Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

ĐẤU LA: DẪN THẦN GIẢ – MỘT ĐỜI CHỈ VÌ NGƯỜI - chương 69

  1. Home
  2. ĐẤU LA: DẪN THẦN GIẢ – MỘT ĐỜI CHỈ VÌ NGƯỜI
  3. chương 69
Prev
Next

chương 69. Thăng cấp tái (một)

Vì bảy thành viên của Thương Huy Học Viện đều biến thành kẻ ngây dại sau trận đấu với Shrek, ban tổ chức đại tái đặc biệt thành lập một tổ điều tra để làm rõ sự việc.

Xét bề ngoài, Đường Tam là người bị thương nhẹ nhất trong đội Shrek, lại có biểu hiện cực kỳ xuất sắc ở những trận đoàn chiến trước đó. Cả Võ Hồn Điện lẫn hoàng thất Thiên Đấu đều muốn lôi kéo hắn về phía mình.

Có thể nói, lần điều tra này gần như hoàn toàn nhắm vào Đường Tam.

Thế nhưng sau khi rời đấu trường trước mọi người, Đường Tam lại mất tích.

Nếu không phải phe Võ Hồn Điện và hoàng thất có mặt ở đó cứ mang ý đồ riêng, hết lần này tới lần khác ngăn cản người Shrek rời đi, chỉ sợ Flander và những người khác đã sớm lật tung cả Thiên Đấu Thành để tìm hắn.

Mãi tới khi trời gần tối, nước trà trước mặt mọi người đã thay hết lượt này đến lượt khác, Đường Trì mới ôm Đường Tam xuất hiện.

Flander hơi sửng sốt khi thấy Đường Trì bất ngờ trở về, nhưng ngay sau đó liền thở phào nhẹ nhõm.

Ít nhất có Đường Trì ở đây, Đường Tam chắc chắn sẽ không gặp thêm nguy hiểm.

Chỉ có điều, dáng vẻ Đường Tam lúc này quả thực chẳng khá hơn là bao.

Trên cánh tay và cẳng chân hắn chi chít những vết thương lớn nhỏ. Mặc dù đã phá được ảo cảnh của Thời Niên, ảnh hưởng mà Tàn Mộng gây ra cho hắn vẫn không hề nhẹ.

Đường Trì sợ cảm xúc của hắn tiếp tục dao động nên đã điểm huyệt ngủ, giờ chỉ muốn nhanh chóng đưa người về nghỉ ngơi rồi xử lý thương tích.

Bởi vậy, căn phòng đầy người trước mắt trong mắt hắn chẳng khác nào không tồn tại.

Chỉ khiến hắn thêm phiền.

“Xem ra nhân vật chính mà chúng ta chờ cả buổi chiều cuối cùng cũng chịu xuất hiện.”

Một giọng nói lạnh nhạt vang lên.

“Bây giờ có thể bắt đầu điều tra rồi chứ?”

Người lên tiếng là tổng phụ trách Võ Hồn Điện tại Thiên Đấu Thành, Bạch Kim Giáo Chủ Salas.

Người này vốn tâm cơ sâu kín, tính tình âm hiểm. Shrek Học Viện gần đây biểu hiện quá mức nổi bật, lại có quan hệ nhạy cảm với Thất Bảo Lưu Ly Tông, từ lâu đã khiến hắn âm thầm nảy sinh ý định chèn ép.

Bảy người Thương Huy biến thành ngây dại không thể nghi ngờ đã cho hắn một cái cớ tuyệt hảo.

Salas vốn định nhân cơ hội này trực tiếp loại Shrek khỏi đại tái.

Nhưng Đường Trì dường như hoàn toàn không nghe thấy lời hắn nói.

Hắn ôm Đường Tam, cứ thế đi ngang qua.

Thái độ ấy lập tức chọc giận Salas.

Hoặc nói chính xác hơn, cho hắn một lý do hoàn hảo để nổi giận.

“Đây là thái độ của các ngươi khi tiếp nhận điều tra sao?”

Salas đập bàn đứng dậy.

“Người đâu! Bắt hắn lại!”

Mười tên Thánh Điện Kỵ Sĩ đứng phía sau lập tức tiến lên, bao vây Đường Trì.

Hồn lực trên người bọn họ đồng loạt bùng lên.

Hai Hồng Y Giáo Chủ cũng đứng dậy, chỉ chờ Salas ra lệnh là sẽ lập tức xuất thủ.

Đường Trì cuối cùng cũng dừng bước.

Hắn chỉ thản nhiên nói hai chữ:

“Tránh ra.”

“Lớn mật!”

Một tên Thánh Điện Kỵ Sĩ quát lên, đột ngột bước tới, giơ tay bổ thẳng một chưởng về phía Đường Trì.

Hồn lực mãnh liệt bùng nổ.

Đường Trì nghiêng người tránh đi một cách hờ hững.

Cùng lúc đó, hư ảnh màu vàng sau lưng hắn khẽ dao động.

Nguồn hồn lực do tên kỵ sĩ kia đánh ra lập tức tan biến không một tiếng động, chẳng khác nào băng tuyết gặp ánh mặt trời.

Salas nhìn thấy cảnh tượng ấy, đồng tử lập tức co lại.

Thực lực của Thánh Điện Kỵ Sĩ đương nhiên không thể xem là đỉnh cấp, nhưng người vừa ra tay cũng là một Hồn Vương trên cấp năm mươi.

Vậy mà Đường Trì ra tay sau, lại dễ dàng hóa giải đòn công kích của hắn trước khi nó kịp phát huy uy lực.

Thậm chí—

Còn chưa phóng thích Võ Hồn.

“Ta nói…”

Giọng Đường Trì vẫn bình thản như trước.

“Tránh ra.”

Không thèm có thêm động tác dư thừa, hắn chỉ liếc Quan Sương vẫn luôn đi theo phía sau một cái, sau đó ôm Đường Tam đi thẳng vào phòng nghỉ tạm phía sau phòng họp.

Lần này không một ai dám ngăn cản.

Quan Sương hiểu ý, khẽ gật đầu.

Cổ tay hắn rung lên.

Một vật nhỏ lập tức lao thẳng về phía Salas.

Động tác quá nhanh.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, chỉ có chính Salas kịp phản ứng, đưa tay bắt lấy.

Nhưng vừa nhìn rõ vật trong lòng bàn tay, sắc mặt hắn lập tức thay đổi.

Salas quay đầu, lạnh giọng quát đám Thánh Điện Kỵ Sĩ:

“Các ngươi đang làm gì vậy?”

“Cút hết ra ngoài!”

“Ta bảo các ngươi động thủ lúc nào?”

Mười tên kỵ sĩ ngơ ngác.

Rõ ràng chính Salas vừa ra lệnh bắt người, vậy mà chỉ chớp mắt đã đổi giọng.

Nhưng chẳng ai dám lên tiếng phản bác.

Cả đám chỉ có thể cúi đầu, xám xịt rời khỏi phòng.

Salas thậm chí không cần nhìn kỹ cũng biết vật mình vừa nhận được là gì.

Một lớp mồ hôi lạnh đã âm thầm rịn ra sau lưng.

Khi những Thánh Điện Kỵ Sĩ cuối cùng rời khỏi phòng, trên trán hắn cũng xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng.

Bởi thứ đang nằm trong tay Salas chính là lệnh bài cấp cao nhất mà Võ Hồn Điện ban cho người không trực thuộc Võ Hồn Điện.

Trên đó có sáu loại đồ án.

Nó còn có một tên gọi khác—

Giáo Hoàng Lệnh.

Người sở hữu tấm lệnh bài này có địa vị tương đương với trưởng lão Võ Hồn Điện, đi đến đâu cũng như Giáo Hoàng đích thân tới.

Nhìn bề ngoài, Bạch Kim Giáo Chủ dường như đã là chức vị chỉ đứng dưới Giáo Hoàng.

Nhưng trên thực tế, bọn họ tuy có quyền lực rất lớn, lại không thật sự nắm giữ quyền quyết định tối cao.

Bên cạnh Giáo Hoàng, Võ Hồn Điện còn có một Trưởng Lão Điện bí mật.

Đó mới là trung tâm quyền lực thực sự.

Những đại sự quan trọng đều phải thông qua Trưởng Lão Điện quyết định.

Trong các cuộc biểu quyết, ngay cả Giáo Hoàng cũng chỉ nắm ba phiếu, trong khi Trưởng Lão Điện có tới bảy vị trưởng lão.

Trong tình huống đặc biệt, nếu toàn bộ bảy trưởng lão cùng nhất trí, thậm chí còn có quyền phế bỏ Giáo Hoàng.

Người sở hữu Giáo Hoàng Lệnh đương nhiên không thể thật sự ngang hàng với trưởng lão chính thức.

Nhưng thân phận cũng tương đương một vị danh dự trưởng lão, có tư cách trực tiếp liên hệ với Trưởng Lão Điện.

Bởi vậy, Salas lập tức thu liễm vẻ kiêu ngạo.

Hắn khom người về phía Quan Sương.

“Bái kiến trưởng lão.”

Quan Sương ung dung tránh sang một bên, không nhận lễ của hắn.

Giọng nói vẫn lạnh nhạt:

“Hôm nay trên đường trở về Shrek Học Viện, Thiếu chủ nhà ta bị giáo viên dẫn đội của Thương Huy Học Viện là Thời Niên tập kích trả thù, hiện đã bị thương.”

“Thời Niên sau khi gây án đã bỏ trốn.”

“Bên ta yêu cầu ban tổ chức lập tức hủy bỏ tư cách dự thi của Thương Huy Học Viện, đồng thời phát lệnh truy nã Thời Niên trên toàn thành, xử lý việc này một cách công bằng.”

Đương nhiên—

Quan Sương tuyệt đối sẽ không nói cho bọn họ biết rằng Thời Niên đã chết đến mức thi thể cũng chẳng còn.

Mọi người trong phòng đều kinh ngạc.

Quan Sương chẳng để ý tới phản ứng của bọn họ.

Hắn rất hiểu đạo lý vừa đánh vừa xoa, sắc mặt thoáng hòa hoãn, nhìn Salas nói:

“Chủ thượng lấy Giáo Hoàng Lệnh ra không phải để can thiệp vào công việc của Salas giáo chủ.”

“Chúng ta chỉ hy vọng Shrek Học Viện có thể nhận được hai chữ—”

“Công bằng.”

Có Giáo Hoàng Lệnh trấn ở đây, Salas dù không cam lòng thì còn có thể nói gì?

Trừ phi Giáo Hoàng hoặc thành viên chính thức của Trưởng Lão Điện tự mình xuất hiện, nếu không những người Võ Hồn Điện đang có mặt ở đây căn bản không đủ tư cách tranh luận với người cầm Giáo Hoàng Lệnh.

Huống hồ lần này đúng là phía Thương Huy tự gây chuyện ngu xuẩn trước.

Bọn họ còn chưa kịp cắn Shrek một miếng, ngược lại đã bị Shrek quay đầu cắn cho một nhát đau điếng.

“Là ta nóng vội.”

Salas miễn cưỡng nói.

“Nếu đã như vậy, cuộc điều tra hôm nay tạm thời hủy bỏ. Cáo từ.”

Thật ra hắn vốn chỉ muốn mượn cớ làm khó Shrek.

Sống chết của mấy học viên Thương Huy có liên quan gì tới hắn?

“Đi thong thả, không tiễn!”

Flander đứng phía sau cười đến vô cùng giả tạo, còn cố ý vẫy tay.

“Nhớ điều tra kỹ chuyện của Thương Huy Học Viện nhé! Shrek chúng ta vẫn đang chờ một lời giải thích công bằng đấy!”

Nhìn bóng lưng Salas rời đi, tâm trạng Flander tốt chưa từng có.

Đồng thời, nhận thức của hắn về thân phận Đường Trì lại được nâng lên một tầng.

Chỉ riêng chuyện Đường Trì là cổ đông phía sau Đại Đấu Hồn Tràng đã đủ khiến người ta trợn mắt há mồm.

Ai ngờ trong tay hắn còn có cả Giáo Hoàng Lệnh.

Flander âm thầm nghĩ—

Bây giờ cho dù có người đột nhiên chạy tới nói với hắn Đường Trì thật ra chính là Giáo Hoàng Võ Hồn Điện, có lẽ hắn cũng chẳng còn kinh ngạc nổi nữa.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Đường Trì đang bôi thuốc cho Đường Tam trong phòng nghỉ đương nhiên không biết Flander bên ngoài đang suy nghĩ linh tinh những gì.

Vết thương trên người Đường Tam tuy nhiều, nhưng đều chỉ là thương ngoài da.

Đường Trì lấy Cửu Chuyển Ngọc Hoàn Cao bôi lên từng chỗ.

Dược cao vừa chạm vào da, miệng vết thương đã nhanh chóng khép lại với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, cuối cùng chỉ còn một vệt rất nhạt.

Đường Trì khẽ vuốt những dấu thương còn lại trên tay Đường Tam.

Ánh mắt hắn tối xuống.

Để Bảo Nhi nhìn thấy những chuyện của kiếp trước hoàn toàn không nằm trong dự tính của hắn.

Nhưng có lẽ…

Đôi khi thích hợp để người mình yêu nhìn thấy một chút yếu đuối cũng không hẳn là chuyện xấu.

Ít nhất có thể khiến hai trái tim càng gần nhau hơn.

Hơn nửa tháng bế quan khiến Đường Trì bỏ lỡ toàn bộ vòng đấu loại.

Nhờ thành tích xuất sắc, Shrek Học Viện không chút bất ngờ giành được tư cách bước vào vòng thăng cấp.

Giữa hai giai đoạn thi đấu còn có một tháng nghỉ ngơi, mục đích chính là để các chiến đội điều chỉnh trạng thái.

Bởi vậy, ngay cả khi Đường Tam ngủ một mạch tới tận trưa hôm sau, Đường Trì cũng không hề đánh thức hắn.

Trong thời gian đó, Đại sư và Đường Hạo đều từng tới thăm.

Nhưng Đường Trì không cho ai vào.

Chỉ tùy tiện vài câu đã đuổi cả hai về.

Nhờ vậy, Đường Tam hiếm hoi được ngủ thẳng tới giờ cơm trưa mới tỉnh.

Hôn mê quá lâu khiến huyệt thái dương hắn hơi đau.

Đường Tam ngồi dậy, khẽ lắc đầu.

Những cảnh tượng nhìn thấy trong ảo cảnh vẫn quanh quẩn trong đầu.

Nỗi đau mà chúng mang lại còn sâu hơn những vết thương ngoài da hàng trăm, hàng nghìn lần.

Chỉ có điều Đường Tam vốn giỏi nhẫn nhịn, tính tình lại ôn hòa.

Bởi vậy, nhìn từ bên ngoài gần như chẳng thấy điều gì khác thường.

Đường Trì đẩy cửa bước vào.

Khung cảnh trước mắt lập tức khiến bước chân hắn khựng lại.

Thiếu niên có dung mạo tinh xảo đang ôm hai đầu gối, tựa người bên cửa sổ nhìn ra ngoài.

Ánh mặt trời vàng nhạt phủ lên mái tóc đen.

Rõ ràng là một cảnh tượng đẹp đẽ và ấm áp đến vậy—

Nhưng lại khiến người ta vô cớ cảm thấy cô đơn.

Đường Trì khẽ thở dài, bước tới.

Nghe tiếng động, Đường Tam quay đầu lại.

Hai người nhìn nhau một lúc.

Đường Tam mới khẽ hỏi:

“Những chuyện ta nhìn thấy…”

“Đều là thật, đúng không?”

Đường Trì không phủ nhận.

Hắn chỉ bước đến, kéo Đường Tam vào lòng.

Cằm nhẹ nhàng tựa trên đỉnh đầu người kia.

“Những chuyện ấy không còn quan trọng nữa.”

“Bảo Nhi.”

“Chỉ cần ngươi vẫn còn ở bên cạnh ca ca…”

“Là đủ rồi.”

Đường Tam im lặng một lát.

Sau đó vòng tay ôm lấy eo hắn.

Không hỏi thêm.

Cũng không muốn hỏi nữa.

Hai người cứ thế lặng lẽ ôm nhau bên cửa sổ, tận hưởng khoảnh khắc bình yên hiếm hoi giữa những tháng ngày đầy sóng gió.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 69"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 9 giờ trước
Chương 299 9 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

Sư Tôn, Cho Lang Yêu Lông Xù Ôm Một Cái!
SƯ TÔN, CHO LANG YÊU LÔNG XÙ ÔM MỘT CÁI!
Tháng 9 7, 2026
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
Tháng 9 1, 2026
BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG
BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG?
Tháng 9 11, 2026
Ác Độc Pháo Hôi Hôm Nay Lại Rơi Vào Tu La Tràng
ÁC ĐỘC PHÁO HÔI HÔM NAY LẠI RƠI VÀO TU LA TRÀNG
Tháng 9 9, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ