Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài! - Chương 58

  1. Home
  2. Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài!
  3. Chương 58 - Giải ước? Muốn cùng ta về gặp ba mẹ không?
Prev
Next

Chương 58: Giải ước? Muốn cùng ta về gặp ba mẹ không?

Cố Trì bị ánh nắng đánh thức.

Rèm cửa không kéo kín, một vệt sáng mảnh xuyên qua khe hở, vừa khéo rơi lên mặt hắn.

Hắn nhíu mày, theo bản năng muốn trở mình tránh đi. Nhưng cơ thể vừa nhúc nhích, cảm giác bủn rủn nơi thắt lưng đã khiến hắn hít ngược một hơi.

“Tê…”

Đau là thật.

Mỏi cũng là thật.

Toàn thân cứ như vừa bị tháo rời rồi lắp lại một lượt, cơ bắp chỗ nào cũng đang lên tiếng phản đối.

Đặc biệt là eo. Cảm giác vừa mỏi vừa căng từ sống lưng lan xuống tận xương cùng, đến trở mình cũng thấy tốn sức.

Cố Trì nằm sấp trên gối, vùi mặt vào lớp vải mềm mại. Chóp mũi ngửi thấy mùi gỗ thông quen thuộc.

Là mùi của Kỷ Lăng.

Hắn mơ màng nhớ lại chuyện tối qua.

Nụ hôn trên sofa, sau đó được ôm vào phòng ngủ, rồi một đêm dài gần như không thấy điểm dừng.

Đến cuối cùng, hình như hắn chẳng còn sức để đáp lại nữa.

Cố Trì nheo mắt, đưa tay mò mẫm bên cạnh gối.

Trống không.

Chăn thì được kéo kín mít, quấn hắn thành một cái kén, chỉ chừa mỗi cái đầu bên ngoài.

Hắn sờ sang phần ga giường bên cạnh. Nhiệt độ đã lạnh, chứng tỏ Kỷ Lăng dậy được một lúc rồi.

Đang mơ mơ màng màng, Cố Trì chợt nghe tiếng nói chuyện loáng thoáng từ ngoài ban công.

Là Kỷ Lăng đang gọi điện thoại.

Hắn không nhúc nhích, cứ nằm sấp như vậy, nửa tỉnh nửa mê nghe.

Cách một cánh cửa nên âm thanh không rõ lắm, chỉ thỉnh thoảng bắt được vài câu đứt quãng.

“…Kiểm tra lại điều khoản giải ước…”

“…Tiền vi phạm hợp đồng không thành vấn đề, nhưng trách nhiệm cần truy cứu thì đừng nương tay…”

“Những chuyện khác ngươi không cần quản, ta tự xử lý…”

Hàng mi Cố Trì khẽ động.

Giải ước?

Giải ước gì?

Đầu óc hắn vẫn còn đặc quánh, mất một lúc mới phản ứng lại.

Kỷ Lăng đang nói chuyện nhóm của bọn họ… giải ước với công ty?!

Hắn chẳng qua chỉ từng than phiền vài câu trên điện thoại, vậy mà Kỷ Lăng đã trực tiếp xử lý luôn người ta rồi?

Cố Trì nằm sấp trên gối, khóe môi bất giác cong lên.

Người đàn ông này bây giờ là của hắn.

Quả nhiên lúc trước hắn ra tay nhanh là quyết định chính xác nhất.

Ngoài phòng ngủ, cuộc điện thoại vẫn tiếp tục.

Giọng Kỷ Lăng được hạ rất thấp, tốc độ nói không nhanh, từng chữ đều rõ ràng.

“…Bên ta đã có danh sách ứng viên cho ê-kíp mới, lát nữa sẽ gửi cho ngươi…”

“…Đúng, trước thứ Sáu tuần này phải hoàn tất toàn bộ bàn giao…”

“…Gần đây Cố Trì không nhận bất kỳ công việc nào, để hắn nghỉ một tuần.”

Nghe đến câu cuối, Cố Trì sững ra.

Nghỉ một tuần?

Hắn cố chống người ngồi dậy, nhưng mới nâng được nửa thân trên, eo đã mềm nhũn, cả người lại ngã xuống chăn.

Cố Trì từ bỏ.

Thôi.

Nghỉ thì nghỉ.

Với trạng thái hiện giờ của hắn, đừng nói đi làm, ngay cả đi bộ cũng thấy vất vả.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Ngoài cửa, giọng nói ngừng lại trong chốc lát, sau đó vang lên câu cuối cùng của Kỷ Lăng:

“Ừ, cứ làm theo phương án này.”

Cuộc gọi kết thúc.

Tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền tới, ngày càng gần.

Khi cửa phòng ngủ được đẩy ra, Cố Trì đang nhắm mắt giả ngủ.

Cũng không hẳn là cố ý giả vờ. Hắn thật sự lười động, hơn nữa không hiểu sao lại không muốn để Kỷ Lăng biết mình đã tỉnh.

Hắn muốn xem thử Kỷ Lăng sẽ làm gì.

Tiếng bước chân dừng bên giường.

Yên lặng vài giây.

Sau đó nệm hơi lún xuống, Kỷ Lăng ngồi bên mép giường.

Một bàn tay vươn tới, nhẹ nhàng gạt tóc mái trên trán Cố Trì sang một bên. Lòng bàn tay lướt qua giữa mày hắn, động tác rất khẽ.

Bàn tay ấy từ trán chuyển xuống bên tai, đầu ngón tay cọ nhẹ vành tai, rồi theo gò má chậm rãi trượt xuống, cuối cùng dừng nơi khóe môi. Ngón cái khẽ vuốt qua môi dưới của hắn.

“Tỉnh rồi thì đừng giả vờ nữa.”

Trong giọng Kỷ Lăng mang theo ý cười.

Cố Trì: “…”

Hắn mở mắt, lập tức bắt gặp ánh nhìn Kỷ Lăng đang cúi xuống nhìn mình.

Kỷ Lăng mặc bộ đồ ở nhà màu xám đậm, tay áo xắn lên đến cẳng tay, để lộ đường nét săn chắc rõ ràng.

Tóc không được chải gọn như ngày thường, vài sợi rơi xuống trước trán, khiến cả người trông dịu đi không ít. Chỉ có ý cười trong đôi mắt kia vẫn mang vài phần trêu chọc.

“Sao ngươi biết ta tỉnh?”

Giọng Cố Trì khàn đến mức chính hắn cũng giật mình.

“Đoán thôi.”

Kỷ Lăng cong môi.

“Mấy giờ rồi?”

“Gần mười giờ.”

“Mười giờ?!”

Cố Trì mở to mắt.

“Ta ngủ…”

“Chưa đến bảy tiếng.”

Kỷ Lăng thuận miệng nói tiếp giúp hắn.

“Cũng được, còn tỉnh sớm hơn ta tưởng.”

Cố Trì trừng hắn.

Nhưng cái trừng mắt này chẳng có chút uy hiếp nào.

Đôi mắt vẫn ươn ướt, khóe mắt còn vương chút đỏ chưa tan. Môi vì tối qua bị hôn quá nhiều nên hơi sưng, cả người nhìn thế nào cũng giống vừa bị bắt nạt thảm thương.

Ý cười nơi đáy mắt Kỷ Lăng càng sâu.

Cố Trì đảo mắt một vòng, kéo nhẹ tay áo hắn, thử hỏi:

“Lão công, ngươi có muốn cùng ta về gặp ba mẹ không?”

Ánh mắt Kỷ Lăng tối đi.

Hắn dùng đầu ngón tay khẽ nâng cằm Cố Trì, cúi người tới gần. Hơi thở ấm áp phả lên gò má còn hơi ửng đỏ của hắn.

“Gấp gáp muốn trói ta lại như vậy?”

Bị hắn nhìn đến nóng cả người, Cố Trì dứt khoát mặc kệ, nghiêng mặt cọ nhẹ vào lòng bàn tay Kỷ Lăng, giọng mềm xuống:

“Đương nhiên rồi. Ngươi đã giày vò ta thành thế này, chẳng lẽ không định chịu trách nhiệm đến cùng mà còn muốn chạy?”

Eo hắn vẫn còn mỏi. Chỉ hơi động một chút đã nhịn không được hít khẽ.

Kỷ Lăng lập tức đưa tay đỡ sau eo hắn, lòng bàn tay vững vàng nâng lấy rồi nhẹ nhàng xoa bóp.

“Không chạy được.”

Giọng Kỷ Lăng trầm thấp mà chắc chắn.

Mắt Cố Trì lập tức sáng lên. Hắn được đằng chân lân đằng đầu, vươn tay vòng lấy cổ Kỷ Lăng.

“Vậy quyết định thế nhé! Chờ ta xử lý xong chuyện trong nhóm, ta sẽ dẫn ngươi về gặp ba mẹ. Ba mẹ ta chắc chắn sẽ thích ngươi. Vừa đẹp trai, vừa có tiền, lại còn chiều ta như thế!”

Kỷ Lăng bật cười khẽ, vừa định nói gì thì ánh mắt vô tình lướt qua chiếc điện thoại Cố Trì tiện tay ném trên tủ đầu giường.

Màn hình vẫn còn sáng.

Trên đó đang hiện một trang tin giải trí, tiêu đề nổi bật vô cùng bắt mắt:

#Đỉnh lưu Cố Trì đêm khuya bí mật gặp đại gia thần bí, cùng về chung cư, cả đêm không ra#

Cố Trì nhìn theo ánh mắt hắn, sắc mặt lập tức cứng lại.

Hắn vừa định mở miệng, Kỷ Lăng đã cúi xuống trước, khẽ hôn lên môi hắn, chặn lời lại.

“Không cần lo.”

Đầu ngón tay Kỷ Lăng lướt qua cánh môi hắn, giọng điệu bình tĩnh.

“Sẽ có người ép tin này xuống. Chẳng qua có kẻ không muốn chúng ta sống yên ổn như vậy thôi.”

Cố Trì ngẩn ra.

“Ý ngươi là gì?”

Kỷ Lăng không trả lời ngay.

Hắn chỉ kéo chăn bọc Cố Trì lại cho kín, cẩn thận chỉnh góc chăn.

“Chuyện hôm qua chỉ mới là bắt đầu.”

Kỷ Lăng đưa tay gạt tóc mái trên trán hắn sang một bên, hạ thấp giọng.

“Kẻ thật sự muốn động vào ngươi vẫn chưa lộ mặt.”

Vừa dứt lời, điện thoại Kỷ Lăng vang lên.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 58"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 440 3 giờ trước
Chương 439 3 giờ trước
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 3 ngày trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 3 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

MUỐN SỐNG THÌ PHẢI GHÉP CP VỚI NAM CHÍNH
MUỐN SỐNG THÌ PHẢI GHÉP CP VỚI NAM CHÍNH
Tháng 9 19, 2026
CHIẾN VÁN CỜ TINH HẠCH
CHIẾN: VÁN CỜ TINH HẠCH
Tháng 9 12, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Tháng 9 21, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ