Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

ĐẤU LA: DẪN THẦN GIẢ – MỘT ĐỜI CHỈ VÌ NGƯỜI - chương 96

  1. Home
  2. ĐẤU LA: DẪN THẦN GIẢ – MỘT ĐỜI CHỈ VÌ NGƯỜI
  3. chương 96 - ám ma tà thần hổ
Prev
Next

chương 96. ám ma tà thần hổ

Kể từ lần trước gặp nạn khi săn bắt Hồn Hoàn trong Rừng Tinh Đấu, Đường Tam chưa từng đặt chân trở lại nơi này.

Trải qua quá nhiều chuyện, giờ đây một lần nữa bước vào khu rừng quen thuộc, tâm cảnh của hắn đã khác xa năm xưa.

Thực lực cũng vậy.

Trong một năm học tập tại Nguyệt Hiên, Đường Tam đã thuận lợi đột phá bình cảnh cấp 60. Lần này trở lại Rừng Tinh Đấu, mục đích của hai người chính là tìm kiếm Hồn Hoàn thứ sáu cho hắn.

Đường Trì và Đường Tam đã tìm kiếm trong rừng suốt hai ngày.

Hiện giờ Đường Trì đã là Phong Hào Đấu La chân chính, cho dù gặp phải Hồn Thú mười vạn năm cũng có sức đánh một trận. Bởi vậy, anh đương nhiên không muốn tùy tiện chọn một Hồn Thú bình thường cho Đường Tam.

Nếu đã muốn tìm, vậy phải tìm thứ tốt nhất.

Thế nên hai người chẳng hề vội vã, cứ thong thả đi sâu trong Rừng Tinh Đấu, đến giờ vẫn chưa gặp được mục tiêu khiến họ thật sự vừa ý.

“Bảo Nhi đã nghĩ tới Hồn Hoàn thứ sáu muốn lấy năng lực gì chưa?”

Đường Trì nắm tay Đường Tam đi về phía trước.

Hồn lực sắc bén hóa thành lưỡi dao, dễ dàng chém đứt những bụi gai chằng chịt chắn ngang đường.

“Chưa.”

Đường Tam thành thật lắc đầu.

“Bản thân Lam Ngân Hoàng đã đủ cứng cỏi. Những Hồn Hoàn trước của đệ lại có thuộc tính độc, thêm vào Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ và Bát Giác Huyền Băng Thảo mang đến khả năng miễn dịch băng hỏa…”

Hắn suy nghĩ một lát rồi bất đắc dĩ nói:

“Nhất thời đệ thật sự không biết nên bổ sung thêm thuộc tính nào.”

Cuộc trò chuyện dừng lại tại đó.

Bước chân Đường Trì bỗng khựng lại.

Anh nhìn về một phương hướng trong rừng.

Thần giới chi môn phát ra một tiếng ngân khe khẽ, chậm rãi hiện lên phía sau hai người. Kim quang mờ nhạt từ trên cánh cửa cổ xưa lan tỏa, cùng lúc đó, Hoa Tư Nhất Mộng cũng lặng lẽ triển khai.

Đường Trì quay sang hỏi:

“Bảo Nhi cảm thấy con Hồn Thú này thế nào?”

“Gầm ——!”

Một tiếng gầm trầm thấp đột nhiên vọng tới.

Đường Tam lập tức nâng cao cảnh giác.

Trong rừng cây cách đó không xa, một Hồn Thú khổng lồ chậm rãi đứng dậy khỏi tư thế phủ phục, ánh mắt hung ác khóa chặt lấy hai người.

Cơ thể nó đen tuyền.

Thế nhưng năng lượng bao quanh lại mang màu xám quỷ dị, tràn ngập một luồng tà khí khiến người ta cực kỳ khó chịu.

Điều đáng chú ý nhất chính là chiếc đuôi kỳ lạ phía sau.

Chóp đuôi không giống bất kỳ Hồn Thú họ hổ bình thường nào, mà cong lên thành một chiếc móc khổng lồ.

Tà Thần Câu.

Đồng tử Đường Tam hơi co lại.

“Ám Ma Tà Thần Hổ?”

Loại Hồn Thú này cực kỳ hiếm gặp.

Khác với phần lớn Hồn Thú tu luyện bằng cách hấp thu thiên địa nguyên khí, Ám Ma Tà Thần Hổ lại dựa vào việc thôn phệ sinh vật và Hồn Thú khác để tăng cường thực lực.

Chính vì phương thức sinh tồn ấy, nó gần như bị tất cả Hồn Thú bài xích.

Nhưng đồng thời, sức chiến đấu của Ám Ma Tà Thần Hổ cũng mạnh đến mức đáng sợ.

Con trước mắt hiển nhiên đã có tu vi gần năm vạn năm.

Ám Ma Tà Thần Hổ chậm rãi nâng móng vuốt.

Từng bước.

Từng bước tiến về phía hai người.

Chỉ riêng việc đối diện với khí tức của Thần giới chi môn mà vẫn không lập tức bỏ chạy đã đủ chứng minh sự cường hãn của nó.

Chiếc Tà Thần Câu khổng lồ sau lưng chậm rãi dựng lên, nhẹ nhàng đung đưa.

Mỗi một lần nó chuyển động, không khí xung quanh đều xuất hiện những tầng gợn sóng méo mó kỳ dị.

Luồng năng lượng màu xám quanh cơ thể Ám Ma Tà Thần Hổ càng lúc càng đậm.

Nhiệt độ trong rừng dường như cũng giảm xuống.

Lạnh lẽo.

Không phải cái lạnh của băng tuyết.

Mà là thứ rét buốt bắt nguồn từ tà ác.

Một Hồn Thú đỉnh cấp gần năm vạn năm như vậy thực sự chỉ có thể gặp chứ không thể cầu.

Đường Tam gần như lập tức đưa ra quyết định.

Hắn ngẩng đầu nhìn Đường Trì.

“Ca ca, chính là nó.”

Với tu vi hiện tại, nếu một mình đối đầu với loại Hồn Thú thiên phú dị bẩm như Ám Ma Tà Thần Hổ, Đường Tam gần như không có phần thắng.

Hắn cũng chẳng cố chấp muốn tự mình chiến đấu.

Có Đường Trì ở đây, cần gì phải tự chuốc khổ?

Đường Trì gật đầu.

Con Ám Ma Tà Thần Hổ này tuy không tầm thường, nhưng vẫn chưa đủ để anh kiêng dè.

Chín Hồn Hoàn lập tức hiện lên quanh người anh.

Uy áp khủng bố trong nháy mắt phủ xuống khu rừng.

Đặc biệt là hai Hồn Hoàn cuối cùng đỏ tươi như máu.

Mười vạn năm.

Hai chiếc Hồn Hoàn đỏ rực vừa xuất hiện, Ám Ma Tà Thần Hổ lập tức dừng bước.

Gần năm vạn năm tu luyện đã giúp nó sở hữu linh trí rất cao.

Tránh mạnh tìm yếu vốn là bản năng sinh vật.

Nó lập tức nhận ra—

Con người trước mặt cực kỳ nguy hiểm.

Ám Ma Tà Thần Hổ không chút do dự xoay người muốn chạy.

Nhưng Đường Trì đâu thể cho con mồi mà Bảo Nhi đã chọn rời đi dễ dàng như vậy.

Hồn Hoàn thứ chín sáng lên.

Khác với lần sử dụng Hồn Kỹ thứ chín khi đối diện Titan Cự Viên năm xưa, hiện tại Đường Trì đã chính thức bước vào cảnh giới Phong Hào Đấu La.

Hồn lực màu vàng kim bàng bạc từ lòng bàn tay anh tuôn trào.

Thần giới chi môn phía sau chậm rãi mở ra.

Bên trong cánh cửa là một thế giới trắng xóa vô biên.

Ngay sau đó, một phù văn vàng kim khổng lồ từ trong cửa bay ra.

So với lần xuất hiện trước, phù văn lần này rõ ràng hơn rất nhiều.

Đầu đuôi nối liền, nét bút phóng khoáng như một chữ “Phong” được viết bằng cuồng thảo.

Kim quang chói mắt khiến người ta gần như không thể nhìn thẳng.

Phù văn vừa xuất hiện liền phóng lớn giữa không trung.

Nó xuyên qua cơ thể Đường Trì như một vật vô hình, sau đó chậm rãi bay thẳng về phía Ám Ma Tà Thần Hổ.

“Gầm ——!”

Bị tinh thần lực của Đường Trì khóa chặt, Ám Ma Tà Thần Hổ lập tức phát ra tiếng gầm cuồng nộ.

Tà Thần Câu sau lưng nó lặng lẽ dựng lên.

Màu sắc đột nhiên chuyển thành đen kịt.

Hình dạng chiếc móc cũng nhanh chóng thay đổi.

Phần cong duỗi thẳng trong nháy mắt, hóa thành một mũi nhọn dài sắc bén.

Tà Thần Thứ!

Luồng khí màu xám quanh người Ám Ma Tà Thần Hổ cũng hoàn toàn chuyển thành màu đen.

Nó mang theo thân thể khổng lồ lao thẳng về phía Đường Trì như một đám mây đen.

Thoạt nhìn tốc độ dường như không quá nhanh.

Nhưng ngay khoảnh khắc nó bổ nhào tới, chiếc đuôi đã hóa thành Tà Thần Thứ cũng đồng thời vung lên.

Hắc quang mãnh liệt bùng nổ!

Một hắc động khổng lồ đường kính gần ba mét đột ngột xuất hiện giữa không trung, hung hăng va thẳng vào phù văn vàng kim.

Ầm ——!

Khoảnh khắc hai luồng lực lượng chạm nhau, dường như ngay cả thời gian cũng ngưng đọng.

Ngay sau đó—

Một luồng khí tức khủng bố lấy nơi va chạm làm trung tâm, điên cuồng quét ra bốn phương tám hướng.

Cây cối rung chuyển dữ dội.

Mặt đất nứt toác.

Vô số Hồn Thú trong phạm vi cực rộng bị uy áp kinh khủng ép đến thất khiếu chảy máu.

Đường Trì gần như ngay lập tức kéo Đường Tam vào lòng, dùng chính cơ thể mình che chắn cho hắn.

Đường Tam chỉ cảm thấy trước mắt bị kim quang và hắc quang che kín.

Đợi đến khi hắn mở mắt lại—

Trận chiến đã kết thúc.

Ám Ma Tà Thần Hổ khổng lồ nằm bẹp trên mặt đất, hơi thở yếu ớt đến mức gần như không thể nhận ra.

Từng đạo kim quang liên tục chảy trên bộ lông đen của nó.

Như những sợi xích vô hình, hoàn toàn phong tỏa cơ thể.

Đường Trì khẽ thở ra.

Ám Ma Tà Thần Hổ quả nhiên không hổ danh Hồn Thú được trời ưu ái.

Dù anh đã là Phong Hào Đấu La, sử dụng Hồn Kỹ thứ chín vẫn bị tiêu hao quá nửa hồn lực.

Chẳng qua từ vẻ ngoài hoàn toàn không nhìn ra điều đó.

Đường Trì lấy một thanh chủy thủ đưa cho Đường Tam.

“Đâm vào mắt là được.”

Đường Tam mím môi, nhận lấy chủy thủ rồi gật đầu.

Sát Thần Lĩnh Vực lập tức mở ra.

Sát khí lạnh lẽo tràn ngập khu vực xung quanh.

Ám Ma Tà Thần Hổ đang hấp hối khẽ giãy giụa, cuối cùng vẫn nghênh đón cái chết.

Một Hồn Hoàn đỏ sẫm chậm rãi bay lên khỏi thi thể.

Đường Tam giơ tay dẫn nó tới.

Hắn trực tiếp khoanh chân ngồi xuống tại chỗ, bắt đầu hấp thu Hồn Hoàn thứ sáu.

Đường Trì cũng ngồi xuống bên cạnh.

Anh vừa vận chuyển hồn lực khôi phục tiêu hao, vừa mở Hoa Tư Nhất Mộng, tạo thành một tầng lĩnh vực bảo vệ quanh Đường Tam.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Nhật nguyệt luân chuyển.

Hồn Hoàn của Ám Ma Tà Thần Hổ hiển nhiên không phải thứ dễ hấp thu.

Bất tri bất giác, ba ngày đã trôi qua.

Đường Tam vẫn nhắm mắt ngồi tại chỗ.

Hồn lực quanh người liên tục dao động, nhưng trạng thái tổng thể vẫn ổn định.

Sáng ngày thứ ba, những tia nắng đầu tiên xuyên qua tầng lá dày đặc.

Đường Trì ngẩng đầu nhìn ráng sáng nơi chân trời phía đông.

Đúng lúc ấy, một khối truyền âm ngọc trên người anh phát sáng.

Đường Trì mở kết nối.

Giọng Lưu Phong lập tức vang lên từ đầu bên kia.

“Gia chủ, Triều Uyên đã bại lộ, hiện đang bị giam trong Giáo Hoàng Điện.”

Đường Trì cau mày.

Triều Uyên là ám cọc anh cài vào Võ Hồn Điện từ bốn năm trước.

Bốn năm qua vẫn luôn hết sức cẩn thận.

Tại sao lại đột nhiên bại lộ đúng vào lúc này?

“Có tin tức gì truyền về không?”

“Có.”

Bên kia vang lên một trận tiếng động lục lọi nhỏ vụn.

Lưu Phong nói:

“Đây là tin tức Triều Uyên truyền về ngay trước khi xảy ra chuyện.”

Ngay sau đó, từ truyền âm ngọc phát ra giọng nói gấp gáp của Triều Uyên:

“Võ Hồn Điện thu được một phần văn kiện tuyệt mật, dường như muốn truy ——!”

Rầm!

Tiếng cửa bị phá tung đột nhiên vang lên.

Tiếp đó là tiếng bước chân hỗn loạn.

Một giọng nói âm lạnh cất lên:

“Triều Uyên giáo chủ, ngài đang làm gì vậy?”

“Bắt hắn lại!”

Ngay sau đó—

Mọi âm thanh đột ngột chấm dứt.

Đường Trì nhíu chặt mày.

Văn kiện tuyệt mật?

Muốn “truy” cái gì?

Truy tra?

Hay truy sát?

Nếu là truy sát…

Vậy mục tiêu là ai?

Thông tin bị cắt ngang quá đột ngột, khiến tất cả manh mối đều trở nên mơ hồ.

Đường Trì nhìn Đường Tam vẫn đang hấp thu Hồn Hoàn, ánh mắt dần lạnh xuống.

Anh nói với Lưu Phong:

“Bất kể giá nào cũng phải nghĩ cách cứu Triều Uyên.”

“Những ám cọc còn lại tạm thời rút về.”

“Cho người theo dõi chặt mọi động tĩnh trong Thiên Đấu Thành, đặc biệt là Tuyết Thanh Hà.”

Đường Trì dừng một chút.

Một dự cảm không lành ngày càng rõ rệt.

“Gần đây Võ Hồn Điện rất có thể sẽ ra tay với Đường Hạo và Bảo Nhi.”

“Điều Thuần Quân Thập Thất Nhận tới Rừng Tinh Đấu.”

“Vâng.”

Đường Trì không nói thêm, để mặc truyền âm ngọc dần nguội xuống.

Thuần Quân Thập Thất Nhận là đội ám vệ trực thuộc gia chủ Đường gia.

Mỗi một người đều là Hồn Sư có hồn lực từ cấp 75 trở lên.

Võ Hồn Điện rốt cuộc đã lấy được văn kiện gì?

Lại chuẩn bị làm chuyện gì?

Đường Trì không biết.

Nhưng cảm giác bất an trong lòng ngày càng nặng.

Mưa gió sắp tới.

Hoa Tư Nhất Mộng dưới sự điều khiển của anh lặng lẽ mở rộng.

Mười dặm.

Mấy chục dặm.

Tinh thần lực hòa cùng lĩnh vực lan sâu vào Rừng Tinh Đấu.

Ngay sau đó—

Đường Trì đột nhiên mở mắt.

Ánh mắt anh chuyển về phía bên phải khu rừng.

Sắc mặt từ từ trầm xuống.

Hai luồng khí tức kia…

Anh quá quen thuộc.

Bỉ Bỉ Đông.

Và…

Thiên Đạo Lưu.

Hai đại Đỉnh Phong Đấu La.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 96"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 390 3 giờ trước
Chương 389 3 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 1 ngày trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 1 ngày trước
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
Tháng 9 18, 2026
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tháng 8 29, 2026
ChatGPT Image 15_03_32 3 thg 9, 2026
ĐẤU LA: TA TRỞ THÀNH SỦNG NHI CỦA CẢ ĐẠI LỤC
Tháng 9 7, 2026
SAU KHI KẾT HÔN THEO HỢP ĐỒNG VỚI TRA CÔNG
SAU KHI KẾT HÔN THEO HỢP ĐỒNG VỚI TRA CÔNG
Tháng 9 18, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ