Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

LÃO BÀ, ANH YÊU THẦM TÔI PHẢI KHÔNG? - chương 61

  1. Home
  2. LÃO BÀ, ANH YÊU THẦM TÔI PHẢI KHÔNG?
  3. chương 61 - một cách giải thích khác
Prev
Next

chương 61 một cách giải thích khác

Tôi với Jack nói chuyện đến quên trời đất, quay đầu lại mới phát hiện Anna vẫn còn ở đây.

Bọn tôi vậy mà ngang nhiên nói xấu cô ấy ngay trước mặt chính chủ.

Nghĩ đến chuyện Anna có chống lưng, tôi lại hơi lo. Cô ấy sẽ không quay đầu đi mách lãnh đạo đấy chứ?

Thôi, mách thì mách.

Tôi không sợ!

Jack trông thấy Anna cũng thoáng xấu hổ, ngược lại Anna chẳng có vẻ gì là tức giận, không biết thật sự không để bụng hay chỉ đang giả vờ.

Quay lại chuyện công việc, Jack bảo tối nay tôi phải livestream cùng Anna.

Thế thì tôi thật sự không biết phải diễn thế nào.

Tôi dứt khoát nói thẳng:

“Anh đã sắp xếp thế thì tôi chịu, không diễn nổi. Hay anh viết sẵn lời thoại cho tôi luôn đi.”

Jack nhìn tôi bằng ánh mắt hận sắt không thành thép:

“Thì cứ giống cách livestream trước đây thôi! Cậu livestream bao nhiêu buổi rồi mà còn bảo không biết?”

Anh ta lại lên lớp:

“Tôi biết các cậu đang có cảm xúc vì chuyện của Giả Biên, nhưng nói trước nhé, đừng có giở tính trẻ con. Chúng ta đều là người làm công, đừng ai làm khó ai.”

Lão Jack, anh nói thế đúng là đứng nói không đau lưng.

Trước kia tôi phát huy được tốt như vậy chẳng phải vì người ngồi cạnh tôi là Thang Lý Nhất sao?

Mấy người đột nhiên đổi luôn cộng sự của tôi, tôi còn phát huy kiểu gì?

Giờ tôi cũng bắt đầu có ý kiến với Jack.

Muốn lấy lòng lãnh đạo thì sửa kịch bản, không thèm quan tâm cảm xúc của diễn viên. Sửa thành một đống chẳng ra đâu vào đâu còn không cho người ta thời gian thích nghi, mới nói hai câu đã bắt đầu giở trò đạo đức bắt cóc.

Quá vô liêm sỉ!

Đúng lúc này Thang Lý Nhất lên tiếng:

“Thế kịch bản của tôi đâu? Hôm nay tôi đang ở đây, có thể xem trước để làm quen.”

Jack lại bắt đầu giả ngu:

“Chẳng phải vừa sửa gấp sao? Phần sau vẫn chưa hoàn thiện, chờ thêm đi, đừng vội.”

Rồi anh ta nói:

“A Dạng với Monica livestream trước.”

Tôi nghe đến đây thì thật sự khó chịu.

Không cho Thang Lý Nhất lên sóng, vậy tiền của anh tính thế nào?

Tài khoản này, kịch bản này là tôi với Thang Lý Nhất từng chút từng chút gây dựng lên. Bây giờ làm thế này chẳng phải quá thất đức sao?

Tôi vừa định mở miệng, Thang Lý Nhất đã âm thầm kéo tôi lại, khẽ lắc đầu.

Jack nói cũng không sai.

Anh ta cũng chỉ là người làm thuê, rất nhiều chuyện không quyết định được. Trút giận lên anh ta chẳng có tác dụng gì, còn khiến mọi người khó xử, cuối cùng người chịu thiệt vẫn là tôi với Thang Lý Nhất.

Thôi.

Nhịn.

Hôm nay cứ livestream trước đã.

Tôi không tin cái mánh “bạn gái cũ” này còn có thể marketing mãi. Ai mà mua tài khoản mãi được?

Sớm muộn gì cũng phải quay về với tôi và Thang Lý Nhất thôi.

Tôi miễn cưỡng ngồi xuống.

Anna cũng đi tới ngồi bên cạnh.

Cô ấy vừa đặt mông xuống, cả người tôi lập tức khó chịu, theo bản năng nhích sang bên cạnh.

Jack tặc lưỡi:

“A Dạng! Cậu ngồi xa thế làm gì? Sát vào một chút!”

Tôi bất mãn:

“Đã là bạn gái cũ rồi còn sát nhau làm gì? Anh muốn hủy hoại tôi à? Thật ra anh là gián điệp công ty đối thủ cài vào đúng không?”

Jack bất lực:

“Không phải, hai người ngồi thế camera không lấy hết khung hình!”

Anna bỗng lên tiếng, giọng rất thiếu kiên nhẫn:

“Có thể bắt đầu nhanh lên không?”

Âm lượng cô ấy không lớn, nhưng ai cũng nghe rõ.

“Hai người đàn ông to xác mà cứ lề mà lề mề, hiệu suất kiểu gì vậy?”

Mặt Jack xanh lét.

Đột nhiên tôi hơi hiểu anh ta.

Có lẽ Jack mới là người khổ nhất ở đây.

Không dám đắc tội lãnh đạo, cũng không dám đắc tội vị trước mặt này.

Haiz.

Khó sống thật.

Jack gượng gạo nói:

“Được rồi, bắt đầu đi.”

Livestream vừa mở chưa được bao lâu, số người trong phòng đã tăng vọt.

Nhưng bình luận thì toàn dấu hỏi chấm.

【Không phải? Tình hình gì đây?】

【Tôi vào nhầm phòng livestream à?】

【Sao đổi người rồi???】

【Ơ ơ ơ????】

【Dạng Tử, nếu anh bị bắt cóc thì chớp mắt đi!】

Tôi điên cuồng chớp mắt.

【Má, bị bắt thật à? Mắt chớp như bật đèn cảnh báo vậy.】

【Lão bà đâu? Lão bà lão bà lão bà lão bà!】

【Anh em ơi, tui có dự cảm chẳng lành…】

【Không phải chứ không phải chứ…】

【Khoan đã, cô gái này là ai???】

【Tui đoán bạn gái cũ?】

【A Dạng nối tiếp không kẽ hở luôn à?】

Tôi nhìn bình luận, đến chính mình cũng cảm thấy câu tiếp theo khó mà thốt ra nổi.

Nhưng vì tiền.

Tôi cắn răng.

“Chào mọi người, tối nay tôi livestream chủ yếu là muốn giải thích với mọi người một chuyện.”

“Tôi đúng là có bạn gái cũ. Chính là người đang ngồi bên cạnh tôi đây. Khi tôi còn du học, chúng tôi từng yêu nhau một khoảng thời gian ngắn. Những bức ảnh đang lan truyền trên mạng cũng là thật. Tối nay tôi đặc biệt mời bạn gái cũ đến đây để cùng giải thích chuyện này…”

Đủ rồi.

Tôi thật sự không bịa tiếp nổi nữa.

【Ai đang nói đấy? Thứ bẩn thỉu nào nhập vào người A Dạng mau cút ra!】

【????】

【??????】

【Tư duy gì vậy trời? Giải thích thì giải thích, sao còn phải livestream chung với bạn gái cũ?】

【Có khi A Dạng cũng đâu được tự quyết.】

【Đổi biên kịch à?】

Trong lúc tôi đang vắt óc nghĩ xem nên nói tiếp thế nào, Anna đã tràn đầy sức sống chào camera:

“Chào mọi người nha, tôi là Monica. Rất vui được gặp mọi người lần đầu tiên, cũng hy vọng sau này có thể mang đến cho mọi người nhiều niềm vui hơn.”

【????】

【Sau này???】

【Chị gái ơi chị vào nhầm kênh rồi, đây là kênh nam đồng tính đó.】

【Kịch bản xác nhận luôn rồi còn gì.】

【Cười chết mất.】

【Đi đây, chán rồi.】

【Sao lại nhét một người không liên quan vào vậy? Phỉ Ngôn của tôi đâu? Phỉ Ngôn đâu rồi?】

【Mạnh dạn đoán Phỉ Ngôn cãi nhau với ai kia rồi.】

【Đừng mà đừng mà, lão bà của tui!!!】

Thấy cả bình luận đều đang bàn chuyện Phỉ Ngôn biến mất, tôi vội vàng đứng ra kéo nhịp:

“Mọi người đừng lo quá. Sau này tôi chắc chắn vẫn sẽ livestream cùng Phỉ Ngôn.”

【A Dạng đang vòng vo thừa nhận có kịch bản hả?】

【Chị em thông cảm đi, chắc A Dạng cũng có nhiều chuyện thân bất do kỷ.】

【Chúng ta cứ im lặng chờ Phỉ Ngôn trở về là được.】

【Nhớ lão bà quá.】

【Tôi cứ tưởng họ là cặp đôi thật, không ngờ… haiz…】

【Nổi nhanh thế này, dùng ngón út nghĩ cũng biết có công ty đứng sau rồi. Người thường lấy đâu ra lưu lượng kiểu đó?】

【Có kịch bản cũng được, còn hơn tùy tiện đổi người. Tôi chỉ muốn xem Phỉ Ngôn, những thứ khác không quan trọng.】

【Yêu cầu Phỉ Ngôn trở lại!!! Phản đối đổi người!!!】

【Phỉ Ngôn! Phỉ Ngôn! Phỉ Ngôn! Phỉ Ngôn!】

Tôi còn đang đọc bình luận thì chân bỗng đau nhói.

Cúi xuống mới thấy gót giày cao gót của Anna đang hung hăng đạp lên chân tôi.

Gương mặt nghiêng của cô ấy lộ rõ vẻ chế giễu lẫn khinh thường.

Tôi nhất thời chưa hiểu.

Gì đây?

Câu vừa rồi của tôi khiến cô ấy khó chịu à?

Dựa!

Đây vốn là phòng livestream của tôi với Thang Lý Nhất!

Cô chen Thang Lý Nhất ra ngoài, tôi còn chưa vui đây này!

Tôi lén trợn trắng mắt.

【A Dạng lén trợn mắt cười chết tôi rồi.】

【Oan cho Dạng Tử thật.】

【Dạng Tử uất ức mà không dám nổi nóng hahaha.】

【Chị gái này đừng ké nhiệt nữa được không?】

Tôi lập tức chỉnh lại biểu cảm.

Anna đẩy tôi ra, quay sang màn hình với nụ cười tươi rói, nhưng tôi nghe rõ trong giọng cô ấy có chút nghiến răng nghiến lợi:

“Hôm nay có thể tới phòng livestream gặp mọi người cũng là do một cơ duyên rất tình cờ. Đúng vậy, chúng tôi từng yêu nhau một thời gian. Nhưng tôi muốn giải thích với mọi người rằng năm đó chúng tôi chia tay là vì một số người và một số chuyện rất phức tạp.”

“Thật ra trong lòng tôi vẫn luôn rất tiếc nuối. Hơn nữa…”

Cô ấy dừng lại.

“Bao nhiêu năm rồi, tôi vẫn còn yêu anh ấy.”

【? Ai hỏi chị?】

【Không tò mò nguyên nhân chia tay, cảm ơn.】

【Lải nhải gì vậy trời.】

【Nói xong chưa? Xong rồi thì chị có thể đi được rồi.】

【Thần nhân nào nghĩ ra cốt truyện này vậy? Có thù với fan à?】

Tôi cũng không thể không bội phục tố chất tâm lý của Anna.

Bình luận chửi thành một vùng thế kia mà cô ấy vẫn có thể mặt không đổi sắc, tiếp tục tự mình diễn.

“Hôm nay tôi tới đây ngoài việc giải thích chuyện tình cảm giữa chúng tôi, nguyên nhân quan trọng nhất là…”

“Tôi muốn xem A Dạng bây giờ sống có tốt không. Muốn biết giữa chúng tôi còn khả năng quay lại hay không.”

“Tôi biết hiện giờ anh ấy đã có người yêu, nhưng…”

“Tôi không quan tâm.”

“Tôi thật sự rất yêu anh ấy.”

【🤮🤮🤮】

【Chị gái, chị có nghe mình đang nói cái gì không vậy?】

【Cốt truyện gây sốc nhất năm.】

【Không quảng cáo, không bán hàng, thuần túy tra tấn khán giả.】

Nói đến chỗ tình sâu nghĩa nặng nhất, trên má Anna còn treo một giọt nước mắt long lanh.

Giây phút ấy, tôi thật sự phục cô ấy.

Bị chửi đến mức này vẫn diễn tiếp được, còn có cả cảnh khóc.

Hạt giống diễn viên tốt biết bao!

Mắt tôi tinh, thấy nước mắt làm lem lớp nền của cô ấy, lập tức rút một tờ giấy đưa qua.

Tôi cũng chẳng biết nói gì nữa.

Một mình Anna đã đủ gánh cả sân rồi, tôi cứ coi mình là giá đỡ khăn giấy kiêm phông nền vậy.

Phòng livestream này cũng chẳng cần cứu nữa.

Dù sao cũng ô nhiễm rồi.

Anna lau nước mắt, dựng lên vẻ mặt vừa tiếc nuối đau lòng vừa cố tỏ ra mạnh mẽ:

“Nãy giờ toàn nói chuyện của tôi thôi. Cảm ơn mọi người đã an ủi, tôi đỡ hơn nhiều rồi. Tôi cũng không muốn ảnh hưởng tâm trạng mọi người…”

“Hay là… tôi hát cho mọi người nghe một bài nhé!”

Ủa?

Chuyển sang streamer tài năng mượt thế?

Vậy tôi có được tan làm sớm không?

Anna bật nhạc đệm rồi bắt đầu hát.

Đừng nói, hát cũng khá đấy, ngũ âm đầy đủ, không lạc mất cái nào.

Tôi dùng ánh mắt hỏi Jack:

Tôi xuống được chưa?

Jack xua tay với tôi.

Từ khi Anna xuất hiện, số người trong phòng livestream liên tục giảm.

Có điều cho dù kịch bản hoang đường đến mức này, lượng người xem vẫn khá khả quan.

Bình luận dần có người bắt đầu gọi bài, thậm chí còn có người bảo Anna đổi váy, mang tất chân.

Tôi nghi cô ấy đang thu hút một nhóm khán giả hoàn toàn khác.

Cô ấy cũng chẳng thấy mệt, hát liền mấy bài.

Tôi thì chịu hết nổi, lấy cớ đi vệ sinh rồi chuồn khỏi hiện trường livestream.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Tôi đảo mắt tìm quanh, không thấy bóng dáng Thang Lý Nhất đâu.

Cuối cùng, tôi tìm được anh trong phòng ngủ.

Thang Lý Nhất đang nằm trên giường ngủ ngon lành.

Thang Lý Nhất!

Tôi không muốn nói anh luôn đấy!

Tổ hợp của chúng ta đang đứng trước nguy cơ bị người thứ ba chen chân, thế mà anh còn ngủ được à?!

Chửi thì chửi vậy thôi.

Tôi không đánh thức anh.

Tôi nghi Thang Lý Nhất lại đi tìm thêm mấy công việc làm thêm nữa.

Thôi, để anh ngủ thêm một lát đi.

Anna livestream hai tiếng, cuối cùng công việc tối nay cũng kết thúc.

Thang Lý Nhất cũng tỉnh, dụi mắt nhìn thấy tôi rồi nói:

“Xin lỗi, tôi ngủ quên.”

Jack gọi chúng tôi ra ngoài, tổng kết công việc hôm nay.

Thật ra cũng chẳng liên quan mấy tới hai chúng tôi, chủ đề của Jack gần như toàn xoay quanh Anna, thái độ vô cùng ân cần.

Tôi chỉ muốn mau chóng tan làm.

Sau khi nói xong, Jack bỗng bổ sung:

“Lát nữa Tiểu Thang ở lại một chút, tôi có chuyện muốn nói.”

Tai tôi lập tức dựng lên.

Jack muốn nói riêng với Thang Lý Nhất chuyện gì?

Còn phải tránh tôi?

Anna đã đi rồi.

Tôi cứ lề mà lề mề không chịu rời, muốn nghe xem họ định nói gì.

Jack nhìn tôi:

“Cậu còn việc à?”

Tôi nghĩ một chút rồi nói:

“Không có. Nhưng lát nữa tôi còn phải đưa Thang Lý Nhất về. Hai người cứ nói đi, không cần để ý tôi.”

Jack không đuổi tôi nữa.

Anh ta nhìn Thang Lý Nhất, im lặng một lúc lâu, vẻ mặt dần trở nên nghiêm trọng.

“Tiểu Thang, căn nhà cậu đang ở… công ty muốn thu hồi.”

Tôi lập tức ngẩng đầu.

Có lẽ Thang Lý Nhất cũng không ngờ tới.

Biểu cảm của anh trống rỗng trong giây lát, thậm chí còn hơi ngơ ngác.

Jack trông rất khó xử:

“Trước kia lúc Giả Biên còn ở đây, chuyện này mọi người đều mắt nhắm mắt mở. Bây giờ cô ấy nghỉ việc rồi, những quyền hạn trước đây công ty giao cho cô ấy cũng phải thu hồi.”

“Tiểu Thang, tôi biết cậu có khó khăn. Tôi cũng đã thử tranh thủ giúp cậu, nhưng…”

Jack thở dài.

“Năng lực của tôi có hạn.”

“Xin lỗi.”

Thang Lý Nhất chớp mắt.

Chỉ trong vài giây, vẻ ngơ ngác ấy đã biến mất.

Anh lại trở về dáng vẻ bình tĩnh đến gần như chết lặng quen thuộc, dùng giọng điệu như thể đang nghe một chuyện chẳng đáng là bao:

“Được, tôi biết rồi.”

“Cảm ơn anh.”

Jack ngượng ngùng gãi đầu:

“Không sao, cũng không gấp. Tối nay cậu cứ tiếp tục ở đó. Khi nào tiện thì dọn đi. Trước lúc đi nhớ khôi phục căn nhà về nguyên trạng rồi chụp ảnh gửi cho tôi là được.”

“Vâng.”

Thang Lý Nhất bình tĩnh đáp.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 61"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 350 6 giờ trước
Chương 349 6 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
Tháng 9 3, 2026
Bị tra Alpha Ruồng Bỏ, Tôi Lại Thành Bảo Bối Của Chỉ Huy Biên Cương
Bị tra Alpha Ruồng Bỏ, Tôi Lại Thành Bảo Bối Của Chỉ Huy Biên Cương
Tháng 9 16, 2026
THẦN MINH TÔI ĐU VÌ TÔI XUỐNG TRẦN DEBUT
THẦN MINH TÔI ĐU VÌ TÔI XUỐNG TRẦN DEBUT
Tháng 9 10, 2026
ĐI NGHE GIÓ TRÊN CÁNH ĐỒNG BÁT NGÁT
ĐI NGHE GIÓ TRÊN CÁNH ĐỒNG BÁT NGÁT
Tháng 9 7, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ