Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Manga Info

Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Sống Đây - Chương 10: Nhịn là chuyện không thể

  1. Home
  2. Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Sống Đây
  3. Chương 10: Nhịn là chuyện không thể
Prev
Manga Info

Chương 10: Nhịn là chuyện không thể

Một giấc ngủ thẳng đến tận buổi chiều.

Tiêu Dư An tỉnh dậy, tinh thần sảng khoái, ngồi dậy vươn vai rồi xoa xoa cổ, tiện thể quay sang nhìn bên cạnh.

Tư thế ngủ của Yến Hà Thanh đã đổi từ nằm ngửa sang nằm nghiêng, hai tay đặt cạnh gối. Tuy trên mặt vẫn phủ một lớp than đen, nhưng mơ hồ vẫn có thể nhìn ra đường nét ngũ quan tuấn tú.

Tiêu Dư An không khỏi cảm khái.

Nam chính lúc ngủ trông đúng là hiền lành vô hại thật!

Nếu không biết trước cốt truyện nguyên tác, dù thế nào hắn cũng không thể tin người trước mắt này sau này sẽ một trận đánh tan Bắc Quốc, máu nhuộm cả hoàng cung.

Có lẽ đang gặp ác mộng, hai tay Yến Hà Thanh bỗng siết chặt thành quyền, hàng mày cau sâu, đôi môi tái nhợt bắt đầu run lên.

Tiêu Dư An vội đưa tay vỗ vỗ hắn:

“Này, huynh đệ mặt đen, không sao chứ? Hào quang nam chính của ngươi đâu? Bàn tay vàng đâu rồi?”

Vừa chạm vào người, Tiêu Dư An lập tức nhận ra có gì đó không ổn.

Yến Hà Thanh đang sốt.

Nhiệt độ dưới tay nóng hầm hập.

“Nước…”

Yến Hà Thanh thần trí mơ hồ, khe khẽ lẩm bẩm.

Tiêu Dư An lập tức xuống giường, lục tìm một hồi trong nội thất, cuối cùng cũng tìm được một bình sứ và chiếc chén nhỏ.

Hắn rót đầy chén nước, mang về bên giường, sau đó đỡ Yến Hà Thanh ngồi dậy, để người tựa vào mình rồi kiên nhẫn đút từng ngụm nước.

Có lẽ nghe thấy động tĩnh bên trong, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa khe khẽ.

Là lão thái y.

“Hoàng thượng, đến giờ thay thuốc cho người bệnh rồi.”

Tiêu Dư An đáp:

“Vào đi.”

Cửa nội thất nhẹ nhàng mở ra.

Lão thái y vừa bước vào, nhìn thấy cảnh trước mắt liền sợ đến mức thuốc trong tay rơi lả tả xuống đất.

Hồng Tụ theo sát phía sau. Vừa nhìn thấy, nàng lập tức cuống lên, bước nhanh tới:

“Hoàng thượng, sao ngài có thể tự mình làm chuyện vất vả thế này? Để nô tỳ làm cho.”

“Không sao, cho uống xong rồi.”

Tiêu Dư An đặt chén xuống, đỡ Yến Hà Thanh nằm lại giường rồi quay sang hỏi lão thái y:

“Hắn đang sốt, phải làm sao?”

Lão thái y run rẩy ngồi xuống nhặt thuốc. Nghe Tiêu Dư An hỏi, ông vội vàng đứng dậy chắp tay:

“Hồi Hoàng thượng, không có gì đáng ngại. Cơn sốt này sẽ nhanh chóng lui thôi. Đợi hạ sốt, thương thế cũng xem như đã khỏi gần hết.”

“Vậy thì tốt.”

Tiêu Dư An gật đầu.

“Phiền ngươi chăm sóc hắn cho tử tế.”

Lão thái y nơm nớp lo sợ, gật đầu lia lịa.

Ngủ cũng đã đủ, nam chính cũng đã ngắm xong, tâm trạng Tiêu Dư An vô cùng tốt, vui vẻ chuẩn bị hồi cung.

Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.

Hồng Tụ vốn tâm tư kín đáo, thấy vậy liền hạ giọng hỏi:

“Hoàng thượng, đợi người này khỏi hẳn, nô tỳ có cần sắp xếp hắn đến Cảnh Dương Cung không?”

Cảnh Dương Cung là nơi ở của những nam sủng của thiếu niên quân vương, vẫn luôn do Hồng Tụ quản lý.

Tiêu Dư An bất lực đỡ trán:

“Không, không, không.”

Cô nương à, cầu xin ngươi mau dẹp cái suy nghĩ nguy hiểm ấy đi!

Hồng Tụ sửng sốt:

“Vậy Hoàng thượng muốn sắp xếp hắn đi đâu?”

Tiêu Dư An phiền não gõ đầu ngón tay lên trán, cố nhớ lại trước khi nam nữ chính gặp nhau, Yến Hà Thanh sống ở đâu.

“Đi… đi… À đúng rồi, cho hắn đến Nội Vụ Phủ.”

“Nội Vụ Phủ?!”

Hồng Tụ vốn luôn biết giữ lễ cũng không nhịn được thốt lên.

Dù nhìn thế nào, Hoàng thượng cũng cực kỳ để tâm người này. Vậy mà chẳng những không thu hắn làm nam sủng, ngược lại còn đẩy đến Nội Vụ Phủ làm nô bộc, xử lý những việc lặt vặt.

Quả thực kỳ lạ.

“Ừ, đúng, Nội Vụ Phủ.”

Tiêu Dư An hỏi:

“Nội Vụ Phủ hiện giờ do Triệu công công quản lý, đúng không?”

“Hồi Hoàng thượng, đúng vậy.”

Hồng Tụ thu lại vẻ kinh ngạc, cung kính đáp.

“Vậy thì không sai, đưa hắn đến Nội Vụ Phủ đi.”

Tiêu Dư An dứt khoát quyết định, sau đó lại quay đầu nhìn Yến Hà Thanh đang ngủ say.

Yến Hà Thanh à Yến Hà Thanh.

Triệu công công chính là một đại phản diện đấy.

Thời gian tới ngươi chắc chắn sẽ phải chịu không ít khổ sở.

Nhưng vì được gặp nữ chính Vĩnh Ninh công chúa…

Ngươi chịu khó nhịn một chút nhé.

Prev
Manga Info

Comments for chapter "Chương 10: Nhịn là chuyện không thể"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 390 1 giờ trước
Chương 389 1 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 1 ngày trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 1 ngày trước
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 9 20, 2026
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao?
Tháng 9 20, 2026
LÃO BÀ, ANH YÊU THẦM TÔI PHẢI KHÔNG
LÃO BÀ, ANH YÊU THẦM TÔI PHẢI KHÔNG?
Tháng 9 16, 2026
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
Tháng 9 3, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ