Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH - Chương 38

  1. Home
  2. TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
  3. Chương 38
Prev
Next

Chương 38

Có vài chuyện, Doãn Hoa mơ hồ cảm thấy đáp án hẳn đúng như điều mình đang nghĩ, nhưng hắn không dám đánh cược, cũng không có tư cách đánh cược. Thứ trói trên người Trọng Tôn Chử là tơ hồng nhân duyên do chính Thiên Đạo định xuống. Một phàm nhân phải có ý chí đến mức nào mới có thể thật sự thoát khỏi sự ràng buộc của người được trời định? Chỉ nghĩ tới đó, hơi thở Doãn Hoa đã khựng lại trong chớp mắt, giống như có tảng đá ngàn cân đè nặng trong lòng, khiến hắn chẳng dám nhúc nhích. Trước bàn tay đang chìa ra của Trọng Tôn Chử, hắn miễn cưỡng cong môi: “Hiện giờ ta không có cái thứ hai cho ngươi. Muốn có thì phải làm lại một cái.” “Cũng được.” Trọng Tôn Chử thu tay về, vẫn không quên dặn, “Làm xong thì lập tức mang tới cho ta.” Doãn Hoa im lặng. Vì sao? Vì sao lúc này lại muốn một chiếc còi mới? Hắn rất muốn hỏi, nhưng cuối cùng vẫn không thể mở miệng. Điều hắn có thể làm bây giờ vốn không phải ép Trọng Tôn Chử đưa ra một câu trả lời chắc chắn, mà là đem sự chắc chắn của chính mình nâng trong lòng bàn tay, đặt rõ ràng trước mặt người nọ, rồi kiên nhẫn chờ đợi. Chờ đến một ngày, Trọng Tôn Chử thật sự muốn nhận lấy nó.

Không ngờ người mở miệng trước lại là Trọng Tôn Chử. Hắn nghiêng đầu, kỳ quái hỏi: “Sao ngươi không hỏi ta vì sao lại muốn một cái mới?” Doãn Hoa đáp rất tự nhiên: “Ngươi muốn thì ta sẽ làm cho ngươi. Bất kể vì nguyên nhân gì.” Câu nói nhẹ tênh, nhưng Trọng Tôn Chử nghe xong lại thấy đầu quả tim run lên. Bất kể nguyên nhân gì? Vậy nếu hắn muốn Doãn Hoa làm một chuyện không tốt thì sao? Người này cũng sẽ làm? Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, nơi sâu trong ngực đã bỗng co rút đau nhói, khiến Trọng Tôn Chử chẳng muốn nghĩ tiếp nữa. Hắn hừ một tiếng, cố che đi cảm giác khó chịu chẳng rõ từ đâu mà có, xoay người bước đi: “Mau theo kịp đi, ta còn phải tìm Văn Triệu bọn họ.”

Hai người quay lại chỗ cũ nhưng không thấy Văn Triệu đâu, trái lại gặp Tiểu Ngô đang dẫn theo một hàng dài cung nhân. Mỗi người đều cúi đầu cầm đèn lồng, ánh đèn nối nhau chiếu sáng con đường vốn ngày thường tối om, có khi cả một canh giờ cũng chẳng thấy bóng người qua lại. Sắc mặt Tiểu Ngô rất khó coi, rõ ràng tâm trạng cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Thấy Trọng Tôn Chử và Doãn Hoa sóng vai đi tới, nàng chỉ nhàn nhạt nói: “Trọng Tôn ái khanh nếu tới tìm Văn đại nhân thì không cần lo. Cô đã sai người đưa hắn về phủ trước rồi.” Trọng Tôn Chử gật đầu, nghiêm chỉnh hành lễ rồi định cáo lui. Doãn Hoa đương nhiên cũng đi theo hắn. Đám hoạn quan phía sau Tiểu Ngô nhìn thấy cảnh ấy, từng người trợn tròn mắt, âm thầm toát mồ hôi thay Doãn Quý phi. Nói khó nghe một chút, Quý phi trong hậu cung lại ngang nhiên cùng một võ quan ra vào có đôi có cặp ngay trước mặt Hoàng thượng, cảnh tượng này chẳng khác nào công khai tư thông.

Nhưng Tiểu Ngô hoàn toàn chẳng có tâm trạng để ý đến họ. Nàng chỉ ngơ ngác nhìn hồ sen trước mặt, hồi lâu mới lẩm bẩm như đang tự nói với mình: “Rõ ràng hôm nay là sinh nhật ta… hắn sao có thể đối xử với ta như vậy chứ?” Hoa sen trong hồ đang nở vừa độ, mọc lên từ bùn đất nhưng từng đóa vẫn trắng trong không tì vết, đóa này tựa vào đóa kia, chen sát bên nhau như thể trời sinh đã biết tìm một nơi để dựa vào. Trọng Tôn Chử đã đi xa một đoạn, nghe thấy lời ấy thì hơi nghiêng đầu nhìn lại. Tiểu Ngô đứng giữa tầng tầng cung nhân vây quanh, người bên cạnh nhiều đến thế mà nhìn thế nào vẫn giống một kẻ cô độc. Hắn nhìn nàng một thoáng, rồi lại nhìn sang Doãn Hoa đang đi bên cạnh mình. Doãn Hoa từ đầu đến cuối không hề quay đầu nhìn Tiểu Ngô lấy một lần.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Ra khỏi Hoàng cung, đêm Thánh tiết vẫn chưa kết thúc. Phố xá ngoài kia vẫn sáng rực đèn đuốc, dòng người chen vai thích cánh, tiếng nói cười náo nhiệt dường như hoàn toàn tách biệt với những chuyện rối ren vừa xảy ra trong cung. Trọng Tôn Chử và Doãn Hoa đi giữa biển người. Hai người đều đeo mặt nạ, nhưng trong đêm nay thứ ấy lại chẳng hề gây chú ý, bởi nam nữ qua đường có không ít người vừa mua mặt nạ từ các sạp ven đường rồi lập tức đeo lên, trong đó loại mặt nạ hồ ly là được yêu thích nhất. Trọng Tôn Chử đi phía trước, ngang qua một sạp bán mặt nạ thì bị những kiểu dáng bày bên trên thu hút, lập tức ghé lại xem. Người trên phố quá đông, chỉ cần khoảng cách giữa hai người hơi kéo giãn một chút, lập tức sẽ có người chen vào khoảng trống ấy để đi sang hướng khác. Một người chen qua, rồi lại thêm một người, khoảng cách vốn chỉ vài bước chẳng mấy chốc đã bị dòng người kéo dài.

Trọng Tôn Chử đang cúi đầu nhìn mấy chiếc mặt nạ thì chợt nhận ra có gì đó không đúng. Hắn quay đầu lại, phía sau toàn là những bóng người xa lạ chen chúc qua lại, duy chỉ không thấy Doãn Hoa. Hắn lập tức nghển cổ tìm kiếm, vừa định quay ngược lại giữa dòng người thì cổ tay bỗng bị ai đó nắm lấy. Trọng Tôn Chử quay đầu. Doãn Hoa đang đứng ngay phía sau, thân hình cao lớn hơi cúi xuống, nghiêng người nắm chặt lấy tay hắn. Dưới chiếc mặt nạ, đôi mắt kia phản chiếu ánh đèn hai bên phố, sáng đến mức như có ngọn lửa âm thầm cháy bên trong. Người xung quanh vẫn không ngừng lướt qua hai bên, nhưng trong khoảnh khắc ấy, giữa hai người dường như lại hoàn toàn tĩnh lặng.

Trọng Tôn Chử ngẩn người nhìn Doãn Hoa. Người buông tay trước lại là Doãn Hoa. Hắn đứng thẳng dậy, chậm rãi nới lỏng ngón tay, dường như chỉ muốn xác nhận Trọng Tôn Chử vẫn còn ở đây rồi thôi. Nhưng ngay lúc bàn tay ấy sắp rời đi, Trọng Tôn Chử bỗng trở tay, nắm chặt lấy nó. Doãn Hoa khựng lại. Nhiệt độ trên người hắn vốn không quá ấm, vậy mà lòng bàn tay hơi lạnh ấy khi nằm trong tay Trọng Tôn Chử lại khiến những suy nghĩ nóng nảy, bất an trong lòng hắn dần lắng xuống một cách kỳ lạ.

“Doãn Hoa.”

Giữa phố xá đèn đuốc rực rỡ, Trọng Tôn Chử nhìn thẳng người trước mặt, giọng nói không lớn nhưng kiên định đến mức chẳng để lại chút đường lui nào: “Ta vẫn chưa hiểu tại sao ngươi cứ nói mình tiến cung là vì ta. Nhưng bây giờ… ta muốn thử tin rằng lời ngươi nói có lẽ là thật.” Hắn siết bàn tay đang nắm thêm một chút, rồi chậm rãi nói tiếp: “Ta sẽ không buông tay. Sau này nếu ngươi còn muốn tiếp tục đi theo ta thì phải theo cho sát. Đừng để lạc nữa.”

Doãn Hoa không trả lời bằng lời. Những ngón tay vốn đang để yên trong tay Trọng Tôn Chử chậm rãi duỗi ra, từng ngón một xuyên vào kẽ tay hắn, cuối cùng mười ngón đan chặt lấy nhau.

Giữa biển người qua lại không dứt, lần này không ai buông tay trước.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 38"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 1 ngày trước
Chương 229 1 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 95 7 giờ trước
Chương 94 7 giờ trước

Truyện cùng thể loại

Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tháng 8 29, 2026
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
Tháng 9 1, 2026
MỘT ĐỜI TỰ DO, MỘT NGƯỜI SÁNH VAI
Ta Là Thẳng Nam, Ta Không Gả Chồng
Tháng 8 21, 2026
VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
Tháng 9 1, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ