Trì gửi vẫn còn trên khung chat. Sau câu “Được được!” là một sticker hình người nhỏ đang nhảy nhót, giống hệt dáng vẻ của chính Cố Trì khi nói câu ấy.

Đôi mắt sáng lên, cằm hơi ngẩng, trong giọng nói chẳng hề che giấu sự mong chờ.

Độ cong nơi khóe môi Kỷ Lăng lại sâu thêm vài phần.

Hắn đặt điện thoại trở lại giá đỡ, khởi động xe. Đèn xi-nhan sáng lên, chiếc xe vững vàng rời khỏi bãi đỗ.

Địa chỉ Cố Trì gửi là một khu căn hộ dịch vụ gần địa điểm quay phim, chỗ ở tạm thời mà đoàn phim thuê.

Khi Kỷ Lăng lái xe tới, từ xa đã nhìn thấy một người đứng cạnh cửa kính sảnh lớn.

Cố Trì mặc một chiếc hoodie trắng rộng rãi, không đội mũ. Tóc bị gió đêm thổi hơi rối, vài sợi tóc lòa xòa trước trán.

Bên dưới là quần thể thao ngắn màu xám nhạt, để lộ đôi chân thon dài trắng trẻo.

Hắn đeo balô đen lệch một bên vai, tựa vào bức tường cạnh cửa, cúi đầu xem điện thoại.

Ánh sáng xanh từ màn hình hắt lên gương mặt, càng làm nổi bật đường nét tinh xảo.

Kỷ Lăng đỗ xe rồi bấm còi một tiếng.

Cố Trì nghe thấy liền ngẩng đầu. Vừa nhìn thấy chiếc Maybach màu đen quen thuộc, cả gương mặt lập tức bừng sáng.

Hắn nhét điện thoại vào túi, đeo balô chạy nhanh tới, thuần thục kéo cửa ghế phụ rồi ngồi vào xe.

“Đợi bao lâu rồi?”

Kỷ Lăng nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt dừng lại một thoáng trên chóp mũi hơi đỏ vì gió lạnh.

“Không lâu, hơn mười phút thôi.”

Cố Trì tháo balô đặt dưới chân, vừa cài dây an toàn vừa quay sang nhìn Kỷ Lăng. Đôi mắt cong thành hai vầng trăng non.

“Hôm nay chẳng phải ngươi có tiệc xã giao sao? Ta còn tưởng ngươi sẽ uống rượu, đang nghĩ có cần gọi tài xế lái thay cho ngươi không.”

“Không uống.”

Kỷ Lăng chỉnh nhiệt độ điều hòa trong xe cao thêm hai độ, sau đó lấy chiếc áo vest dự phòng ở ghế sau, giũ ra rồi phủ lên đùi Cố Trì.

“Đã nói đến đón ngươi thì sẽ không uống.”

Cố Trì cúi đầu nhìn chiếc áo đang phủ trên đùi, lại ngẩng lên nhìn gương mặt nghiêng của Kỷ Lăng. Khóe miệng cứ thế cong lên, muốn ép xuống cũng không được.

Kỷ Lăng không thích bị phân tâm khi lái xe, Cố Trì cũng ngoan ngoãn im lặng. Nhưng sự im lặng ấy lại mang theo niềm vui nho nhỏ không giấu nổi.

Hắn rụt hai tay vào dưới áo vest của Kỷ Lăng, đầu ngón tay vô thức vuốt nhẹ lớp vải.

Hơi ấm trong xe vừa đủ. Trong không khí phảng phất mùi hương gỗ nhàn nhạt quen thuộc trên người Kỷ Lăng, hòa cùng chút hương cam từ nước hoa xe, dễ chịu đến mức khiến người ta muốn nhắm mắt lại.

Xe chạy lên đường trên cao, ánh đèn thành phố ngoài cửa sổ liên tục lướt qua, lúc sáng lúc tối.

Một lúc sau, Cố Trì đột nhiên lên tiếng:

“Kỷ Lăng, mấy ngày tới ta không có lịch trình.”

Giọng hắn cố ý nhẹ tênh. Nói xong lại không nhịn được dùng khóe mắt lén quan sát phản ứng của Kỷ Lăng.

“Mấy ngày?”

“Ba ngày.”

Giọng Cố Trì đã mang theo chút vui vẻ khó che giấu.

“Người đại diện nói gần đây ta mệt quá, bảo ta nghỉ ngơi cho đàng hoàng mấy hôm. Hôm nay vừa quay xong một vai khách mời, ba ngày tới hoàn toàn trống lịch.”

Khi nói đến mấy chữ “hoàn toàn trống lịch”, hắn còn cố tình kéo dài giọng như muốn nhấn mạnh điều gì.

Cố Trì đợi vài giây, thấy Kỷ Lăng không nói gì, lại vội bổ sung:

“Nếu ngươi bận thì thôi, ta ở nhà cũng được!”

“Ta không bận.”

Kỷ Lăng cắt ngang lời hắn. Giọng vẫn bình ổn, nhưng tốc độ trả lời lại nhanh hơn hẳn bình thường.

Cố Trì khựng lại một chút, sau đó không nhịn được bật cười. Đôi mắt cong lên, hắn quay mặt về phía cửa sổ, giả vờ chăm chú ngắm cảnh đêm bên ngoài.

Thế nhưng hình ảnh phản chiếu trên cửa kính đã bán đứng hắn.

Trên gương mặt ấy rõ ràng chỉ viết đúng hai chữ:

Đắc ý.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 42"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 440 12 giờ trước
Chương 439 12 giờ trước
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHẤP PHÁP QUAN
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHẤP PHÁP QUAN
Tháng 9 15, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Tháng 9 4, 2026
BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
Tháng 9 19, 2026
Ai Cho Cậu Thích Tôi
Ai Cho Cậu Thích Tôi?!
Tháng 8 19, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ