Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA - chương 27

  1. Home
  2. VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
  3. chương 27
Prev
Next

chương 27: gặp mặt

Thích Hứa xuống xe của Thẩm Tự Trì.

Cậu mới đứng bên đường được vài giây, chiếc xe phía sau đã nhanh chóng rời đi.

Thích Hứa cũng không nán lại, xoay người đi thẳng vào trường.

Vừa bước qua cổng, điện thoại đã rung lên.

Là người cậu liên hệ hôm qua để tra địa chỉ IP của kẻ đăng bài trên diễn đàn trường.

Ban đầu Thích Hứa chỉ định nhờ đối phương tìm ra IP.

Ai ngờ sau khi cậu gửi bài đăng qua, bên kia lập tức hét giá trên trời, còn nghiêm trang bảo chuyện truy tìm IP người khác có thể dính tới vấn đề pháp lý, muốn làm thì phải trả thêm tiền.

Thích Hứa nhìn con số đối phương báo, nghiến răng.

Thôi.

Không tra nữa.

Muốn nói gì thì nói.

Sở dĩ cậu muốn xử lý bài đăng kia chẳng qua vì chuyện này không vẻ vang gì, nếu để lại quá nhiều dấu vết trên mạng, biết đâu sau này sẽ ảnh hưởng đến việc nộp hồ sơ du học.

Nhưng nếu đắt đến vậy thì cứ để nó nằm đó.

Dù sao qua một thời gian, có chuyện mới xuất hiện, người ta tự khắc sẽ quên.

Ít nhất Thích Hứa nghĩ như vậy.

Bản chất của bài đăng cũng chỉ là một đám người chẳng biết đầu đuôi, nhìn vài tấm ảnh rồi tự suy diễn, hiện tại chẳng qua vì đang có độ nóng nên mới náo nhiệt.

Cậu đến căng tin gần đó mua bữa sáng rồi đi thẳng tới lớp.

Học xong tiết buổi sáng, Thích Hứa vừa bước ra khỏi phòng học đã nhìn thấy Thích Quân đứng chờ ngoài cửa.

Cậu lập tức cau mày.

“Thích Quân tới đây làm gì?”

Thích Hứa chẳng muốn dây dưa, dứt khoát giả vờ không nhìn thấy, đi thẳng qua.

Không ngờ Thích Quân cũng không gọi cậu lại, chỉ thong thả đi theo phía sau.

“Anh.”

Giọng nói vẫn dịu dàng như thường.

“Anh với anh Tự Trì… thân lắm sao?”

Bước chân Thích Hứa dừng lại.

“Ai?”

Cậu quay đầu.

“Thẩm Tự Trì?”

Thích Hứa từ trên xuống dưới đánh giá Thích Quân một lượt, rồi hỏi ngược:

“Liên quan gì đến cậu?”

Rõ ràng không định trả lời.

Thích Quân vẫn mỉm cười.

Ngay cả lúc xung quanh chẳng có bao nhiêu người, vẻ mặt ôn hòa kia cũng chẳng thay đổi.

“Em chỉ hơi tò mò.”

“Không biết từ khi nào anh với anh Tự Trì lại thân đến thế.”

“Anh ấy còn tự mình đưa anh tới trường.”

Thích Hứa nhướng mày.

À.

Hóa ra là vì chuyện này.

Thích Quân để ý đến Thẩm Tự Trì như vậy…

Nếu biết người mà hắn để ý đã bị mình “cuỗm” mất từ lâu, không biết sắc mặt sẽ thú vị đến mức nào?

Nghĩ vậy, khóe môi Thích Hứa lập tức cong lên.

Cậu tiến về phía trước hai bước, ghé sát bên tai Thích Quân.

Giọng nói nhẹ tênh, thậm chí còn mang ý cười.

“Đâu chỉ thân.”

“Bọn tôi còn ngủ với nhau rồi.”

Nói xong, Thích Hứa lùi lại hai bước, trở về vị trí ban đầu, cong môi nhìn thẳng vào hắn.

Sắc mặt Thích Quân gần như trắng đi ngay lập tức.

Nụ cười trên mặt cũng xuất hiện một vết nứt rất nhỏ.

“Anh…”

Hắn nhìn Thích Hứa.

“Anh nói thật sao?”

“Đương nhiên.”

Thích Hứa trả lời không chút chột dạ.

Sau đó còn cố ý hạ giọng:

“Nhưng sức khỏe cậu yếu như vậy, tôi kể kỹ quá nhỡ cậu nghe xong ngất ra đấy thì phiền lắm.”

“Chỉ có thể tiết lộ cho cậu một chút thôi.”

Cậu cười đến cực kỳ đáng ghét.

“Thẩm Tự Trì còn từng khen eo tôi nhỏ.”

“Chi tiết hơn thì miễn.”

“Muốn biết, cậu có thể tự đi hỏi anh ấy.”

Thích Hứa chợt dừng một chút, lại như nhớ tới chuyện quan trọng.

“À, hoặc trả tiền cũng được.”

“Tin tức có giá cả mà, đúng không?”

“Thích thiếu gia chắc không thiếu tiền đâu nhỉ?”

Nói xong, cậu hất cằm, xoay người rời đi với dáng vẻ cực kỳ ngang ngược.

Chỉ để lại Thích Quân đứng nguyên tại chỗ, sắc mặt trắng bệch.

Hiếm khi nhìn thấy Thích Quân chịu thiệt ngay trước mặt mình, tâm trạng Thích Hứa lập tức tốt hơn không ít.

Trên đường trở về ký túc xá, cậu thậm chí còn khe khẽ ngân nga.

Nhưng vui được một lúc, Thích Hứa lại bắt đầu suy nghĩ.

Không đúng.

Tại sao hôm nay Thích Quân lại đột nhiên hỏi chuyện Thẩm Tự Trì?

Càng nghĩ càng thấy có gì đó không ổn.

Thích Hứa khẽ “chậc” một tiếng, lập tức mở lại diễn đàn trường.

Quả nhiên.

Một bài đăng mới đã xuất hiện.

Bên trên là ảnh cậu bước xuống từ xe của Thẩm Tự Trì sáng nay.

Không chụp rõ người ngồi bên trong, nhưng biển số và ký hiệu xe lại hiện lên rất rõ.

Người không biết đương nhiên chẳng nhận ra.

Nhưng với những người quen Thẩm Tự Trì, ví dụ như Thích Quân, chỉ cần liếc mắt là đủ biết chiếc xe ấy thuộc về ai.

Nội dung bài đăng vẫn là một kiểu cũ rích.

Nào là Thích Hứa vừa đổi “kim chủ”.

Nào là mới ôm được cái đùi khác.

Nào là vừa bị Thích gia đuổi đi đã lập tức tìm người mới bao nuôi.

Chỉ mấy tấm ảnh mơ hồ.

Một “nhân vật chính” khác là Thẩm Tự Trì thậm chí còn chẳng lộ mặt.

Vậy mà người đăng đã bịa được cả một câu chuyện hoàn chỉnh.

Thích Hứa đọc đến bật cười.

Có tài tưởng tượng thế này sao không đi viết tiểu thuyết?

Ngồi ở đây học hành đúng là mai một nhân tài.

Hai bài đăng đều dùng tài khoản ẩn danh.

Không biết có phải cùng một người đăng hay không.

Nếu bài đầu chỉ liên quan đến mình, Thích Hứa còn có thể mặc kệ.

Nhưng bài thứ hai lại kéo cả Thẩm Tự Trì vào.

Cậu nhìn màn hình một lúc, cuối cùng vẫn nghiến răng liên hệ lại người tra IP ban sáng.

“Thêm tiền.”

“Tra cả hai bài cho tôi.”

Kết quả không ngoài dự đoán.

Hai bài đăng quả thật xuất phát từ cùng một người.

Hơn nữa đối phương cũng đang ở ngay trong trường, chỉ khác khoa với Thích Hứa.

Sau khi lấy được thông tin cần thiết, Thích Hứa bắt đầu sắp xếp chứng cứ.

Ngón tay cậu gõ nhẹ hai cái lên mặt bàn.

Bên cạnh là mấy quyển sách pháp luật cậu đang đọc dở.

Thích Hứa suy nghĩ một lúc rồi liên hệ Thái Khả.

Cô học luật, ít nhất hiểu rõ những thủ tục này hơn cậu.

Thích Hứa gửi toàn bộ chứng cứ mình đã thu thập được sang, đồng thời nói rõ yêu cầu và suy nghĩ của mình.

Chứng cứ rất đầy đủ.

Thái Khả lại đang cần tiền, vì vậy nhanh chóng đồng ý giúp.

Ngay trong ngày, phía Thích Hứa đã tiến hành thủ tục khởi kiện.

Năm ngày sau, giấy triệu tập của tòa được gửi tới tay đối phương.

Thích Hứa từ đầu đến cuối không hề vội vàng chạy tới chất vấn người đăng bài.

Thậm chí còn mặc cho tin đồn tiếp tục lan rộng.

Người ngoài có lẽ nghĩ cậu hết cách.

Nhưng thật ra—

Cậu chỉ muốn giải quyết một lần cho sạch sẽ.

Muốn thêm củi vào lửa thì cứ thêm.

Cháy càng lớn càng tốt.

Đến lúc dập, mới đủ khiến người ta nhớ lâu.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Lúc này, Thích Hứa đang ngồi trên ghế đọc sách luật.

Thật ra từ đầu cậu đã muốn thi vào khoa Luật của Đại học Kinh Thị.

Chỉ tiếc cuối cùng lại bị ép vào Học viện Nghệ thuật.

May mà thành tích của cậu vẫn luôn rất tốt.

Sau này nếu nộp hồ sơ sang trường ở Canada, cậu vẫn còn cơ hội học lại thứ mình thực sự muốn.

“Tít.”

Điện thoại trên bàn nhận được một tin nhắn.

【Ba giờ chiều, gặp ở quán cà phê phía Đông.】

Số lạ.

Thích Hứa liếc một cái rồi chẳng buồn quan tâm, tiện tay đặt điện thoại sang bên.

Chưa đầy một phút sau, tin nhắn thứ hai lại tới.

【Cậu chắc biết tôi là ai.】

Lần này Thích Hứa nhìn lâu hơn một chút.

Cậu biết.

Đối phương tên Hàn Túc.

Sinh viên năm ba khoa Tài chính.

Hai bài đăng kia đều do người này phát.

Bây giờ chủ động nhắn tin hẹn gặp…

Muốn giảng hòa?

Ba giờ chiều.

Thích Hứa vẫn chẳng vội.

Đến tận ba giờ rưỡi, cậu mới thong thả bước vào quán cà phê gần trường.

Vừa vào cửa, Thích Hứa đã nhìn thấy một người đang ngồi bên trong, hai tay căng thẳng siết chặt chiếc cốc thủy tinh, vẻ mặt rõ ràng bất an.

Cậu đảo mắt một vòng.

Không khó để xác định đây chính là người hẹn mình.

Thích Hứa đi thẳng tới.

Hàn Túc đã theo dõi cậu khá lâu.

Nhưng đây lại là lần đầu tiên thật sự nhìn Thích Hứa ở khoảng cách gần như vậy.

Đến lúc người ngồi xuống trước mặt, Hàn Túc bỗng hơi lúng túng, nói chuyện cũng vấp một nhịp.

“Cậu với Thích Quân…”

“Trông thật sự không giống nhau.”

Thích Hứa vừa ngồi xuống đã gọi một cốc nước ấm.

Nghe vậy, cậu ngẩng mắt.

“Nhảm nhí.”

“Bọn tôi có phải sinh đôi đâu.”

Cậu nhấp hai ngụm nước.

Hàn Túc bị chặn họng, cuối cùng cũng không tiếp tục vòng vo nữa.

“Giấy triệu tập tôi nhận được rồi.”

“Tôi muốn hỏi…”

“Chúng ta có thể hòa giải riêng không?”

Hắn nhìn Thích Hứa.

“Tôi có thể bồi thường tiền.”

Thích Hứa đặt cốc xuống.

“Cậu gây ảnh hưởng lớn như vậy đến danh dự của tôi.”

“Bây giờ muốn giải quyết riêng…”

“Có phải quá hời cho cậu rồi không?”

Ánh mắt cậu ghim thẳng vào Hàn Túc.

“Còn nữa.”

“Tại sao lại làm thế?”

“Nếu cậu đã theo dõi tôi đủ lâu để chụp được những bức ảnh kia, cậu phải biết từ đầu tới cuối tôi chẳng làm gì cả.”

Thích Hứa thật sự không nhớ mình từng đắc tội với người tên Hàn Túc này.

Vậy rốt cuộc nguyên nhân là gì?

Hàn Túc cúi đầu.

Ngón tay liên tục cạy mép cốc.

Rõ ràng có chuyện muốn nói, nhưng cứ ấp a ấp úng mãi không chịu mở miệng.

Thích Hứa chờ một lúc.

Hết kiên nhẫn.

“Không muốn nói thì thôi.”

Cậu đứng dậy.

“Đến lúc đứng trước thẩm phán, tốt nhất cậu cũng đừng nói.”

Thích Hứa vừa quay người, phía sau bỗng vang lên giọng Hàn Túc.

“Bởi vì Thích Quân.”

Bước chân Thích Hứa khựng lại.

Cậu quay đầu.

Lông mày chậm rãi nhíu xuống.

Thích Quân?

Chuyện này…

Có liên quan gì đến Thích Quân?

 

Prev
Next

Comments for chapter "chương 27"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG
BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG?
Tháng 9 7, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
MỘT ĐỜI TỰ DO, MỘT NGƯỜI SÁNH VAI
Ta Là Thẳng Nam, Ta Không Gả Chồng
Tháng 8 21, 2026
Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao
Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao?
Tháng 9 2, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ