Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ] - chương 141

  1. Home
  2. SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ]
  3. chương 141
Prev
Next

chương 141

“Anh thật sự không hiểu. Cậu bạn đen thui của em đã ký giấy nhận nuôi em hay gì vậy?”

Iron Man đã tháo chiến giáp, trên người chỉ còn một chiếc sơ mi. Anh cau mày đầy bực bội, nửa dựa vào ghế lái của phi hành khí mà càm ràm:

“Em có thấy ánh mắt của hắn không? Y hệt giáo viên chủ nhiệm hồi cấp ba của anh ấy—”

Superman, người rõ ràng tự biết bay mà còn bay nhanh hơn thứ phương tiện này nhiều, chỉ có thể bất đắc dĩ bật cười. Cậu ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh người yêu, rồi như thể vô tình chuyển đề tài:

“Không đúng lắm thì phải? Em nhớ hồi cấp ba anh nhỏ tuổi hơn phần lớn bạn học mà. Theo lý mà nói, giáo viên của anh phải trừng mắt với mấy người hẹn hò cùng anh mới đúng chứ?”

…

Giọng điệu nhẹ tênh mà chua lè chua lét của cậu trai Krypton lập tức khiến lưng ngài Stark thẳng lên theo bản năng.

Anh mở to đôi mắt nâu sáng long lanh, dùng vẻ mặt “không thể tin nổi” vô cùng kịch tính để trừng Superman nhà mình.

“Hello? Em điều tra anh đấy à?”

Tony diễn cực kỳ nhập tâm, cứ như anh thật sự là một tay công tử ăn chơi vừa bị xúc phạm và sắp sửa nổi trận lôi đình tới nơi. Anh rất hiếm khi phô ra trước mặt Clark thứ khí thế sắc bén, mạnh mẽ đặc trưng của một người đàn ông đã quen đứng trên đỉnh cao như thế.

Thế mà Clark, người đang “bị mắng”, chẳng hiểu sao lại thấy ngứa ngáy trong lòng.

Cậu phải cố gắng lắm mới kìm được ý muốn lập tức ghé tới hôn người trước mặt một cái.

May mà dạo gần đây chuyện phải cố nhịn như thế xảy ra khá thường xuyên.

Coi như cậu cũng quen rồi.

Iron Man hoàn toàn không biết mình vừa vô thức trêu chọc Superman đến mức nào. Anh nhanh chóng thu lại vẻ hung dữ giả tạo kia, phì cười một tiếng rồi đưa tay vuốt mái tóc nâu hơi rối.

Đôi mắt nâu của Stark nhìn Superman đầy trêu chọc, hoàn toàn quên sạch chút khó chịu vừa rồi vì bị Batman soi xét. Siêu anh hùng nhìn siêu anh hùng của mình, dùng giọng điệu như đang chọc một đứa trẻ:

“Không thể tưởng tượng nổi đấy, Kal. Em điều tra anh thật à? Thế này còn chẳng giống Superman bằng mấy phiên bản của em trong truyện người lớn trên mạng nữa— này!”

Clark rốt cuộc không nhịn nổi.

Superman nghiêng người sang, hôn thẳng lên khóe môi kẻ to gan lớn mật nọ.

Dù đã sớm quen với những hành động đôi lúc rất trẻ con của cậu, Tony vẫn bị đòn tập kích bất ngờ này làm giật mình. Anh gần như theo bản năng muốn giơ tay vò rối mái tóc được chải chỉnh tề của Superman…

May mà ngài Stark vẫn còn lý trí.

Anh nhớ rất rõ đây không phải phòng ngủ.

Bọn họ đang trên đường tới vùng bờ biển vừa gặp nạn.

Tony vừa âm thầm nguyền rủa đám họ hàng Atlantis của Arthur, vừa nhẫn tâm kiềm chế không kéo dài nụ hôn.

Đáng tiếc, làm vậy cũng chẳng khiến anh dễ chịu hơn chút nào.

— Rượu chết tiệt.

Nóng chết tiệt.

Clark Kent chết tiệt.

Chẳng lẽ không có cách nào làm người Krypton say lấy một lần sao?

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Tạm gác nỗi oán niệm của ngài Stark sang một bên.

Sự thật chứng minh, bất kể là bị lôi ra tăng ca vào thời gian nghỉ ngơi, hay phải chịu cảnh “có muốn mà không được”, đều đủ khiến tâm trạng người ta như bị đổ thêm dầu vào lửa.

Thế nên khi Arthur Curry mang vẻ mặt vô cùng phức tạp dẫn một đám anh hùng tới quê hương của mẹ mình, rồi gặp người em trai vừa anh tuấn vừa lấp lánh ánh vàng kia…

Orm Marius lập tức phải hứng chịu một màn “chào hỏi” đến từ đủ loại anh hùng mặt đất.

Ban đầu, vị chúa tể đại dương này vô cùng cao ngạo. Hắn khinh miệt toàn bộ người trên mặt đất — bao gồm cả đám anh hùng — đồng thời đứng trên lập trường của cư dân biển sâu để lên án đủ loại bất công và tổn hại mà đại dương phải chịu trong suốt những năm qua.

Đáng tiếc, những người đang đứng trước mặt hắn đã không còn là những anh hùng ngây thơ của ba năm trước nữa.

Ngay cả J’onn cũng đã vượt qua giai đoạn vỡ mộng về loài người từ lâu.

Bởi vậy, những lời lên án của Orm cuối cùng chỉ nhận được phản hồi nghiêm túc từ Superman và Captain America đang tham gia qua máy liên lạc.

Hai người này vẫn thuộc kiểu tương đối thích phân rõ đúng sai bằng lý lẽ.

Họ thật sự cố gắng nói chuyện đàng hoàng với em trai Arthur.

Hiệu quả thì…

Không được tốt lắm.

Những lời mỉa mai Orm ném ra liên tục không khiến Superman hay Captain America nổi nóng, nhưng lại thành công chọc giận Thor và Iron Man.

Hoàng tử Asgard vốn đã đang lo lắng vì Wonder Woman mất hút, giờ lại phải nghe đối phương hết lần này tới lần khác vô cớ chế nhạo Captain America và Superman.

Thor lập tức giơ Mjolnir lên.

Sau đó bị Arthur với vẻ mặt phức tạp túm lại.

Thế nhưng chuyện anh trai “con lai” đứng ra che chắn cho mình chẳng những không khiến Orm cảm kích, trái lại còn làm hắn nổi giận.

Ngay trước mặt tất cả các anh hùng, vị vua Atlantis thẳng thừng đưa ra lời thách đấu với người anh cùng huyết thống.

Quyết đấu.

Truyền thống cổ lỗ, dã man mà hiệu suất thấp đến mức Tony Stark bật cười thành tiếng ngay tại chỗ.

Kiên nhẫn của Iron Man đã gần như cháy sạch.

Những người khác cũng hoàn toàn không thể chấp nhận đề nghị này.

Một bên là người thừa kế ngai vàng được huấn luyện chiến đấu từ nhỏ, một bên là người lớn lên như dân thường trên mặt đất. Trình độ giáo dục chiến đấu của hai người khác nhau đến mức nào còn phải hỏi sao?

Không ai muốn nhìn Arthur bước lên chịu chết.

Thế nhưng con trai của người gác hải đăng lại im lặng một lúc, cuối cùng vẫn mang vẻ mặt phức tạp mà chấp nhận lời khiêu chiến của em trai.

Nếu Diana và Nữ hoàng Atlantis không kịp thời xuất hiện, Superman và Thor có lẽ đã buộc phải bất chấp tiếng chửi rủa của dân Atlantis mà trực tiếp nhảy vào ngăn một thảm kịch gia đình xảy ra.

…

Không ai ngờ được một mối đe dọa cấp thiên tai cuối cùng lại kết thúc bằng một màn kịch gia đình cẩu huyết đến thế.

Diana, người một mình xông thẳng xuống rãnh biển rồi cứu Nữ hoàng Atlantis ra ngoài, khó hiểu nhìn mấy người đàn ông đang trợn mắt há hốc mồm trước mặt mình.

Nàng hoàn toàn không hiểu bọn họ tới đây bằng cách nào.

Càng không hiểu tại sao ai nấy lại nhìn mình bằng vẻ mặt kỳ quái như thế.

Tony đã lười đếm xem Wonder Woman khiến mình kinh ngạc bao nhiêu lần rồi.

Dù sao một con số vượt quá mười thì cũng chẳng còn nhiều ý nghĩa nữa.

Thor chủ động mời Diana quay về uống thêm vài chén. Nữ thần không có hứng thú gì với rượu, nhưng nàng quả thật muốn gặp cô phù thủy trẻ và Quicksilver.

Clark nghe vậy thì âm thầm thở phào.

Cậu nheo mắt, rất tự nhiên đề nghị mình muốn trở về Metropolis trước một chuyến.

Từ trong phi hành khí, Bruce Wayne lạnh lùng hừ một tiếng.

Dạo gần đây anh thật sự càng ngày càng giống một giáo viên nghiêm khắc lại vô cùng tinh ý.

Superman đương nhiên “nghe” thấy tiếng hừ ấy.

Cậu bỗng dưng thấy hơi chột dạ.

Nhưng chút chột dạ đó chẳng duy trì được bao lâu.

Clark nhanh chóng trở nên cây ngay không sợ chết đứng, lén lút liếc Tony một cái.

Iron Man lúc này lại không nhìn cậu.

Tony Stark đang nghiêm túc moi thông tin từ Diana, hỏi sạch sẽ từ đầu tới cuối chuyện giữa hai anh em Arthur và Orm. Sau khi xác nhận Arthur đúng là anh trai, Iron Man khẽ nhướng mày, rồi mới thong thả đề nghị:

Anh cũng muốn rời đi.

Thái độ tự nhiên đến mức thành thạo ấy khiến Clark bỗng hơi ngứa răng.

Dáng vẻ hiện giờ của Tony thật sự rất dễ làm Superman nhớ tới quá khứ huy hoàng của một tay công tử đào hoa nào đó…

Dù chuyện ấy bây giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Diana thì mãi tới khi lên bờ mới như chợt nhận ra điều gì.

Nàng khựng lại một chút, sau đó vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười lắc đầu.

“Ôi… đúng là rất khó nhìn ra, phải không?”

Nữ thần mỉm cười, trong ánh mắt xanh vừa bất đắc dĩ vừa có chút cưng chiều.

J’onn, người đã bị ép ăn “cẩu lương” suốt cả quãng đường, cũng lộ ra vẻ mặt ôn hòa tương tự.

Trái lại, Steve và Thor chỉ nhìn nhau.

Cả hai hoàn toàn không hiểu Diana đang nói cái gì.

— Thật ra nhìn bọn họ ngơ ngác như thế cũng khá thú vị.

Diana bật cười.

Nàng đứng dậy, bay về phía phi hành khí của Batman.

Được rồi, chàng trai Krypton của ta.

Đêm nay sẽ là một đêm rất tuyệt, đúng không?

——

Quả thật là một đêm rất, rất, rất tuyệt.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 141"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 360 16 giờ trước
Chương 359 16 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Tháng 9 11, 2026
Sư Tôn, Cho Lang Yêu Lông Xù Ôm Một Cái!
SƯ TÔN, CHO LANG YÊU LÔNG XÙ ÔM MỘT CÁI!
Tháng 9 14, 2026
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHẤP PHÁP QUAN
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHẤP PHÁP QUAN
Tháng 9 15, 2026
Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn (2)
Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn
Tháng 8 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ