Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - chương 127

  1. Home
  2. TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?!
  3. chương 127
Prev
Next

chương 127

Thẩm Sơ Ngôn tháo đôi tai thỏ xuống.

Nhưng hắn không trả lại cho Khương Oa, chỉ cầm nó trong tay.

Cảm giác kỳ lạ vừa rồi cuối cùng cũng dần tan đi, sắc đỏ trên mặt Thẩm Sơ Ngôn chậm rãi rút xuống, trở lại bình thường.

Khương Oa đã lâu không gặp hắn.

Nói không lo lắng chắc chắn là giả.

Hai người vốn là bạn cùng bàn. Trước kia Khương Oa còn từng làm ra không ít chuyện bắt nạt Thẩm Sơ Ngôn, vậy mà Thẩm đồng học chẳng những không để bụng hiềm khích cũ, còn bằng lòng tiếp tục làm bạn tốt với cậu.

Thẩm Sơ Ngôn thân là vai chính thụ, vậy mà vẫn chịu hạ mình kết bạn với một pháo hôi qua đường như cậu.

Quả nhiên là người đẹp tâm thiện.

Bạn bè của Khương Oa vốn chẳng có bao nhiêu.

Hiện giờ bẻ ngón tay đếm thử cũng chỉ được hai người.

Một là Tây Tư Lưu thiếu gia.

Người còn lại chính là Thẩm Sơ Ngôn đồng học.

Khương Oa biết với thân phận nhân vật trung tâm của cả bộ truyện, Thẩm Sơ Ngôn chắc chắn sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Nhưng không chết không có nghĩa là sẽ không phải chịu khổ.

Cậu từng nghe bạn học trong trường nói Thẩm Sơ Ngôn thật ra là thiếu gia của Anh Nạp gia tộc. Chỉ vì một vài nguyên nhân bí ẩn nên không được gia tộc thừa nhận, thậm chí rất có thể còn bị người nhà ghét bỏ.

Tin đồn trong trường đủ loại.

Mà lời đồn lan truyền rộng nhất chính là—

Thẩm Sơ Ngôn đã bị Anh Nạp gia tộc âm thầm xử lý.

May mà bây giờ xem ra tất cả chỉ là lời đồn.

Thẩm đồng học đã xuất hiện trở lại, nhìn dáng vẻ cũng không giống như bị thương.

“Thẩm đồng học, cậu vẫn ổn chứ?”

Khương Oa hỏi.

Cậu không truy hỏi hắn đã đi đâu.

Mỗi người đều có bí mật của riêng mình.

Cho dù hai người là bạn bè, nếu đối phương không muốn nói, Khương Oa cũng không thể ép hắn phải kể.

Giữa người với người phải duy trì một khoảng cách và ranh giới thích hợp.

Đây là đạo lý cậu học được từ sách giao tiếp xã hội.

“Cậu không hỏi tôi đã đi đâu, tại sao đột nhiên lại xuất hiện sao?”

Thẩm Sơ Ngôn hỏi ngược.

Khương Oa nhìn hắn.

“Cậu muốn nói sao?”

Thẩm Sơ Ngôn khựng lại.

Rồi im lặng.

Khương Oa lập tức hiểu ý.

“Cậu yên tâm, tôi sẽ không hỏi.”

Cậu nhẹ giọng trấn an hắn.

Sau cơn mưa, trong không khí vẫn còn vương hơi ẩm nhàn nhạt.

Gió biển lướt qua boong tàu, thổi những sợi tóc mềm của Khương Oa tung lên. Có vài sợi vướng vào hàng mi, số còn lại bị gió hất sang bên, để lộ một góc trán trắng sạch.

Đôi mắt tròn sau lớp kính vẫn trong veo sáng ngời.

Thẩm Sơ Ngôn nhìn cậu.

Khương Oa mỗi khi quan tâm một người dường như luôn như vậy.

Không hỏi nguyên do.

Không dò xét bí mật.

Chỉ chân thành, nhiệt tình mà lo lắng cho đối phương.

Giống như lúc cậu nhìn một người, trong mắt liền chỉ còn người ấy.

Tựa như đối phương quan trọng nhất.

Tựa như đó chính là cả thế giới của cậu.

Thẩm Sơ Ngôn hơi mất tự nhiên quay mặt đi.

Ngay sau đó—

Trong miệng Khương Oa bỗng bị nhét vào một viên kẹo trái cây.

Vị táo xanh.

Rất ngọt.

“Ngon không?”

Khương Oa hơi khó hiểu.

Cậu không biết tại sao Thẩm Sơ Ngôn đột nhiên lại cho mình ăn kẹo.

Nhưng kẹo trái cây quả thật rất ngon.

Vì vậy cậu nghiêm túc gật đầu.

“Ngon.”

“Tôi không biết trước kia cậu ăn nhãn hiệu nào, tiện tay mua đại thôi.”

Thẩm Sơ Ngôn giải thích.

“Cậu giỏi thật đấy.”

Khương Oa lập tức khen:

“Vị giống hệt loại kẹo trái cây trước kia tôi mua luôn.”

Vừa dứt lời—

Trong miệng lại bị nhét thêm một viên.

Lần này là vị dâu tây.

Hai viên kẹo khiến hai má Khương Oa hơi phồng lên, nói chuyện cũng không còn rõ chữ như bình thường.

Nhưng cậu vẫn rất lễ phép nói cảm ơn.

Giọng ú ớ không rõ, nghe chẳng khác nào trẻ nhỏ vừa mới tập nói.

Thẩm Sơ Ngôn không nhịn được, đưa tay nhéo má cậu một cái.

Nhéo xong lại lập tức thu tay về.

“Trên mặt cậu có thứ gì đó bẩn.”

Hắn bình thản nói:

“Đừng nghĩ nhiều.”

“Ừm ừm.”

Khương Oa ngoan ngoãn gật đầu.

Đương nhiên cậu sẽ không nghĩ nhiều.

Bởi vì suy nghĩ của Khương Oa lúc này đã bay sang một vấn đề khác nghiêm túc hơn rất nhiều.

Thẩm Sơ Ngôn đã xuất hiện lâu như vậy rồi…

Bao giờ mới quay lại vũ hội?

Nếu vai chính không trở về, cốt truyện có khi sẽ chẳng thể tiếp tục phát triển.

Mà chuyện phá hoại cốt truyện, Khương Oa tuyệt đối không thể làm.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Vì vậy, mặc dù vẫn chưa hiểu vì sao Thẩm Sơ Ngôn đột nhiên xuất hiện, lại càng không hiểu tại sao hắn bỗng dưng cho mình ăn kẹo, Khương Oa vẫn vô cùng nghiêm túc lên tiếng.

Chỉ là trong miệng còn hai viên kẹo nên phát âm không được rõ lắm:

“Thẩm đồng học… vũ hội hình như sắp kết thúc rồi…”

“Ừ.”

Thẩm Sơ Ngôn đáp.

Khương Oa chớp mắt.

“Ừ” là có ý gì?

Cậu quyết định nhắc thẳng hơn một chút:

“Ba vị thiếu gia… vẫn còn ở đó.”

Sắc mặt Thẩm Sơ Ngôn lập tức khó coi hơn một chút.

“À.”

Khương Oa lại ngẩn ra.

“À” là có ý gì nữa?

Cậu bắt đầu sốt ruột.

Có lẽ đây chính là thứ trong sách thường gọi—

Hoàng đế không vội, thái giám đã cuống.

Nhưng Khương Oa là người duy nhất biết “chân tướng thế giới”, trong lòng khó tránh khỏi sinh ra một cảm giác trách nhiệm kỳ lạ.

Cậu dùng đầu lưỡi đẩy viên kẹo bên phải sang bên trái, cố gắng nói rõ hơn:

“Vũ hội lần này… hẳn là rất quan trọng.”

“Mọi người chuẩn bị lâu như vậy…”

“Nó rất… rất có lợi cho việc thúc đẩy giao lưu tình cảm và phát triển quan hệ…”

Thẩm Sơ Ngôn nhìn cậu.

“Cậu rất để ý vũ hội này sao?”

Khương Oa suy nghĩ.

Nếu xét nghiêm túc thì đúng là cậu rất để ý.

Đặc biệt là sau khi Thẩm Sơ Ngôn xuất hiện, ý nghĩa của buổi vũ hội trong mắt cậu lập tức hoàn toàn khác.

Thế là Khương Oa gật đầu.

Thẩm Sơ Ngôn im lặng một lát rồi hỏi:

“Cậu biết khiêu vũ không?”

Khương Oa khó hiểu chớp mắt.

Thẩm Sơ Ngôn lặp lại:

“Cậu biết khiêu vũ không?”

Khái niệm “khiêu vũ” thật ra rất rộng.

Theo nghĩa hẹp, trong một buổi vũ hội quý tộc thế này, “khiêu vũ” đương nhiên là chỉ khiêu vũ giao tế.

Nhưng nếu hiểu theo nghĩa rộng…

Thể dục nhịp điệu và aerobic hẳn cũng có thể tính là nhảy múa.

Mấy thứ này trong giờ thể dục Khương Oa từng học qua một chút.

“Biết một chút…”

Cậu còn chưa kịp bổ sung rằng mình biết vài động tác thể dục—

Thẩm Sơ Ngôn đã nắm lấy tay cậu.

Gương mặt vẫn bình thản như thường.

Nhưng thái độ lại nghiêm túc đến lạ.

Hắn nhìn Khương Oa, trịnh trọng nói:

“Vậy thì…”

“Tôi mời cậu.”

“Khương Oa đồng học.”

Prev
Next

Comments for chapter "chương 127"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 480 1 ngày trước
Chương 479 1 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
Tháng 9 20, 2026
Chủ Thượng Nhà Ta Mỹ Mạo Vô Song
Chủ Thượng Nhà Ta Mỹ Mạo Vô Song, Tiếc Là Có Bệnh
Tháng 9 24, 2026
MUỐN SỐNG THÌ PHẢI GHÉP CP VỚI NAM CHÍNH
MUỐN SỐNG THÌ PHẢI GHÉP CP VỚI NAM CHÍNH
Tháng 9 23, 2026
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
Tháng 9 2, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ