Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ] - chương 111

  1. Home
  2. SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ]
  3. chương 111
Prev
Next

chương 111

Loki đứng chết trân tại chỗ, mắt trợn tròn, miệng há hốc.

Vị Thần Quỷ Kế thậm chí nghi ngờ có phải mình nghe nhầm, hiểu nhầm, hay suy diễn quá xa hay không. Nhưng gương mặt bình tĩnh đến lạnh lùng của Superman trước mặt lại vô tình đập tan mọi hy vọng ấy.

Không.

Hắn không nghe nhầm.

Tên người Krypton này thật sự vừa thản nhiên tuyên bố một kế hoạch đủ sức khuấy đảo cả vũ trụ long trời lở đất.

Loki hoàn toàn choáng váng.

… Hắn bỏ cuộc rồi.

Lần này Loki thật sự từ bỏ mọi ảo tưởng rằng mình có thể lợi dụng Kal-El để rời khỏi đây. Thậm chí lúc này, hắn còn chẳng muốn rời Asgard nữa.

Nếu tên người Krypton đã điên hẳn trước mặt hắn thật sự khai chiến với vị thần của Apokolips, với Quân Chủ Hắc Ám khiến cả vũ trụ khiếp sợ kia… vậy e rằng trên khắp vũ trụ, chỉ có Asgard và New Genesis mới còn được coi là an toàn.

… Không.

Chỉ là có khả năng an toàn thôi.

“Ngươi điên rồi sao…” Loki yếu ớt thốt lên. “Ta đã có dự cảm từ lâu rồi… Ta biết ngay mà! Ngươi không thể làm thế, Superman! Ý tưởng này của ngươi căn bản là viển vông, là…”

Nhưng lời tiếp theo, Loki lại không sao nói nổi.

Là một kẻ phản bội, một bậc thầy dối trá, giờ phút này hắn lại cảm thấy hết đợt này đến đợt khác bất lực dâng lên trong lòng. Đôi mắt xanh lục tràn ngập kinh hãi, như thể đang nhìn một con kiến mà mình còn khá có thiện cảm ngang nhiên định thách thức một người khổng lồ.

Nhìn vẻ mặt Superman, Loki biết dù mình nói gì cũng không thể thay đổi suy nghĩ của tên này.

Thế nhưng Clark thật ra không hề bình tĩnh đến mức điên cuồng như Loki tưởng.

Trái lại, Superman cảm thấy đầu óc mình tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Cậu thậm chí còn đủ bình tĩnh để nhận ra trong phản ứng của Loki có một tia lo lắng chân thành.

Điều ấy khiến Clark hơi bất ngờ.

Cậu không ngờ Loki thật sự muốn khuyên can mình.

Thật sự muốn ngăn cậu đi tìm chết.

Khụ.

Được rồi.

Clark đương nhiên hiểu kế hoạch mình vừa tiết lộ với Loki nghe điên rồ đến mức nào. Cậu cũng hiểu rõ Darkseid đáng sợ ra sao.

Có lẽ trong cả vũ trụ này, ngoại trừ những tồn tại siêu việt lơ lửng trên cao nhìn xuống chúng sinh, Clark Kent chính là một trong những kẻ hiểu rõ sức mạnh của Darkseid nhất.

—— Và cũng chính vì biết Quân Chủ Hắc Ám đáng sợ đến mức nào, Clark mới càng không định ngồi yên chờ chết.

Từ miệng Lobo, cậu đã moi ra được kẻ đứng sau Collector chính là Darkseid.

Cậu hiểu Darkseid đánh giá cao sức mạnh của Krypton đến mức nào, cũng hiểu lòng chiếm hữu của hắn đối với mình đáng sợ ra sao.

Sau khi bắt được Kalibak, Clark và J’onn lại biết thêm không ít kế hoạch của tên chinh phục giả chết tiệt ấy.

Từng thông tin một đều khiến chuông cảnh báo trong đầu Clark réo vang, khiến cậu nghiến chặt răng.

Brainiac mà cậu từng thả thoát đã lang bạt tới Apokolips.

Sau khi bị suy yếu nghiêm trọng, Brainiac đã cho Darkseid thấy một “món báu” mang tên Kal-El.

Một người Krypton trẻ tuổi, khỏe mạnh, sở hữu sức mạnh đáng kinh ngạc đương nhiên đủ khiến Darkseid để tâm.

Và thế là mọi chuyện diễn ra một cách vô cùng tự nhiên.

Trái Đất trở thành một trong những mục tiêu để chúng chinh phục, thống trị và hủy diệt.

… Lại một lần nữa.

Lại một lần nữa.

Tai họa lại do cậu mang đến.

Đó là kẻ thù dường như đã được số phận định sẵn cho cậu, cái vận mệnh chết tiệt ấy…

Nhưng không sao.

Thật sự không sao cả.

Lần này, người có chuẩn bị trước là cậu.

Lần này, người ra tay trước cũng sẽ là cậu.

Superman lặng lẽ siết chặt nắm tay. Trên gương mặt người Krypton hiện lên một nụ cười nhạt.

Cậu vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị Loki mắng một trận rồi mặc kệ mình. Không ngờ phản ứng của đối phương lại chân thành đến thế, khiến Clark vô thức thả lỏng đôi chút.

“Suỵt, suỵt! Loki, nhỏ tiếng thôi.”

Người Krypton hạ thấp giọng, lại bay tới gần thêm một chút.

Đôi mắt xanh vốn luôn ấm áp như nắng gắt giờ lại lạnh như sương giá. Ánh mắt lẽ ra thuộc về một người bảo hộ, lúc này lại sắc bén chẳng khác nào dã thú đang săn mồi.

Loki nhìn thẳng vào Superman.

Trong màu xanh thẳm lạnh lẽo ấy, vị Thần Quỷ Kế gần như bị đông cứng tại chỗ.

“Thor còn ở ngay bên ngoài đấy. Tôi thật sự không muốn tiếng kêu hoảng hốt của anh kéo cậu ấy vào đây.”

Clark nói rất khẽ.

“Anh biết mà. Đây là bí mật giữa tôi, Odin và anh. Ngay cả mẹ anh cũng không biết.”

……

Giọng điệu Clark phẳng lặng đến mức không gợn sóng, như thể cậu chỉ đang kể một chuyện hết sức bình thường.

Loki lại cứng đờ như hóa đá.

Hắn đã hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào với Superman nữa.

Nhưng cái tên chết tiệt trước mặt, cái gọi là “người bảo hộ Trái Đất” này vẫn chưa chịu ngừng ném sấm sét xuống đầu hắn.

Đợi đến khi nghe xong câu tiếp theo của Kal-El, Loki gần như nghi ngờ gió lạnh đã đông rụng luôn đôi tai của một Frost Giant như hắn.

“Đương nhiên, tôi cũng hiểu rất rõ.”

“Làm sao tôi có thể mong Asgard vốn chẳng liên quan gì tới Apokolips phải đứng mũi chịu sào? Và làm sao tôi có thể hoàn toàn tin tưởng Quân đoàn Sinestro, một đám vốn dĩ chẳng phải người tốt?”

“Cho nên yên tâm đi, Loki. Tôi rất chắc những gì mình nói không phải lời nói suông.”

“Tôi rất chắc…”

Giọng Clark vẫn bình tĩnh.

“Một khi tôi đã muốn làm một chuyện, tôi nhất định sẽ làm cho bằng được.”

“Tin tôi đi. Chúng ta sẽ có một nhóm đồng minh mạnh hơn, cũng đáng tin hơn.”

“Trên cả vũ trụ này, không ai mong Apokolips — biểu tượng của bóng tối — biến mất hơn họ.”

“Bởi vì chính họ mới là những người có xung đột lợi ích sâu sắc nhất với Darkseid…”

……

“Chẳng liên quan.”

“Không phải lời nói suông.”

“Làm cho bằng được.”

“Mạnh hơn.”

“Apokolips biến mất.”

“Xung đột lợi ích…”

…

……

Đôi mắt Loki càng lúc càng mở lớn.

Hắn hối hận rồi.

Hắn vô cùng hối hận vì trước đây đã ngây thơ cho rằng Superman thuần khiết, đơn giản, là một thứ vũ khí mạnh mẽ rất dễ lừa gạt.

Loki hối hận đến mức muốn quay ngược thời gian bóp chết chính mình.

Hắn là hiện thân của hỗn độn và tà ác.

Hắn là bậc thầy dối trá, là Thần Quỷ Kế.

Nếu Loki lớn thêm một ngàn tuổi nữa, có lẽ hắn sẽ cực kỳ tận hưởng tình cảnh trước mắt.

Nhưng Loki hiện tại thì sao?

Một Loki vẫn đang nằm dưới sự giám sát của Cha Thần Odin, vẫn cách xa ngàn dặm mà hưởng sự cưng chiều của mẹ, vẫn được người anh trai hết lòng che chở?

Không.

Hắn chịu không nổi.

Hắn nghĩ quá nhiều.

Hắn hiểu lầm quá nhiều.

Và thế là hắn lập tức rơi vào một cơn hoảng loạn khủng khiếp.

Loki thậm chí còn vô thức run lên.

Hắn hoàn toàn không hiểu nổi mọi chuyện đã biến thành thế này từ khi nào.

Tại sao Asgard đột nhiên lại sắp bị cuốn vào cuộc chiến giữa hai tên điên tranh giành thế cân bằng của cả vũ trụ?!

Clark nhìn bộ dạng thất thố của Loki mà có phần khó hiểu.

Superman lúc này vẫn chưa hề biết đến sự tồn tại của “một người nào đó”, vì thế chỉ cau mày, không sao hiểu nổi tại sao New Genesis — nơi vốn đại diện cho văn minh và hòa bình trong vũ trụ — lại có thể dọa Loki thành bộ dạng này.

Clark còn chưa kịp hỏi, Loki đã đấm mạnh một quyền vào vách ngăn ma pháp.

“Ngươi là đồ điên! Đồ ngu!!”

“Ngươi có biết mình đang làm cái gì không?! Ngươi định hoàn toàn phá nát thế cân bằng của vũ trụ sao?!”

Vị hoàng tử Asgard vẫn chưa thật sự bị tước bỏ thân phận run giọng gào lên, lo sợ cho quê hương có thể bị chiến tranh thiêu thành đất cháy.

“Ngươi… Ngươi điên rồi! Đồ Trái Đất quê mùa chết tiệt! Đồ Krypton thiểu năng——”

“Ngươi làm sao dám trêu chọc Thanos hả?!”

…

……

………

Clark im lặng rất lâu.

“…… Ai là Thanos?”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

………………………………………………

【… Tôi chưa từng kể cho cậu Thanos là ai sao?!】

Tin nhắn của Green Lantern gần như tràn ra khỏi màn hình bằng sự kinh ngạc.

【Tôi đang làm cái quái gì vậy?! Quen cậu lâu như thế mà lại chưa từng nói cho cậu biết Thanos là ai?!】

Clark nhìn hai dòng tin nhắn ấy, im lặng nhếch miệng.

Cho dù đã một tháng trôi qua, mỗi khi nhớ lại chuyện hôm đó, cậu vẫn xấu hổ đến mức chỉ muốn chìm xuống đáy biển cho bình tĩnh lại.

Cậu đoán cả đời mình chắc cũng chẳng còn cơ hội nào trong cùng một ngày được chứng kiến đủ loại biểu cảm của Loki như thế nữa.

Kinh hãi.

Sống không còn gì luyến tiếc.

Xấu hổ.

Tức tối.

… Ừm.

May mà Clark cũng chẳng muốn xem lại lần nữa.

Dù sao cậu vẫn phải cảm ơn Loki vì đã kịp thời cho mình biết Darkseid còn có một kẻ địch cực kỳ mạnh khác, khiến Superman nhận ra trong vũ trụ vẫn tồn tại một bá chủ đáng sợ không kém.

Chỉ là…

Thời điểm biết chuyện thật sự quá trớ trêu.

【… Tôi hỏi anh quá nhiều chuyện khác nên anh mới quên thôi. Đừng để bụng, GL.】

Superman lơ lửng giữa không trung, dịu dàng gõ lên màn hình.

【Hệ sao của hắn cách chúng ta rất xa, đúng không? Một vấn đề đã đủ đau đầu rồi. Tạm thời đừng nghĩ đến hắn nữa.】

Hal Jordan vừa trở về sau một chuyến công tác xa, trả lời nhanh khác thường.

【Vậy tôi sẽ nhờ mấy Green Lantern khác để mắt tới bên đó. Nhưng Thanos thật sự cực kỳ nguy hiểm. Hắn là người Titan. Tộc Titan vốn nổi tiếng thông minh, giỏi chế tạo, mà hắn lại là một dị loại hoàn toàn.】

【Thanos thừa hưởng sức mạnh khủng khiếp và khả năng hồi phục của người Titan, lại có một trái tim tàn bạo đến cực điểm. Hắn đã hủy diệt chính chủng tộc của mình.】

【Nhóc à, cậu tưởng tượng nổi không? Hắn đã tàn sát toàn bộ đồng tộc của mình.】

Clark khựng lại.

Hal bên kia dường như cũng thấy chủ đề này quá nặng nề, rất nhanh đã đổi giọng.

【… Thôi, không nói chuyện đó nữa. Nếu kể hết tội trạng của Thanos thì chúng ta nói cả tháng cũng chưa xong.】

【Quay lại chuyện chính. Hệ sao do hắn thống trị gần như không có Green Lantern hoạt động, nên phạm vi giám sát sẽ hơi rộng. Tóm lại, cẩn thận vẫn hơn.】

【Cậu đã nhắc phía Asgard phải giữ kín chuyện này rồi chứ? Kal-El? Mấy tên ác ôn cấp độ đó đánh hơi còn nhanh hơn cá mập ngửi thấy máu. Còn Loki thì sao?】

Lúc này Clark đã trở lại Fortress.

Cậu liếc qua dãy hành lang dài, nhìn những robot Krypton bị mình đóng lại ở đầu bên kia, rồi lặng lẽ cúi đầu trả lời tin nhắn.

Đôi tay vốn luôn vững vàng của Superman khi gõ mấy chữ đầu tiên lại hơi run.

Cậu thật sự bị sốc.

Hoặc nói thẳng hơn…

Cậu đang tức giận.

Clark không thể tưởng tượng nổi phải điên đến mức nào mới có thể tàn sát cả hành tinh, cả chủng tộc của chính mình.

Cậu cũng không muốn tưởng tượng.

Cậu chỉ cần biết Thanos là một kẻ địch nguy hiểm và tà ác chẳng kém Darkseid là đủ.

Clark cố ép mình chuyển sự chú ý sang chuyện khác, vừa suy nghĩ vừa trả lời Hal.

Loki đương nhiên sẽ không để lộ bí mật.

Biểu hiện ngày hôm đó của hắn quả thực chẳng khác nào một vị thần lương thiện đang liều mạng bảo vệ quê hương.

Cho dù cha hắn, đồng thời cũng là quốc vương của hắn, đã ngầm chấp thuận đề nghị của Superman, Loki vẫn luôn canh cánh trong lòng, không chịu buông lỏng cảnh giác.

Thậm chí đến cuối cùng, Clark còn ám chỉ rằng mình có thể thuyết phục Highfather — người lãnh đạo New Genesis — tự mình ra tay giải quyết Darkseid cùng phe cánh, để Asgard có lẽ chẳng cần lộ diện…

Loki vẫn không thể hoàn toàn yên tâm.

Nghĩ đến đây, Clark bật cười.

Cậu không ngờ đến tận bây giờ mình lại thật sự có chút đồng tình với lời Loki từng nói.

Có lẽ hai người họ đúng là có vài điểm giống nhau.

Nếu có cơ hội, biết đâu Loki cũng muốn mình trở thành một trong những người bảo hộ hòa bình của Asgard.

Ngay cả khi từng dẫn Quân đoàn Đèn Vàng vào cuộc, thứ hắn muốn hủy diệt cũng chỉ là kẻ thù của Asgard…

Nghĩ thế lại càng buồn cười.

Một kẻ đã phạm trọng tội, phản bội quê hương, dụ dỗ cả đám tội phạm xâm nhập, vậy mà vẫn mong cố quốc của mình đừng bị cuốn vào một cuộc chiến vô duyên vô cớ.

Trong khi quốc vương của hắn — vua của Asgard — lại chẳng ngại góp một tay trong cuộc tập kích có phần chẳng quang minh chính đại này.

Tiếng cười trầm thấp của Superman vang vọng trong Fortress.

Lần này trong đó không còn sự châm chọc khô khốc như trước.

Cậu thật sự chỉ đơn giản cảm thấy chuyện này khá buồn cười.

Clark cười một lúc rồi bất đắc dĩ lắc đầu.

Kế hoạch của cậu buộc phải tạm gác lại.

Dựa theo tính cách của Darkseid, nếu có kẻ dám đặt tên mình ngang hàng với hắn, kẻ đó nhất định sẽ phải trả một cái giá vô cùng khủng khiếp.

Nhưng hiện tại Thanos vẫn sống khỏe mạnh ở một hệ sao khác.

Hai bá chủ kia rõ ràng đang mặc nhiên coi đối phương như không tồn tại.

Vậy thì Clark tuyệt đối không thể xem nhẹ người Titan ấy.

……

Khoan đã.

Titan?

…… Titan?!

………… Lobo?!!

Superman bật thẳng người lên giữa không trung, hai mắt mở lớn vì kinh ngạc.

Đùa gì thế?!

Đùa gì vậy?!

Lobo cũng là người Titan!

Tên thợ săn tiền thưởng đó…

Chẳng phải hắn đang làm việc cho Darkseid sao?!

Nếu hắn là kẻ sống sót của Titan, vậy thì…

???

Bộ não Krypton của Superman lập tức vận chuyển với tốc độ cao.

Clark vốn không giỏi suy luận mấy âm mưu lòng vòng kiểu này, nhưng lúc này cậu lại không muốn kéo thêm người khác vào.

Tony — người duy nhất biết chuyện này — đang bận chuẩn bị cho buổi gây quỹ của Lex Luthor.

Ngày kia anh đã phải trực tiếp ứng phó với chiêu trò của Lex rồi.

Clark làm sao có thể vào lúc này ném thêm một đống phiền phức lên đầu Iron Man?

Cậu lập tức thấy hoảng.

Cậu đã để Lobo rời đi rồi.

Dù sao để một tên vừa điên, đầu óc lại chẳng biết đang nghĩ gì chạy lung tung trên Trái Đất cũng tuyệt đối không phải lựa chọn khiến Clark yên tâm.

Nhưng bây giờ phải làm sao?

Nếu Lobo thật sự là thuộc hạ của Thanos…

Không được.

Cậu phải đi tìm J’onn!

Nhưng đúng lúc đó, một “sự cố ngoài ý muốn” khác lại đột ngột ập tới.

Màn hình lớn vốn im lìm trong Fortress bỗng bật sáng, hiện lên một lời mời gọi video.

Mà người gọi lại là hai người trên cả Trái Đất này Clark Kent không đời nào từ chối nổi.

……

Jonathan và Martha.

…… Được rồi.

Được rồi.

Dù lông tơ trên người Krypton của Clark vẫn còn dựng hết lên vì giả thuyết vừa rồi, người mạnh nhất thế giới cũng chỉ có thể cố ép sự nôn nóng xuống.

Cậu lớn tiếng:

“Bật đèn! Kết nối màn hình!”

Ngay giây sau, đại sảnh Fortress tối đen lập tức sáng bừng, trở nên ấm áp hơn hẳn.

Superman cũng nở một nụ cười hơi ngượng ngùng với màn hình.

Clark có thể bảo đảm nụ cười của mình hoàn toàn không có gì khác thường.

Tuyệt đối.

Một trăm phần trăm chân thật đáng tin.

Đúng là cậu đã khá lâu chưa về nhà, nhưng cũng chưa đến mức phá kỷ lục kể từ khi trở thành Superman.

Thế nên Clark — người từ nhỏ đã quen báo chuyện vui, giấu chuyện buồn — vẫn mỉm cười như thường lệ.

Cho đến khi cậu nhìn thấy vẻ lo lắng nhàn nhạt trên mặt vợ chồng Kent.

Nụ cười của Clark cứng lại.

“…… Chào con, cục cưng.”

Martha khẽ cau mày, đau lòng nhìn con trai.

Clark lập tức có chút luống cuống.

Dù lúc này vẫn đang mặc đồng phục, vẫn là “Superman” trong mắt cả thế giới, trước mặt mẹ mình, cậu vẫn căng thẳng chẳng khác gì một người bình thường.

Bà Kent vốn không phải kiểu phụ huynh suốt ngày soi con mình béo hay gầy.

Ít nhất… bình thường là thế.

“Chiếc đồng hồ con đưa cho mẹ báo rằng con đã bảy mươi hai ngày liên tục không ăn gì rồi.”

Martha nhìn cậu.

“Dạo này… bận lắm sao? Rất, rất bận à?”

Trong giọng bà gần như không có ý trách móc.

Nhưng nỗi bất an lại quá rõ ràng.

“Đừng hà khắc với bản thân như vậy, con yêu.”

“Hôm nay hoặc ngày mai… về nhà một chuyến nhé?”

…

……

Chỉ mấy câu dịu dàng của Martha Kent đã đủ đánh bại Superman hoàn toàn.

Đứa con Krypton lập tức vừa xấu hổ, vừa chột dạ, vừa áy náy, vội vàng gật đầu liên tục.

Thái độ thành khẩn ấy cuối cùng cũng khiến bà Kent yên tâm được đôi chút.

Nhưng chẳng hiểu hôm nay là ngày gì.

Có lẽ các vị thần đang muốn trừng phạt Superman vì một tháng trước đã dọa Loki suýt mất hồn.

Bởi vì lời của cha mẹ cậu vẫn chưa kết thúc.

Martha im lặng.

Lần này đến lượt Jonathan lên tiếng.

Người nông dân lớn tuổi nghiêm túc nhìn con trai mình, rồi bình thản ném xuống một quả bom còn lớn hơn.

“Con trai, Eric gửi tin nhắn cho bố.”

“Nó dặn bố nhất định phải nói với con rằng…”

“Buổi gây quỹ của Lex Luthor ngày kia, tuyệt đối đừng tham dự.”

Clark sững người.

“…… Bố mẹ biết anh ấy đang ở đâu không?”

“Câu đó… có ý gì?”

Prev
Next

Comments for chapter "chương 111"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 360 15 giờ trước
Chương 359 15 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Tháng 9 4, 2026
KHÔNG PHẢI ĐÃ NÓI LÀ TRAI THẲNG SAO
KHÔNG PHẢI ĐÃ NÓI LÀ TRAI THẲNG SAO?
Tháng 9 9, 2026
GIẢ THIẾU GIA HÀO MÔN VỀ BIỂN MƯU SINH
GIẢ THIẾU GIA HÀO MÔN VỀ BIỂN MƯU SINH
Tháng 9 10, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ