Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ] - chương 107

  1. Home
  2. SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ]
  3. chương 107
Prev
Next

chương 107

Rất ít người có thể từ chối Lex Luthor.

Càng ít người dám từ chối Lex Luthor.

Trước đây, Clark từng cho rằng mình chắc chắn thuộc về nhóm thiểu số dũng cảm đó.

Superman tuổi còn trẻ nhưng cũng đã có thể coi là “kinh nghiệm phong phú” từng tin rằng mình đủ sức chống lại mọi cám dỗ mà kẻ thù này ném tới.

Cậu đã nhầm.

Phóng viên trẻ Clark Kent đứng sững tại chỗ.

Biểu cảm trên mặt cậu giống như vừa bị Lex Luthor xúc phạm nghiêm trọng.

Vị khách không mời này ngang nhiên xông vào cửa hàng của chị gái cậu.

Cũng đồng thời xông thẳng vào vùng an toàn trong tâm trí cậu.

Clark hoàn toàn có thể lập tức lên tiếng đuổi khách.

Hoặc ít nhất cũng nên trách Lex vì sự thất lễ vừa rồi.

Nhưng cậu lại không phản ứng kịp.

Vì vậy, “Superman” đứng bên cạnh cũng không thể làm thay cậu.

Giờ phút này, phần thuộc về “Kal-El” gần như hoàn toàn im tiếng.

Bởi vì bất kể là Superman hay Clark Kent, đều đã bị những lời Lex vừa nói kéo vào suy nghĩ.

Đó gần như là bản năng của một người anh hùng.

Ngay cả Tony, người vừa thật sự nổi giận đến mức suýt gọi chiến giáp tới cho Lex một bài học, cũng lập tức chuyển sang trạng thái nghiêm túc.

Bọn họ từng chiến đấu bên cạnh Steve Rogers.

Cho nên hiểu rõ hơn bất kỳ ai chiếc khiên vibranium kia đáng sợ đến mức nào.

Đương nhiên, cầm chiếc khiên ấy không có nghĩa là có thể trở thành Captain America.

Nhưng nếu vũ khí làm từ vibranium thật sự bị sản xuất hàng loạt…

E rằng ngay cả mối đe dọa mang tên Superman cũng chưa chắc đủ khiến những kẻ cuồng chiến tranh kia dừng tay.

Trong đầu Tony hiện lên từng hình ảnh đã không biết bao lần xuất hiện trong giấc ngủ, khiến hắn nghẹt thở mà tỉnh giấc.

Hang động âm u lạnh lẽo.

Yinsen bê bết máu, giọng nói dần trở nên mơ hồ.

Ngoài hang là cát vàng cuồn cuộn.

Và những vũ khí lạnh băng mang tên Stark.

Những ký ức ấy thậm chí chẳng thể gọi đơn giản là “ác mộng”.

Đó là tội lỗi của hắn.

Tony từng thề rằng mình sẽ không để những chuyện như thế xảy ra thêm lần nữa.

Tuyệt đối không cho phép chúng tiếp tục.

Iron Man nghiến chặt răng, siết tay thành nắm đấm.

Khi mở miệng, giọng hắn ngoài dự đoán lại cực kỳ bình tĩnh.

Nhưng sát ý nhàn nhạt ẩn bên dưới khiến J’onn đang giả dạng Superman lập tức căng cứng sống lưng.

“…Anh thật sự điên rồi, Luthor.”

“Cái danh đó thì tôi không dám nhận đâu, Tony.”

Đôi mắt nâu sắc bén đối diện đôi mắt xanh lục đầy đắc ý.

Một cuộc giao phong ngắn ngủi diễn ra chỉ trong chớp mắt.

Sát ý lạnh thấu xương biến mất rất nhanh.

Thứ còn lại chỉ là suy luận lạnh lùng và thuần lý trí.

J’onn âm thầm may mắn vì mình chưa vội gửi cảnh báo cho Clark.

Ngay sau đó, hắn lại bị lượng thông tin đang chạy trong đầu hai con người trước mặt làm cho kinh ngạc.

Chỉ bằng một lần đối mắt ngắn ngủi, Tony Stark đã dựng ra mười sáu giả thuyết khác nhau.

Mà giả thuyết hắn đánh giá có khả năng cao nhất…

Lại chính là chân tướng đang hiện lên trong đầu Lex Luthor.

J’onn không khỏi kinh ngạc trước cách tư duy phức tạp của hai người Trái Đất này.

Sau đó lập tức chuyển thông tin mình “đọc” được sang cho Superman.

—— Lex thật sự không phải kẻ điên đứng sau chuyện này.

Hắn quả thật căm ghét Superman hơn gần như bất cứ thứ gì trên đời.

Cũng quả thật coi phần lớn người bình thường chẳng khác gì kiến.

Nhưng Wakanda không phải thứ hắn muốn động là có thể động.

Vương quốc kia cổ xưa mà khép kín.

Thần bí đến mức gần như quái dị.

Lex từng phái người điều tra.

Cả lính đánh thuê cũng có.

Nhưng không một ai sống sót trở về.

Miếng bánh mang tên Wakanda, Lex đã muốn cắt từ lâu mà vẫn chưa thể động dao.

Cho đến gần đây—

Chính phủ đưa xuống một ám chỉ.

……

Chỉ bằng một ánh mắt, Tony đã hiểu.

Hắn biết chuyện này quả thật không phải cái “điên” mà Lex cần phải nhận.

Còn Clark, nhờ một con đường gian lận hợp pháp mang tên J’onn, cũng lập tức hiểu được đầu đuôi.

Nắm tay Superman chậm rãi siết lại.

Cậu lạnh lùng cười trong lòng.

Nói cho cùng—

Mũi kiếm này vẫn đang chỉ về phía cậu.

Những lời đe dọa lần trước của Superman hiển nhiên đã khiến không ít nhân vật lớn hoảng sợ.

Đám ngu xuẩn kia thà mang tiếng châm ngòi chiến tranh.

Thà bị buộc tội ức hiếp một quốc gia thuộc thế giới thứ ba.

Thà lợi dụng một kẻ vốn chẳng đời nào chịu ngoan ngoãn diễn theo kịch bản…

Cũng nhất định phải giành cho bằng được một loại vũ khí chỉ “có khả năng” làm Superman bị thương.

—— Đây chính là quan hệ giữa cậu và chính phủ của hành tinh quê hương thứ hai.

Vĩnh viễn căng thẳng.

Vĩnh viễn khiến người ta phát ngán.

Nghĩ kỹ thì…

Cũng chẳng khác mấy quan hệ giữa cậu và Lex Luthor.

Clark hơi ngẩng đầu.

Cậu nhìn Lex, khóe miệng cong lên thành một nụ cười lạnh.

Con rắn độc vẫn luôn chờ cơ hội kia lập tức bắt được nét sắc bén thoáng qua ấy.

Lex khựng lại.

Ánh mắt gần như bị tia lạnh lóe lên trong đôi mắt Clark làm cho mê hoặc.

Hắn mở lớn đôi mắt xanh lục.

Khóe miệng không thể kiềm chế mà nhếch lên.

Lex cũng không nói rõ được cảm giác này là gì.

Hắn chỉ biết mình lại bắt đầu hưng phấn.

Hắn cực kỳ hài lòng với sự nhạy bén của Clark Kent.

Trong suy nghĩ của Lex—

Cậu nhóc này đã nhận lời thử thách của hắn.

Hắn muốn Clark có mặt ở đó.

Muốn Clark thay mình thu thập thêm nhiều thông tin hơn.

Muốn từng bước kéo chàng trai này hoàn toàn về phía mình.

Những “bất ngờ” và kích thích hắn có thể cho Clark nhiều hơn Tony Stark không biết bao nhiêu lần.

Hắn có thể dạy dỗ cậu trở thành một người thật sự đứng trên tất cả.

Còn mấy trò anh hùng chết tiệt kia?

Cút hết đi!

Lex Luthor lại nghiêng người về phía trước.

Theo bản năng, hắn muốn đến gần Clark Kent — người lúc này thực chất đang rất muốn bóp chết hắn — thêm một chút nữa.

May mà Tony dù đang chìm trong suy nghĩ vẫn chưa hoàn toàn mất phản ứng.

Hắn lập tức chắn giữa hai người lần nữa.

Sau đó Iron Man hoàn hồn, nhíu chặt mày, đồng thời chộp lấy cổ tay phải của Lex.

Luthor cũng bị hành động ấy làm cho khó chịu.

Trong khoảnh khắc này, lớp ngụy trang hoàn toàn rơi xuống.

Trên mặt hắn hiện rõ vẻ khinh miệt và chán ghét.

Hai người gần như đồng thời mở miệng.

“Anh cái——”

“Anh nên——”

“———— Đủ rồi!”

Người duy nhất thật sự nói hết câu lại là một quý cô.

Chủ nhân nơi này cau chặt mày.

Sailia nhạy bén bắt được đúng thời điểm tốt nhất để chấm dứt tất cả.

Selina đứng bên cạnh rất hứng thú nhìn cô.

Ánh mắt chẳng khác gì đang nhìn một đứa trẻ cầm thanh kiếm nhựa đứng ra bảo vệ chính nghĩa.

“Các anh định làm gì tiếp theo?”

Sailia chống nạnh.

“Thử xem ống kính của đám phóng viên ngoài kia zoom được bao xa à?”

“Hay muốn để họ chụp cận cảnh cảnh các anh xé áo sơ mi của nhau?”

Cô hít sâu.

“—— Đừng ép tôi phải giơ bình chữa cháy lên, các quý ông!”

Sailia Kent khí thế hừng hực bước tới vài bước.

Kiên định đứng ngay bên cạnh Clark.

Sau đó tiện thể hung hăng trừng em trai một cái.

Trong số tất cả những người có mặt, vị nữ chủ nhân chẳng hiểu đám đàn ông này đang đấu trí đấu lực bằng những tầng nghĩa gì lại chính là người nhẹ đầu nhất.

Cô vô cùng dứt khoát hất cằm về phía Lex.

Ý tứ viết rõ rành rành:

—— Mau biến.

Không tiễn.

Sau đó lại như vô tình liếc Stark một cái.

……

Nhìn hết toàn bộ cảnh tượng, Selina bật cười khẽ.

Ánh mắt Catwoman xoay chuyển.

Cô quyết định sau này phải đem tin tức này bán cho ai đó.

Còn bán cho ai?

Tùy tâm trạng.

Miễn là có thể kiếm thêm chút phiền phức cho tên đầu trọc khiến bạn gái nhỏ của cô khó chịu thì bán cho ai cũng được.

Trong hai người đàn ông vẫn còn giằng co, cuối cùng Tony là người buông tay trước.

Lex lại liếc Clark một lần.

Sau đó bật cười đầy nghiền ngẫm.

Kẻ thù truyền kiếp của Superman, tổng giám đốc Tập đoàn Luthor, lại nhìn thẳng Iron Man vừa mới giương cung bạt kiếm với mình.

Bình thản quan sát đôi mắt nâu đã giấu sạch mọi suy nghĩ.

“Áp lực không nhỏ nhỉ, Tony.”

Lex hạ giọng.

“Anh đúng là một bảo mẫu tận tâm tận lực…”

“Nhưng cũng hoàn toàn thừa thãi.”

Câu thì thầm ấy dường như còn ám chỉ rất nhiều thứ khác.

Da đầu Clark lập tức căng lên.

Một cơn tức giận vô cớ lại dâng lên.

Nhưng ngay sau đó Lex đã dùng âm lượng bình thường quay sang xin lỗi Sailia.

Hắn lịch sự nói lời tạm biệt với mọi người.

Tới đột ngột.

Đi cũng đột ngột.

Ném xuống một quả bom hạt nhân rồi mặc kệ hậu quả mà rời đi.

Clark vừa thở phào—

Lại đồng thời càng thêm lo lắng.

Lex Luthor bước về phía cửa.

Hướng thẳng tới đám phóng viên gần như đã phát cuồng bên ngoài.

Không ai tiễn khách.

Hắn cũng chẳng bận tâm.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Theo lý, đáng lẽ phải có người nhớ rằng Lex sẽ lại phải đi ngang qua “Superman” đang đứng ngoài cửa.

Nhưng kỳ lạ thay—

Tất cả đều quên mất.

Ngay cả Clark cũng quên rằng từ khi xuất hiện tới giờ, Lex vẫn chưa hề nói với J’onn đang giả dạng Superman lấy một câu.

“Chào, tên hề xanh đỏ.”

Lex bước tới gần J’onn.

“Áo choàng của ngươi đâu rồi?”

Hắn đi rất nhanh.

Sự vui vẻ và tự tin khác thường lộ rõ trong từng bước chân.

Martian Manhunter biết rõ Superman căm ghét người này thế nào.

Vì vậy hắn hoàn toàn không ngờ Lex lại càng lúc càng áp sát mình.

“Chủ nhân của ngươi cuối cùng cũng nhận ra mình là một tên ngu mặc đồ biểu diễn rồi sao?”

Giọng Lex lọt vào tai Clark.

Người Krypton lập tức cứng người.

Cậu nhận ra ngay—

Lex chắc chắn đã phát hiện ra điều gì đó.

Tên này luôn nhạy bén ở những chỗ kỳ quặc đến mức khó hiểu.

Clark định lập tức liên lạc tâm linh với J’onn.

Nhưng Martian Manhunter không cho cậu cơ hội đáp lại.

Không thể trách J’onn phân tâm.

Người Sao Hỏa đã trải qua không ít sóng gió ấy lại một lần nữa bị mớ cảm xúc phức tạp, đen tối nhưng gần như vui sướng của Lex làm cho kinh hãi.

Thứ ác ý riêng tư, độc đáo đến đáng sợ này dường như chỉ bộc lộ không hề che giấu khi Lex đối diện Superman…

Hay chính xác hơn—

Khi Lex Luthor đối diện một thứ “thuộc về loài của Kal-El”.

J’onn biết rất rõ xét riêng về thể chất, Lex chẳng thể gọi là mạnh.

Nhưng ngay khi ánh mắt hai người chạm nhau, hắn vẫn bị luồng cảm xúc dữ dội kia đâm tới mức vô thức co lại rất khẽ.

Chỉ một phản ứng ấy—

Đã khiến hắn “lộ”.

Người Trái Đất trước mặt không có sức mạnh khủng khiếp.

Không mình đồng da sắt.

Không thể ẩn thân.

Cũng chẳng thể tùy ý đọc tâm trí người khác.

Nhưng Lex Luthor chỉ lạnh lùng nhìn “Superman”.

Ánh mắt hắn đầy khinh miệt và chán ghét.

Trong khi nụ cười trên mặt lại chân thành đến kỳ lạ.

Sự chân thành ấy bắt nguồn từ việc—

Hắn vừa biết thêm một bí mật.

Một bí mật thuộc về Superman.

“Để ta nghĩ xem.”

Lex chậm rãi lên tiếng.

“Để ta đoán nhé.”

“Ngươi được tạo ra từ thứ gì?”

“Máu thịt?”

“Gân xương?”

“Protein?”

“Hay DNA ngoài hành tinh?”

Khóe môi hắn cong lên.

“Hay còn cấp thấp hơn cả những gì ta nghĩ?”

“Ngươi chỉ là một đống sắt vụn?”

“Một món đồ nội thất cỡ lớn bị lỗi chất lượng?”

Giọng Lex càng lúc càng giống một lời thì thầm.

Đến câu cuối—

Thậm chí còn mang theo một chút dịu dàng quái dị.

“Nếu ta kể chuyện này cho tên Iron Man ngốc nghếch đang đứng sau chúng ta…”

“Cái kẻ vẫn tưởng vị hoàng tử ngoài hành tinh của chúng ta sẽ vì bạn bè mà đích thân xuất hiện ấy…”

“Ngươi nghĩ hắn có tin không?”

“Hắn có tin rằng Superman đã tạo cho mình một thế thân tiện dụng như vậy không?”

Lex khe khẽ cười.

“Thử nghĩ xem.”

“Có một ‘ngươi’ rồi…”

“Thì ‘ngươi’ thứ hai còn xa sao?”

Chính Lex cũng không hiểu tại sao mình lại nói những lời này với một “Superman nhân tạo” buồn cười.

Có lẽ hắn chỉ muốn nhìn thứ chẳng giống bản thể chút nào này dùng gương mặt Superman để lộ vẻ sợ hãi.

Nhưng lần này, nọc độc của hắn không làm J’onn bị thương.

Martian Manhunter đã nhận ra trạng thái vui sướng gần như hơi say của Lex.

Điều đó khiến hắn sởn tóc gáy.

Nhưng ngược lại cũng khiến J’onn bình tĩnh hơn.

Lời đe dọa kia làm Clark bất an trong thoáng chốc.

May mà sự thản nhiên của J’onn khiến Lex dần tỉnh khỏi cảm giác mê man phấn khích ấy.

Chút “dịu dàng” kỳ dị vừa rồi lập tức bị thay thế bằng sự sắc bén lạnh lẽo.

“Ngươi không sợ chuyện này.”

Lex lạnh lùng cười.

“Cũng đúng.”

“Superman vĩ đại làm sao có thể để ý đám phàm nhân ngu xuẩn kia nghĩ gì.”

“Hừm…”

“Được thôi.”

“Kẻ đáng thương.”

Lex thật ra thấp hơn Superman khoảng ba centimet.

Nhưng lúc này—

Hắn lại giống như đang nhìn xuống người mạnh nhất thế giới.

Gần đây Lex vừa có được một manh mối cực kỳ thú vị.

Một nhân vật vô cùng bí ẩn đã chủ động liên hệ với hắn.

Nhưng không biết là may hay rủi—

Lex chưa từng hình dung cụ thể người ấy trong đầu.

Mà J’onn cũng quả thật không dám tùy tiện đào sâu tâm trí hắn.

Lex cười lạnh.

Nghiêng người bước tiếp về phía cánh cửa ngập tràn ánh đèn flash.

“Đồ ngốc cao lớn ngu xuẩn.”

“Hãy bảo chủ nhân đáng thương của ngươi chờ đi.”

“Ôm thật nhiều mong đợi mà chờ cho kỹ.”

Lex bước qua hắn.

Khóe môi vẫn mang nụ cười lạnh lẽo.

“Chờ đến ngày ta hoàn toàn phá hủy hắn——”

“Đến lúc đó…”

“Nhất định phải bảo hắn phát ra âm thanh dễ nghe nhất cho ta.”

Prev
Next

Comments for chapter "chương 107"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 360 18 giờ trước
Chương 359 19 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

ANH KẾ MANG THAI, ĐỨA BÉ LÀ CỦA TÔI
ANH KẾ MANG THAI, ĐỨA BÉ LÀ CỦA TÔI
Tháng 9 18, 2026
Ai Cho Cậu Thích Tôi
Ai Cho Cậu Thích Tôi?!
Tháng 8 19, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Tháng 9 6, 2026
NẤM NHỎ THÀNH TINH, ĐƯỢC ANH NUÔNG CHIỀU
NẤM NHỎ THÀNH TINH, ĐƯỢC ANH NUÔNG CHIỀU
Tháng 9 16, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ