MUỐN SỐNG THÌ PHẢI GHÉP CP VỚI NAM CHÍNH - Chương 68
Chương 68
Sang khung tiếp theo, phong cách đột ngột thay đổi.
Trước cửa khách sạn nguy nga tráng lệ, từng tốp nam nữ ăn mặc chỉnh tề, khoác trên mình những bộ vest và lễ phục dạ hội đắt tiền, vừa cười nói vừa bước vào trong.
Khung tranh kế tiếp lại tạo thành một sự tương phản cực kỳ rõ rệt—
Một gương mặt phóng đại chiếm gần kín màn hình.
Đường nét mượt mà, xương hàm sắc nét. Làn da không hề phủ phấn nhưng dưới ánh đèn vẫn sáng như ngọc trai. Đôi mắt xanh tùng hơi ngước lên, hàng mi dưới dày đến mức thoạt nhìn cứ như cậu lén kẻ eyeliner.
Khóe miệng Thời Tùng Ngọc giật giật.
Bộ lọc rõ ràng quá rồi đấy.
Tác giả đúng là rất thích trưng bày cậu từ mọi góc độ.
Cảm thán xong, Thời Tùng Ngọc dời mắt xuống dưới.
Không ngờ bán mặt còn chưa đủ, tác giả còn lén kéo ống kính xuống, quay trọn vóc dáng cậu trong bộ đồng phục phục vụ.
Chiếc sơ mi hơi nhỏ, căng sát trên người nên mặc không được tự nhiên lắm. Trái lại, chính vì ôm sát mà vòng eo thon gọn, đôi chân dài và tỉ lệ tam giác ngược hoàn hảo đều lộ rõ.
Từ đầu đến chân chẳng khác nào đang đi catwalk trong truyện tranh.
Bình luận lập tức phát điên.
【Dáng người hoàn hảo quá, chảy máu mũi. Lâm Khuyết, anh ăn ngon thật đấy.】
【Vừa đẹp vừa soái. Ánh mắt vai chính đúng là không chê vào đâu được.】
【Cô vợ này ngoài giới tính không đúng ra thì chỗ nào cũng đúng hết.】
【Eo nhỏ thế kia, hai tay Lâm Khuyết chắc ôm một cái là khóa chặt luôn được nhỉ… ngại ngùng.jpg】
【Mông đẹp thế! Đàn ông mà mông có thịt lại còn cong như vậy thật sự hợp lý à?】
【Cảm giác lúc bị Lâm Khuyết đụng vào, thịt mông còn hơi rung lên ấy… Cái này gọi là gì nhỉ? Mông rung đúng không? Tim vàng.jpg】
【Thời Tùng Ngọc vẫn đề phòng chúng ta quá. Dáng người đẹp thế này mà không mặc thêm vài bộ bó sát, hở hang một chút thì phí biết bao!】
【Bị quản lý tưởng thành minh tinh vô danh đến tìm kim chủ, ha ha ha ha! Nam hai, cậu cũng có ngày hôm nay!】
【Chạy việc hộ cha nuôi xong mất luôn danh dự. Mong trong tiệc không gặp người quen, không thì quê chết.】
【Oa, nhân vật mới đẹp trai quá! Anh chàng tóc xám sữa! Nhan sắc này chắc chắn có đất diễn!】
【Tên này cười lên quen quen thật. Ban đầu cứ tưởng cool ngầu lạnh lùng, không ngờ lại là cún lớn nhiệt tình.】
【Cái kiểu cười ngoác miệng này giống Đồ Khâm quá. Quả nhiên Tùng Ngọc cũng thấy thế. Trùng hợp vậy, chẳng lẽ họ hàng Đồ Khâm?】
Ngoài dự đoán, đoạn người phục vụ tóc xám xoăn chủ động bắt chuyện với cậu cũng được cắt vào truyện tranh.
Thời Tùng Ngọc nghi hoặc nhướng mày.
Không đúng.
Với loại pháo hôi bình thường, tác giả sẽ không lãng phí màn ảnh.
Trừ khi hôm ấy không đủ cốt truyện để cắt—
Nhưng chuyện xảy ra trong ngày đó nhiều đến mức nhét còn chẳng hết.
Cậu không tin tác giả lại vô duyên vô cớ dành phân cảnh cho một người hoàn toàn xa lạ.
Tên tóc xám xoăn này chắc chắn có gì đó không ổn!
Thời Tùng Ngọc lập tức nâng cao cảnh giác.
【Không phải, anh bạn, anh thích tám chuyện đến vậy à?】
【Đấu giá từ thiện gì còn tuyển mỹ nữa? Diễn cũng chẳng buồn diễn luôn à?】
【Tuyển mỹ cái gì, tuyển phi thì có.】
【Vương miện đắt ghê. Không biết trông đẹp thế nào… Chắc không quan trọng đâu, tác giả còn chẳng thèm vẽ sơ mấy nét.】
【Anh tóc xám sữa cố gắng bắt chuyện nhưng bị Thời Tùng Ngọc lạnh lùng từ chối.】
【Thấy chưa, không phải ai cũng là Lâm Khuyết. Cái kính lọc song tiêu này nhìn sướng thật!】
【Bắt đầu rồi bắt đầu rồi! Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới. Vừa rồi tôi còn lo gặp người quen, giờ Đồ Khâm xuất hiện luôn. Nhìn ảnh đế dụi mắt lia lịa vì không tin nổi kìa, cười chết!】
【Nhà tài trợ trước kia? À nhớ rồi, một nhà từ thiện nổi tiếng. Nghe thôi đã thấy giả nhân giả nghĩa.】
【Đồ Khâm không hổ là người trong giới giải trí, hiểu ghê. Thời Tùng Ngọc đúng là mang gương mặt rất dễ bị người ta cường thủ hào đoạt.】
Thời Tùng Ngọc lật trang.
Góc máy kéo xa.
Mấy người phục vụ qua lại trước bàn tiệc, ai nấy đều mang nụ cười nhiệt tình.
Còn cậu thì trốn trong góc một mình nghỉ ngơi.
Đột nhiên, dư quang như bắt được thứ gì.
Trong truyện tranh, Thời Tùng Ngọc hơi mở lớn mắt. Đồng tử chấn động, vẻ kinh ngạc trên gương mặt lập tức khơi lên tò mò của độc giả.
Tác giả dùng chính phản ứng của cậu để làm nền cho nhân vật mới xuất hiện.
Gương mặt Thời Tùng Ngọc dần bị làm mờ.
Ở góc phải phía dưới bàn ăn, một bóng người từ từ trở nên rõ nét.
Ánh sáng xung quanh tối mờ.
Giữa bàn tiệc tỏa ra ánh đèn đỏ nhạt, phía trên là vô số luồng sáng đủ màu giao nhau, nhưng tất cả vẫn không thể lấn át mái tóc bạc óng ánh như mặt lụa phủ sóng nước của thiếu niên kia.
Xung quanh rõ ràng là tiếng cười nói ồn ào.
Nhưng khi khung hình rơi xuống chỗ cậu ta, tất cả dường như đột ngột im bặt.
Nhận ra có người đang nhìn mình, thiếu niên tóc bạc khẽ liếc sang phía Thời Tùng Ngọc—cũng chính là phía ống kính.
Nửa gương mặt tuấn mỹ hiện ra.
Cùng với đó là đôi mắt đỏ, màu sắc bên trong dường như đang âm thầm lưu chuyển.
Dù chỉ nhìn lại qua truyện tranh, Thời Tùng Ngọc vẫn như quay về khoảnh khắc hôm ấy.
Cậu vô thức nín thở.
Cảm giác nguy hiểm gần như tràn thẳng ra khỏi màn hình.
Nhưng rất nhanh, Thời Tùng Ngọc đã tỉnh táo lại.
Ánh mắt cậu lập tức lộ vẻ khó chịu, răng hàm sau nghiến ken két.
Trang bức.
Quá biết trang bức!
Thần bí.
Mạnh mẽ.
Ngoại hình nổi bật.
Màu sắc đặc trưng, độ nhận diện cao.
Rõ ràng tất cả đều chọc trúng sở thích của tác giả, đến mức không tiếc dùng hẳn ba khung tranh để long trọng cho hắn ra mắt.
Bình luận cũng bùng nổ ngay lập tức.
【Đẹp trai quá! Không ngờ còn có nhân vật đủ sức đứng cạnh vai chính với nam hai về mặt nhan sắc!】
【So với nam hai thì chưa đến mức đâu, nam hai được công nhận là mặt tiền truyện tranh rồi. Nhưng tóc trắng cũng chẳng kém bao nhiêu, quan trọng nhất là khí chất ngầu quá!】
【Chỉ nửa gương mặt nghiêng, một ánh mắt lạnh nhạt mà đã khiến Thời Tùng Ngọc đứng hình.】
【Tóc bạc mắt đỏ, một cú đấm thẳng vào gu tôi!】
【Thành thạo thật. Một mình tách khỏi mọi ồn ào, đến khi có người vô tình phát hiện mới thờ ơ liếc sang.】
【Dị năng giả mới à? Thần bí quá. Vì sao người xung quanh hoàn toàn không chú ý tới hắn? Rõ ràng bắt mắt vậy mà!】
【Có cảm giác bữa tiệc sắp loạn rồi.】
【Kẻ địch định mệnh! Chắc chắn là kẻ địch định mệnh của vai chính! Nhìn khí thế là biết không phải kiểu chịu đứng dưới người khác. Nam hai sắp xui rồi, thông thường phản diện đều ra tay từ người quan trọng nhất bên cạnh vai chính!】
【Cuối cùng cũng có người không bị mị lực Thời Tùng Ngọc ảnh hưởng. Người có tâm tính đủ mạnh mới được như thế, Lâm Khuyết các kiểu đều quá nông cạn.】
【Đừng mừng sớm.】
【Kiêu ngạo thật, nghe thấy có tiếng động cũng chẳng buồn quay đầu.】
Khung tiếp theo, thiếu niên tóc bạc thong thả gọi người tới, bắt kẻ vừa làm đổ rượu xuống đất liếm sạch.
【Để tôi liếm! Chủ nhân xuyên màn hình đi! Tê ha tê ha!】
【Kiêu ngạo quá, nhưng biểu cảm lại bình thản như chuyện này đã quá quen thuộc. Mẹ kiếp, lũ nhà giàu đáng chết!】
【Vest trắng cầu kỳ thật. Còn để tóc dài nữa! Một đoạn còn vắt trên vai, tao nhã ghê.】
【Đệt, còn thêu chỉ vàng! Tôi liều mạng với bọn nhà giàu các người!】
【Trong ba giây tôi muốn toàn bộ thông tin về người này! Khí chất xâm lược mạnh thế này đúng gu quá!】
【Đừng tăng khối lượng công việc cho phục vụ chứ… À, nhìn thấy Tùng Ngọc nên mới thôi à? Ngoài dự đoán còn biết phép lịch sự đấy.】
【Đệt, dưới khăn trải bàn chui ra một đứa trẻ! Gầy đến mức trông như nạn đói vậy, đáng thương quá.】
【Tóc bạc ngồi đây để trông đứa nhỏ này à? Cuộc gặp gỡ định mệnh?】
【? Đệt! Răng bằng thép à?! Chân bàn bị nó gặm mất một miếng rồi! Quỷ đói đầu thai sao?!】
Khung trước, thiếu niên tóc bạc còn thô bạo đá đứa trẻ một cái, lạnh lùng bắt nó nhổ thứ trong miệng ra.
Khung sau—
Hắn đã cười như không cười, lắc nhẹ ly rượu về phía Thời Tùng Ngọc, trên mặt đầy hứng thú.
Đổi sắc mặt nhanh đến mức độc giả suýt không theo kịp.
【Anh bạn, tôi còn tưởng trời sinh anh không biết cười cơ.】
【“Lại đây.” Mệnh lệnh ghê thật. Lạnh lùng, cao ngạo, không cho phép từ chối.】
【Anh có uống đâu mà gọi Thời Tùng Ngọc qua làm gì? Tôi hiểu rồi, phản diện bắt đầu tra tấn nam hai đúng không?】
【Không biết có phải tôi tưởng tượng không, nhưng giống thủ đoạn bắt chuyện ghê. Kinh hồng thoáng nhìn, muốn Tùng Ngọc chú ý nên cố ý làm đổ champagne, rồi thuận lý thành chương gọi người tới.】
【Ha ha ha ha! Lâm Khuyết gay không có nghĩa đàn ông trong truyện đều gay nhé. Cứ là nam thì phải hứng thú với Thời Tùng Ngọc à?】
【Fan nam hai đừng tự dát vàng nữa, từ đầu tới giờ kỳ hoa thật sự chỉ có mình Lâm Khuyết thôi.】
Không ngờ ở phân cảnh sau—
Thiếu niên tóc bạc gọi người đến, mở miệng đã bảo cậu rót rượu.
Thời Tùng Ngọc giải thích rằng mình chỉ phụ trách xử lý champagne bị đổ.
Thiếu niên tóc bạc lại nở một nụ cười cực kỳ rõ ràng.
Vừa cười, nét lạnh lùng xa cách trên người hắn lập tức tan đi.
Khóe mắt đuôi mày lộ ra vài phần trêu chọc lẫn ngả ngớn.
Hắn dùng mu bàn tay chống cằm, mỉm cười nhìn Thời Tùng Ngọc.
Ánh mắt quá mức chăm chú.
Cứ như trong mắt chỉ còn lại một mình cậu.
Ngay cả phông nền cũng bị làm mờ.
Đứa trẻ đang núp dưới khăn trải bàn cũng bị tác giả đá thẳng ra khỏi khung hình.
Sau đó, hắn nói ra một câu khiến toàn bộ bình luận im bặt suốt ba giây.
Ngay cả bây giờ đọc lại, Thời Tùng Ngọc vẫn cảm thấy xấu hổ thay.
— Rượu qua tay cậu, chắc hẳn hương vị sẽ càng thêm thuần hậu.
【???? Hả? Cái này… đúng không? Không phải chứ?】
【Thuần hậu? Cái gì thuần hậu? Đầu ngón tay Tùng Ngọc thuần hậu hơn đúng không?】
【Cá tính quấy rối của tôi lại nổi lên rồi!】
【Dầu mỡ thật đấy, nhưng vì anh trẻ với đẹp trai nên miễn cưỡng cứu được.】
【Thần bí, mạnh mẽ, lạnh lùng kiêu ngạo cái gì. Hóa ra là quỷ phong lưu ngả ngớn!】
【Tác giả điên rồi à? Cho nhân vật mới ra sân cũng phải kéo hắn đi bán hủ?!】
【Cái này không phải thuần túy đùa giỡn à?】
【Tên còn chưa biết mà hủ đã bán trước rồi.】
【Bạn gái đàng hoàng không yêu, cứ phải đi tán đàn ông.】
【Ui đẹp quá, người qua đường xin phép ship một miếng.】
【Đây là khiêu khích đúng không? Loại tùy tiện này mà cũng xứng với Tùng Ngọc?】
【Thời Tùng Ngọc có thiết lập đặc công đàn ông gì à? Sao ai nhìn thấy cậu ấy cũng không rời mắt nổi? Hay thức tỉnh dị năng liên quan đến mị ma rồi?】
【Không đến mức đó. Hiện tại xác nhận có hảo cảm rõ ràng chỉ có Lâm Khuyết với nhân vật mới thôi. Mấy người còn lại phần lớn chỉ ngưỡng mộ.】
【Có khác gì nhau! Thời Tùng Ngọc vung tay một cái là người khác chỉ đâu đánh đấy. Lâm Khuyết với nhân vật mới là loại dễ động lòng lắm sao? Càng khó cưa mà vẫn rung động mới chứng minh kỹ năng bị động của Thời Tùng Ngọc đáng sợ thế nào!】
【Hu hu hu, all Lâm chết đói lâu rồi, all Ngọc vẫn thơm nhất.】
【Nói chuyện nghiêm túc đi. Chỉ một câu bắt chuyện thôi, chưa nói lên điều gì cả. Còn kém xa độ gay của Lâm Khuyết.】
【Đúng vậy. Có khi chỉ là thủ đoạn mê hoặc người khác. Tôi vẫn kiên định tin hắn là kẻ địch định mệnh, là phản diện!】
【Lâm Khuyết đường đường vai chính mà giờ thành đơn vị đo độ gay rồi.】
Thời Tùng Ngọc nghĩ thầm—
Mới thế này đã là gì.
Đợi K lộ nguyên hình, các người mới biết tên này đáng ghét đến mức nào.
Nghĩ đến màn rút lui hoa lệ cuối cùng của K, Thời Tùng Ngọc lại không nhịn được nhíu mày.
Có điều K thật sự quá biết tạo bầu không khí cho bản thân.
Cộng thêm thực lực mạnh đến mức khiến tất cả những người có mặt hôm đó phải kiêng dè…
Độc giả vốn sùng bái kẻ mạnh.
Bất kể có bán hủ hay không, K chắc chắn cũng sẽ trở thành nhân vật có nhân khí cực cao.
Nghĩ thôi đã khó chịu rồi.
Thời Tùng Ngọc tiếp tục kéo xuống.
Đôi mày bỗng nhướng lên.
Đến lúc này cậu mới biết vì sao đứa trẻ kia lại vô duyên vô cớ bám lấy mình.
Hóa ra là K sai nó tới.
Nhìn cảnh K dùng giọng điệu đầy uy hiếp cảnh cáo đứa trẻ, biểu cảm Thời Tùng Ngọc lập tức trở nên kỳ quái.
Thì ra mình không bị con sâu kia quấn lấy đến chết còn có một phần công lao của K.
Cậu còn tưởng loại sâu đó không thích ăn người thường chứ.
Tuy người này hơi tùy tiện, còn đặc biệt thích trêu chọc người khác…
Nhưng xem ra nhân phẩm cũng tạm được.
Ấn tượng của Thời Tùng Ngọc đối với K miễn cưỡng tăng lên được một chút xíu.
【Cuối cùng Tùng Ngọc cũng thoát khỏi phạm vi của tóc bạc rồi. Nhìn cậu ấy cẩn thận như vậy là biết ở cạnh tên kia áp lực đến mức nào.】
【Đồ Khâm tên ngốc này chẳng phát hiện gì hết, hoàn toàn không đáng tin cậy.】
【Tóc bạc: Nhìn trái, nhìn phải, nhìn trên, nhìn dưới… tôi cứ nhìn.】
【Có phải anh nhìn hơi lộ liễu rồi không? Anh tưởng nam hai không phát hiện à? Hay chính là chắc chắn cậu ấy có phát hiện cũng không dám lên tiếng?】
【Cuồng ma nhìn vợ.】
【Phi! Hắn cũng xứng à? Tùng Ngọc rõ ràng không thích hắn, chỉ thích Lâm Khuyết thôi. Đơn phương không có tương lai!】
【Fan Khuyết Ngọc có cảm giác nguy cơ rồi đúng không, vội vã tẩy mũi tên ghê. Ai bảo chỉ có song hướng mới ship được? Tôi thích cưỡng chế ái kiểu này đấy! Bất chấp ý nguyện, bá tổng × kiều thê! Đánh tôi đi lêu lêu lêu. Chờ tên nhân vật mới lộ ra, tôi lập tức đi mở CP tag!】
【Tình yêu lành mạnh đương nhiên quan trọng, nhưng tình yêu méo mó mới thật sự kích thích! Tóc bạc, đừng làm tôi thất vọng nhé!】
