Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI - Chương 28

  1. Home
  2. THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
  3. Chương 28 - Thật sự không cần giả vờ mẫu từ tử hiếu
Prev
Next

Chương 28: Thật sự không cần giả vờ mẫu từ tử hiếu

Bách quan thúc giục bệ hạ lập hậu, nhưng người được chọn lại là đích nữ Hình Bộ Thượng thư — một cô nương có gia thế vừa phải, tính tình lạnh nhạt, gia tộc không nghiêng về phe nào, cũng không kết bè kết cánh.

Còn Tiêu gia?

Ai dám mở miệng đề nghị để nữ nhi Tiêu gia vào cung?

Đương kim bệ hạ căn bản không sợ triều thần gây áp lực.

Tiêu gia muốn duy trì vinh quang năm xưa, chỉ có thể nghĩ đủ mọi cách tìm kiếm những mối thông gia có thể mang lại lợi ích cho gia tộc. Chẳng hạn như Thẩm Hoài Khanh, hoặc Mộc Du khi còn chưa trở nên ngây dại.

Kết quả, một phen tính kế lại đẩy đích nữ được nuông chiều từ nhỏ của Tiêu gia đến bên một kẻ xui xẻo — thứ trưởng tử của Hầu phủ.

Trước khi biết chuyện năm đó là do La Trình sắp đặt, Hứa Mính từng oán hận vị đại ca kia. Nàng hận hắn không khống chế nổi bản thân, làm nhục nàng.

Nhưng sau khi biết tất cả chỉ là một cái bẫy, nàng lại cảm thấy người kia thật sự quá xui xẻo.

Thậm chí còn xui xẻo hơn cả nàng.

Bị ép cưới một nữ nhân không an phận, đứa con mang danh nghĩa của mình lại chẳng phải cốt nhục của mình. Cuối cùng còn bị tức chết, trong khi người vợ trên danh nghĩa ấy lại định sinh con cho nam nhân khác, để đứa trẻ kia đường đường chính chính chiếm lấy tất cả những gì vốn thuộc về hắn.

Không hiểu vì sao, nhớ đến đôi mắt âm u của người nọ, Hứa Mính bỗng cảm thấy có chút buồn cười.

Hai người bọn họ…

Đúng là chẳng ai khôn hơn ai.

Nàng nhìn La Hiền, bình thản nói:

“La Hiền, nếu ngươi đã không muốn như vậy, sau này cũng không cần gọi ta là mẫu thân nữa.”

“Mẫu thân của ngươi, mẹ ruột của ngươi, từ đầu đến cuối đều chỉ có tẩu tử. Ta chẳng qua vì giữ thể diện của một Thế tử phu nhân nên mới chăm sóc ngươi vài phần.”

“Đến nước này rồi, thật sự không cần tiếp tục diễn trò mẫu từ tử hiếu nữa.”

“Ta chán rồi.”

Giọng nàng không lạnh lùng, thậm chí còn bình tĩnh đến lạ, tựa như chỉ đang nói một chuyện chẳng đáng để tâm.

La Hiền sững sờ.

Mãi đến lúc này, trong lòng hắn mới chậm chạp dâng lên một tia hoảng loạn và mờ mịt.

Lời ấy rõ ràng nói với La Hiền, nhưng chẳng hiểu sao La Trình lại cảm thấy câu “ta chán rồi” kia cũng là nói với mình.

Hắn yêu Tiêu Huệ Huệ.

Nhưng hắn cũng không thể phủ nhận, mấy năm qua Hứa Mính ngồi trên vị trí Thế tử phu nhân, bất kể đối nội hay đối ngoại đều chu toàn đến mức không ai có thể bắt bẻ.

Có đôi khi hắn thậm chí từng nghĩ, cứ để Hứa Mính mãi ngồi ở vị trí Thế tử phu nhân như vậy cũng chẳng có gì không tốt.

Nàng thay hắn quản lý Hầu phủ, giữ gìn thể diện, còn hắn vẫn có thể cùng tẩu tử sống những tháng ngày yên ổn.

Năm ấy, sau khi tẩu tử gả cho thứ huynh trưởng của hắn, La Trình từng tuyệt vọng đến mức lòng nguội như tro. Đúng lúc ấy, hắn tình cờ gặp Hứa Mính dẫn nha hoàn ra ngoài.

Ma xui quỷ khiến thế nào, hắn lại cầu xin mẫu thân đến Hứa gia cầu thân.

Cuối cùng, hắn cũng được như nguyện cưới vị nữ tử vốn nổi danh hiền đức trong kinh thành này.

Dường như nhờ vậy, hắn có thể bù đắp đôi chút cho nỗi tiếc nuối vì cầu mà không được Tiêu Huệ Huệ.

Ban đầu, hắn thật sự từng muốn sống cho tốt với Hứa Mính.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Nhưng tẩu tử ngay từ đầu đã không đồng ý.

Đáng tiếc, đêm hôm ấy, chuyện hai người gặp riêng bị huynh trưởng vốn rất ít khi bước vào viện của Tiêu Huệ Huệ bắt gặp.

Huynh trưởng tức giận đến cực điểm, muốn vạch trần quan hệ của bọn họ.

Tiêu Huệ Huệ không còn cách nào khác, chỉ có thể làm theo kế hoạch của hắn.

Huynh trưởng bị bọn họ hạ mê dược.

Còn Hứa Mính được gọi đến phòng Tiêu Huệ Huệ uống rượu, cuối cùng lại nằm cùng một chỗ với huynh trưởng.

Kế hoạch ban đầu của La Trình và Tiêu Huệ Huệ chỉ là để hai người nằm cạnh nhau.

Chỉ cần hủy thanh danh của Hứa Mính là đủ.

Hắn chưa từng định để hai người thật sự xảy ra chuyện.

Dù sao, đó cũng là tôn nghiêm của một nam nhân.

Thế nhưng chẳng ai ngờ, một người say đến bất tỉnh, một người trúng thuốc hôn mê, vậy mà cuối cùng lại thật sự phát sinh quan hệ.

Mặc dù như vậy, hắn vẫn cố nhịn cảm giác ghê tởm mà đối xử tốt với nàng.

Nàng còn muốn thế nào nữa?

Chuyện giữa hắn và tẩu tử nếu thật sự truyền ra ngoài, nàng có được lợi gì?

Nàng là Thế tử phu nhân của Hầu phủ, chẳng phải cũng sẽ mất hết thể diện hay sao?

Nghĩ đến đây, La Trình càng cảm thấy mình có lý.

Hắn buông Tiêu Huệ Huệ ra, bước mấy bước đến trước mặt Hứa Mính.

“Ngươi dựa vào đâu mà nói chán?”

“Hứa Mính, chỉ cần một ngày ngươi còn là Thế tử phu nhân của Hầu phủ, ngươi phải nghe lời bổn Thế tử. Ta bảo ngươi kính trọng tẩu tử, chăm sóc Hiền nhi, ngươi phải làm cho tốt. Nếu không…”

Hứa Mính chẳng hề bị lời uy hiếp ấy dọa sợ.

Nàng bật cười châm chọc.

“Nếu không thì sao?”

“Hy sinh một mình ta để thành toàn cho tất cả các người?”

“Thế tử gia, ngài cho rằng mình là ai?”

“Đến ý nguyện của ta mà ngài cũng muốn thao túng sao?”

La Trình nghẹn lại.

Nàng chẳng còn quan tâm thứ gì nữa.

Vậy hắn còn có thể lấy gì để uy hiếp nàng?

Dáng vẻ bất chấp tất cả, không tiếc trả bất kỳ giá nào của Hứa Mính khiến trong lòng hắn bất chợt nảy sinh một cảm giác kinh hãi.

Đây là Hứa Mính mà hắn chưa từng thấy.

Người phụ nữ chu toàn, dịu dàng, luôn biết tiến biết lùi trong ký ức dường như đã biến mất.

Thay vào đó là một Hứa Mính toàn thân đầy gai nhọn.

Mới mẻ thật đấy.

Nhưng hắn không thích nàng dùng những chiếc gai ấy đối phó với mình.

Hắn muốn nàng trở lại như trước.

Không.

Cũng không hẳn.

Thứ hắn muốn là Hứa Mính thuở còn ở khuê các — đôi mắt sáng ngời, trong lòng tràn đầy mong đợi đối với nhân duyên tương lai. Một cô nương có sự hồn nhiên của thiếu nữ, biết kính trọng và yêu mến phu quân, đồng thời cũng đủ năng lực đảm đương vị trí chủ mẫu một nhà.

Phải rồi.

Nếu sau khi thành thân Hứa Mính không ngày càng nhạt nhẽo, nếu nàng vẫn giữ được vẻ tươi sáng trước khi xuất giá, có lẽ hắn cũng chẳng cảm thấy cuộc sống vô vị đến mức phải tìm kiếm thứ kích thích khác lạ từ tẩu tử.

Mà Hứa Mính của hiện tại lại càng thay đổi đến mức hắn không nhận ra.

Sắc bén, lạnh nhạt, bất cần.

Hắn cực kỳ không thích.

Hắn muốn trong mắt Hứa Mính chỉ có mình.

Nàng đừng hòng cứ thế rời khỏi hắn.

La Trình bỗng cười lạnh.

“Ngươi không quan tâm, nhưng những kẻ bên cạnh ngươi thì chưa chắc.”

“Nếu chủ tử của chúng không biết nghe lời… vậy bổn Thế tử đành xử trí hết bọn chúng.”

Hứa Mính biến sắc.

La Trình nhìn thấy phản ứng ấy, trong lòng lập tức nảy sinh một thứ khoái cảm méo mó.

Quả nhiên.

Nàng vẫn còn thứ để hắn nắm trong tay.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 28"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 174 3 ngày trước
Chương 173 3 ngày trước
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Ai Cho Cậu Thích Tôi
Ai Cho Cậu Thích Tôi?!
Tháng 8 19, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 8 20, 2026
MỘT ĐỜI TỰ DO, MỘT NGƯỜI SÁNH VAI
Ta Là Thẳng Nam, Ta Không Gả Chồng
Tháng 8 21, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ