Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

LÃO BÀ, ANH YÊU THẦM TÔI PHẢI KHÔNG? - chương 13

  1. Home
  2. LÃO BÀ, ANH YÊU THẦM TÔI PHẢI KHÔNG?
  3. chương 13 - Tu dưỡng của một người làm 1
Prev
Next

chương 13 tu dưỡng của một người làm 1

Tôi chỉ lỡ miệng thôi.

Huống hồ xuất phát điểm của tôi cũng là quan tâm cậu ấy.

Nhưng Thang Lý Nhất đột nhiên trở mặt với tôi như thế, tôi cũng hơi tức.

Có điều hai đứa là cộng sự, cãi nhau đến mức trở mặt thì có cần thiết không?

Hơn nữa tôi là 1.

Tôi nên nhường cậu ấy một chút.

Tôi hít sâu một hơi, bình ổn cảm xúc, nhặt thuốc dưới đất lên rồi ngồi xổm trước mặt Thang Lý Nhất, tiếp tục bôi lên đầu gối cho cậu ấy.

“Xin lỗi.”

Tôi nói:

“Tôi không có ý gì khác.”

Thang Lý Nhất giơ tay che mặt.

Khoảng một phút sau, cậu ấy mới buông tay xuống, sắc mặt đã trở lại bình thường.

“Quay nốt video đi.”

Rõ ràng vết thương trên đầu gối Thang Lý Nhất đâu phải do tôi gây ra.

Thế mà chẳng hiểu sao tôi lại thấy áy náy với cậu ấy kinh khủng.

Lúc quay cảnh thức dậy, hai đứa đã hôn nhau phải bảy tám phút rồi. Phần sau cũng chẳng cần quay bao nhiêu nữa, rất nhanh đã hoàn thành.

Trước khi đi, tôi cất camera lại, lát nữa còn phải mang về công ty giao cho Giả Biên.

Thấy Thang Lý Nhất đang cúi người thu dọn đồ, tôi hỏi:

“Hôm nay cậu vẫn đi làm thêm à?”

“Ừ.”

Tôi cố tình dùng giọng thoải mái:

“Không nghỉ được một ngày sao? Giờ cậu cũng tính là bệnh nhân rồi đấy.”

Thang Lý Nhất chỉ đáp:

“Tôi không chờ được.”

“Thế tôi đưa cậu đi.”

Tôi vốn tưởng Thang Lý Nhất vẫn sẽ từ chối.

Không ngờ hôm nay cậu ấy do dự vài giây, sau đó gật đầu.

Tôi lên xe, Thang Lý Nhất ngồi phía sau.

Tôi nói:

“Về công ty trước. Tôi đem camera lên trả, cậu cứ đứng dưới chờ tôi, đừng đi lại nhiều. Chân đang bị thương đấy.”

“Ừ… Cảm ơn.”

Chạy xe vài phút là tới công ty.

Tôi cầm camera lên giao ở văn phòng Giả Biên rồi xuống.

Sau đó Thang Lý Nhất chỉ đường tới chỗ cậu ấy làm thêm.

Thế mà lại là một quán nướng.

Tôi lập tức không vui.

Làm ở chỗ này chắc chắn phải chạy tới chạy lui liên tục.

Chân Thang Lý Nhất còn đang đau.

Nhưng tôi cũng biết tính cậu ấy rồi. Tôi có khuyên thêm một trăm câu cũng vô dụng.

Cuối cùng chỉ có thể dặn:

“Có chuyện gì thì nhắn cho tôi.”

Thang Lý Nhất phất tay.

“Về đi.”

Tôi về nhà.

Nhưng trong đầu cứ nghĩ đến chuyện của Thang Lý Nhất, làm gì cũng chẳng tập trung nổi.

Tôi cứ tưởng tượng cậu ấy phải khập khiễng chạy bàn trong quán nướng, vết thương cọ vào quần, càng nghĩ càng thấy bực bội.

Đúng lúc ấy, điện thoại hiện thông báo.

Video bán hủ của tôi và Thang Lý Nhất cuối cùng cũng cập nhật!

Tôi lập tức bấm vào.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Là video trò chơi hai đứa giấu đồ của nhau.

Video vừa bắt đầu, Thang Lý Nhất đang giới thiệu luật chơi, bình luận bay đã lướt qua.

【 Đệt, cổ vợ… 】

【 Quả dâu to thế kia… sao không ăn luôn vợ anh đi… 】

【 Lầu trên, bà tưởng nó không muốn chắc hahahahaha! 】

【 Dạng Tử đến cả hút dấu hôn cũng phô trương thế này… Đỡ trán. 】

Mấy người này đúng là đáng ghét!

Xấu nhất vẫn là Giả Biên!

Tự nhiên bắt tôi hút dấu hôn rõ thế làm gì!

Video chuyển sang đoạn tôi bắt đầu tìm đồ.

【 Nói thật, Dạng Tử lục đồ chẳng khác gì chó đào ổ. 】

【 Bà cũng không buông tha cho nó hahahahaha. 】

【 Vợ cứ đứng yên nhìn nó quậy, chiều nó tiếp đi… 】

【 Sổ tay nuôi chó — tác giả: Phỉ Ngôn. 】

Quá đáng!

Quá đáng lắm rồi!

Sao toàn nói tôi thế?!

Trong video vang lên giọng lạnh nhạt của Thang Lý Nhất:

“Đừng phá luật chơi.”

【 Nhìn đi, chơi không lại là bắt đầu giở trò rồi. 】

Đoạn này là lúc tôi nghi Thang Lý Nhất giấu đồ trên người, nên mới lục soát cậu ấy.

Tôi làm thế có lý do hẳn hoi được không?

Bởi vì lúc tôi giấu đồ cũng giấu trên người mình.

Suy luận như vậy rất hợp tình hợp lý chứ?

Nhưng đám bình luận không nghĩ vậy.

【 Báo cáo! Có người lén mang hàng riêng! Lại tranh thủ sờ vợ! 】

Cái gì gọi là lén?!

Thang Lý Nhất vốn là của tôi!

Tôi thích sờ thế nào thì sờ!

…

Khoan.

Hình như câu này nghe hơi sai.

Thôi bỏ đi.

【 Mỗi lần Dạng Tử tới gần vợ là lại cọ cọ dúi dúi, hợp chó hóa thật sự… 】

【 Tôi là biến thái, tôi tự khai trước! Tôi cũng muốn cọ vợ! 】

Biến thái!

Một đám biến thái!

Video chạy đến đoạn tôi tìm mãi không ra, cuối cùng đầu hàng Thang Lý Nhất.

【 Tuy nhưng mà, cảm giác vợ thật sự rất ăn bộ dạng này của Dạng Tử. 】

【 Ai mà không thích chó con biết vẫy đuôi làm nũng chứ? 】

【 Bà tưởng vợ thắng à? Có khi người ta chỉ muốn ngắm chó con cầu xin mình thôi. Vợ S quá!! 】

Đám bình luận này đúng là có thể bẻ đen thành trắng.

Tôi phục.

【 Ai hiểu được vợ đối với chó con thật sự cưng chiều lắm… 】

【 Tôi cũng muốn làm chó của vợ… 】

Trước đây tôi không phát hiện ra trên mạng nhiều biến thái đến thế đấy.

Video đến đoạn tôi mở tủ lạnh tìm thấy lá thư.

Điềm báo trước cho trận cãi nhau sắp nổ.

【 Là tôi quá đen tối… Tôi còn tưởng vợ giấu… bao… Che mặt chạy mất. 】

【 Chị em lầu trên khoan chạy! Tôi cũng nghĩ giống bà… 】

???

Hai người nghĩ cái gì?

Nói cho rõ ràng!

【 Không đúng không đúng, sao tự nhiên có cảm giác sắp cãi nhau vậy… 】

【 Dạng Tử không được hung dữ với vợ!!!!!!! 】

【 Chỉ có tôi thấy chuyện này khá dễ đoán sao? Dạng Tử cảm thấy trong thế giới của vợ, mình phải là tất cả. Còn vợ nhìn mọi thứ quá lý trí. Ban đầu cứ tưởng hai người họ khác những đôi khác, bây giờ xem ra yêu nhau rồi thì mấy vấn đề này vẫn không tránh được… 】

【 Báo mèo hoang! Hai người đừng cãi nhau mà… 】

【 Đệt!!!! Tôi vừa nghe cái gì? Lúc chưa chia tay bạn trai cũ á??? Dạng Tử hóa ra là tiểu tam???? 】

【 ?????? 】

【 Lầu trên, đúng rồi, Dạng Tử đúng là tiểu tam thượng vị. Video trước có kể, lúc Phỉ Ngôn chưa chia tay người yêu cũ đã bị con chó nào đó bám theo rồi… 】

【 Tưởng tượng cảnh ngày nào cũng mở đôi mắt chó con long lanh hỏi Phỉ Ngôn: Chia tay chưa? Vẫn chưa chia tay à? 】

【 Má, hình như càng kích thích hơn! 】

【 Cốt truyện kích thích thế này là thứ tôi được xem miễn phí sao… 】

【 Không được yêu mới là tiểu tam, Dạng Tử nhà mình rõ ràng là con chó được cưng chiều mà ~ 】

【 Ban đầu tôi còn không ship lắm, giờ thật sự lên thuyền rồi. Nữ vương × trung khuyển, tiểu tam thượng vị, vừa tranh vừa cướp, yếu tố đầy đủ quá mức… 】

【 Không phải, sao đột nhiên lòi ra nhiều cốt truyện thế? Kịch bản lần này đỉnh thật. 】

A a a a a a!

Có người phát hiện chúng tôi có kịch bản rồi???

【 Kịch bản hay không không quan trọng, họ chịu bỏ công diễn cho trẫm xem là được. 】

【 Đúng đúng, thật giả gì cũng được, bọn mình xem vui là được mà. 】

【 Hhhh thật ra tôi cũng từng nghi là kịch bản, nhưng giờ lún sâu rồi… 】

【 Phỉ Ngôn, Dạng Tử, hai người nhất định phải quay tiếp nhé!! Ủng hộ hai người!! 】

Phù.

Làm tôi giật cả mình.

May mà cư dân mạng khá dễ tính.

Video tiếp tục.

Trong đó Thang Lý Nhất đang nói:

“Không thích! Được chưa? Vừa lòng chưa? Cậu còn muốn nghe gì nữa?”

【 ?????? 】

【 Vợ đừng mà… 】

【 Dạng Tử nghe xong chắc đau lòng lắm… 】

【 Tôi nhịn lâu rồi. Lần nào Dạng Tử cũng hào hứng quay video, Phỉ Ngôn thì cứ bày cái mặt chết chóc ra cho ai xem vậy? Không muốn quay thì nghỉ đi, khán giả nợ anh chắc? Thái độ với Dạng Tử lúc nào cũng tệ, chẳng hiểu Dạng Tử cứ cười hề hề dỗ dành làm gì. Chia tay luôn đi. 】

【 Lầu trên bị bệnh à? 】

【 Loại này tám phần là mộng nữ của A Dạng… 】

【 Chia tay Phỉ Ngôn xong yêu bà chắc? Tự tay buồn cười. 】

【 Nhưng mà đôi lúc tôi cũng thấy thái độ của vợ với Dạng Tử hơi tệ thật, cứ có cảm giác Dạng Tử phải dè dặt duy trì mối quan hệ này… 】

【 Thái độ tệ? Lúc quay Phỉ Ngôn để Dạng Tử muốn quậy kiểu gì cũng được, trong mắt chỉ có mỗi Dạng Tử mà bà gọi là thái độ tệ? 】

【 Phỉ Ngôn đi chết đi. 】

【 Ủng hộ chia tay. Nữ vương cái gì, đừng tô son trát phấn nữa, loại người này chẳng phải tâm thần tính khí thất thường à? 】

…

Không phải.

Sao tự nhiên lại thành thế này?

Trước giờ bình luận chẳng phải vẫn rất hòa thuận sao?

Tôi nhìn những dòng chữ chạy trên màn hình.

Tuy bọn họ đang mắng “Phỉ Ngôn”, một nhân vật giả tưởng.

Nhưng trong đầu tôi lại hiện lên khuôn mặt Thang Lý Nhất.

Tôi thấy cực kỳ khó chịu.

Tôi không muốn Thang Lý Nhất bị người ta dùng những lời như vậy công kích.

Tôi lập tức gửi một bình luận:

【 Phỉ Ngôn đối xử với A Dạng rất tốt mà? Chỗ nào gọi là bày mặt? Mỗi lần quay video anh ấy đều phối hợp, tại sao tất cả lại chỉ mắng Phỉ Ngôn? A Dạng không sai chắc? 】

Nhưng bình luận quá nhiều.

Dòng của tôi vừa gửi ra đã bị nhấn chìm.

Phía trên vẫn cãi nhau đến long trời lở đất.

Tôi càng nhìn càng bực, dứt khoát tắt video.

Không xem nữa.

Nhưng tôi lại không nhịn được nghĩ—

Nếu Thang Lý Nhất nhìn thấy những lời này…

Cậu ấy có buồn không?

Sổ thu chi/nhật ký của Thang Lý Nhất:

Ngày 9 tháng 3

Chi: 0 tệ : )

Thu: 0.

Tối qua về muộn quá, không cẩn thận ngủ quên.

Sáng nay vừa mở cửa đã nhìn thấy Phương Tục đứng bên ngoài, dọa tôi giật cả mình.

Chắc cậu ấy không phát hiện tôi đang ở đây đâu nhỉ?

Không đâu.

Với đầu óc của cậu ấy chắc không nghĩ ra được.

Cậu ấy mang bữa sáng cho tôi, còn cố ý chọn bánh bao nhân tôm hẹ.

Tôi nghi cậu ấy cố tình.

Từ nay bánh bao nhân hẹ chính thức trở thành loại bánh bao tôi ghét nhất!

Hôm nay lúc quay video, chắc là tôi kìm nén lâu quá nên khá nhập vai, không để ý lại hôn cậu ấy lâu như vậy.

Nhưng dù sao hai đứa cũng chỉ đang diễn.

Có phải tôi nên nhắc cậu ấy một chút không?

Sau này làm bộ là được rồi.

Không cần phải thật đến thế…

Hôm nay tôi nổi giận với Phương Tục.

Tôi không cố ý.

Chỉ là cậu ấy nói chuyện thật sự chẳng chịu suy nghĩ gì cả.

Tôi rất sợ ba sẽ chết.

Nhưng tôi lại không kiếm được nhiều tiền đến thế.

Mấy hôm nay quán nướng bắt đầu bận hơn. Buổi trưa còn bán cơm hộp tự chọn.

Ông chủ nói sau này tôi cứ ăn luôn trong quán.

Tính ra lại tiết kiệm được thêm một khoản.

Tôi cảm nhận được Phương Tục thật sự rất quan tâm tôi.

Vẫn chưa xin lỗi cậu ấy.

Phương Tục.

Xin lỗi.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 13"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 Tháng 9 11, 2026
Chương 299 Tháng 9 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 9 11, 2026
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
Tháng 8 30, 2026
KHÔNG PHẢI ĐÃ NÓI LÀ TRAI THẲNG SAO
KHÔNG PHẢI ĐÃ NÓI LÀ TRAI THẲNG SAO?
Tháng 9 9, 2026
VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
Tháng 9 2, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ