Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

NHẬT KÝ HÔN QUÂN: TRẪM CHỈ MUỐN CƯỚI BẠCH NGUYỆT QUANG - chương 15

  1. Home
  2. NHẬT KÝ HÔN QUÂN: TRẪM CHỈ MUỐN CƯỚI BẠCH NGUYỆT QUANG
  3. chương 15 - sinh nhật tuyệt nhất!
Prev
Next

chương 15: sinh nhật tuyệt nhất!

Từ sau hôm đầu năm cùng Phù Ngọc Thanh đi tế mẫu thân, mức độ dung túng của hắn đối với việc trẫm thân cận tăng lên thấy rõ.

Có lẽ là muốn an ủi trẫm.

Trẫm không cần đâu…

Nhưng có thể được Ngọc Thanh hôn!

Được rồi.

Trẫm chính là một người đáng thương cần Ngọc Thanh hôn hôn mới có thể khỏe lại.

Không chỉ thế, Ngọc Thanh còn bắt đầu chủ động chia sẻ chính vụ với trẫm.

Ngay cả lúc bắt được trẫm lười biếng, hắn cũng không còn trách móc như trước nữa.

Trời ơi.

Ngọc Thanh vốn đã tốt, bây giờ chẳng khác nào thần tiên hạ phàm!

Trẫm thường xuyên cảm thấy mục tiêu nằm yên làm sâu gạo của mình đã ở ngay trước mắt.

Cuộc sống hạnh phúc đang vẫy tay với trẫm.

Đáng tiếc, vẫn còn một chướng ngại lớn nhất.

Trẫm là Hoàng đế.

Không vui.

Muốn tiếp tục lười biếng.

Nhưng vừa quay đầu nhìn đống chính vụ chất cao trước mặt Phù Ngọc Thanh, trẫm lại chột dạ.

Thôi.

Nhận mệnh làm vậy.

Không còn mấy ngày nữa là đến sinh thần của trẫm, vậy mà vẫn còn cả đống chính vụ chờ xử lý.

Hỏi: Ai là Hoàng đế thảm nhất?

Đáp: Trẫm.

Tết nhất còn phải xử lý cả núi công việc.

Hỏi: Ai là Hoàng đế hạnh phúc nhất?

Đáp: Cũng là trẫm.

Có người trong lòng ngồi bên cạnh, làm gì mà chẳng tính là hẹn hò?

Trừ tịch Ngọc Thanh còn đặc biệt chạy về để ở bên trẫm.

Sinh thần lần này chắc chắn sẽ có kinh hỉ lớn hơn!

Trẫm mong chờ đến mức ngày nào cũng ám chỉ hắn vài lần.

Đáng tiếc…

Ngọc Thanh hình như hoàn toàn không hiểu.

Trẫm đã cố tình nói bóng gió rằng quà không cần quá quý giá.

Đây đúng là gánh nặng ngọt ngào.

Dù sao trẫm không muốn Ngọc Thanh vì mua quà cho mình mà tốn quá nhiều bạc.

Nhưng ám chỉ tới ám chỉ lui, hắn vẫn chẳng có biểu hiện gì.

Trẫm bắt đầu hoài nghi.

Không phải hắn quên mất sinh thần của trẫm sắp tới rồi chứ?

Rắc.

Trẫm vỡ vụn.

Sau đó tự mình nhặt lên ghép lại.

Rồi tiếp tục lượn đến bên cạnh Ngọc Thanh, cố gắng tăng cảm giác tồn tại.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Trẫm sai rồi.

Ngày sinh thần, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy quà Phù Ngọc Thanh chuẩn bị.

Một miếng ngọc bội.

Tay nghề thoạt nhìn hơi thô, nhưng chất ngọc lại cực kỳ tốt.

Ồ!

Quà Ngọc Thanh chuẩn bị cho trẫm!

Trẫm còn chưa kịp hỏi có phải hắn tự tay làm hay không, Phù Ngọc Thanh đã lập tức phủ nhận:

“Ta tự tay chọn đấy. Không được ghét bỏ.”

Trẫm hiểu rồi.

Hiểu hoàn toàn.

Ngọc Thanh tự tay làm.

Phải cất thật kỹ.

Mẫu thân còn sống, mỗi năm đến sinh thần đều sẽ nấu cho trẫm một bát mì trường thọ, sau đó ngồi nhìn trẫm ăn hết.

Trẫm lần nào cũng phải nhịn lắm mới không phun ra.

Không còn cách nào.

Mẫu thân cái gì cũng tốt.

Chỉ riêng tài nấu nướng là…

Khó nói.

Bởi vậy mỗi khi đến sinh thần mà nghĩ đến mì trường thọ, dạ dày trẫm đều vô thức đau nhói.

Cho nên khi nhìn thấy Ngọc Thanh bưng ra một bát mì…

Dạ dày trẫm lập tức đau dữ dội hơn.

Trẫm nhìn bát mì.

Lại nhìn Ngọc Thanh.

Cuối cùng nhận mệnh gắp một đũa, đưa vào miệng.

Ừm?

Trẫm nhai.

Lại ăn thêm một miếng.

Ngon mà?!

Niềm vui bất ngờ!

Không ngờ mì trường thọ Ngọc Thanh tự tay làm lại ngon như vậy.

Quá lợi hại.

Khen!

Hôm nay là sinh thần của trẫm nên được nghỉ.

Không cần xử lý chính vụ.

Chỉ riêng chuyện này thôi đã đủ khiến trẫm vui vẻ.

Ăn xong mì trường thọ, trẫm kéo Phù Ngọc Thanh đến Ngự Hoa Viên đi dạo.

Nhưng càng đi càng cảm thấy sốt ruột.

Trong hồ không có cá.

Ngự Hoa Viên không có hoa.

Trẫm: “…”

Thì ra hoàng cung đã nghèo đến mức này rồi sao?

Ngay cả chút thể diện cơ bản cũng không duy trì nổi.

Hủy diệt đi.

Trẫm mệt rồi.

Phù Ngọc Thanh thấy trẫm tụt hứng, liền an ủi, còn định dẫn trẫm lén chuồn khỏi hoàng cung đi chơi.

Trẫm lập tức sống lại.

Nhưng rất đáng tiếc.

Mới đi được nửa đường đã gặp lão tướng quân.

Kế hoạch ra cung.

Tốt.

Lão tướng quân tới có chuyện quan trọng.

Trẫm vốn không định để Phù Ngọc Thanh tránh đi, nhưng lão tướng quân nhất quyết muốn nói riêng.

Hai bên giằng co một hồi.

Cuối cùng vẫn là Ngọc Thanh chủ động rời khỏi.

Lần này lão tướng quân tới chủ yếu vì hai chuyện.

Thứ nhất, chúc trẫm sinh thần vui vẻ.

Thứ hai…

Nhắc trẫm đề phòng Phù Ngọc Thanh.

Triệu quốc bên kia gần đây có chút động tĩnh.

À phải.

Triệu quốc chính là nước đưa Ngọc Thanh tới đây làm chất tử.

Còn vì sao lại gọi là Triệu quốc, không phải Phù quốc?

Lý do rất đơn giản.

Cha của Ngọc Thanh vừa xử lý vị Hoàng đế cũ của Triệu quốc xong, lúc đầu chưa kịp đổi quốc hiệu, về sau lại lười đổi luôn.

Một lý do giản dị đến mức không biết nên nói gì.

Trẫm cùng lão tướng quân trao đổi thêm vài chuyện rồi tiễn người đi.

Đi thong thả.

Không tiễn.

Làm ơn đừng có ai tới quấy rầy thế giới hai người của trẫm và Ngọc Thanh nữa được không?

Được.

Kế hoạch ra cung coi như hỏng.

Trẫm hơi buồn.

Nhưng đến tối…

Ngọc Thanh chủ động hơn trước rất nhiều.

Chủ động tới hôn trẫm.

Chủ động…

Khụ.

Trẫm cảm giác hồn mình đều sắp bị hắn câu đi mất rồi.

Cam tâm tình nguyện.

Đợi tất cả kết thúc, Phù Ngọc Thanh vẫn ôm trẫm trong lòng.

Hắn nghiêm túc nói:

“Sinh thần vui vẻ, Yến Trì Tuyển.”

Trẫm nằm trong lòng hắn, bỗng cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Đây là sinh nhật tuyệt nhất.

Kể từ sau khi mẫu thân rời đi.

 

Prev
Next

Comments for chapter "chương 15"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 2 ngày trước
Chương 273 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END 1 ngày trước
Chương 127 1 ngày trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
Tháng 9 5, 2026
VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
Tháng 9 2, 2026
LỒNG SON TÀNG CỐT
LỒNG SON TÀNG CỐT
Tháng 9 4, 2026
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Tháng 8 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ