Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA - Chương 31

  1. Home
  2. SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
  3. Chương 31 - Lúc ban đầu
Prev
Next

Chương 31: Lúc ban đầu

Tối hôm ấy, sau khi buông Rực Rỡ ra, Thẩm Nghiên lại quay về án thư xử lý công văn.

Rực Rỡ ngồi bên mép giường, những ngón tay giấu trong tay áo khẽ co lại. Đầu ngón tay dường như vẫn còn lưu lại xúc cảm từ làn da ấm áp vừa chạm vào khi nãy.

Hắn ngồi yên một lúc, rồi đứng dậy đi đến trước giá sách, rút quyển 《Tình Tỏa Luận》 xuống, lật đến phần ghi chép về Cộng Quy Tỏa.

Trước đây hắn chỉ đọc lướt qua, biết đây là một loại cấm thuật trói buộc vận mệnh của hai người, nhưng chưa từng nghiên cứu kỹ nguyên lý vận hành cụ thể.

Lần này, Rực Rỡ đọc từng câu từng chữ.

Khi đọc đến đoạn miêu tả về mệnh hồn, đầu ngón tay hắn chợt khựng lại.

“Cộng Quy Tỏa, lấy mệnh hồn của người thi thuật làm dẫn, tách ra một sợi, cấy vào linh mạch của người chịu thuật. Từ đó hai người đồng sinh cộng tử, hồn phách tương liên. Người thi thuật chết, người chịu thuật cũng chết; người chịu thuật vong, người thi thuật cũng không thể sống một mình.”

Ánh mắt Rực Rỡ dừng trên mấy hàng chữ ấy rất lâu.

Mệnh hồn.

Thẩm Nghiên đã tách một sợi mệnh hồn của chính mình, cấy vào cơ thể hắn.

Điều đó có nghĩa là mạng của Thẩm Nghiên đang nằm trong tay hắn.

Nếu hắn chết, Thẩm Nghiên sẽ chết theo.

Nếu hắn vĩnh viễn không tỉnh lại, Thẩm Nghiên cũng sẽ cùng hắn chìm vào giấc ngủ dài không có ngày tỉnh giấc.

Rực Rỡ khép sách lại, đặt về chỗ cũ, sau đó trở lại ngồi bên mép giường.

Thẩm Nghiên vẫn đang phê công văn bên án thư. Hắn cúi đầu, ngòi bút lướt trên giấy phát ra tiếng sột soạt khe khẽ, hoàn toàn không nhận ra vừa rồi Rực Rỡ đã đọc thứ gì.

Rực Rỡ nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng lên tiếng:

“Thẩm Nghiên.”

Thẩm Nghiên ngẩng đầu: “Hửm?”

“Ngươi hạ Cộng Quy Tỏa lên người ta?”

Ngòi bút trong tay Thẩm Nghiên khựng lại.

Hắn không phủ nhận, cũng chẳng hề hoảng loạn. Chỉ bình thản đặt bút xuống, nhìn thẳng vào Rực Rỡ rồi đáp:

“Đúng.”

“Ngay khi ta vừa trọng sinh?”

“Đúng.”

Rực Rỡ nhìn hắn, im lặng vài nhịp, sau đó hỏi:

“Nếu ta mãi mãi không tỉnh lại thì sao?”

Thẩm Nghiên không chút do dự.

Hắn nhìn thẳng vào mắt Rực Rỡ, giọng rất nhẹ, nhưng từng chữ đều rõ ràng đến mức không thể nhầm lẫn.

“Vậy đồ nhi sẽ cùng sư tôn chết.”

Rực Rỡ im lặng thật lâu.

Hắn nhìn gương mặt bình tĩnh của Thẩm Nghiên, nhìn đôi mắt không hề có lấy một tia chần chừ ấy. Mãi một lúc sau, hắn mới nói:

“Ngươi điên rồi.”

Thẩm Nghiên thoáng sửng sốt.

Rồi hắn bật cười.

Nụ cười rất nhạt, vừa như tự giễu, lại vừa giống một sự thừa nhận đầy nhẹ nhõm.

“Đã điên một trăm năm rồi.”

Rực Rỡ không nói thêm.

Hắn nằm xuống, xoay người, để lại bóng lưng cho Thẩm Nghiên.

Trong bóng tối, hắn vẫn mở mắt nhìn ánh nến chập chờn đổ bóng lên vách tường, trong đầu không ngừng lặp lại đoạn đối thoại vừa rồi.

Cộng Quy Tỏa.

Mệnh hồn.

Đồng sinh cộng tử.

Đến lúc này, Rực Rỡ mới thực sự nhận ra——

Cộng Quy Tỏa vừa là gông xiềng, cũng vừa là lợi thế.

Mạng của Thẩm Nghiên nằm trong tay hắn.

Điều đó đồng nghĩa với việc hắn hoàn toàn có thể lấy sự an nguy của chính mình để uy hiếp Thẩm Nghiên.

Nếu thật sự muốn, hắn thậm chí có thể dùng tính mạng của mình ép Thẩm Nghiên làm bất cứ chuyện gì.

Nhận thức ấy giống như một quân cờ lạnh băng, lặng lẽ rơi xuống bàn cờ trong lòng hắn.

Hiện tại Rực Rỡ vẫn chưa nghĩ ra nên dùng quân cờ này thế nào.

Nhưng hắn biết——

Sớm muộn gì cũng sẽ có ngày dùng đến.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Rực Rỡ phát hiện chìa khóa của Triền Tình vẫn nằm bên gối.

Hắn cầm nó lên, siết trong lòng bàn tay, cảm nhận hơi lạnh của kim loại cùng sức nặng vừa đủ ấy.

Sau đó hắn đứng dậy, đi đến trước mặt Thẩm Nghiên đang sắp xếp công văn, chìa chìa khóa ra.

“Ngươi giữ đi.”

Thẩm Nghiên sững người.

Hắn nhìn chiếc chìa khóa nằm trong lòng bàn tay Rực Rỡ, rồi lại ngẩng lên nhìn gương mặt hắn, dường như đang cố phân biệt ý nghĩa phía sau hành động này.

Thẩm Nghiên không lập tức đưa tay nhận.

“Tại sao?”

Rực Rỡ lại đưa chìa khóa về phía trước một chút, giọng điềm nhiên:

“Mạng của ngươi đã nằm trong tay ta. Thứ đó hữu dụng hơn bất kỳ xiềng xích nào.”

Thẩm Nghiên đứng im.

Hắn nhìn chiếc chìa khóa thật lâu.

Cuối cùng mới vươn tay nhận lấy.

Năm ngón tay chậm rãi siết chặt, khớp xương trắng bệch, giống như muốn ghim chiếc chìa khóa ấy sâu vào trong máu thịt.

Sau đó, hắn cất nó vào ngực áo.

Ngay sát vị trí trái tim.

Từ hôm ấy, Thẩm Nghiên không còn dùng xiềng xích khóa Rực Rỡ nữa.

Triền Tình vẫn nằm trên cổ tay hắn, nhưng chìa khóa đã được Thẩm Nghiên thu lại. Khóa cũng không cài, đoạn xích bạc chỉ lỏng lẻo buông xuống, nhìn qua càng giống một món trang sức hơn là hình cụ dùng để giam cầm người.

Nhưng Thẩm Nghiên lại dùng một thứ khác để khóa hắn.

——Ánh mắt.

Rực Rỡ đi đến đâu, ánh mắt Thẩm Nghiên liền theo đến đó.

Khi Rực Rỡ ngồi bên cửa sổ đọc sách, Thẩm Nghiên phê công văn bên án thư. Cứ cách một lúc, hắn lại ngẩng lên nhìn Rực Rỡ một lần, xác nhận người vẫn còn ở đó rồi mới cúi đầu tiếp tục viết.

Rực Rỡ đứng dậy đến giá sách lấy sách, ánh mắt kia cũng lập tức di chuyển theo bóng hắn. Mãi đến khi Rực Rỡ trở về chỗ ngồi, Thẩm Nghiên mới chịu thu mắt lại.

Rực Rỡ không ngăn cản.

Hắn hiểu hiện tại đang là thời điểm Thẩm Nghiên xây dựng lại cảm giác an toàn.

Hắn đã trả chìa khóa cho Thẩm Nghiên, nhưng đối phương vẫn cần thời gian để xác nhận rằng hắn thật sự không định bỏ trốn, chứ không phải đang âm thầm chuẩn bị cho một lần chạy trốn khác.

Trong khoảng thời gian này, Thẩm Nghiên chắc chắn sẽ càng dính người hơn, cũng càng cảnh giác hơn.

Không sao.

Chỉ cần vượt qua giai đoạn này, cảnh giác của Thẩm Nghiên rồi sẽ từ từ hạ xuống.

Đêm ngày thứ ba, Thẩm Nghiên nằm trên tấm đệm trải dưới đất, im lặng rất lâu mới lên tiếng.

Giọng nói vang lên giữa bóng tối, mang theo chút dè dặt thăm dò.

“Sư tôn, hôm đó người nói người lựa chọn không đi… là vì sao?”

Rực Rỡ mở mắt nhìn trần nhà.

Hắn không trả lời ngay.

Sau vài nhịp im lặng, hắn mới bình thản nói:

“Bởi vì ta muốn xem thử, nếu ở lại thì sẽ thế nào.”

Hắn đang nói dối.

Sở dĩ hắn ở lại, chẳng qua vì vẫn chưa tìm được cách trốn khỏi nơi này mà thôi.

Thẩm Nghiên không truy hỏi thêm.

Trong bóng tối, hắn trở mình, quay mặt về phía Rực Rỡ, khẽ nói:

“Vậy sư tôn cứ ở lại xem thử đi.”

Hắn ngừng một lát, giọng nói dịu xuống.

“Đồ nhi sẽ không khiến sư tôn thất vọng.”

Rực Rỡ không đáp.

Hắn khép mắt lại, giả vờ đã ngủ.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 31"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Một sợi hồng trần
Một Sợi Hồng Trần
Tháng 8 17, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 9 3, 2026
VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
Tháng 9 2, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ