Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

NHẬT KÝ HÔN QUÂN: TRẪM CHỈ MUỐN CƯỚI BẠCH NGUYỆT QUANG - chương 16

  1. Home
  2. NHẬT KÝ HÔN QUÂN: TRẪM CHỈ MUỐN CƯỚI BẠCH NGUYỆT QUANG
  3. chương 16 - nguyên tiêu!
Prev
Next

chương 16: nguyên tiêu!

Sinh thần vừa qua, trẫm lại trở về với cuộc sống đau khổ ngày ngày lên triều.

Ngày tiếp theo đáng để trẫm mong chờ chính là tết Nguyên Tiêu.

A a a, mau tới đi!

Trẫm không muốn lên triều.

Cũng không muốn xử lý chính vụ.

Tốt nhất có ai đó mau mau cướp luôn ngôi Hoàng đế này đi.

Trẫm làm Hoàng đế đủ lắm rồi!

Trẫm chỉ muốn làm một con sâu gạo vui vẻ thôi, tại sao ngôi vị này lại vững chắc đến thế chứ?!

Khó khăn lắm mới chờ tới Nguyên Tiêu.

Trẫm đã báo trước với lão tướng quân, hôm nay không cần vào cung tìm trẫm.

Còn yến tiệc buổi tối?

Không có tiền.

Không tổ chức.

Các đại thần ai về nhà nấy, tự lo phần mình.

Cuối cùng trẫm cũng có thể cùng Phù Ngọc Thanh ra cung, trải qua một buổi hẹn hò hoàn mỹ.

Chỉ nghĩ thôi đã vui đến mức khóe miệng không ép xuống nổi.

Hắc.

Không ép nữa.

Trẫm cười công khai luôn!

Mỹ thực ngoài cung!

Trẫm tới đây!

Ha ha ha ha ha!

Đương nhiên Ngọc Thanh cũng phải đi cùng.

Trẫm còn phải dẫn hắn đi ăn hết những món ngon trước đây trẫm từng nếm qua.

Ra cung chưa được bao lâu, trẫm đã nhìn thấy một hàng bán hồ lô ngào đường.

Thời tiết thế này ăn vừa đẹp.

Tuy túi tiền trẫm không dư dả gì, nhưng vẫn chưa nghèo đến mức không mua nổi hai xiên hồ lô ngào đường.

Thế là trẫm lập tức mua hai xiên.

Một xiên cho Ngọc Thanh.

Một xiên cho trẫm.

Hai người vừa ăn hồ lô ngào đường vừa chậm rãi đi dạo.

Không hổ là tết Nguyên Tiêu.

Trên đường náo nhiệt vô cùng.

Nghe nói đến tối còn náo nhiệt hơn nữa.

Có hội đèn.

Có đố đèn.

Có lẽ trẫm còn có thể cùng Ngọc Thanh đi thả hoa đăng trên sông.

Lâu lắm rồi không ăn hồ lô ngào đường, trẫm nhớ hương vị này quá.

Chẳng mấy chốc đã ăn sạch.

Quay sang nhìn Ngọc Thanh, hắn mới ăn được một nửa.

Phần còn lại ăn không nổi nữa, thế là đưa hết cho trẫm.

Haiz.

Đúng là gánh nặng ngọt ngào.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Các chủ quán ven đường rất nhiệt tình.

Thấy trẫm và Ngọc Thanh đi cùng nhau, một vị chủ quán lập tức chèo kéo:

“Công tử xem thử đi! Mua một cây trâm tặng cô nương mình thích cũng tốt lắm!”

Trẫm không khỏi nghi hoặc.

Trẫm và Ngọc Thanh trông giống hai tên độc thân lắm sao?

Nhưng mà…

Trâm trên sạp quả thật rất đẹp.

Giá cũng hợp lý.

Trẫm lựa hồi lâu, cuối cùng chọn được một cây trâm rất hợp với Ngọc Thanh.

Mua luôn.

Định bụng tặng hắn.

Nhưng chỉ mới cúi đầu trả tiền một lát, khi ngẩng lên trẫm đã phát hiện Phù Ngọc Thanh không thấy đâu.

Trẫm: “?”

Người đâu rồi?

May mà chủ quán lên tiếng nhắc:

“Vị công tử kia đi về phía đó rồi. Hình như có người tìm hắn.”

Trẫm gật đầu:

“Đa tạ.”

Không đúng.

Ngọc Thanh sẽ không vô duyên vô cớ vứt trẫm lại rồi tự đi.

Trừ phi…

Hắn ở bên ngoài có con chó khác!

Không được!

Trẫm không cho phép!

Đến khi tìm được Phù Ngọc Thanh, trẫm phát hiện hắn đang nói chuyện với một lão bá bán hoa đăng.

Hắn mua hai chiếc.

Một chiếc làm thành hình chó con.

Chiếc còn lại là kiểu hoa đăng bình thường.

Phù Ngọc Thanh đưa chiếc hình chó con cho trẫm.

Trẫm theo bản năng nhận lấy.

Sau đó nhìn nó.

Lại nhìn Ngọc Thanh.

Vì sao lại mua cho trẫm cái này?

Đây là đang ám chỉ gì sao?

Được.

Trẫm hiểu.

Trẫm sẽ làm chó của Ngọc Thanh cả đời.

Trong nhà không được có mèo chó gì khác.

Bên ngoài càng không được xuất hiện con chó nào khác!

Ở bên Ngọc Thanh, thời gian dường như trôi nhanh hơn bình thường.

Buổi trưa, hai người ngồi ở một quán nhỏ ăn một bát hoành thánh nóng hổi.

Buổi chiều thì mua đồ ăn vặt, vừa đi vừa ăn.

Đến tối, khi đèn trên phố lần lượt sáng lên, nơi này còn náo nhiệt hơn ban ngày.

Trẫm mấy lần suýt bị dòng người tách khỏi Ngọc Thanh.

Dọa chết trẫm.

May mà không lạc.

Nhưng cũng có một phen hú vía.

Khi trẫm và Ngọc Thanh đang dạo hội đèn, vậy mà lại gặp lão tướng quân.

May trẫm phát hiện đủ nhanh.

Nếu bị ông bắt được, chắc chắn sẽ lại bị giáo huấn một trận.

Sau đó chỉ có thể ngoan ngoãn lăn về cung.

Loại chuyện mất hứng này không nhắc nữa.

Muốn nhắc thì phải nhắc đến cảnh Ngọc Thanh đoán câu đố đèn.

Một câu một đáp.

Đoán câu nào trúng câu đó.

Đến mức người bán hàng cũng trợn mắt há hốc mồm.

Cuối cùng còn thắng được hai chiếc hoa đăng mới tinh.

Tốt!

Đỡ tốn tiền mua!

Trẫm vui vẻ kéo Ngọc Thanh đi thả hoa đăng.

Trẫm nhìn hắn đặt chiếc đèn xuống mặt sông.

Sau đó khép mắt lại, nghiêm túc cầu nguyện.

Không biết hắn ước gì.

Nhưng mặc kệ là chuyện gì, trẫm cũng mong thần tiên có thể giúp hắn thực hiện.

Trẫm cũng đặt hoa đăng của mình xuống.

Sau đó nghiêm túc nhắm mắt.

Nguyện vọng thứ nhất.

Mong trẫm và Ngọc Thanh có thể lâu lâu dài dài ở bên nhau.

Nguyện vọng thứ hai.

Trẫm không muốn làm Hoàng đế nữa!

Nguyện vọng thứ ba.

Trẫm muốn làm một con sâu gạo vui vẻ!

…

Hình như hơi nhiều.

Cảm giác thần tiên đi ngang qua cũng phải mắng trẫm một câu tham lam.

Thôi được.

Vậy trẫm miễn cưỡng chỉ cần điều đầu tiên trở thành sự thật là được.

Nghĩ vậy, trẫm mở mắt.

Trong ánh đèn lung linh phủ kín mặt sông, Phù Ngọc Thanh đang nhìn trẫm cười.

Đẹp quá.

Trẫm nghĩ.

Nếu nguyện vọng đầu tiên thật sự có thể thành hiện thực…

Vậy thì những thứ còn lại, hình như cũng chẳng quan trọng đến thế.

 

Prev
Next

Comments for chapter "chương 16"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 2 ngày trước
Chương 273 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END 1 ngày trước
Chương 127 1 ngày trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

LỒNG SON TÀNG CỐT
LỒNG SON TÀNG CỐT
Tháng 9 4, 2026
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Tháng 8 31, 2026
Một sợi hồng trần
Một Sợi Hồng Trần
Tháng 8 17, 2026
BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
Tháng 9 3, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ