Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - chương 128

  1. Home
  2. TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?!
  3. chương 128
Prev
Next

chương 128

Cuối cùng, Thẩm Sơ Ngôn vẫn không thể khiêu vũ cùng Khương Oa.

Bởi vì có người tuần tra đang đi về phía này.

Hiện giờ Thẩm Sơ Ngôn vẫn chưa thể xuất hiện trước mặt người khác, vì vậy chỉ dặn Khương Oa một câu:

“Lát nữa tôi sẽ tới tìm cậu.”

Nói xong, hắn lại đặt thêm hai viên kẹo vào lòng bàn tay Khương Oa.

Thấy cậu vẫn hơi ngẩn người, Thẩm Sơ Ngôn đưa tay nhéo má cậu một cái.

“Tôi đang nói chuyện với cậu, cậu phải trả lời ‘được’ chứ, Tiểu Oa.”

Khương Oa nghe vậy liền gật đầu, ngơ ngác đáp:

“…Được.”

Thẩm Sơ Ngôn lúc này mới xoa đầu cậu.

Chỉ chớp mắt một cái, người đã biến mất.

Tốc độ nhanh đến mức Khương Oa còn chẳng nhìn rõ hắn rời đi bằng đường nào.

Nói mới nhớ, ban nãy Thẩm Sơ Ngôn cũng dùng cách tương tự để đưa cậu rời khỏi vũ hội.

Xem ra năng lực của Thẩm đồng học đã trở nên vô cùng mạnh mẽ.

Trong khoảng thời gian biến mất vừa rồi, chắc chắn hắn đã gặp được cơ duyên thuộc về vận mệnh của mình.

Vai chính lúc nào cũng được thế giới ưu ái.

Trong quãng thời gian ngủ đông, họ sẽ trải qua đủ loại chuyện, sau đó thu được những kỳ ngộ khiến người khác phải ngưỡng mộ.

Tuy bộ truyện tranh này thuộc thể loại tình yêu, nhưng vì được gắn nhãn “song cường”, hơn nữa Thẩm Sơ Ngôn còn là vai chính số một không thể tranh cãi, nên năng lực của hắn mạnh hơn mấy vị công tiên sinh cũng là chuyện rất bình thường.

Khương Oa cúi đầu nhìn hai viên kẹo trái cây trong lòng bàn tay.

Giấy gói trong suốt phản chiếu ánh đèn, lóe lên đủ màu sắc.

Cậu chợt nhớ tới một chuyện.

Nếu Thẩm Sơ Ngôn cứ thế bỏ đi…

Vậy ba vị thiếu gia trong vũ hội phải làm sao?

Khó khăn lắm mới gặp lại nhau, ngay cả một câu chào còn chưa nói được, sau này làm sao tăng tiến tình cảm?

Khương Oa đang nghĩ thì vô thức sờ lên đầu mình.

Không chạm thấy đôi tai thỏ nữa, cậu lập tức như hiểu ra điều gì, thở phào nhẹ nhõm.

Có lẽ cậu lo thừa rồi.

Thẩm Sơ Ngôn đã cầm đôi tai thỏ đi.

Điều này chứng tỏ hắn thật ra cũng để tâm đến buổi vũ hội.

Ở nơi Khương Oa không nhìn thấy, chắc chắn Thẩm đồng học vẫn sẽ có những màn tương tác khác với mấy vị công tiên sinh.

Biết đâu bây giờ Thẩm Sơ Ngôn đã đội đôi tai thỏ lên, rồi tình cờ gặp lại mấy vị thiếu gia.

Quỹ đạo truyện tranh vẫn đang vận hành bình thường.

Thật sự quá tốt rồi. (^-^)

…

Sau khi tách khỏi Thẩm Sơ Ngôn, Khương Oa đi thang máy lên tầng cao nhất.

Hiện giờ mấy vị thiếu gia chắc chắn đang cùng Thẩm đồng học tiến hành những màn tương tác tình ý nồng nàn, hẳn sẽ chẳng ai để ý đến việc cậu rời đi.

Hơn nữa, ảnh hưởng của trang phục đối với con người thật sự quá lớn.

Khương Oa không dám tiếp tục mặc bộ đồ này ở lại vũ hội nữa.

Đôi tai thỏ cũng đã giao cho Thẩm Sơ Ngôn, vậy nên suất tham gia không hề bị lãng phí.

Khương Oa cảm thấy mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa.

Một pháo hôi dư thừa như cậu cuối cùng cũng có thể yên tâm rút khỏi sân khấu.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Pháo hôi nhỏ đang vô cùng yên tâm mở cửa phòng.

Vừa định bước vào, cậu chợt phát hiện đèn bên trong đang sáng.

Khương Oa ngẩng đầu.

Ánh mắt lập tức chạm phải người đàn ông đang ngồi vắt chân trên sofa.

Thế là pháo hôi nhỏ vừa mới yên tâm…

Lập tức không yên tâm nổi nữa.

Khoảnh khắc đối diện với ánh mắt Anh Nạp Hằng, toàn thân Khương Oa cứng đờ.

Bên tai cậu bỗng vang lên lời dặn của Anh Nạp Hằng trước khi ra biển họp—

Điện hạ không cho phép cậu mặc bộ trang phục này.

Càng không cho phép cậu mặc nó tới tham gia vũ hội.

Khương Oa đã đồng ý.

Thế nhưng bây giờ…

Người và tang vật đều đầy đủ, cậu cứ thế xuất hiện ngay trước cửa.

Khương Oa đương nhiên không dám chống lại mệnh lệnh của đại ca.

Cậu cũng chẳng có lá gan đối nghịch với đại ca.

Chỉ là khi ấy lời của mấy bạn học kia thật sự quá có sức thuyết phục.

Khương Oa không muốn gây thêm phiền phức cho người khác, nên cuối cùng mới tới tham gia vũ hội.

Lúc rời đi, điện hạ lại không mang theo thiết bị liên lạc.

Vì vậy Khương Oa đã để lại một tờ giấy trên bàn.

Cậu nghĩ Anh Nạp Hằng từ trước đến nay vẫn là một đại ca rất hiểu lý lẽ.

Thưởng phạt phân minh.

Tuyệt đối sẽ không vì một tội danh vô căn cứ mà trừng phạt tiểu đệ.

Cậu rời đi vì lý do chính đáng.

Một đại ca nhân từ, khoan dung như điện hạ chắc chắn sẽ không nổi giận chỉ vì chuyện này.

Nhưng giờ phút này—

Khi Anh Nạp Hằng cầm tờ giấy trong tay, mặt không cảm xúc nhìn thẳng về phía cậu…

Trong lòng Khương Oa lập tức căng lên.

Radar tiểu đệ nhanh chóng khởi động.

Một dự cảm chẳng lành dâng lên.

Cậu hơi sợ.

Thế là cứ cứng đờ đứng nguyên ngoài cửa, một bước cũng không dám nhúc nhích.

Một lúc sau, hình như Anh Nạp Hằng không nhìn nổi nữa.

Hắn lạnh lùng bật cười, khóe môi chậm rãi nhếch lên.

“Còn không vào?”

“Muốn tôi qua bế cậu vào à?”

Đầu ngón tay Khương Oa khẽ run.

Cậu lập tức lắc đầu theo bản năng.

Dưới ánh mắt không hề dịch chuyển của người đàn ông, Khương Oa chỉ có thể nhích từng bước một.

Rất chậm.

Rất chậm.

Đi vào trong phòng.

Một luồng tinh thần lực lướt qua phía sau cậu.

“Cạch.”

Cánh cửa sau lưng lập tức khóa lại.

Âm thanh ấy là tiếng đặc trưng của khóa vân tay.

Mà khóa vân tay của căn phòng này—

Chỉ có Anh Nạp Hằng mới mở được.

Căn phòng lập tức trở thành một không gian hoàn toàn khép kín.

Nói cách khác…

Ở đây không còn bất cứ nơi nào để chạy nữa.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 128"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 480 1 ngày trước
Chương 479 1 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

THẦN MINH TÔI ĐU VÌ TÔI XUỐNG TRẦN DEBUT
THẦN MINH TÔI ĐU VÌ TÔI XUỐNG TRẦN DEBUT
Tháng 9 10, 2026
GIẢ THIẾU GIA HÀO MÔN VỀ BIỂN MƯU SINH
GIẢ THIẾU GIA HÀO MÔN VỀ BIỂN MƯU SINH
Tháng 9 10, 2026
CHIẾN VÁN CỜ TINH HẠCH
CHIẾN: VÁN CỜ TINH HẠCH
Tháng 9 12, 2026
THẬT THIẾU GIA NGỐC BỊ CƯỠNG CHẾ CƯNG CHIỀU
THẬT THIẾU GIA NGỐC BỊ CƯỠNG CHẾ CƯNG CHIỀU
Tháng 9 29, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ