Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA - Chương 101

  1. Home
  2. SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
  3. Chương 101 - Đi thôi, chúng ta hình như… đã thông qua khảo nghiệm của Thiên Đạo
Prev
Next

Chương 101 — Đi thôi, chúng ta hình như… đã thông qua khảo nghiệm của Thiên Đạo

Đạo lôi kiếp thứ tư giáng xuống, trên vai Tiêu Hàm Sương cuối cùng cũng rỉ máu.

Vết máu nhanh chóng thấm qua lớp bạch y nơi đầu vai, dưới ánh trời tối sầm nom như một đóa hoa đỏ thẫm đang chậm rãi nở rộ.

Động tác của hắn không hề chậm lại, bàn tay cầm kiếm cũng vẫn vững vàng như trước. Chỉ có vệt đỏ kia mỗi lúc một lan rộng, nhanh hơn bất kỳ biến hóa nào trước đó.

Triệu Liên Khanh nhìn thấy.

Nhân lúc vừa đỡ xong một đạo lôi quang, hắn nghiêng người bước lên một bước, chắn thẳng trước mặt Tiêu Hàm Sương. Trìu Mến Kiếm dựng thẳng trong tay, mũi kiếm chỉ lên tầng mây đang cuồn cuộn thai nghén đạo thiên lôi tiếp theo.

Giọng hắn không lớn, nhưng từng chữ đều rõ ràng:

“Muốn bổ thì bổ ta trước.”

Lôi quang trong mây chẳng cho hắn thời gian chuẩn bị.

Đạo thứ năm lập tức xé trời đánh xuống.

Ánh chớp sượt qua mũi Trìu Mến Kiếm, hung hăng quét ngang eo Triệu Liên Khanh, xé toạc một đường trên y phục. Máu lập tức trào ra, men theo vết rách nhỏ xuống.

Tiêu Hàm Sương không cho hắn cơ hội chắn thêm lần nữa.

Cổ tay Triệu Liên Khanh đột nhiên bị giữ chặt, cả người lập tức bị kéo ngược ra sau. Lực đạo mạnh đến mức hắn vừa đứng vững đã có cảm giác hai chân sắp rời khỏi mặt đất.

Đến khi hoàn hồn, Tiêu Hàm Sương đã một lần nữa chắn trước mặt hắn.

Bóng lưng trắng như tuyết che kín người phía sau.

Ánh lôi quang đang ngưng tụ trên trời chiếu sáng sườn mặt Tiêu Hàm Sương. Hắn không quay đầu, chỉ lạnh nhạt nói, giọng không cao nhưng từng chữ đều nặng nề rơi xuống:

“Bổn tọa còn chưa chết. Chưa tới lượt ngươi chắn.”

Bàn tay nắm Sương Hàng Kiếm của hắn không hề run.

Triệu Liên Khanh đứng phía sau, nhìn vết máu đỏ sẫm vẫn đang lan rộng trên vai sư tôn.

Lần này hắn không nói “để ta chắn”, cũng không bước lên trước nữa.

Hắn chỉ đưa tay ra, nắm lấy bàn tay còn lại của Tiêu Hàm Sương.

Mười ngón đan xen, siết chặt.

Lực vừa đủ, không kéo hắn lùi lại, cũng không gây vướng víu. Chỉ đủ để Tiêu Hàm Sương biết rằng hắn vẫn ở đây.

Và sẽ không buông tay.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Đạo lôi kiếp cuối cùng giáng xuống.

Tầng mây dày đặc trên trời như bị một bàn tay vô hình xé toạc từ chính giữa. Bạch quang chói lòa trút xuống, gần như thắp sáng toàn bộ vùng phế tích.

Không uốn lượn, không chệch hướng.

Nó tựa một thác nước thẳng tắp từ trời cao đổ xuống, mang theo toàn bộ sức nặng, nhiệt độ cùng thiên uy hội tụ vào một điểm, hung hăng ép về phía hai người.

Triệu Liên Khanh không buông tay.

Tiêu Hàm Sương cũng vậy.

Hai bàn tay vẫn đan chặt vào nhau.

Kiếm quang và lôi quang va chạm giữa không trung. Kim quang, bạch quang cùng tất cả sức mạnh đang cháy rực hòa thành một mảng chói lòa trong khoảnh khắc.

Ầm—!

Lôi quang nổ tung nơi hai người đứng, men theo cánh tay, bả vai rồi lan tới lồng ngực, tựa một sợi dây sáng rực nối liền hai người, từ đầu ngón tay cháy thẳng đến tận trái tim.

Đạo thiên lôi ấy kéo dài thật lâu.

Lâu đến mức khiến người ta gần như tưởng rằng nó sẽ chẳng bao giờ kết thúc.

Rồi đột nhiên—

Mọi thứ lặng xuống.

Tầng mây trên trời chậm rãi tản ra, giống như một cánh cửa nặng nề đang được đẩy mở.

Thứ lọt qua khe mây không còn là lôi quang.

Mà là một thứ ánh sáng khác.

Nhạt hơn.

Ấm áp hơn.

Tựa tia nắng sớm đã được gột rửa qua ngàn vạn lần, dịu dàng rơi xuống nhân gian.

Triệu Liên Khanh mở mắt.

Hắn cúi đầu nhìn bàn tay vẫn đang nắm chặt lấy Tiêu Hàm Sương.

Không có vết thương.

Không có máu.

Những đầu ngón tay vẫn nguyên vẹn như chưa từng trải qua thiên lôi.

Hắn ngẩng đầu.

Phía trên tầng mây đang tan dần, một cầu thang dài phủ ánh sáng nhu hòa chậm rãi hiện ra. Nó bắt đầu từ mép mây, từng bậc từng bậc kéo dài lên cao, mãi đến nơi mắt thường không thể nhìn thấy điểm cuối.

Phía sau bỗng có người hét lên.

Giọng Lý Bác Trường vừa gấp vừa vang, kích động đến mức như muốn đem toàn bộ cảm xúc của đời này gào hết trong một lần:

“Phi thăng thông đạo! Là phi thăng thông đạo!”

“Lăng Tuyết Kiếm Tông chúng ta… nuôi ra hai vị thần rồi!”

Không ai đáp lời ông.

Tất cả mọi người chỉ ngẩng đầu nhìn cầu thang ánh sáng đang dần hiện rõ trên trời.

Ánh sáng từ đó phủ xuống phế tích, nhuộm những bức tường đổ nát, những vết máu và linh kỳ tan tác trên mặt đất thành một màu dịu nhẹ.

Triệu Liên Khanh đứng giữa quầng sáng, đầu ngón tay vẫn còn vương chút nóng rát của thiên lôi ban nãy.

Hắn lại cúi xuống nhìn bàn tay đang đan chặt cùng mình, rồi nghiêng đầu nhìn Tiêu Hàm Sương.

Sương Hàng Kiếm đã được thu vào vỏ.

Vết máu trên vai Tiêu Hàm Sương vẫn còn đó, nhưng không tiếp tục lan rộng.

Hắn cũng đang nhìn Triệu Liên Khanh.

Ánh mắt dừng trên gương mặt hắn trong chốc lát, như muốn xác nhận người này vẫn bình an đứng bên cạnh mình.

Sau đó, Tiêu Hàm Sương mới quay đầu nhìn con đường ánh sáng trước mặt.

“Đi thôi.”

Hắn khẽ nói:

“Chúng ta hình như… đã thông qua khảo nghiệm của Thiên Đạo.”

Giọng rất nhẹ.

Như thể lời ấy chỉ dành riêng cho người đang đứng bên cạnh.

Triệu Liên Khanh cong môi.

Hắn không buông tay, cứ thế cùng Tiêu Hàm Sương bước lên bậc thang phủ đầy ánh sáng.

Hai người sóng vai đi về phía trước, vạt áo bị gió nơi tầng mây thổi tung.

Không ai quay đầu.

Phía sau, phế tích dần thu nhỏ, những bóng người cũng ngày một xa. Linh kỳ rách nát vẫn phấp phới trong gió, nhưng tất cả đều đã trở thành cảnh vật ở phía sau họ.

Hai người chỉ men theo con đường được ánh sáng trải thành, từng bước đi vào vùng ban mai đang chờ phía trước.

Tiếng Lý Bác Trường dần xa, cuối cùng chỉ còn lại một chút âm cuối bị gió cuốn đi.

Giống như một câu chuyện cũ, rốt cuộc cũng đã lật sang trang mới.

Đúng lúc ấy, Ngao Thiên khoan thai tới muộn mới cắm đầu chạy đến.

Vừa ngẩng lên nhìn thấy hai bóng người đã sắp biến mất cuối con đường phi thăng, hắn lập tức “bịch” một tiếng quỳ xuống đất, ngửa mặt khóc đến tan nát cõi lòng:

“Thánh tử điện hạ!!!”

“Thánh tử điện hạ! Ngài đi rồi chúng ta biết sống thế nào đây?!”

“Ít nhất cũng phải truyền Cửu Âm Chân Kinh xuống rồi hẵng đi chứ!”

“Ô ô ô ô… Thánh tử đại nhân!!!”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 101"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 2 ngày trước
Chương 229 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 95 19 giờ trước
Chương 94 19 giờ trước

Truyện cùng thể loại

BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
Tháng 9 1, 2026
BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
Tháng 9 1, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Tháng 9 1, 2026
Một sợi hồng trần
Một Sợi Hồng Trần
Tháng 8 17, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ