Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa - Chương 14

  1. Home
  2. Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
  3. Chương 14
Prev
Next

Chương 14

Tiệc mừng thọ của Đô đốc quả thật phô trương đến mức xa hoa.

Chỉ nhìn con đường lát hình đồng tiền dẫn vào phủ cũng đủ thấy được phần nào.

Ngoài cổng, những người không đủ tư cách vào phủ, chỉ có thể xếp hàng chờ dâng lễ, đã nối dài đến tận hai con phố. Đèn lồng giăng khắp nơi, náo nhiệt còn hơn cả ngày Tết.

Chẳng qua giữa cảnh náo nhiệt ấy vẫn xen vào một chút âm thanh không mấy hài hòa.

Ở phía cửa hông, mấy tên sai vặt đang trói một ông lão quần áo rách rưới, lôi xềnh xệch ra ngoài.

Ông lão mặt mũi bầm tím, vừa khóc vừa chửi:

“Uông Vinh Hỏa, đồ sát nghìn đao! Cường đoạt con gái ta, tên dâm tặc! Ăn thịt dân, uống máu dân! Ta… ta nguyền cho ngươi hôm nay ăn sinh nhật thành ngày giỗ!”

Một người mặc áo gấm, trông như quản sự, lập tức sa sầm mặt, quát mấy tên gia đinh:

“Lề mề cái gì? Lão già này miệng toàn lời điên khùng, còn không lấy bùn bịt lại!”

Lập tức có kẻ vốc một nắm bùn đen bẩn thỉu nhét thẳng vào miệng và mũi ông lão.

Ông lão ú ớ giãy giụa hai cái, nhưng hoàn toàn không còn sức phản kháng.

Tên quản sự lại nói:

“Kéo xa một chút, đánh cho một trận rồi quẳng đi! Đừng để Đô đốc nhìn thấy mà xui xẻo!”

Chỉ trong chốc lát, ông lão đã bị lôi đi.

Chút náo động ấy giữa phủ Đô đốc khách khứa tấp nập thậm chí còn chẳng gợn nổi một lớp sóng.

Hôm nay Cố Phương Phỉ mặc một bộ váy thêu kiểu cũ viền hoa mai, hàng cúc bọc tinh xảo. Hứa Hàng đi phía sau cô.

Hai người đưa thiệp mời, thuận lợi bước vào đại sảnh.

Giờ vẫn chưa đến lúc khai tiệc. Khách khứa phần lớn đang tụm năm tụm ba kết giao, xã giao, cũng có người đi dạo trong hoa viên phía sau phủ.

Cố Phương Phỉ hỏi:

“Hứa tiên sinh trước đây từng đến đây chưa?”

“Chưa từng.”

Hứa Hàng đáp rất thản nhiên:

“Cửa phủ Đô đốc cao quý thế này, một kẻ nhàn tản như tôi đâu dễ bước vào.”

“Nơi này có một hang đá nhân tạo rất nổi tiếng. Những khu vườn khác không có cái nào lớn bằng. Hôm nay đã tới rồi, tôi dẫn tiên sinh đi xem nhé.”

Hang đá ấy được xây từ khi phủ Đô đốc mới dựng, nghe nói là do người dưới quyền cố ý xây để lấy lòng.

Không gian bên trong đủ chứa cả trăm người. Lối nhỏ quanh co, vách đá sạch sẽ, trắng nhẵn, chỉ nhìn qua cũng biết đã tiêu tốn không ít tiền bạc.

Hứa Hàng và Cố Phương Phỉ đi vào từ một phía, vòng ra đầu bên kia rồi chọn con đường ít người mà đi.

Cố Phương Phỉ vừa đi vừa nói:

“Người khác mừng thọ, thọ tinh thường phải ngồi ở chính sảnh tiếp khách. Đô đốc hình như không thích chuyện đó lắm?”

“Không phải đâu, ông ấy rất thích náo nhiệt.”

Cố Phương Phỉ lắc đầu.

“Chỉ là tính tình Đô đốc cực kỳ đa nghi, lại sợ có người ám sát, nên trước khi khai tiệc tuyệt đối không chịu lộ diện. Nhà tôi từng ăn cơm với ông ấy vài lần, lần nào ông ấy cũng ngồi riêng một bàn, cách người khác ít nhất mười mét, phía sau còn có cả một đội lính.”

Bước lên mấy bậc thềm ở chỗ ngoặt, Hứa Hàng đưa mắt nhìn khắp khu vườn gấm vóc phồn hoa.

“Quan chức càng cao, thủ đoạn càng nhiều, kẻ thù cũng càng nhiều. Không có gì lạ.”

Cố Phương Phỉ lấy đồng hồ bỏ túi ra xem.

“Cũng gần đến giờ rồi, chúng ta quay lại thôi.”

Cô vừa định xoay người thì Hứa Hàng đã giữ lại, chỉ về phía trước.

“Đi lối kia, gần hơn.”

Trước mặt là một dãy đá bước chân dẫn tới một cánh cửa nhỏ, nhưng cửa ấy thông đến đâu thì không ai biết.

Cố Phương Phỉ ngạc nhiên:

“Tiên sinh chưa từng tới đây, sao lại biết?”

Hứa Hàng đưa mắt từ đầu này sang đầu kia của hoa viên, rồi chậm rãi chỉ cho cô xem.

“Khu vườn này không vuông cũng chẳng ngay ngắn. Một bên là hồ nước, một bên là ba tòa lầu nối liền, chính giữa lại có hang đá xuyên qua.”

Ngón tay hắn khẽ vạch mấy nét trong không trung.

“Nước là một nét, ba tòa lầu là ba nét ngang, hang đá là một nét dọc. Ghép lại chính là chữ ‘Uông’. Vì vậy cửa vào và cửa ra nhất định đều có thể vòng qua hồ mà trở về chính sảnh, không cần phải đi ngược lại qua hang đá.”

Cố Phương Phỉ nửa tin nửa ngờ đi theo Hứa Hàng qua dãy đá, xuyên qua cánh cửa nhỏ.

Quả nhiên, chỉ cách đó vài mét chính là cổng vườn khi nãy.

Cô không khỏi kinh ngạc:

“Hứa tiên sinh đúng là tinh ý. Tôi chỉ để ý hoa viên đẹp hay không, chưa từng nghĩ tới bố cục phong thủy như thế.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Hai người đang vừa đi vừa nói thì phía sau bỗng có một người bụng phệ chen lên, miệng lẩm bẩm:

“Hai vị là ai vậy? Đừng đứng chắn ngay lối đi chứ!”

Cả hai hơi khựng lại rồi tránh sang bên.

Người đàn ông béo lướt qua giữa họ, tiện mắt liếc một cái, sau đó chợt dừng bước.

Hắn đi thêm mấy bước, dường như cảm thấy có gì đó không đúng, lại quay trở lại.

Đứng giữa hai người, hắn rụt cổ, nheo mắt đánh giá Hứa Hàng hồi lâu rồi chắp tay:

“Xin chào vị tiên sinh này. Tại hạ Bành Bạc, trợ lý lãnh sự ngoại giao. Không biết các hạ là ai? Trông rất quen mắt.”

Hứa Hàng hơi nâng mắt, lạnh nhạt nhìn hắn một cái.

“Tôi chỉ là chưởng quầy một hiệu thuốc.”

Thái độ không kiêu ngạo, cũng chẳng lấy lòng.

Cố Phương Phỉ chỉ cho rằng Hứa Hàng vốn không thích tiếp xúc người lạ, bèn chủ động giảng hòa:

“Bành đặc trợ, chào ngài. Tôi là Cố Phương Phỉ của Bành Vận thương hội. Đây là bạn tôi, có lẽ trước đây ngài từng đến hiệu thuốc của tiên sinh ấy mua thuốc nên mới thấy quen.”

“Ồ… vậy sao?”

Bành Bạc vuốt cằm.

Ánh mắt hắn không mấy đứng đắn, cứ quét lên quét xuống người Hứa Hàng.

Gương mặt sáng sủa thanh tú, dáng người cao gầy nhã nhặn…

Càng nhìn, hắn càng cảm thấy mình từng gặp ở đâu đó.

Giống như đã nhìn thấy trong một bức họa nào đó, nhưng nhất thời không nhớ ra nổi tên bức họa.

Càng không nghĩ ra, hắn càng nhìn chằm chằm.

Ánh mắt dò xét ấy quá mức vô lễ.

Sắc mặt Hứa Hàng dần cứng lại. Ngay cả Cố Phương Phỉ cũng thấy gân xanh bên thái dương hắn hơi nổi lên.

Cô vội cười gượng:

“Ôi, cũng không còn sớm nữa. Đừng để Đô đốc phải chờ chúng ta…”

Vừa nói, cô vừa khẽ kéo tay áo Hứa Hàng.

Hứa Hàng hiểu cô đang giúp mình giải vây, bèn hơi cúi đầu, nghiêng người định rời đi.

Nhưng đúng lúc ấy, Bành Bạc như chợt được khai sáng.

Bốp một tiếng, hắn đập nắm tay vào lòng bàn tay mình, lập tức xoay người túm lấy cánh tay phải của Hứa Hàng.

Vì quá kích động, hắn dùng sức rất mạnh, gần như vặn cả người Hứa Hàng quay lại.

“Ta nhớ ra rồi!”

Bành Bạc trừng lớn mắt, bật thốt:

“Ngươi… chẳng phải là đào quan Kim Hồng Xương nuôi trong Kim Giáp Đường sao?!”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 14"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END 3 ngày trước
Chương 127 3 ngày trước
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ