Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

MUỐN SỐNG THÌ PHẢI GHÉP CP VỚI NAM CHÍNH - Chương 69

  1. Home
  2. MUỐN SỐNG THÌ PHẢI GHÉP CP VỚI NAM CHÍNH
  3. Chương 69
Prev
Next

Chương 69

Tiếp theo chính là đoạn đối thoại giữa cậu và Đồ Khâm.

Chỉ trong ba khung tranh, biểu cảm của Đồ Khâm đã hoàn thành trọn vẹn quá trình từ tự tin → ngơ ngác → kinh hãi.

Anh ta lập tức biến thành “hướng dẫn viên nhân vật mới”, thay mặt Thời Tùng Ngọc lúc ấy chẳng hiểu gì cùng đám độc giả đang mù mờ, phổ cập thân phận và chiến tích của thiếu niên tóc bạc.

Có điều dựa theo ác thú vị quen thuộc của tác giả—

Đồ Khâm càng sợ hãi, K càng được tô đậm thần bí và mạnh mẽ.

Càng khiến người đọc hứng thú.

Chưa hết, giữa lúc hoảng hốt, Đồ Khâm còn bị vẽ chibi với hai hàng nước mắt to như sợi mì chảy dài xuống mặt, diễn tả hoàn hảo tâm trạng khóc không ra nước mắt.

【Nhân vật mới nguy hiểm đến vậy sao? Chưa bao giờ thấy Đồ Khâm thành thế này.】

【Thiên tai hình người đúng không?】

【Thời Tùng Ngọc sắp sốt ruột chết rồi, Đồ Khâm cứ giục người ta chạy mà một chút thông tin cũng không chịu nói. Nghiêm túc lên coi!】

【Đồ Khâm: Sợ hãi, kinh hoàng, run lẩy bẩy. Kết quả làm Thời Tùng Ngọc bình tĩnh hẳn. Ha ha ha, vẻ mặt Tùng Ngọc như muốn đập hắn một trận.】

【Ghét nhất mấy tên úp úp mở mở. Khuyên anh biết điều một chút, mau khai!】

【Đồ Khâm cũng là lão làng trong giới dị năng giả đấy. Tuy trọng tâm công việc nằm ở giới giải trí, nhưng người ta là dị năng giả hệ điện hàng thật giá thật. Còn nhớ cốt truyện trước không?】

【Vì mạnh lên mà dám chạy đi hứng sét trời, giờ lại sợ một người đến mức này. Thiếu niên tóc bạc rốt cuộc là thần thánh phương nào?!】

Sau đó là cảnh Thời Tùng Ngọc thử đưa ra suy đoán.

Không chỉ Đồ Khâm nghe xong khiếp sợ, ngay cả độc giả cũng bị não động của cậu làm cho sửng sốt.

【Đệt, não động Tùng Ngọc lớn thật. Chắc chắn xem phim truyền hình quá nhiều.】

【Cười chết với Đồ Khâm. Vừa rồi còn sợ gần chết, giờ quay sang khuyên Tùng Ngọc đừng nghĩ quá xa.】

【Tính tình thất thường, vừa chính vừa tà, nghe thôi đã biết không phải loại dễ chọc.】

【Sợ nhất là kiểu dị năng giả vừa mạnh vừa không chịu bị quản thúc. Một người như vậy gây ra tai họa còn lớn hơn người thường vô số lần. Tôi đoán Đồ Khâm sợ chính vì tên tóc bạc này hoàn toàn không thể kiểm soát.】

【Nói trắng ra là thế lực nhà mình không quản nổi, đánh cũng đánh không lại nên mới sợ thôi.】

【A a a chịu hết nổi rồi! Tên tóc bạc rốt cuộc tên gì? Mau nói để tôi còn đu!】

【Nếu chơi âm mưu luận thì việc hắn công khai không nể mặt Dị năng cục rất có thể là vì bên kia từng chọc giận hắn. Chứ đang yên đang lành ai lại tự nhiên tìm tới gây chuyện?】

【Ý là trong buổi kiểm tra cấp bậc của chính Dị năng cục, cả đống dị năng giả cũng không làm gì nổi một người? Không biết nên nói Dị năng cục phế hay tên tóc bạc quá mạnh nữa.】

【Dị năng gì thế? Gấp gấp gấp! Có cảnh đánh nhau không? Muốn xem quá!】

【Một người kéo tim ba thế lực cùng nhảy múa, sao không tính là đoàn sủng được? Buồn cười.jpg】

【Nhân vật ác liệt ghê. Giấu hàng khiến hai bên bắn nhau thật, tiện tay kéo cả bên đứng xem xuống nước. Bảo hắn cố ý thì hắn lại chẳng nhân lúc hỗn loạn giết người hay cố làm mọi chuyện lớn thêm. Bảo hắn vô tình thì hắn lại đứng chình ình trên mái nhà xem kịch.】

【Còn vỗ tay khen hay nữa chứ. Đúng kiểu người vui là được. Tính cách hoàn toàn chẳng giống vẻ ngoài tao nhã lịch sự, nhưng cái tương phản này càng ngon!】

【Tôi nhớ phân bộ từng nhắc Dị năng cục có một người được công nhận là dị năng giả mạnh nhất, cấp 1st. Không biết đã từng chạm mặt tên tóc bạc này chưa.】

【Có dự cảm hai người sớm muộn cũng đánh một trận. Mong mau gặp nhau, không thì về sau chẳng còn cơ hội, tất cả sẽ biến thành đá kê chân của Lâm Khuyết mất.】

Đồ Khâm vừa kể xấu người ta vừa lén lút liếc sang bên kia.

Bong bóng thoại dài đến mức không nhét vừa chữ, font bị ép nhỏ hết cỡ, vô cùng sinh động thể hiện tâm trạng vừa hóng chuyện vừa sợ chết của anh ta.

【Cười chết, cái vẻ hèn hèn của Đồ Khâm. Anh sợ người ta nghe thấy đến vậy cơ à?】

【May là đứng đủ xa, không thì cái mạng này khó giữ.】

【Thông tin về tóc bạc toàn nhờ Đồ Khâm cung cấp. Sau này đừng gọi Đồ ảnh đế nữa, gọi Đồ Bát Quái đi.】

【Đệt! Tóc bạc từng khiêu chiến Thiệu Thừa?! Gan to thật đấy!】

【Khoan, Thiệu Thừa là ai? Sao ai cũng kinh vậy?】

【Người phát ngôn đối ngoại của Thánh Đế Tư Thản ấy, chính là tập đoàn tài trợ cho nam hai. Có thể đứng ở đỉnh cao thế lực kiểu đó thì biết mạnh cỡ nào rồi, bảng xếp hạng không thứ hai cũng thứ ba. Không ngờ tóc bạc giấu sâu vậy.】

【Nhiều dị năng giả đứng xem thế kia, đúng kiểu trận chiến thế kỷ. Các thế lực chắc đều đang cân nhắc lợi hại, không thì sao chịu để tóc bạc nhởn nhơ bên ngoài đến giờ?】

【Chẳng hiểu sao Thiệu Thừa còn chưa chính thức xuất hiện mà ấn tượng của tôi về ảnh chỉ có hai chữ “khổ bức”. Sau này gọi anh Khổ Bức nhé.】

【Bị đánh mặt mũi bầm dập trước bàn dân thiên hạ, tôi mà là Thiệu Thừa chắc muốn chết tại chỗ.】

【Rồi sao nữa? Ai thắng?】

【Thiệu Thừa bị đánh đến không có sức hoàn thủ rồi, bạn nghĩ ai thắng?】

Trong truyện tranh, Thời Tùng Ngọc rất đúng lúc đảm nhiệm vai quần chúng, hỏi ra thắc mắc.

Sau đó Đồ Khâm buông một câu kinh người, khiến đám độc giả đang hăng máu cũng ngẩn cả ra.

Tác giả còn cố ý cắt ba cảnh K trong quá khứ, ghép cạnh bong bóng thoại dài dằng dặc của Đồ Khâm.

Khung đầu tiên—

Vô số dị năng đồng loạt nổ tung giữa chiến trường.

Một bóng người mờ nhòe nằm dưới đất, sống chết chưa rõ.

Thiếu niên tóc bạc đứng trên một cọc đất cao nửa mét, má dính vài vệt máu, đôi mắt dài hẹp hơi nheo. Đồng tử đỏ như đang phát sáng, khóe môi cong lên đầy khinh miệt.

Khung thứ hai—

Trăng tròn treo cao.

Dưới mặt đất, vô số bóng người đang hỗn chiến.

Trên mái nhà đen kịt, mái tóc bạc của thiếu niên được nhuộm ánh trăng. Cậu ta cười cong mắt, còn đang vui vẻ vỗ tay tán thưởng vở kịch phía dưới.

Khung cuối cùng—

K đứng giữa bóng tối, từ trên cao hờ hững nhìn xuống.

Ngay cả đuôi tóc buộc trên vai cũng không hề rối.

Xung quanh là vô số người bị tác giả làm mờ khuôn mặt. Dưới chân cậu ta là một hố sâu, chính giữa có người đang ho ra máu.

Tư thế nhàn nhã ấy chỉ càng làm nổi bật sự thành thạo đến đáng sợ.

Những hình ảnh gần như khiến người đọc tận mắt chứng kiến những chuyện Đồ Khâm vừa kể.

Thời Tùng Ngọc đột nhiên co đồng tử.

Tim cậu đập mạnh.

“Phế thống.”

Cậu lập tức hỏi:

“Mấy hình ảnh mờ của K này… tồn tại từ trước khi truyện tranh bắt đầu đăng đúng không?”

Nếu Thiệu Thừa thật sự bị người khác công khai khiêu chiến trong tháng gần đây, Thời Tùng Ngọc chắc chắn đã nhìn thấy trên diễn đàn.

Thiệu Thừa lại là người của Thánh Đế Tư Thản, Dị năng cục càng không có lý do hỗ trợ che giấu tin tức cho bọn họ.

Vậy nên—

Những chuyện Đồ Khâm đang kể không phải mới xảy ra.

Rất có thể đã là chuyện của vài năm trước.

Hệ thống hoàn toàn không hiểu cậu đang kích động chuyện gì:

【Đúng vậy. Không thì sau này cốt truyện tới đoạn hồi tưởng, quan trắc giả lấy đâu ra hình ảnh mà vẽ?】

Thời Tùng Ngọc hạ mắt.

Hô hấp dần gấp gáp.

Người quan sát—

Đã tới thế giới này từ rất lâu rồi.

Thậm chí có thể từ nhiều năm trước.

Nó đã ẩn mình bao lâu?

Quan sát bao lâu?

Chuẩn bị bao lâu?

Sau đó mới quyết định bắt đầu đăng 《Tuyệt vọng đô thị X Như bóng với hình》?

Cậu không còn tin việc Lâm Khuyết được chọn làm vai chính chỉ là trùng hợp.

Vai chính đâu phải một chức vụ muốn đổi người lúc nào cũng được.

Lâm Khuyết chắc chắn còn cất giấu một bí mật cực lớn mà cậu chưa biết.

Những gì cậu hiểu về Lâm Khuyết hiện tại chẳng qua chỉ là phần nổi của tảng băng.

Bên dưới mặt nước—

Còn một khối khổng lồ đang chờ được đào lên.

Có lẽ người quan sát cũng đang chờ đúng điều đó.

Đầu óc Thời Tùng Ngọc xoay chuyển cực nhanh.

Những ngón tay buông bên người vô thức siết lại.

Một nhân vật phải có đủ bí mật, đủ quá khứ mới có thể chống đỡ được cả một bộ truyện tranh dài.

Có thể tưởng tượng…

Nửa đời trước của Lâm Khuyết đã trải qua bao nhiêu chuyện mà cậu hoàn toàn không biết.

Lâm Khuyết không muốn kể cũng không sao.

Cậu có thể đọc.

Truyện tranh rồi sẽ đưa tất cả ra ánh sáng.

Bất kể là ai từng làm tổn thương Lâm Khuyết—

Cậu đều sẽ không bỏ qua.

Hệ thống nhìn ký chủ nhà mình chẳng hiểu sao đột nhiên bốc cháy ý chí chiến đấu:

【…?】

Thời Tùng Ngọc hít sâu, chậm rãi thở ra, mặc kệ hệ thống đang liên tục hỏi trong đầu, tiếp tục đọc.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Trong truyện tranh, Đồ Khâm đã bắt đầu kể tới chiến tích thành danh của K.

Ánh mắt anh cực kỳ phức tạp.

Lúc ở bữa tiệc ánh sáng quá tối, Thời Tùng Ngọc không nhìn rõ. Bây giờ thông qua nét vẽ mới phát hiện—

Trong mắt Đồ Khâm vừa có sợ hãi, vừa có kính nể, lại còn xen lẫn chút hướng tới.

Bình luận tiếp tục nổ tung.

【Cái gì? Thua á?! Tóc bạc chiếm ưu thế tuyệt đối vậy mà vẫn có thể thua? Không thể nào!】

【Có gian lận, chắc chắn gian lận! Giả heo ăn thịt hổ cũng không đến mức để người ta đánh tới gần tàn rồi mới phản kích chứ.】

【Đồ ăn không tệ??? Chỉ vì cái lý do vớ vẩn đó mà chịu nhận thua?】

【Không ngờ anh tóc bạc nhìn ngoài tao nhã đẹp trai, bên trong lại là cái thùng cơm.】

【Anh còn lén vào công ty Thiệu Thừa làm việc rồi đúng không? Không thì sao biết nhà ăn người ta ngon tới mức nào?】

【Thiệu Thừa mà biết trong công ty mình từng chứa một quả bom nguyên tử hình người chắc đổ mồ hôi như mưa.】

【Tóc bạc: Hôm nay rảnh quá, đi khiêu chiến tổng tài vậy. Đi ngang nhà ăn… bước chân ngoặt một cái: Ngày mai đánh cũng được.】

【Thiệu Thừa tức đến nhập viện tại chỗ.jpg】

【Đồ tham ăn thuần chủng. Thiệu Thừa gặp loại người này đúng là hết cách. Nghiêm túc với hắn mới là thua.】

【Không đúng, kiểu tùy tâm sở dục như tóc bạc mới đáng sợ nhất. Hắn chẳng có thứ gì thật sự để tâm, mọi hành động đều dựa vào hứng thú, gần như không có nhược điểm.

Hắn có thể vì nhất thời buồn chán mà đi khiêu chiến tổng tài một tập đoàn, cũng có thể vì nhà ăn công ty người ta ngon mà tha cho người ta một lần.

Nói cách khác, trong mắt hắn, Thiệu Thừa và cơm nhà ăn có khi cùng một cấp bậc tồn tại.】

【Mặt mũi của dị năng giả trong mắt hắn chẳng đáng một xu.】

【Còn trà trộn vào phòng thí nghiệm nhà người khác ăn ké được mà. Chẳng có chút phong độ cường giả nào, đồ ăn dở là lật luôn phòng thí nghiệm.】

【Cơn thịnh nộ của một tên tham ăn.jpg】

【Dị năng cũng là bóng tối?! Kình địch! Chắc chắn là kình địch của vai chính!】

【Hoặc sẽ tự dưng thấy vai chính thuận mắt rồi truyền kinh nghiệm, hoặc trở thành phản diện không chết không thôi vì nhìn vai chính chướng mắt. Chọn một đi!】

【Cùng hệ dị năng, ai yếu người đó quê. Giờ chỉ thiếu Lâm Khuyết với tóc bạc đánh một trận thôi.】

【Muốn đánh cũng phải có lý do chứ. Nam hai đang ở đây này, đánh vì nam hai đi! Mua định rời tay!】

【Đừng miệng quạ đen! Đừng biến tóc bạc thành gay luôn chứ!】

Cuối cùng, Đồ Khâm trịnh trọng công bố tên của thiếu niên tóc bạc.

Không.

Không phải tên.

Chỉ là danh hiệu.

Bởi vì không ai từng thật sự tiếp cận được hắn.

Cũng chẳng ai biết hắn tên gì.

K.

【K? King hả? Trung nhị quá rồi đấy, dị năng giả các người chỉ mọc cơ bắp không mọc não à?】

【Xét theo một nghĩa nào đó thì đúng là rất tượng trưng cho địa vị. Tác giả mau cập nhật bảng nhân vật mới!】

【Có rồi có rồi… ngắn dữ vậy? Sao cái gì cũng dấu hỏi hết thế? Tên thật không biết chỉ có danh hiệu thì thôi, tại sao giới tính, tuổi, chiều cao cũng toàn dấu hỏi? Thần bí đến mức đó luôn à?】

【Dựa vào đâu xu hướng tính dục không phải dấu hỏi? Mà “tùy tâm mà động” là câu trả lời kiểu gì? Đọc không hiểu!】

【Không phải nữ giả nam trang đấy chứ? Nam hai tôi đã hết hy vọng, tóc bạc vẫn còn cơ hội!】

【Bỏ cuộc đi, nhìn là biết hắn cao hơn Thời Tùng Ngọc, hầu kết cũng rõ thế kia.】

【Quyết định rồi, tôi đi mở tag K Ngọc! Chị em Mỹ Đế, tôi tới đây!】

【Cười nhìn đám hề nhảy nhót. Dù sao Tùng Ngọc chỉ yêu Lâm Khuyết.】

【Đồ Khâm đúng là lén lút thích thể hiện. Nhưng nói thật, tôi mà có dị năng tôi cũng muốn thể hiện trước người khác, sướng chết!】

【Nói xong chính sự bắt đầu tám chuyện. Không hổ danh cao thủ hóng hớt.】

【Tôi cũng muốn biết K “mạo phạm” Tùng Ngọc kiểu gì.】

【Đang nói ngon lành sao Đồ Khâm đột nhiên xuyên mô vậy?】

【Không phải ảo giác, Thời Tùng Ngọc cũng đang nhìn Đồ Khâm như nhìn thằng ngốc.】

Thấy tới đây, Thời Tùng Ngọc cũng tò mò.

Lúc đó cậu từng hỏi nhưng bị Đồ Khâm qua loa cho xong.

Giờ vừa hay có thể xem người quan sát đã ghi lại nguyên nhân thế nào.

Khung tiếp theo lập tức phá án.

Góc nhìn từ trên đèn chùm.

Đồ Khâm phiên bản chibi tiến lại gần cậu một bước—

K lập tức phóng một tia nhìn tử vong.

Đồ Khâm hoảng hốt lùi lại.

K thu ánh mắt.

Không tin tà, Đồ Khâm thử lần nữa.

Tiến lên.

Lùi lại.

Tiến lên.

Lùi lại.

Hai chân chibi ngắn cũn bước qua bước lại, như đang lợi dụng bug của trò chơi. Trên đầu còn đổ mồ hôi hột.

Thời Tùng Ngọc: “…”

Mẹ kiếp.

Hai tên thần kinh.

Ngay sau đó là cảnh cậu phán đoán K đang “bán hủ” với mình.

Bình luận quả nhiên đúng như dự đoán.

【Trêu ghẹo? Nam hai, cuối cùng cậu cũng nhạy bén một lần!】

【Sao đến lượt Lâm Khuyết thì cậu chẳng nhìn ra? Kính lọc dày như tường thành.】

【Mừng rơi nước mắt, Thời Tùng Ngọc cuối cùng cũng có tự giác.】

【Bị gay dọa ngất.jpg】

【K vừa lên sân khấu đã gặp mị ma nhân gian, từ đây rơi vào lòng bàn tay Tùng Ngọc.】

【Tôi thật sự… ôi… tôi… thôi vậy.】

【Ha ha, tôi biết ngay. Nhân vật tóc bạc có khí chất cao thế này, tác giả làm sao nhịn nổi không lôi ra bán hủ.】

【Ừ ừ, nhất kiến chung tình là vậy đó… Khoan, Đồ Khâm sao anh đồng ý nhanh hơn cả tôi vậy?】

【Ruồi xoa tay.jpg. Mong chờ Lâm Khuyết với K đối đầu quá. Tôi xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, nói trước nhé.】

【Ơ? Đứa trẻ kia xuất hiện từ khi nào vậy?】

Khung tiếp theo, T-84 như thể dịch chuyển tức thời xuất hiện.

Thời Tùng Ngọc nhìn đứa trẻ trong truyện tranh mà tâm trạng phức tạp.

Bây giờ nhìn lại, cậu chỉ thấy thứ kia giống một con côn trùng ăn thịt khổng lồ khoác da người, khiến da đầu tê dại.

Nhất là cảnh nó há miệng cắn luôn cả chiếc đĩa, nhai rôm rốp.

Lúc ấy cậu lại hoàn toàn không để ý.

Còn nghĩ đối phương chỉ là dị năng giả có cơ thể tiến hóa một phần.

Đúng là thần kinh hơi to thật.

【Đệt, răng đồng da sắt à? Máy nghiền đá hình người!】

【Răng tốt thế này chắc chắn không chết đói được. Ăn đĩa cứ như nhai bỏng ngô ấy.】

【Thời Tùng Ngọc quả nhiên không thể làm ngơ trẻ con. Cha nuôi kia tính chuẩn thật, khó chịu ghê.】

【Ơ, đang liên lạc người đưa đứa trẻ đi à?】

【Quả nhiên lại là anh, Diệp Thao. Anh đúng là rất tiện dụng.】

【Hả? Người tài trợ cũ chạy tới khiêu khích à?】

【Đang hấp hối cũng bật dậy, ông già này nhìn đã thấy khuôn mặt pháo hôi.】

【Xuất sư bất lợi. Nếu không phải vì lời ủy thác của cha nuôi, nam hai cũng chẳng phải chịu nhục kiểu này.】

【Coi thường ai vậy? Thời Tùng Ngọc dạo này yên tĩnh nói chuyện với Lâm Khuyết rồi bán hủ nhiều quá nên các người tưởng cậu ấy là thiên sứ thuần khiết thật à? Cậu ấy mắng người là lời dưới ba đường há miệng đã tới đấy.】

【Phụt, mở miệng là kim câu. Ông già đỏ mặt rồi kìa.】

【Chọc đúng chỗ đau rồi nhỉ? Không thì sao cuống đến thế. Nhìn bộ dạng đúng là rất muốn làm chó cho Thánh Đế Tư Thản.】

【Đọc hiện trường xem thử… Đệt, Thời Tùng Ngọc, về sau cậu vẫn nên bớt mở miệng, vỡ mộng quá!】

【Đã bảo nam hai đặc công đàn ông mà! Nhìn xem, câu được gay thật ra rồi.】

【Đứa nhỏ đừng ra phá chuyện… Ơ?】

【??? ĐỆT! TỰ NHIÊN THÀNH PHIM KINH DỊ! SÂU Ở ĐÂU RA VẬY? NGƯỜI NÀY CẢ NGƯỜI TOÀN SÂU A A A!】

【Đứa nhỏ này quỷ dị quá. Chạm ai người đó mọc sâu, đến xương cũng bị ăn sạch… nhớ ra rồi! Thực nghiệm thể cha nuôi nói chính là nó đúng không?!】

【Đừng mà! Tùng Ngọc bị nó ôm lâu vậy rồi, sẽ không cũng…】

Phân cảnh tiếp theo—

Mái tóc vuốt ngược của người đàn ông bỗng bốc cháy dữ dội.

Hệ thống chữa cháy trên trần lập tức khởi động.

Nước mưa ào ào trút xuống.

Lúc ấy Thời Tùng Ngọc quá sốc, hoàn toàn không nhận ra K xuất hiện từ khi nào.

Bây giờ đọc truyện tranh, cậu mới nhìn thấy.

Trong lúc cậu đang ngẩn người đứng đó—

Thiếu niên tóc bạc giẫm qua những vũng nước, một tay cầm ô.

Giữa màu đen và trắng xám hỗn loạn, mái tóc bạc của hắn nổi bật đến chói mắt.

Kỳ quái là chẳng ai xung quanh chú ý.

Hắn xuất hiện lặng lẽ đến mức gần như không có dấu hiệu.

Thong thả đi ngang qua người đàn ông đang bốc cháy, thái độ hờ hững như thể chuyện đó hoàn toàn chẳng liên quan tới mình.

Sau đó—

Không hề chần chừ.

Đi thẳng về phía Thời Tùng Ngọc.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 69"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 350 3 giờ trước
Chương 349 3 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Tháng 8 28, 2026
Xưởng Rượu Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy
Xưởng Rượu: Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy
Tháng 9 11, 2026
Ác Độc Pháo Hôi Hôm Nay Lại Rơi Vào Tu La Tràng
ÁC ĐỘC PHÁO HÔI HÔM NAY LẠI RƠI VÀO TU LA TRÀNG
Tháng 9 16, 2026
Bị tra Alpha Ruồng Bỏ, Tôi Lại Thành Bảo Bối Của Chỉ Huy Biên Cương
Bị tra Alpha Ruồng Bỏ, Tôi Lại Thành Bảo Bối Của Chỉ Huy Biên Cương
Tháng 9 16, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ