Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA - Chương 110

  1. Home
  2. SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
  3. Chương 110 - Giết cha
Prev
Next

Chương 110: Giết cha

Trong kho hàng, sư tôn tìm thấy một quyển nhật ký.

Nó bị đè dưới tầng thấp nhất của một chiếc tủ bọc sắt, bên ngoài còn phủ mấy lớp vải dầu, được bảo quản cẩn thận hơn hẳn những hồ sơ khác.

Trên bìa chỉ viết bốn chữ——

“Ân Khiếu thủ lục.”

Sư tôn mở trang đầu tiên.

Chỉ mới đọc vài hàng, trong lòng người đã dâng lên một cảm giác khó chịu mãnh liệt.

Nhật ký ghi lại đủ loại chuyện Ân Khiếu từng làm để tra tấn người khác, cùng cách hắn hưởng thụ khoái cảm giết chóc.

Hắn dùng giọng điệu gần như khoe khoang để miêu tả mình đã lột da sống một vị đại thần phản đối hắn như thế nào, rồi nghe tiếng kêu thảm thiết của người nọ mà trải qua một “buổi chiều vô cùng vui vẻ” ra sao.

Hắn ghi chép tỉ mỉ từng bước của các loại cực hình, hiệu quả của chúng, thậm chí còn xếp hạng mức độ đau đớn mà mỗi kiểu tra tấn có thể mang lại.

Giữa từng hàng chữ đều lộ ra một thứ cuồng nhiệt bệnh hoạn.

Không phải sự điên cuồng bình thường.

Mà là sự điên cuồng của một con ác quỷ lấy đau khổ của người khác làm niềm vui, lấy máu tươi làm rượu ngon.

Sư tôn tiếp tục lật về sau.

Rồi người nhìn thấy những ghi chép liên quan đến mẫu thân Thẩm Nghiên.

Trang giấy ấy hơi nhăn, giống như từng bị nước làm ướt rồi lại hong khô. Nét chữ bên trên cũng nguệch ngoạc hơn những trang khác rất nhiều, dường như được viết xuống trong lúc cảm xúc cực kỳ kích động.

“Nữ nhân kia dám phản bội ta. Nàng là người của ta. Từ khi sinh ra cho đến lúc chết đi, nàng đều phải là người của ta. Vậy mà nàng dám phản bội ta.”

“Ta giết thị nữ bên cạnh nàng ngay trước mặt nàng, chặt đầu con tiện tì ấy xuống, để cái đầu lăn thẳng đến bên chân nàng.”

“Bộ dạng nàng hét lên thật sự rất thú vị.”

“Sau đó ta nhốt nàng vào địa lao, để nàng suy nghĩ cho kỹ xem rốt cuộc ai mới là chủ nhân của nàng.”

“Nàng quỳ xuống đất cầu ta tha cho đứa trẻ, khóc đến nước mắt nước mũi đầy mặt, thật khó coi.”

“Ta nói cho nàng biết, ta sẽ không giết tên tiểu tạp chủng ấy.”

“Ta muốn đánh mẫu thân nó thành một đống thịt nát ngay trước mắt nó, sau đó bồi dưỡng con trai nàng thành một kẻ giống hệt ta.”

“Ta muốn để nó tận mắt nhìn xem thế giới này vận hành như thế nào.”

“Nắm đấm và lưỡi dao mới là chân lý duy nhất.”

Dạ dày sư tôn lập tức cuộn lên.

Một luồng dịch chua từ đáy bụng trào thẳng lên cổ họng.

Người đóng sập quyển nhật ký, ném nó xuống bàn rồi khom người, hai tay chống đầu gối, thở dốc từng hơi.

Mồ hôi lạnh rịn đầy trán.

Đầu ngón tay lạnh buốt.

Sư tôn nhắm mắt, nhưng những dòng chữ vừa đọc dường như đã biến thành bàn烙 sắt nung đỏ, in thẳng lên võng mạc, bất kể thế nào cũng không thể xóa đi.

Người liên tục hít sâu mấy lần mới miễn cưỡng đè được cảm giác buồn nôn xuống.

Một lúc lâu sau, sư tôn mới đứng thẳng người, nhìn quyển nhật ký trên bàn.

Bốn chữ “Ân Khiếu thủ lục” nằm im dưới ánh sáng tối tăm, trông chẳng khác nào một lời nguyền.

Đến lúc này người mới thật sự hiểu—

Thẩm Nghiên đã lớn lên trong một hoàn cảnh như thế nào.

Một người cha điên loạn lấy tra tấn làm thú vui.

Một người mẹ bị đánh chết ngay trước mắt.

Một đám triều thần, huynh đệ tranh quyền đoạt lợi, bất cứ lúc nào cũng có thể đâm sau lưng hắn một nhát.

Sư tôn không dám tưởng tượng một đứa trẻ mới tám tuổi đã sống sót trong địa ngục ấy bằng cách nào.

Càng không dám nghĩ rằng đứa trẻ đó sau khi trưởng thành lại trở thành đạo lữ của người—

Trở thành Thẩm Nghiên.

Kẻ từng dùng Tình Chú khống chế người.

Sư tôn bỗng nhận ra, có lẽ từ trước đến nay mình chưa từng thật sự hiểu Thẩm Nghiên.

Những gì người nhìn thấy chẳng qua chỉ là phần nổi của tảng băng.

Là bộ dạng Thẩm Nghiên thể hiện ra ngoài sau khi đã trưởng thành.

Còn phần khổng lồ chìm dưới mặt nước ấy, người chưa từng thật sự chạm tới.

Trong đống hồ sơ, sư tôn lại tìm được một bản ghi chép vô cùng chi tiết.

Đó là lời chứng do một vị lão thần năm xưa để lại.

Theo lời chứng, sau khi mẫu thân Thẩm Nghiên phát hiện Ân Khiếu cấu kết với ngoại tộc, bà từng định nhờ một thị nữ trung thành bí mật đưa chứng cứ ra khỏi Ma cung, giao cho một vị lão tướng quân vẫn một lòng trung thành với Ma giới, hy vọng ông có thể công bố tội trạng của Ân Khiếu với thiên hạ.

Nhưng kế hoạch thất bại.

Thị nữ kia vừa ra khỏi cung đã bị chặn lại.

Những bức thư giấu trên người nàng bị lục soát rồi đưa thẳng đến tay Ân Khiếu.

Ân Khiếu nổi trận lôi đình.

Hắn sai người kéo mẫu thân Thẩm Nghiên ra giữa sân.

Ngay trước mặt Thẩm Nghiên—

Từng roi, từng roi một, sống sờ sờ đánh bà.

Cây roi ấy được chế tạo đặc biệt, trên thân phủ đầy gai ngược. Mỗi roi quất xuống đều kéo theo một mảng da thịt.

Ban đầu mẫu thân Thẩm Nghiên còn có thể kêu thảm thiết.

Sau đó tiếng kêu càng lúc càng yếu.

Cuối cùng chỉ còn những tiếng rên rỉ mong manh.

Lưng bà bị đánh đến máu thịt lẫn lộn. Váy áo vốn trắng tinh đã nhuộm thành màu đỏ sẫm. Máu theo vạt váy nhỏ xuống những phiến đá xanh, dần tụ thành một vũng đỏ đến chói mắt.

Thẩm Nghiên năm ấy mới tám tuổi.

Hắn bị thị vệ ấn chặt xuống đất, hai tay vặn ra sau lưng, gương mặt ép sát vào nền đá lạnh buốt.

Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mẫu thân mình nằm giữa vũng máu, từng chút một ngừng thở.

Tiếng khóc thét của đứa trẻ tám tuổi vang vọng khắp Ma cung.

Thê lương, tuyệt vọng.

Giống như một con thú non bị kẹp săn nghiến chặt chân, chỉ còn biết phát ra tiếng gào cuối cùng trước khi chết.

Hắn điên cuồng giãy giụa, đá những thị vệ đang ghì mình xuống, thậm chí cắn vào tay bọn họ.

Nhưng hắn chỉ mới tám tuổi.

Làm sao có thể thoát khỏi sự kiềm chế của những người trưởng thành?

Hắn chỉ có thể nhìn.

Nhìn cơ thể mẫu thân từ giãy giụa dữ dội, chuyển thành những cơn run rất nhẹ.

Rồi cuối cùng—

Hoàn toàn bất động.

Ở cuối lời chứng, vị lão thần viết:

“Sau ngày hôm ấy, thiếu chủ đã thay đổi.”

“Ngài không còn khóc, cũng không còn cười.”

“Ta nhìn ngài lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, nhìn ngài giãy giụa cầu sinh dưới bóng ma của Ân Khiếu, nhìn ngài dùng đủ loại thủ đoạn để bảo vệ chính mình.”

“Ta biết ngài đã làm rất nhiều chuyện sai.”

“Nhưng ta chưa bao giờ cảm thấy mình có tư cách phán xét ngài.”

“Bởi vì ta đã tận mắt chứng kiến ngài lớn lên như thế nào.”

“Đổi lại là bất kỳ ai lớn lên trong địa ngục ấy, e rằng cũng không thể trở thành một người bình thường.”

Sư tôn đọc đến đây, những ngón tay đang giữ trang giấy bất giác siết chặt.

Mép giấy bị người bóp đến nhăn nhúm.

Người nhắm mắt.

Trước mắt dường như thật sự xuất hiện cảnh tượng ấy.

Một đứa trẻ tám tuổi bị ấn xuống đất, tận mắt nhìn mẫu thân mình ngừng thở giữa vũng máu.

Nhìn đôi mắt từng dịu dàng nhìn hắn, đôi tay từng nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc hắn, cuối cùng đều mất đi sức sống.

Sư tôn không thể tưởng tượng được khi ấy hắn đã tuyệt vọng đến mức nào.

Mà đứa trẻ đó sau này lớn lên—

Trở thành Thẩm Nghiên.

Là kẻ đã dùng Tình Chú khống chế người.

Cũng là người từng quỳ trong mật thất trước mặt người, đặt trán lên mũi giày người, van xin người đừng rời đi.

Là kẻ đã chắn tên cho người.

Vì người mà trúng độc.

Ngay cả lúc hôn mê cũng hết lần này đến lần khác gọi tên người.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Sư tôn tiếp tục lật những hồ sơ còn lại.

Cuối cùng, người tìm thấy ghi chép về chuyện Thẩm Nghiên giết cha.

Theo tài liệu để lại, năm ấy Ân Khiếu đã chuẩn bị ba ngày sau sẽ giao bản đồ bố phòng biên giới Ma giới cho ngoại tộc.

Đổi lại, ngoại tộc sẽ trợ giúp hắn tiêu diệt toàn bộ những kẻ chống đối, giúp hắn trở thành kẻ độc tài chân chính, không còn bất kỳ ai có thể lay chuyển quyền lực trong tay.

Bản đồ bố phòng ấy ghi lại toàn bộ binh lực tại những cứ điểm biên cảnh của Ma giới, nhược điểm phòng thủ cùng thời gian thay quân.

Một khi rơi vào tay ngoại tộc—

Toàn bộ phòng tuyến Ma giới sẽ chẳng khác nào thùng rỗng.

Quân địch có thể tiến quân thần tốc, gần như không gặp bất cứ trở ngại nào.

Thẩm Nghiên biết chuyện.

Hắn xông thẳng vào thư phòng của Ân Khiếu, muốn khuyên ngăn phụ thân.

Hắn quỳ xuống trước mặt Ân Khiếu, cầu xin ông ta thu hồi mệnh lệnh, đừng đẩy toàn bộ Ma giới xuống vực sâu.

Đáp lại hắn là một trận đòn.

Ân Khiếu cầm chiếc chặn giấy bằng đồng trên bàn ném thẳng vào đầu hắn, đánh đến mức đầu hắn vỡ toác, máu chảy đầy mặt.

Sau đó lại đạp hắn hết lần này đến lần khác, cuối cùng đá hắn thẳng từ trong thư phòng ra hành lang.

Khi bị thị vệ kéo đi, Thẩm Nghiên đã toàn thân đầy thương tích.

Ít nhất hai chiếc xương sườn bị gãy.

Một bên mắt sưng đến mức không thể mở ra.

Trong tai ù đặc.

Máu không ngừng chảy khỏi khóe miệng.

Đêm hôm ấy—

Thẩm Nghiên kéo thân thể trọng thương, cầm kiếm bước vào tẩm điện của Ân Khiếu.

Trong lời khai của một thị vệ năm đó có viết:

“Hắn đi tới trong bộ dạng toàn thân đầy máu.”

“Nhưng ánh mắt lại vô cùng bình tĩnh.”

Sau đó trong điện vang lên tiếng đánh nhau.

Tiếng bàn ghế bị xô đổ.

Tiếng bình hoa vỡ nát.

Tiếng Ân Khiếu gầm thét.

Rồi tiếng kêu thảm thiết.

Khi đám thị vệ cuối cùng xông được vào trong, Ân Khiếu đã nằm bất động trên mặt đất.

Một thanh kiếm cắm xuyên ngực hắn.

Máu từ dưới thân chậm rãi lan ra, nhuộm đỏ tấm thảm.

Thẩm Nghiên đứng cạnh thi thể phụ thân.

Thanh kiếm trong tay vẫn còn nhỏ máu.

Từng giọt.

Từng giọt một.

Rơi xuống tấm thảm, phát ra những tiếng tí tách rất khẽ.

Hắn quay đầu nhìn những người vừa xông vào.

Chỉ bình tĩnh nói một câu:

“Ta giết hắn.”

Sư tôn buông bản ghi chép xuống.

Rất lâu không nói gì.

Người ngồi giữa một đống giấy tờ rơi rải rác, đầu óc hỗn loạn đến mức chẳng thể sắp xếp được bất kỳ suy nghĩ nào.

Suốt bao lâu nay, người vẫn luôn cho rằng Thẩm Nghiên giết cha là để tranh đoạt ngôi vị Ma quân.

Là vì quyền lực.

Vì dã tâm.

Người lại nhớ đến những tháng ngày vừa qua.

Nhớ cách mình trả thù Thẩm Nghiên.

Những lần lạnh nhạt.

Những lời nhục nhã.

Những tổn thương người cố ý giáng xuống hắn.

Cả những ngày trong mật thất, khi người từng chút một dùng chính điểm yếu của hắn để tra tấn tinh thần hắn.

Sư tôn bỗng cảm thấy bản thân thật buồn cười.

Người vẫn luôn cho rằng mình là người bị hại.

Cho rằng Thẩm Nghiên là một kẻ ác thuần túy, những chuyện hắn làm đều xuất phát từ sự ích kỷ và điên cuồng của chính hắn.

Nhưng chân tướng lại phức tạp hơn những gì người từng tưởng tượng quá nhiều.

Phức tạp đến mức—

Sư tôn nhất thời không biết mình nên đối mặt với Thẩm Nghiên như thế nào nữa.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 110"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 360 16 giờ trước
Chương 359 16 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

ChatGPT Image 15_03_32 3 thg 9, 2026
ĐẤU LA: TA TRỞ THÀNH SỦNG NHI CỦA CẢ ĐẠI LỤC
Tháng 9 7, 2026
LỰC HÚT TRIỀU TỊCH
LỰC HÚT TRIỀU TỊCH
Tháng 9 17, 2026
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Tháng 8 28, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Tháng 9 6, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ