Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Next

LÃO BÀ, ANH YÊU THẦM TÔI PHẢI KHÔNG? - chương 1

  1. Home
  2. LÃO BÀ, ANH YÊU THẦM TÔI PHẢI KHÔNG?
  3. chương 1 - tôi là trai thẳng
Next

chương 1 tôi là trai thẳng

Đầu tiên, tôi là trai thẳng.

Ít nhất tôi cảm thấy mình là trai thẳng.

Tiếp theo, tôi nghi ngờ cộng sự của mình yêu thầm tôi.

Cuối cùng, cộng sự của tôi là đàn ông.

Đừng hiểu lầm. “Cộng sự” ở đây đúng theo nghĩa đen, quan hệ giữa hai chúng tôi vô cùng trong sáng. Anh ấy là đồng nghiệp của tôi, hai đứa hợp tác với nhau để livestream.

Nói dễ nghe một chút thì công việc của chúng tôi là livestream, quay video.

Nói khó nghe thì chính là bán hủ.

Đúng, không sai.

Hai thằng đàn ông, bán hủ.

Liếc mắt đưa tình, nói năng ám muội, nắm tay nắm chân, chu môi hôn hít các kiểu.

Chỗ này phải nhấn mạnh: Tôi là trai thẳng.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ anh ấy yêu thầm tôi.

Thế là mối quan hệ vốn vô cùng trong sáng giữa hai chúng tôi bỗng trở nên chẳng trong sáng chút nào.

Tôi thì một lòng chỉ muốn làm việc, nhưng tính chất công việc lại rất dễ khiến anh ấy nảy sinh ảo giác rằng hai đứa thật sự đang yêu nhau.

Thế chẳng phải anh ấy sẽ càng thích tôi hơn sao?

Chuyện này khiến tôi hơi đau đầu.

Tôi chắc chắn sẽ không giả thành thật, càng không thể thích anh ấy. Tôi vẫn có sự tự giác cơ bản của một trai thẳng.

Tôi chỉ lo cộng sự của mình nhập vai quá sâu, cuối cùng giả giả thật thật rồi yêu tôi chết đi sống lại. Đến lúc hai đứa ngừng livestream, anh ấy phải làm sao đây?

Nghĩ kỹ thì yêu thầm tôi cũng chẳng khổ lắm.

Không đúng.

Nhìn kiểu gì anh ấy cũng chẳng giống người phải chịu khổ.

Rõ ràng là anh ấy yêu thầm tôi, vậy mà chỉ cần bật camera lên, livestream hay quay video, tôi lập tức biến thành bạn trai anh ấy.

Tôi sẽ nói với anh ấy thích anh, yêu anh, bé cưng, bảo bối, vợ ơi.

Đôi khi còn phải hôn anh ấy.

Yêu đương kiểu này chẳng cần trả giá gì cả.

Ha ha.

Trong lòng chắc vui nở hoa rồi chứ gì.

Anh ấy yêu thầm tôi cũng được một thời gian rồi.

Tôi vẫn luôn chờ anh ấy tỏ tình với mình.

Sau đó tôi sẽ đường đường chính chính từ chối.

Bởi vì tôi là trai thẳng.

Tôi thật sự không hiểu tại sao người thời nay lại thích xem hai thằng đàn ông đẹp trai yêu nhau đến vậy.

Không phải tôi khoe đâu, nhưng tôi đúng là đẹp trai.

Chiều cao chân trần chuẩn một mét tám lăm.

Một mét tám lăm, biết khái niệm đó là gì không?

Có nghĩa là mang giày vào sẽ thành một mét tám tám.

Hiểu chưa?

Một mét tám tám đấy.

Ha.

Chỉ riêng con số này thôi cũng đủ khiến 95,5% đàn ông cả nước phải tự ti.

Còn gương mặt của tôi à?

Không hề phóng đại, tôi phong thần tuấn tú, nho nhã bất phàm, phong lưu phóng khoáng, thanh tân thoát tục.

Giới hạn để miêu tả vẻ đẹp trai của tôi không nằm ở độ dài trang giấy.

Mà nằm ở vốn từ của tôi.

Với lại, tôi không phải đồ thất học.

Tóm lại.

Tóm lại, tôi là một đại soái ca, nam chính bán hủ.

Lịch sử huy hoàng của tôi bao gồm nhưng không giới hạn ở: hồi tiểu học cùng lúc được ba bạn nữ chuyền giấy tỏ tình; kịch trường diễn hoàng tử nhất định phải để tôi đóng; từ cấp hai lên cấp ba nhận thư tình không đếm xuể; năm lần xuất hiện trên tường tỏ tình; hoa khôi lớp bên vì tôi mà tranh giành tình cảm…

Tôi không khoe.

Tôi chỉ đang trình bày sự thật.

Tôi là một trai thẳng có tiền đồ vô cùng sáng lạn.

Được rồi.

Bây giờ nói về đối tượng tôi thầm mến—

Không đúng.

Nói nhầm.

Là đối tượng yêu thầm tôi.

Cộng sự của tôi.

Ừm…

Cộng sự của tôi cũng khá đẹp trai.

Nếu không thì lấy gì đứng cạnh tôi làm nam chính bán hủ?

Nhưng kiểu đẹp của anh ấy hoàn toàn khác tôi.

Người này phải nói thế nào nhỉ?

Tôi cảm thấy anh ấy rất dịu dàng, mang kiểu đẹp của mấy idol bước ra từ chương trình tuyển tú.

Da trắng, mắt một mí, sống mũi cao, môi hơi đầy, nhưng cằm lại nhọn.

Chủ yếu là gầy quá.

Nhà anh ấy hơi khó khăn, cuộc sống khá…

Túng quẫn.

Chuyện này thôi không nói nhiều.

Anh ấy rất giống hình tượng học sinh giỏi hồi cấp ba trong ký ức của tôi.

Ít nói, học hành tốt, yên tĩnh, không thích vận động, làm việc gì cũng trầm ổn.

Tôi đoán chắc chắn có rất nhiều người tò mò rốt cuộc tôi phát hiện cộng sự yêu thầm mình bằng cách nào.

Hừ hừ.

Chẳng phải có một câu thế này sao?

Thích một người, dù có bịt miệng lại thì tình yêu vẫn sẽ chạy ra từ ánh mắt.

Anh ấy yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên.

Tôi cảm thấy vậy.

Một trăm phần trăm là vậy.

Trước khi hai đứa biết mình sẽ trở thành cộng sự, ngay lần đầu nhìn thấy tôi, ánh mắt anh ấy đã né tránh.

Chắc bị vẻ đẹp trai của tôi làm choáng rồi.

Hừ hừ.

Sau đó người đại diện tuyên bố hai chúng tôi sẽ ghép CP, tôi tận mắt thấy anh ấy cười một cái.

Biểu hiện rõ ràng như vậy còn gì.

Chính là lòng nở hoa, vui mừng khôn xiết.

Cộng sự của tôi sa vào lưới tình nhanh quá, khiến tôi thật sự rất phiền não.

Dù sao tôi cũng là trai thẳng.

Lúc ấy tôi vẫn chưa phát hiện chuyện anh ấy yêu thầm mình, chỉ coi anh ấy là đồng nghiệp bình thường.

Mãi đến sau này, lúc hai đứa bắt đầu quay mấy video bán hủ, tiếp xúc cơ thể ngày càng nhiều, anh ấy nhìn tôi rồi đỏ mặt, lại đối xử với tôi tốt vượt quá giới hạn đồng nghiệp…

Phải nói sao nhỉ?

Đầu tôi như đột nhiên bị điện giật một cái.

Thông rồi.

Tôi hiểu rồi.

Anh ấy yêu thầm tôi.

Anh ấy yêu thầm tôi!!

Sau khi phát hiện chân tướng, tất cả hành động của cộng sự lập tức trở nên hợp tình hợp lý.

Ví dụ như lúc xem kịch bản, anh ấy cứ thích dựa sát vào người tôi.

Có ý gì?

Quyến rũ tôi?

Tôi sẽ mắc bẫy bởi thứ thủ đoạn thấp kém này sao?

Đương nhiên là không.

Nhưng người anh ấy thơm thật.

Đó là một mùi hương tôi không biết phải miêu tả thế nào.

Nhàn nhạt, rất sạch sẽ, rất dễ chịu.

Giống mùi nắng, lại hơi giống mùi hoa.

Cực kỳ hợp với con người dịu dàng của anh ấy.

Tôi hoàn toàn không có sức chống cự với mùi này.

Mỗi lần anh ấy ghé lại gần, mùi hương cứ thế chui thẳng vào mũi tôi.

Tôi chỉ có thể nói—

Người này thật sự rất tâm cơ.

Đúng.

Anh ấy cực kỳ tâm cơ.

Chẳng phải anh ấy yêu thầm tôi sao?

Vậy mà không chịu tỏ tình, chỉ thích âm thầm làm mấy hành động ám chỉ linh tinh, khiến tôi bất giác mềm lòng với anh ấy.

Có những hôm cả ba bữa anh ấy còn chẳng ăn được tử tế, chỉ vì muốn tiết kiệm tiền gửi về nhà.

Trước đó tôi đã nói rồi.

Cuộc sống của anh ấy khá túng quẫn.

Chuyện này cũng không phải anh ấy kể cho tôi, mà là tôi tự phát hiện ra.

Thử nói xem, tôi đã biết rồi thì có thể mặc kệ à?

Tôi cũng chẳng phải người có tiền gì, nhưng ít nhất một mình ăn no cả nhà không đói, không cần ăn tiêu dè sẻn giống anh ấy.

Mà người này lại sĩ diện, còn cứng đầu.

Có lần hai chúng tôi chuẩn bị quay video, tôi thấy anh ấy cứ uống nước mãi.

Lúc đầu tôi còn tưởng vì sắp phải tiếp xúc thân mật với tôi nên anh ấy căng thẳng, sợ tôi phát hiện mình yêu thầm tôi.

Sau đó tôi bỗng nghe thấy một tiếng ọc ọc.

Rất to.

Tôi hỏi:

“Anh có nghe thấy tiếng gì không?”

Anh ấy quay mặt đi, đáp:

“Không nghe thấy.”

Người này mạnh miệng lắm.

Chắc cảm thấy chuyện bụng đói kêu bị người khác phát hiện sẽ tổn thương lòng tự trọng.

Nhưng tôi đâu có ý cười anh ấy.

Một lúc sau, bụng anh ấy lại réo ọc ọc.

Tôi hỏi:

“Anh đói à?”

Anh ấy vẫn còn giả bộ.

Mặt đói đến trắng bệch rồi mà vẫn bảo:

“Không.”

Bỏ qua chuyện anh ấy yêu thầm tôi, dù sao cũng là đồng nghiệp.

Từ nhỏ tôi đã được giáo dục phải nhiệt tình thân thiện, biết giúp đỡ người khác.

Nhìn anh ấy đáng thương thế kia, tôi mặc kệ được sao?

Thế là tôi xuống lầu mua cho anh ấy một cái bánh mì, một cây xúc xích và một thanh chocolate.

Trên đường quay lại, tôi còn nghĩ, nếu để anh ấy biết tôi cố ý mua cho mình thì chắc chắn anh ấy sẽ không nhận.

Vì vậy vừa vào phòng quay, tôi đặt đồ trước mặt anh ấy rồi nói:

“Tôi mua để đổi tờ một trăm thôi. Đừng áp lực, ăn đi.”

Anh ấy nhìn tôi một cái.

Ánh mắt đó phải miêu tả thế nào nhỉ?

Hơi oán trách.

Chắc trách tôi nhiều chuyện.

Lại có chút nhẫn nhịn, cố tỏ ra mạnh mẽ.

Khóe mắt còn đỏ lên.

Bị tôi làm cảm động à?

Cuối cùng cũng có người nhìn thấu vẻ ngoài kiên cường của anh ấy?

Xong rồi.

Không phải càng thích tôi hơn đấy chứ?

Ôi trời.

Tôi chỉ tiện tay giúp một chút thôi.

Làm vậy khiến tôi ngại lắm đấy.

Anh ấy cầm bánh mì lên ăn.

Một lúc sau lại bảo thêm WeChat của tôi, muốn chuyển tiền trả.

Ha ha.

Muốn có phương thức liên lạc của tôi thì cứ nói thẳng đi.

Tôi rất rộng lượng, ban cho người đang yêu thầm mình cơ hội thêm WeChat.

Thông báo lập tức hiện lên.

Tôi bấm vào.

“Đối phương chuyển khoản cho bạn 20 tệ.”

Bánh mì năm tệ.

Xúc xích hai tệ.

Chocolate sáu tệ rưỡi.

Vậy sáu tệ rưỡi còn thừa là có ý gì?

Gửi kèm tình ý cho tôi chứ gì?

Hừ.

Lòng dạ khó lường.

Muốn quyến rũ tôi mà thủ đoạn cũng thật khác người.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Sau đó, nhờ một lần tình cờ, anh ấy trở thành bạn cùng phòng thuê chung với tôi.

Lúc đưa ra quyết định ấy, thật ra tôi cũng hơi thấp thỏm.

Dù sao anh ấy yêu thầm tôi.

Tôi cho anh ấy cơ hội sống chung dưới một mái nhà, trong khi mình lại không thể ở bên anh ấy.

Đối với anh ấy mà nói, chẳng phải rất tàn nhẫn sao?

Nhưng tôi cũng không thể trơ mắt nhìn anh ấy ngủ đầu đường được.

Haiz.

Thôi vậy.

Đợi đến lúc anh ấy tỏ tình rồi nói sau.

Sống chung rồi, tôi mới phát hiện mình thật sự không hề nghi oan cho anh ấy.

Anh ấy, anh ấy, anh ấy!

Thế mà thật sự từng yêu đàn ông!

Lúc biết chuyện tôi hơi tức.

Không phải tôi tức vì anh ấy từng yêu đàn ông.

Tôi chỉ là…

Haiz, nói không rõ được.

Tôi tức vì anh ấy không biết quý trọng bản thân thôi.

Thang Lý Nhất rất tốt, bạn trai cũ của anh ấy mới là đồ khốn!

Tôi cứ tưởng anh ấy là đóa hoa trắng thanh thuần, ai ngờ sau lưng thuốc lá rượu bia đều biết.

Tôi tưởng hai người đã chia tay.

Kết quả vẫn còn dây dưa không rõ.

Anh ấy ở ngay trong phòng tôi, dây dưa không rõ với một người đàn ông khác!!

Tôi tức điên.

Không.

Đừng hiểu lầm.

Tôi không thích anh ấy.

Tôi là trai thẳng.

Vốn dĩ tôi định chờ CP của hai đứa được tháo, tôi sẽ nghỉ livestream.

Ai ngờ video của chúng tôi lại khá hot.

Công ty vừa thấy có lưu lượng, đương nhiên muốn hai chúng tôi tiếp tục kinh doanh CP.

Tôi chỉ là dân làm công, ngoài nghe theo sắp xếp thì còn biết làm gì?

Nhưng nhìn cộng sự ngày càng lún sâu, tôi cũng hơi không đành lòng.

Tôi vẫn luôn chờ anh ấy tỏ tình.

Tôi sẽ từ chối, sau đó nghiêm túc khuyên nhủ anh ấy.

Hiện tại với hai chúng tôi, kiếm tiền mới là quan trọng nhất.

Nhưng mà…

Sao anh ấy còn chưa tỏ tình với tôi vậy hả!!!

—— Nhật ký sổ thu chi của Thang Lý Nhất ——

Ngày 3 tháng 3

Chi:
Trả nợ: 2.000 tệ
Bữa trưa: 15 tệ
Tàu điện ngầm: 6 tệ
Bữa tối: 5 tệ

Thu: 0

Hôm nay đi phỏng vấn công việc mới.

Nghe nói công việc nhẹ nhàng hơn trong xưởng, thời gian cũng tự do, có thể tranh thủ làm thêm một việc khác.

Họ bảo phải livestream.

Chưa từng thử.

Nghe nói kiếm được rất nhiều tiền, nhưng trước mắt lương chỉ vài nghìn.

Cứ làm trước đã.

Có điều người sẽ livestream cùng tôi hơi kỳ quái.

Cứ nhìn chằm chằm tôi rồi cười rất quái.

Nhìn đến mức tôi nổi hết da gà.

Thôi.

Vì kiếm tiền, nhịn vậy.

Next

Comments for chapter "chương 1"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 3 ngày trước
Chương 299 3 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Sư Tôn, Cho Lang Yêu Lông Xù Ôm Một Cái!
SƯ TÔN, CHO LANG YÊU LÔNG XÙ ÔM MỘT CÁI!
Tháng 9 7, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHẤP PHÁP QUAN
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHẤP PHÁP QUAN
Tháng 9 12, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Tháng 9 6, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ