Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN - chương 62

  1. Home
  2. LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN
  3. chương 62
Prev
Next

chương 62

Từ chỗ Lâm Tuệ Linh trở về, Bùi Tư Ngôn vẫn luôn nặng trĩu tâm sự.

Anh ngồi trên sô pha phòng khách, áo khoác chưa cởi, cà vạt cũng chưa tháo, trong tay cầm cốc nước mật ong Kỷ Dã vừa đưa nhưng từ đầu đến cuối không uống lấy một ngụm.

Lúc ấy, nhìn gương mặt tái nhợt của Lâm Tuệ Linh, anh thật sự không thể nói ra lời từ chối.

Đây là lần đầu tiên bà lấy thân phận một người mẹ để yêu cầu anh làm một việc. Anh không thể, cũng không muốn phụ lòng bà.

Đó là sự vướng bận sâu nhất của một người mẹ dành cho con trai mình.

Nhưng giờ phút này, khi trở về căn nhà chung của anh và Kỷ Dã, nhìn hai đôi dép đặt song song trên tủ giày ngoài huyền quan, nhìn bình hoa trên bàn trà vừa được Kỷ Dã thay nước, nhìn chiếc lưới bắt giấc mơ treo trong phòng ngủ…

Anh làm sao có thể giấu Kỷ Dã đi xem mắt với người khác?

Bùi Tư Ngôn muốn thẳng thắn, nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu thế nào.

Nói thế nào đây?

Nói rằng mẹ tôi muốn tôi đi xem mắt với một cô gái, mà tôi đã đồng ý rồi?

Hay nói rằng, vì sức khỏe của mẹ không tốt, tôi không nỡ từ chối nên đành phải giấu cậu đi gặp một người phụ nữ khác?

Trong chuyện tình cảm, Bùi Tư Ngôn luôn vừa thiếu thốn vừa nhạy cảm.

Từ nhỏ anh chưa từng được chứng kiến một tình yêu lành mạnh thực sự trông như thế nào, càng không biết nên xử lý ra sao khi bị kẹp giữa mẹ và người mình yêu.

Anh chỉ biết một điều.

Giấu người yêu đi gặp đối tượng xem mắt, dù có lý do bất đắc dĩ đến đâu, cũng chẳng phải chuyện gì vẻ vang.

Nếu Kỷ Dã biết, hắn có hiểu cho anh không?

Còn tiếp tục yêu anh không?

Hay sẽ nhìn anh bằng ánh mắt tổn thương rồi nói: “Quả nhiên anh cũng giống Bùi Viễn Sơn.”

Chỉ cần nghĩ đến khả năng cuối cùng, lồng ngực Bùi Tư Ngôn đã nghẹn lại.

Anh bực bội đặt cốc nước mật ong xuống bàn trà.

Đầu ngón tay vô tình chạm vào con dao gọt hoa quả Kỷ Dã vừa dùng.

Kỷ Dã vẫn đang ở trong nhà này, vẫn pha nước mật ong cho anh, vẫn gọt trái cây cho anh, còn anh lại ngồi đây phiền não vì chuyện phải đi xem mắt với một người phụ nữ khác.

Sự đối lập ấy khiến cảm giác áy náy trong lòng Bùi Tư Ngôn càng nặng hơn.

Thứ anh theo đuổi là một tình yêu trung thành, thuần túy, không phản bội, không lừa dối.

Muốn yêu cầu Kỷ Dã làm được những điều đó, trước tiên chính anh cũng phải làm được.

Nhưng bây giờ, người phá vỡ nguyên tắc trước lại là anh.

Kỷ Dã cũng chẳng dễ chịu hơn là bao.

Từ bãi sông trở về, ngoài mặt hắn đã khôi phục vẻ trầm ổn thường ngày. Hắn pha nước mật ong cho Bùi Tư Ngôn, gọt hoa quả, phân loại quần áo bẩn trong vali bỏ vào giỏ đồ giặt, còn kiểm tra một lượt cửa sổ trong biệt thự xem đã khóa kỹ chưa.

Nhưng sợi dây trong lòng hắn vẫn luôn căng chặt.

Hắn quá hiểu thủ đoạn của người Kỷ gia.

Hôm nay bọn họ đã dám trắng trợn bám theo, ngày mai cũng có thể trực tiếp xuất hiện trước mặt Bùi Tư Ngôn, thêm mắm dặm muối nói ra những chuyện không nên nói.

Người bên Kỷ gia đã hận hắn thấu xương, chẳng qua còn kiêng dè thân phận của hắn trong tập đoàn Kỷ thị nên chưa dám tùy tiện ra tay.

Kỷ Dã buộc phải trở về Kỷ gia một chuyến.

Nhưng phải nói với Bùi Tư Ngôn thế nào?

“Tôi phải về nhà xử lý chút chuyện”?

Bùi Tư Ngôn thông minh như vậy, chắc chắn sẽ hỏi ngay: “Không phải cậu nói mình là cô nhi sao?”

Những lời Kỷ Dã từng nói năm đó vốn chỉ để giả đáng thương, tranh thủ đồng tình, tìm cách ở lại bên cạnh Bùi Tư Ngôn.

Một lời nói dối phải cần vô số lời nói dối khác để che đậy.

Mà thứ Bùi Tư Ngôn căm ghét nhất, lại chính là lừa dối.

Đứng dưới vòi hoa sen, để nước ấm xối xuống người, Kỷ Dã lại lạnh đến mức khẽ run.

Hắn đưa tay day mi tâm.

Nhiều lời nói dối như vậy…

Nếu Bùi Tư Ngôn biết hết thì sao?

Kỷ Dã không dám nghĩ, càng không dám đánh cược.

Nhưng chuyến này hắn nhất định phải đi.

Nhanh thì hai ba ngày là có thể quay lại.

Vấn đề là, mấy ngày ấy phải giấu Bùi Tư Ngôn thế nào?

Tắm xong bước ra ngoài, Kỷ Dã thấy Bùi Tư Ngôn vẫn ngồi trên sô pha.

Cốc nước mật ong trước mặt chưa hề vơi đi, cà vạt lệch sang một bên, cả người chìm vào đệm tựa, giữa mày nhíu thành một nếp mờ.

Kỷ Dã ngồi xuống bên cạnh.

Ngay từ lúc Bùi Tư Ngôn ở chỗ mẹ trở về, hắn đã nhận ra tâm trạng của anh không ổn.

Kỷ Dã định dỗ người một chút, vừa giơ tay muốn chỉnh lại chiếc cà vạt bị lệch của anh thì Bùi Tư Ngôn đã lên tiếng trước.

“Tôi muốn uống rượu vang.”

Kỷ Dã nhìn anh một cái, không hỏi lý do, chỉ đứng dậy đi tới quầy rượu chọn một chai.

Không phải loại rượu quý có niên đại đặc biệt lâu năm, nhưng hương vị mềm mại, hương trái cây đậm đà, là loại cả hai đều thích.

Kỷ Dã rót hai ly.

Một ly đưa cho Bùi Tư Ngôn, một ly giữ lại trong tay mình.

Bùi Tư Ngôn nhận lấy, không chậm rãi thưởng thức như thường ngày mà ngửa đầu uống một ngụm lớn, sau đó đặt ly xuống bàn trà, nghiêng đầu nhìn Kỷ Dã.

Kỷ Dã lại rót thêm cho anh.

Vài ly xuống bụng, men rượu nhanh chóng phủ một lớp hồng nhạt lên gò má Bùi Tư Ngôn. Đôi mắt hồ ly dưới ánh đèn vàng ấm càng trở nên ươn ướt.

Nhờ chút men say, Bùi Tư Ngôn bắt đầu ngang nhiên chiếm tiện nghi.

Đến cái cớ cũng thẳng thừng đến mức chẳng buồn che giấu.

“A Dã, tôi muốn nếm rượu của cậu.”

Kỷ Dã khó hiểu nhìn ly rượu vẫn còn trong tay mình.

“Cùng một chai rót ra, có gì khác nhau?”

Bùi Tư Ngôn không trả lời.

Anh túm cổ áo Kỷ Dã kéo người lại gần, trực tiếp hôn lên môi hắn.

Đầu lưỡi anh chậm rãi nếm thử hương rượu còn vương trong khoang miệng Kỷ Dã, sau đó mới chịu lùi ra.

Bùi Tư Ngôn liếm vệt rượu còn sót nơi khóe môi, rõ ràng vành tai đã đỏ bừng nhưng giọng vẫn cố giữ vẻ thản nhiên.

“Cậu ngọt hơn.”

Ánh mắt Kỷ Dã lập tức tối xuống.

Hắn đặt ly rượu lên bàn trà, đảo khách thành chủ, giữ lấy gáy Bùi Tư Ngôn rồi ép anh xuống lưng sô pha, hôn sâu hơn.

Hương rượu vang quấn lấy hơi thở của hai người.

Chẳng còn phân biệt được đâu là rượu trong miệng Bùi Tư Ngôn, đâu là dư vị trên đầu lưỡi Kỷ Dã.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Bùi Tư Ngôn thầm nói với chính mình:

Cứ để tôi tùy hứng thêm một lần nữa.

Qua ngày mai, anh sẽ không còn là Bùi Tư Ngôn có thể đường đường chính chính chiếm hữu Kỷ Dã nữa.

Anh sẽ trở thành một kẻ giấu người yêu đi xem mắt.

Nhưng ít nhất đêm nay, trong căn biệt thự thuộc về hai người, anh vẫn muốn thêm một lần được làm người được Kỷ Dã yêu sâu đậm.

Nụ hôn kết thúc.

Bùi Tư Ngôn bị hôn đến đầu óc choáng váng, môi ướt đẫm, đuôi mắt đỏ lên, lồng ngực phập phồng dữ dội.

Anh nhìn gương mặt Kỷ Dã gần trong gang tấc, nhìn vết máu nhàn nhạt trên môi dưới của hắn do chính mình vừa cắn rách.

Một lúc sau, Bùi Tư Ngôn bất ngờ hỏi:

“A Dã, cậu sẽ không rời khỏi tôi, đúng không?”

Kỷ Dã khựng lại.

Bùi Tư Ngôn chưa từng hỏi những câu như vậy.

Tim hắn lập tức trầm xuống.

Chẳng lẽ Bùi Tư Ngôn đã phát hiện ra điều gì?

Đặc biệt là cách anh hỏi lúc này.

Không phải một câu khẳng định.

Mà là “đúng không”.

Giống như anh đang cần Kỷ Dã cho mình một đáp án mà bản thân không thể chắc chắn hoàn toàn.

Kỷ Dã cúi đầu nhìn đôi mắt hồ ly ướt át của anh, ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi vệt nước trên môi.

“Không.”

Hắn nói rất chậm, rất chắc chắn.

“Vĩnh viễn cũng không.”

Bùi Tư Ngôn muốn nói chuyện xem mắt cho hắn biết.

Nhưng lời đã đến bên môi, cuối cùng lại hóa thành im lặng.

Kỷ Dã ôm anh, cũng im lặng một lúc rồi mới lên tiếng:

“Tôi phải rời thành phố Hoài hai ba ngày. Muộn nhất ngày thứ tư sẽ trở về.”

Hắn vốn tưởng Bùi Tư Ngôn sẽ lập tức nhíu mày.

Sẽ chất vấn hắn đi đâu, gặp ai, tại sao phải đi lâu như vậy.

Thậm chí có thể trực tiếp túm cổ áo hắn bắt khai báo cho rõ ràng.

Nhưng Bùi Tư Ngôn chỉ im lặng trong chốc lát rồi nói:

“Ba ngày lâu quá.”

Anh nhìn Kỷ Dã, giọng không cho phép thương lượng.

“Nhiều nhất hai ngày. Ngày thứ ba tôi phải nhìn thấy cậu.”

Trong đầu Bùi Tư Ngôn lại nảy ra một suy nghĩ khác.

Kỷ Dã tạm thời rời đi cũng tốt.

Anh không thể để hắn tận mắt nhìn mình đi xem mắt với một người phụ nữ.

Hai ngày.

Chỉ cần hai ngày là đủ.

Anh gặp Quách Ngọc Đình một lần, hoàn thành chuyện mẹ giao phó, sau đó nói rõ với cô ấy.

Chỉ là đi ngang qua sân khấu mà thôi.

Đến khi Kỷ Dã trở về, chuyện đã được xử lý xong xuôi.

Hắn sẽ không biết.

Quan hệ của hai người vẫn sẽ thân mật như trước.

Kỷ Dã không đáp.

Hắn cúi đầu nhìn Bùi Tư Ngôn, nhìn đôi mắt hồ ly mang theo men say kia.

Trong đó dường như giấu thứ gì đó mà hắn không đọc hiểu được.

Giống như tâm sự.

Lại giống như áy náy.

Kỷ Dã không truy hỏi.

Hắn chỉ cúi đầu, lần nữa hôn lên đôi môi ấy.

Dùng hành động thay cho câu trả lời.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 62"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 381 22 giờ trước
Chương 380 22 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 23 giờ trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 23 giờ trước
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH
NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH
Tháng 9 9, 2026
Ai Cho Cậu Thích Tôi
Ai Cho Cậu Thích Tôi?!
Tháng 8 19, 2026
Túc Địch Ngao Bính Mang Thai Con Của Ta, Phải Làm Sao Đây
TÚC ĐỊCH NGAO BÍNH MANG THAI CON CỦA TA, PHẢI LÀM SAO ĐÂY?
Tháng 9 14, 2026
YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ!
YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ!
Tháng 9 8, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ