Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa - Chương 25

  1. Home
  2. Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
  3. Chương 25 - Rét tháng ba
Prev
Next

Chương 25: Rét tháng ba

Sáng sớm hôm ấy, Tiểu Đồng Quan đã nhận được một tin động trời.

Kiều Tùng còn chưa kịp nuốt hết bữa sáng, nghe tin liền lau miệng, vội vã xông vào văn phòng Đoạn Diệp Lâm.

“Tư lệnh, vừa giữ lại một chiếc thuyền! Bên dưới boong tàu, trong khoang chất toàn nha phiến!”

Đoạn Diệp Lâm nheo mắt, lập tức ngồi thẳng người.

“Kẻ nào chán sống đến thế? Xem ra ngại đạn chưa đủ cho hắn ăn.”

Kiều Tùng cau mày.

“Chuyện này hơi khó xử. Là thuyền của đô đốc.”

“Ông ta?”

Đoạn Diệp Lâm gõ ngón tay xuống mặt bàn.

“Nhiều không?”

“Không nhiều lắm, nhìn cũng không giống hàng để bán.”

“Lão quỷ này đúng là chỉ thích đối đầu với tôi. À, chẳng trách nóng lòng muốn tìm người giết tôi đến thế.”

Kiều Tùng ngẩn ra.

“Tư lệnh, lời này là có ý gì?”

Đoạn Diệp Lâm đưa tay làm động tác hút thuốc.

“Bởi vì gần đây ông ta cũng nghiện thứ này.”

Kiều Tùng lập tức hiểu ra, xoa xoa hai tay hỏi:

“Vậy chuyện này chúng ta ém xuống trước, hay cứ xử lý?”

“Đương nhiên phải xử lý. Lệnh do tôi ban ra, sao có thể tự mình nuốt lời? Đi, bắn hết đám người vận chuyển nha phiến, rồi ra bến cảng đốt sạch số nha phiến đó. Không cần làm lén lút, cứ để lão quỷ kia biết.”

“Rõ!”

Đoạn Diệp Lâm đi đến bên cửa sổ.

Bầu trời bên ngoài xám xịt, hôm nay âm u, lại gặp một trận rét tháng ba.

Hạ Châu Thành có vượt qua được trận rét này, nghênh đón mùa xuân thật sự hay không, hắn phải suy nghĩ cho kỹ.

Phải nghĩ thật kỹ.

Hôm nay Hạc Minh dược đường lại chuyển không ít thuốc bổ sang đô đốc phủ.

Hứa Hàng đứng nhìn từng hòm thuốc được chất lên xe. Đợi người của đô đốc phủ rời đi, hắn mới nói với Hồ đại phu:

“Hôm nay là lần cuối cùng giao thuốc cho họ. Từ ngày mai không cần chuẩn bị nữa. Ông cũng báo với chưởng quầy, đừng nhập thêm hàng.”

Hồ đại phu kinh ngạc.

“Chuyện này… đô đốc phủ không cần nữa sao?”

Ánh mắt Hứa Hàng rất bình thản, nhưng giọng điệu vô cùng chắc chắn.

“Ừ. Ông ta không cần nữa.”

Nói xong, Hứa Hàng cầm theo mấy phương thuốc, rời dược đường đến Cố gia.

Mấy hôm trước, Cố Phương Phỉ đã nhờ người truyền lời, mời hắn đến nhà làm khách. Hứa Hàng khi ấy từ chối, nói khi nào rảnh sẽ tới, hôm nay coi như vừa đúng lúc.

Cố Phương Phỉ đã đợi từ sớm. Từ xa vừa nhìn thấy xe kéo, cô liền bước ra đón.

Cô dẫn Hứa Hàng vào tận đại sảnh, vừa sai người pha trà vừa mang điểm tâm lên, còn bảo nha hoàn lấy một tấm đệm lụa mỏng lót trên ghế cho hắn, chu đáo đến mức không thể chu đáo hơn.

“Hứa tiên sinh chịu tới, tôi rất vui.”

“Cố tiểu thư khách sáo quá, làm tôi cũng thấy ngại.”

Hứa Hàng khẽ cười, lấy mấy tờ phương thuốc trong người ra.

“Lần trước cô hỏi tôi có loại dược liệu Đông y nào có thể dùng trong mỹ phẩm, tôi đã liệt kê vài phương cho cô. Đây là phương Tam Bạch, gồm bạch thược, bạch truật, bạch phục linh; còn đây là Thất Tử Bạch, gồm bạch truật, bạch chỉ, bạch cập, bạch liễm, bạch phục linh, bạch thược và bạch trân châu. Nếu bán tốt, sau này tôi sẽ kê thêm vài phương khác.”

Cố Phương Phỉ nhận lấy, xem kỹ một lúc rồi trịnh trọng cất đi.

“Y thuật và nhân phẩm của tiên sinh, tôi hoàn toàn tin tưởng.”

Hai người lại trò chuyện hồi lâu, từ thiên văn địa lý đến thời cuộc chính trị, hầu như chẳng có gì là không nói.

Ban đầu Cố Phương Phỉ cứ nghĩ Hứa Hàng lớn lên trong gia đình truyền thống, tư tưởng ít nhiều sẽ có phần cổ hủ. Không ngờ trò chuyện vài lần mới biết hắn chẳng những hiểu biết rộng, tư tưởng còn cực kỳ cởi mở. Nhắc đến những căn bệnh của thời cuộc, lời châm biếm của hắn đôi khi sắc đến mức khiến người nghe phải líu lưỡi.

Cố Phương Phỉ giữ Hứa Hàng lại dùng cơm tối, hắn cũng không từ chối.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Sau bữa tối, hai người lại nói chuyện thêm một lúc. Đến khi nha hoàn thay trà bằng sữa bò, Cố Phương Phỉ quay đầu nhìn ra ngoài mới phát hiện trời đã tối.

Nhìn đồng hồ, đã bảy giờ.

Lúc này Hứa Hàng mới hỏi:

“Chiếc vòng cổ tôi cho người mang tới mấy hôm trước, Cố tiểu thư có thích không?”

Cố Phương Phỉ cười vui vẻ.

“Đương nhiên là thích. Nhìn là biết kiểu dáng mới nhất, chỉ là món quà quý như vậy, tôi nhận không thật yên lòng.”

Hứa Hàng thoáng lộ vẻ nhẹ nhõm.

“Cô thích là được. Tôi còn lo không hợp ý cô. À, đúng rồi…”

Hắn lấy từ trong người ra một chiếc hộp gấm.

“Lần trước gã sai vặt mang vòng cổ tới làm việc bất cẩn, để sót đôi hoa tai cùng bộ. Hôm nay tôi tiện đường mang sang. Cô đeo cùng vòng cổ thử xem có hợp không.”

Cố Phương Phỉ nhận hộp gấm bằng hai tay, sau đó gọi nha hoàn lên lầu lấy chiếc vòng cổ trong phòng ngủ xuống.

Tiểu nha hoàn chạy nhanh lên tầng, chẳng bao lâu đã ôm hộp trang sức đi xuống. Nhưng vừa bước xuống cầu thang, đầu gối nàng bỗng nhói lên như bị ai bóp mạnh vào xương, ngay sau đó bắp chân tê rần.

Cả người nàng mất thăng bằng, nhào thẳng xuống.

“A!”

Nha hoàn ngã sõng soài dưới đất. Chiếc vòng cổ cũng văng khỏi hộp, đập xuống sàn rồi đứt làm đôi.

Sắc mặt Cố Phương Phỉ và Hứa Hàng cùng thay đổi, lập tức bước tới đỡ người dậy.

Cố Phương Phỉ vội nhìn nàng từ trên xuống dưới.

“Có sao không? Ngã đau chỗ nào?”

Hứa Hàng cúi xuống phủi bụi trên đầu gối cho nàng.

Nha hoàn ngã không nặng, trên người không trầy xước cũng chẳng bầm tím, đứng dậy phủi quần áo là ổn. Chỉ có điều vừa cúi đầu thấy chiếc vòng cổ đã đứt, nàng lập tức bật khóc.

“Cái… cái vòng cổ… Tiểu thư, xin lỗi, em không cố ý… Em cũng không biết đang đi bình thường sao chân bỗng nhiên tê đi…”

Cố Phương Phỉ vội lấy khăn tay lau nước mắt cho nàng, dịu giọng an ủi:

“Không sao, tôi nhìn thấy rồi. Không phải lỗi của em.”

Dỗ nha hoàn vài câu xong, cô mới cúi xuống nhặt chiếc vòng cổ lên.

Quả nhiên cả sợi dây đã bung gãy, đá quý cũng bị trầy xước đôi chút, trông thế nào cũng không thể đeo tiếp.

Cố Phương Phỉ áy náy nói:

“Hứa tiên sinh, đều tại tôi giữ gìn không cẩn thận, phụ lòng tốt của ngài.”

Hứa Hàng nhận lấy chiếc vòng cổ, xem kỹ một lúc rồi nói:

“Không nghiêm trọng đâu. Tôi quen một người thợ có tay nghề rất giỏi. Nếu đưa cho ông ấy sửa, chắc chắn có thể khôi phục như mới.”

“Thật sao? Vậy người thợ ấy ở đâu? Tôi đi tìm ngay!”

“Để tôi đi thì hơn. Khoảng hai ba tiếng là sửa xong, đến lúc đó tôi mang trở lại cho cô.”

“Như vậy phiền tiên sinh quá, vẫn để tôi tự đi đi.”

“Trời đã tối rồi, một cô gái ra ngoài lúc này không tiện. Huống hồ đường đến đó tôi quen.”

Cố Phương Phỉ đành nói:

“Vậy tôi bảo tài xế đưa tiên sinh đi.”

Hứa Hàng nghĩ một chút rồi gật đầu.

“Cũng được.”

Mười phút sau, một chiếc Ford chạy khỏi cổng Cố gia, bánh xe lao nhanh về phía màn đêm sâu thẳm.

Đêm nay trời lạnh, trăng lại rất sáng.

Một đêm như vậy, quả thật rất thích hợp để ra ngoài làm việc.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 25"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 12 giờ trước
Chương 273 12 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 115 22 giờ trước
Chương 114 22 giờ trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026

  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ