Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI - Chương 41

  1. Home
  2. THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
  3. Chương 41 - Gia, đại nhân chơi quá trớn rồi
Prev
Next

Chương 41 — Gia, đại nhân chơi quá trớn rồi

“Con không nói bậy.” Bùi Yến Cẩn bình thản đáp, “Con vốn không có ý định thành thân, cũng không muốn cưới một nữ tử về rồi phải chăm sóc nàng.”

Bùi lão phu nhân cau mày nhìn hắn một lúc, bỗng như nghĩ tới điều gì. Ánh mắt bà chậm rãi hạ xuống, dừng ở vị trí dưới bụng hắn mấy tấc.

Bùi Yến Cẩn lập tức nhận ra mẫu thân đang nghĩ gì, sắc mặt hiếm khi mất tự nhiên, nghiêng người tránh đi: “Mẫu thân, thân thể con rất tốt!”

“Ồ, rất tốt.” Bùi lão phu nhân kéo dài giọng, “Thân thể rất tốt, chỉ là không có hứng thú với nữ nhân.”

Vậy chẳng phải vẫn là có vấn đề sao?

Bùi Yến Cẩn nhất thời nghẹn lời: “Con…”

“Đi gặp người ta một lần đi.” Bùi lão phu nhân chẳng buồn tranh luận với hắn nữa. “Ít nhất cũng phải chứng minh cho ta thấy con thật sự không có vấn đề gì.”

Bà dừng một chút rồi nói tiếp: “Huống hồ tiểu thẩm của con tuy tính tình có phần cao ngạo, nhưng tài hoa của nàng thì ai cũng công nhận. Năm xưa người người đều nói nàng với tiểu thúc con là duyên trời tác hợp.”

Tài nữ đương nhiên không phải chỉ kinh thành mới có. Ở quê nhà năm ấy, danh tiếng của tiểu thẩm Bùi Yến Cẩn vang xa trong phạm vi hàng trăm dặm. Bản thân nàng mở lớp dạy học, sở trường nhất là toán học, trình độ thậm chí vượt qua không ít học giả lâu năm. Có những vị tiên sinh đức cao vọng trọng cũng từng chủ động tìm đến cùng nàng luận bàn, học trò dưới tay càng có thể nói là khắp nơi đều có.

Bùi lão phu nhân thấy hắn không lên tiếng, liền coi như đã ngầm đồng ý. Nữ tử kia còn phải ở lại Bùi phủ một thời gian, hai người sớm muộn cũng có cơ hội chạm mặt, vì vậy bà không tiếp tục thúc ép.

Trên người Bùi Yến Cẩn vẫn còn thương tích, cũng không tiện ở lại lâu. Hắn rời khỏi viện của mẫu thân, Hồi Qua lập tức bước tới, theo hắn trở về chủ viện, vừa đi vừa báo cáo những chuyện gần đây.

“Đại nhân, những sản nghiệp trong tay Thất điện hạ, thuộc hạ đã làm theo lời ngài, lần lượt cài người của chúng ta vào. Một số sản nghiệp thủ tục không đầy đủ, có thể sang tay, cũng đã chuyển sang danh nghĩa Bùi phủ.”

Muốn ép Tề Hoằng không thể tiếp tục giả ngu, trước hết phải bóp chặt toàn bộ đường lui của hắn.

“Chuyển sang danh nghĩa Bùi phủ?”

Bùi Yến Cẩn suy nghĩ giây lát rồi gật đầu: “Cũng được. Tất cả lợi nhuận, Bùi phủ giữ lại ba phần, số còn lại đưa vào cung cho bệ hạ.”

Nếu những sản nghiệp ấy thật sự thuộc về hắn, Bùi Yến Cẩn hoàn toàn có thể đưa hết lợi nhuận cho Tề Túc. Nhưng người của Bùi phủ được phái tới quản lý cũng cần tiền công, chuyện nhập hàng, vận chuyển và duy trì cửa tiệm đều cần vốn lưu động.

Nói cách khác, ba phần giữ lại kia chỉ đủ để duy trì sản nghiệp vận hành.

Phần lợi nhuận thực sự có thể lấy ra, gần như đều được đưa cho bệ hạ.

Hồi Qua âm thầm cảm thán.

Đại nhân nhà hắn đúng là trung thành với bệ hạ đến mức chẳng còn gì để nói.

Bùi Yến Cẩn tiếp tục phân phó: “Chi phí ăn mặc, sinh hoạt của Thất điện hạ giảm một nửa. Những thứ vốn không nên cung cấp thì cắt hết. Hắn muốn dùng thứ gì ngoài phần quy định thì tự bỏ tiền ra mua.”

Hắn không tin tiên đế chỉ để lại cho Tề Hoằng chút tài sản ngoài mặt kia.

Chẳng hạn như Hồng Trang Các. Bọn họ điều tra tới điều tra lui mấy lần mới phát hiện sản nghiệp ấy cuối cùng lại rơi vào tay Tề Hoằng.

Tiên đế đối xử với đứa con này quả thật không tệ.

Đồ vật vốn nên thuộc về Tề Túc sau khi Thánh Hiền Hoàng thái hậu qua đời, tiên đế lại có thể đem cho Tề Hoằng, chẳng hề nghĩ tới việc để lại cho Tề Túc chút gì.

Nếu tiên đế không chịu để lại, vậy bọn họ cứ lấy lại từ tay Tề Hoằng là được.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Hồi Qua hỏi: “Đại nhân thật sự xác định Thất điện hạ đang giả ngu?”

Ánh mắt Bùi Yến Cẩn lạnh xuống: “Không chỉ là giả ngu. Còn một chuyện khác cũng cần xác minh.”

Hắn hạ thấp giọng, dặn dò Hồi Qua đi điều tra thêm một việc.

Nghe xong, Hồi Qua thoáng kinh ngạc: “Chuyện này… thật sự có khả năng sao?”

“Không có gì là không thể.” Bùi Yến Cẩn bình thản đáp, “Trước đây ta đã từng nghi ngờ.”

Hồi Qua lúc này mới hiểu vì sao chủ tử lại có thể xuống tay với Thất điện hạ không chút nương tình.

Không phải đại nhân nhà hắn là người lương thiện gì cho cam. Chỉ là với sự tu dưỡng của Bùi Yến Cẩn, hắn có thể lạnh nhạt với kẻ yếu, nhưng sẽ không vô duyên vô cớ giẫm đạp hay dùng thủ đoạn với một kẻ thật sự không có sức phản kháng.

Giống như một con vật nhỏ vô hại. Người bình thường có thể không thích, nhưng chẳng ai vì không thích mà cố tình hành hạ nó.

“Còn một chuyện nữa.” Hồi Qua ngập ngừng.

“Chuyện gì?”

“Ngu tiểu thư mở tiệc sinh thần, bệ hạ muốn đích thân tới.”

Bước chân Bùi Yến Cẩn chợt chậm lại.

Đôi môi hắn mím chặt, sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng sự căng cứng nơi khóe môi đã để lộ cảm xúc đang bị hắn cưỡng ép đè xuống.

Hồi Qua nhìn mà trong lòng chỉ còn một suy nghĩ.

Gia à, đại nhân chơi quá trớn rồi.

Sinh thần của con gái một thần tử, nào có đạo lý hoàng đế tự mình tới chúc mừng?

Ban xuống một phần lễ vật đã là ân sủng hiếm có, huống hồ còn đích thân giá lâm. Đây phải là vinh dự lớn đến mức nào?

Trước kia bệ hạ thậm chí còn chưa từng ban lễ cho Ngu tiểu thư.

Rõ ràng đại nhân làm tất cả đều vì bệ hạ. Vì muốn bảo vệ người, hắn lựa chọn giấu chân tướng, không nói rõ tình hình thực tế. Kết quả bây giờ hay rồi — bệ hạ hiểu lầm thật.

Bùi Yến Cẩn mặt không cảm xúc nói: “Nàng vốn là Hoàng hậu tương lai. Bệ hạ tới chúc mừng nàng thì có vấn đề gì?”

Chuyện đó thì liên quan gì tới việc Tề Túc hiểu lầm hắn?

Mấy ngày gần đây, tâm tư của bệ hạ dường như thật sự đã bắt đầu hướng về chuyện thành thân.

Đọc thoại bản.

Xem hí.

Từng chuyện, từng chuyện một đều như đang nói với hắn rằng — bệ hạ muốn cưới vợ.

Sinh thần lần này chẳng phải vừa hay là một cơ hội rất tốt để bệ hạ bày tỏ sự coi trọng đối với Ngu tiểu thư sao?

Ngu tiểu thư nhập chủ Phượng điện, có lẽ đã chẳng còn xa.

Hắn nên yên tâm mới phải.

Triều chính thanh minh, hậu vị ổn định, sau này lại lập Thái tử, giang sơn có người kế tục.

Cuộc đời của bệ hạ như vậy mới xem như viên mãn.

Đó vốn là con đường mỗi một vị quân vương đều phải đi.

Sau này, người ở bên cạnh bệ hạ sẽ là Hoàng hậu.

Rồi sẽ có con cái của hai người.

Hồi Qua dè dặt hỏi: “Vậy đại nhân… có muốn tới dự không?”

Bùi Yến Cẩn lạnh lùng hừ một tiếng.

“Bản quan tới đó làm gì?”

Đi để tận mắt nhìn bệ hạ và Ngu tiểu thư ở bên nhau hòa hợp đến mức nào sao?

Hồi Qua thử khuyên: “Thuộc hạ cảm thấy đại nhân vẫn nên đi. Nhỡ đâu bệ hạ muốn hỏi ý kiến của ngài…”

Dù sao chuyện Ngu tiểu thư sẽ trở thành Hoàng hậu cũng chỉ là suy đoán của mọi người, đến giờ vẫn chưa có thánh chỉ chính thức. Mọi chuyện vẫn còn biến số.

Bùi Yến Cẩn lạnh giọng: “Ý kiến của bản quan có gì quan trọng? Huống hồ Ngu tiểu thư vốn rất phù hợp với vị trí Hoàng hậu, nghĩ đến bệ hạ cũng hài lòng lắm.”

Hồi Qua lập tức gật đầu: “Thuộc hạ hiểu rồi. Đại nhân không đi, vậy thuộc hạ sẽ không chuẩn bị.”

Bùi Yến Cẩn quay đầu trách: “Ai nói không đi? Những thứ cần chuẩn bị vẫn phải chuẩn bị đầy đủ.”

Hồi Qua: “…”

Thật khó hầu hạ.

Bùi Yến Cẩn trở về phòng. Hồi Qua nhìn thấy vết thương vừa mới băng bó trên cổ tay hắn lại bắt đầu thấm máu, lập tức thu sạch tâm tư xem náo nhiệt, lo lắng hỏi: “Đại nhân, có cần thuộc hạ sai người đi mời thái y không?”

Trong phòng lập tức truyền ra giọng nói không mấy kiên nhẫn của Bùi Yến Cẩn:

“Mời thái y làm gì? Bệ hạ chẳng phải đã hạ lệnh không cho Bùi phủ tiếp tục gọi thái y tới sao?”

Hồi Qua nghẹn lại.

“…Vậy thuộc hạ đi mời đại phu?”

Bệ hạ chỉ không cho thái y chữa cho Thất điện hạ, chứ có nói không được chữa cho đại nhân đâu?

Chẳng qua đại nhân không dám để bệ hạ biết mình bị thương mà thôi.

“Không cần. Chưa chết được.”

Hồi Qua: “…”

Xem đi.

Lại giận rồi.

Nhưng Hồi Qua cuối cùng vẫn sai người đi mời đại phu.

Không thể thật sự để chủ tử mang theo vết thương tới dự yến. Nhỡ đến lúc gặp bệ hạ, vết thương lại rách ra rồi bị phát hiện, những chuyện đại nhân cố giấu bấy lâu nay chẳng phải lập tức lộ hết sao?

Lần này Bùi Yến Cẩn không phản đối nữa.

Chỉ là sắc mặt của vị Bùi thái phó quyền cao chức trọng kia vẫn âm trầm đến mức khiến đại phu vừa bước vào phòng đã cảm thấy áp lực nặng nề, ngay cả động tác mở hòm thuốc cũng vô thức nhẹ hơn mấy phần.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 41"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 174 Tháng 8 20, 2026
Chương 173 Tháng 8 20, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

XUÂN SƠN MANG TUYẾT
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
Tháng 8 24, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Tháng 8 25, 2026
Ai Cho Cậu Thích Tôi
Ai Cho Cậu Thích Tôi?!
Tháng 8 19, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ