Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ] - Chương 154

  1. Home
  2. SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ]
  3. Chương 154
Prev
Next

Chương 154

Đó là một cảm giác vô cùng kỳ diệu.

Giống như một thứ hấp dẫn nào đó cuối cùng cũng nhận được hồi đáp.

Giống như một ham muốn nào đó rốt cuộc được thỏa mãn.

Đây là giết chóc.

Là cứu rỗi.

Là trừng phạt.

Nhưng đồng thời…

Lại giống như chuộc tội.

Lana hiểu rất rõ mình chẳng phải “thiên phạt” gì cả.

Nếu nhất định phải gọi tên, chuyện cô đang làm nhiều nhất cũng chỉ có thể xem là một kiểu trả thù méo mó.

Nhưng dường như nói vậy cũng không hoàn toàn chính xác.

Bởi Lana không cảm thấy chuyện này quá riêng tư.

Cũng chẳng có cảm giác mình đang dùng nó để giải phóng những tình cảm đã bị dồn nén suốt bao năm.

Nó…

Nó giống như một nhiệm vụ vốn dĩ phải được hoàn thành.

Giờ cuối cùng cô chỉ đang làm xong việc mình nên làm mà thôi.

Đúng vậy.

Chính là như thế.

……

Lana Lang chậm rãi đứng thẳng người.

Những giọt máu li ti bắn lên gương mặt cô.

Mùi tanh nhàn nhạt cùng thứ cảm xúc kỳ quái không thể diễn tả khiến đầu óc Lana choáng váng trong khoảng ba giây.

—— Nhưng ba giây sau.

Mọi thứ lại “trở về bình thường”.

Lana một lần nữa khôi phục dáng vẻ thường ngày.

Mặt không cảm xúc.

Ánh mắt lạnh lẽo.

Cô tao nhã đảo mắt qua căn phòng đầy xác chết một vòng, tự nhiên đến mức giống một vị lãnh chúa đang kiểm tra lãnh địa của mình.

Sự yếu đuối và mê man vừa thoáng xuất hiện trong khoảnh khắc đã hoàn toàn tan biến.

Cô lại trở thành vị nữ vương duy nhất đứng trên tất cả.

Cảm giác kỳ lạ kia cũng biến mất sạch sẽ.

Điều ấy khiến Lana vô cùng hài lòng.

……

…Đáng sợ thật.

Sinh vật ghép nối hình thù quái dị đứng cách đó không xa âm thầm đưa ra kết luận từ tận “đáy lòng”.

Tên của hắn là—

Amazo.

Một người máy nano có khả năng mô phỏng đủ loại siêu năng lực.

Vì vậy, sở hữu năng lực ngụy trang gần như hoàn hảo đối với hắn cũng chẳng có gì kỳ lạ.

Amazo vốn là một “niềm vui ngoài ý muốn” do một nhóm nghiên cứu dưới trướng Lex Luthor chế tạo.

Mục đích ban đầu của dự án là sử dụng công nghệ nano để sao chép sức mạnh của Superman.

Nhưng không hiểu trời xui đất khiến thế nào, thứ được tạo ra cuối cùng lại là một siêu trí tuệ nhân tạo có phần tự ý thức, có thể không ngừng bắt chước và học tập.

Không biết nên gọi là may mắn hay bất hạnh—

Từ rất sớm, trong một lần “ngoài ý muốn”, Amazo đã sao chép được năng lực của một người có khả năng đọc tâm trí.

Và cũng chính từ khoảnh khắc ấy, hắn không còn chịu để Lex Luthor lợi dụng mình đi tấn công Superman nữa.

Nhưng đồng thời—

Vì hứng thú với thứ gọi là “con người”, Amazo lại chủ động tham gia vào kế hoạch của Lana Lang.

Người phụ nữ điên cuồng, đáng thương mà đáng sợ này hiện giờ là đối tượng khiến hắn cảm thấy hứng thú nhất.

Đó cũng là nguyên nhân Amazo vẫn luôn giúp cô che giấu “kế hoạch” đáng sợ kia khỏi Lex Luthor.

Có lẽ việc bị Lana phớt lờ quá lâu đã làm tổn thương lòng tự trọng của hắn.

Tên người máy vốn đã hơi nhiều lời cuối cùng chủ động hỏi:

“Tiếp theo thì sao?”

Sinh vật ghép nối vừa đưa dao cho Lana lập tức tan chảy.

Cơ thể méo mó hóa thành một vũng “chất lỏng” màu bạc.

Thứ kim loại lỏng không ngừng chuyển động ấy nhanh chóng dâng lên, kéo dài rồi ngưng tụ thành một người đàn ông cao hơn mét chín.

Amazo nhìn Lana chằm chằm.

Nhưng cô chẳng đáp.

Điều đó khiến hắn hơi khó chịu.

Mặc dù phần lớn “cảm xúc” của Amazo đều là thứ hắn mô phỏng được…

Hắn vẫn cảm thấy không vui.

May mà còn chưa chờ người máy tùy hứng kia lại dùng khả năng đọc tâm để nhìn trộm kế hoạch của Lana—

Rầm! Rầm! Rầm!

Một loạt tiếng đập cửa dữ dội bất ngờ phá tan sự im lặng.

“Có ai ở trong đó không?!”

“Xảy ra chuyện gì vậy?! Mọi người có ổn không?!”

“Trưởng quan?!”

Giọng đàn ông vừa kinh hãi vừa phẫn nộ vang lên phía bên kia cánh cửa.

Amazo khựng lại.

Hắn thật sự không ngờ trong căn cứ này vẫn còn người sống.

Theo bản năng, hắn quay sang nhìn Lana.

Sau đó bất ngờ phát hiện—

Người phụ nữ ấy đang mỉm cười.

Nụ cười lần này khác hẳn lúc cô sai khiến những con quái vật giết người.

Trong đó dường như có thêm một chút gì đó thuộc về con người.

Mặc dù thứ “hơi người” ấy cũng mang đầy ý vị chế giễu…

Nhưng ít nhất nó vẫn khiến Amazo phải đánh giá người ngoài cửa cao thêm một chút.

May mà hắn đủ thông minh.

Chỉ trong nháy mắt, Amazo đã hiểu ý Lana.

Một người sống sót.

Một nhân chứng.

……

Được rồi.

Quả thật rất hợp logic.

Vì vậy người đàn ông màu bạc lập tức làm theo kế hoạch.

Cơ thể hắn biến đổi.

Gương mặt thay đổi.

Dáng người thay đổi.

Chỉ trong chớp mắt—

Amazo biến thành Kal-El.

Biến thành Superman.

Thậm chí cả bộ chiến phục cũng được mô phỏng giống hệt.

Chưa đến hai giây sau, một “Superman” sống sờ sờ đã đứng trước chiếc bàn tròn ngập xác người.

“Làm theo kế hoạch, đúng không?”

Amazo dùng gương mặt của Superman.

Dùng chính giọng nói của Superman để hỏi Lana.

Giờ phút này—

Hắn không khác Superman thật là bao.

Mà Superman xuất hiện ngay giữa hiện trường một vụ thảm sát…

Đương nhiên rất dễ bị coi là hung thủ tạo nên tất cả.

Dù sao—

Làm ơn đi.

Truyền thông thích nhất loại câu chuyện này.

Chẳng lẽ còn có người không hiểu sao?

……

Nhưng điều mà Amazo và Lana không biết là—

Toàn bộ cảnh tượng này…

Đều đang được vài chiếc camera siêu nhỏ thuộc về Lex Luthor âm thầm ghi lại.

—— Đây chính là “kế hoạch”.


Các anh hùng vẫn hoàn toàn không biết gì về tất cả những chuyện ấy.

Thiên Nhãn Hội cố ý sắp xếp cuộc họp cuối cùng ngay trước khi Superman trở về Trái Đất khoảng ba mươi phút.

Clark Kent khi đó còn đang ở ngoài vũ trụ, đương nhiên chẳng thể nào biết thảm kịch đang xảy ra.

Còn J’onn J’onzz trên Watchtower cũng hiểu quá rõ Thiên Nhãn Hội bài xích việc một người có khả năng đọc tâm “giám sát” họ đến mức nào.

Vì vậy—

Mãi đến ngày hôm sau.

Khi người sống sót Steve Trevor lái phương tiện duy nhất còn dùng được — chiếc mô-tô cà tàng của chính mình — vượt qua đủ loại khó khăn để tìm được một trạm xăng gần nhất…

Nick Fury và những người khác mới biết đến “thiên tai” khủng khiếp này.

Nhưng khi vị cục trưởng S.H.I.E.L.D. gọi vào số điện thoại riêng của Superman—

Người bắt máy lại là một Tony Stark hiếm khi thật sự nổi giận đến mức mất kiểm soát.

“Tôi vẫn luôn tưởng ông ít nhất còn có não.”

“Ít nhất vẫn chưa lãng phí hoàn toàn lượng oxy quý giá trên Trái Đất này.”

Giọng Tony lạnh đến đáng sợ.

“Nhưng ông làm kiểu quái gì vậy?”

“Ông làm thế nào mà để chuyện này xảy ra?!”

Rồi hắn gần như gằn từng chữ:

“Làm thế nào ông có thể—”

“Để lộ thân phận cha mẹ cậu ấy ra ngoài?!”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé


Clark Kent bị đánh thức bởi một tiếng ù chói tai.

Superman vừa mới hành một trận ra trò một bá chủ vũ trụ theo bản năng đưa tay về phía đồng hồ báo thức.

Hắn ấn mấy lần.

Tiếng động vẫn không dừng.

Đến lúc ấy Clark mới thật sự tỉnh lại.

“…Tốt nhất cậu nên có một lý do hợp lý.”

Tony Stark bị đánh thức theo, giọng khàn khàn đầy đau khổ.

“Cậu không thể vừa bắt tôi ‘tăng ca’ khủng khiếp xong lại còn yêu cầu tôi dậy sớm được, nhóc con.”

“Không công bằng chút nào…”

Nhưng “nhóc con” của hắn không đáp.

Tony hơi khó hiểu, xoay người nhìn sang.

Ngay giây tiếp theo—

Toàn bộ cơn buồn ngủ biến mất sạch sẽ.

Clark ngồi đó.

Thất thần.

Sắc mặt tái nhợt đến mức đáng sợ.

Trong một khoảnh khắc, Tony thậm chí tưởng mình vẫn còn đang nằm mơ.

Nhưng hắn lập tức bật dậy.

Vì quá vội nên còn lảo đảo mấy bước, sau đó mới ôm chặt Clark vào lòng.

Mãi đến khi thật sự vòng tay quanh người yêu, Tony mới nhận ra—

Cơ thể mình cũng lạnh đến đáng sợ.

Hắn từng thấy biểu cảm này trên gương mặt Clark đúng một lần.

Lần đó…

Là khi bản sao Superman méo mó kia—

Bizarro—

Xuất hiện.

“Có chuyện gì vậy?”

Tony siết chặt vòng tay.

“Clark, nói cho tôi biết được không?”

Iron Man cũng không hiểu tại sao mình lại ôm lấy Superman.

Giống như hắn sợ chỉ cần buông tay, Clark sẽ lập tức bay mất.

Nhưng Tony cũng chẳng hỏi những câu vô nghĩa kiểu:

“Cậu gặp ác mộng à?”

Bọn họ đều là anh hùng.

Bọn họ hiểu nhau.

……

Nói cho cùng—

Có lẽ Tony thật sự đang sợ Clark sẽ đột nhiên bay đi.

May mắn thay, người yêu hắn không đẩy hắn ra.

“…………Âm thanh đó…”

Clark lẩm bẩm.

Hắn vẫn còn thất thần.

Ba năm nay, Clark đã không còn nhạy cảm và căng thẳng như trước.

Chính vì vậy, hắn không lập tức nhận ra âm thanh kia là gì.

Dù sao—

Nó đã gần mười năm không vang lên.

Đó là hệ thống cảnh báo khẩn cấp Clark bí mật lắp đặt ở nông trại Kent tại Kansas.

Một lớp “tường lửa” Krypton được chôn sâu dưới lòng đất.

Ngay cả Martha và Jonathan cũng không biết nó tồn tại.

Và bây giờ…

Ngay vừa rồi—

Nó đã được kích hoạt.

Clark chưa nói hết câu đã bắt đầu “nhìn”.

Đôi mắt xanh nhìn thẳng về hướng Kansas.

Tony không truy hỏi.

Hắn chỉ chờ Clark xác định tình hình trước, sau đó hai người sẽ cùng nhau nghĩ cách.

“……Có lửa.”

Clark nhìn cảnh tượng từ nơi xa.

Theo bản năng hắn đứng bật dậy.

Tony lập tức nhận ra—

Cơ thể thép gần như không thể lay chuyển kia đang khẽ run.

Stark rùng mình.

Hắn lập tức gọi hệ thống quản gia điện tử, đồng thời bắt đầu mặc chiến giáp.

Trong lúc đó, hắn vẫn nghe Clark lẩm bẩm từng câu, thỉnh thoảng xen vào trấn an.

“Cháy rừng sao?”

“Cậu nhìn thấy nguồn lửa không?”

“Không…”

Clark lắc đầu.

“Không, không…”

“Trước khi trưởng thành tôi đã xử lý gần như toàn bộ nguy cơ an toàn quanh nhà rồi…”

“Không thể là tai nạn.”

“Được.”

Tony lập tức đổi cách nói.

“Nhưng chưa có ai bị thương, đúng không?”

“Không ai bị thương là được rồi, bảo bối.”

“Chỉ cháy một ít đồng ruộng thôi mà. Hôm nay chúng ta có thể giúp Jonathan khôi phục lại hết.”

“…………”

Clark không trả lời.

Không.

Không đúng.

……

Không chỉ có lửa.

Hoàn toàn không chỉ là một đám cháy.

Có người.

Có một người…

Đang đứng giữa biển lửa.

Hắn đang cười lớn.

Hắn đang phóng hỏa.

—— Và tiếng động ấy đã đánh thức cha hắn.

Jonathan Kent cầm súng bước ra ngoài.

Superman run lên khi nhìn thấy cảnh tượng ấy.

Điều đó thật kỳ lạ.

Dù sao hắn vốn là một người gần như chẳng cảm nhận được cái lạnh.

Nhưng lúc này—

Clark lại lạnh đến mức giống như có kẻ khoét một lỗ sau gáy hắn, rồi từ đó đổ thẳng nước đá vào tận xương tủy.

Một cảm giác bất lực và sợ hãi khủng khiếp tràn ngập cơ thể.

So với hai thứ cảm xúc ấy…

Ngay cả cơn giận cũng trở nên chẳng đáng nhắc tới.

Đó là một cảm giác trống rỗng.

Hư vô.

Khó mà miêu tả.

Sau hơn ba năm sống trong hạnh phúc, Superman dường như đã không còn dễ nổi giận hay mất kiểm soát như trước.

Nhưng thứ cảm xúc lạnh buốt này đang lan khắp cơ thể hắn.

Khiến Clark Kent lại một lần nữa nảy sinh—

Ham muốn bóp nát một kẻ nào đó bằng chính đôi tay mình.

Nắm tay hắn bắt đầu siết lại.

Nhưng trước khi những ngón tay Clark hoàn toàn khép chặt—

Một bàn tay đột nhiên nắm lấy hắn.

Tony Stark kéo Clark lại.

“Chúng ta đi cùng nhau.”

Stark nói câu ấy tự nhiên đến mức như thể đây vốn là chuyện hiển nhiên.

Clark khựng lại.

Chỉ một câu.

Nhưng nó lập tức kéo hắn khỏi ảo giác băng giá, bạo lực và trắng xóa kia.

Kéo hắn trở về hiện thực.

Trở về căn phòng ngủ của hắn và Tony.

…

……

……À.

Đúng rồi.

Lần này—

Hắn không còn phải một mình đối mặt nữa.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 154"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 360 10 giờ trước
Chương 359 10 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN
THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN
Tháng 9 18, 2026
MUỐN SỐNG THÌ PHẢI GHÉP CP VỚI NAM CHÍNH
MUỐN SỐNG THÌ PHẢI GHÉP CP VỚI NAM CHÍNH
Tháng 9 16, 2026
ÔNG BỐ CŨNG CÓ MÙA XUÂN
ÔNG BỐ CŨNG CÓ MÙA XUÂN
Tháng 9 18, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ