Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA - Chương 49

  1. Home
  2. SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
  3. Chương 49 - Do dự
Prev
Next

Chương 49: Do dự

Thẩm Nghiên là người xông lên đầu tiên.

Hắn không cho hắc mãng cơ hội chủ động tấn công. Ma khí lập tức ngưng tụ trong lòng bàn tay, hóa thành một thanh trường đao đen nhánh. Thẩm Nghiên đạp mạnh xuống nền đá, cả người bật lên, một đao bổ thẳng về phía cổ hắc mãng.

Phản ứng của nó nhanh đến kinh người.

Đầu rắn đột ngột nghiêng sang một bên, dùng lớp vảy cứng rắn đỡ lấy nhát đao.

Keng!

Tiếng kim loại va chạm chói tai vang vọng khắp thạch điện.

Thẩm Nghiên bị lực phản chấn đẩy lùi hai bước. Vừa ổn định thân hình, hắn lập tức lại lao lên, hoàn toàn không cho hắc mãng thời gian nghỉ lấy hơi.

Sư tôn không đứng tại chỗ quan chiến.

Trong lúc Thẩm Nghiên thu hút toàn bộ sự chú ý của hắc mãng, người lặng lẽ vòng sang bên hông, tiến về phía hồ nước.

Mục tiêu chính là cây Đoạn Niệm Thảo.

Bước chân người rất nhẹ. Giẫm trên lớp rêu dày gần như không phát ra bất kỳ tiếng động nào.

Ánh mắt từ đầu đến cuối đều khóa chặt cây linh thảo trong suốt giữa hồ.

Năm bước.

Ba bước.

Một bước.

Sư tôn vươn tay nắm lấy thân Đoạn Niệm Thảo.

Cảm giác nơi đầu ngón tay lạnh buốt mà trơn nhẵn, giống như đang nắm lấy một đoạn băng trong suốt.

Người khẽ dùng sức kéo lên.

Bộ rễ của Đoạn Niệm Thảo từ từ rời khỏi mặt nước, mang theo một chuỗi giọt nước trong veo.

Cũng chính khoảnh khắc ấy—

Lớp cấm chế thứ hai bị kích hoạt.

Đáy hồ đột nhiên bừng lên một đạo phù văn chói mắt.

Đó là một tầng phong ấn được giấu kín dưới mặt nước, chỉ khi Đoạn Niệm Thảo bị nhổ lên mới thức tỉnh.

Một lực hút khổng lồ từ đáy hồ bùng phát.

Cổ tay sư tôn lập tức bị giữ chặt.

Cảm giác giống như có một bàn tay vô hình đang siết lấy cánh tay người, sức mạnh khủng khiếp đến mức không thể nhúc nhích.

Sư tôn khẽ cau mày, thử rút tay ra.

Không được.

Sức mạnh của phong ấn vượt xa dự liệu, giống như một chiếc kìm sắt cắn chặt lấy cánh tay, không hề lay chuyển.

Phía bên kia, Thẩm Nghiên nghe thấy động tĩnh nơi hồ nước liền quay đầu nhìn.

Chỉ một cái liếc mắt—

Hắn lập tức thấy cánh tay sư tôn đang mắc kẹt trong hồ, còn phù văn xung quanh càng lúc càng sáng.

Thẩm Nghiên không chút do dự từ bỏ việc giao chiến với hắc mãng.

Hắn xoay người lao thẳng về phía sư tôn.

Đuôi hắc mãng quét ngang từ phía sau.

Thẩm Nghiên thậm chí không ngoảnh đầu, chỉ nghiêng người né tránh. Chiếc đuôi khổng lồ lướt sát bên eo hắn rồi nện mạnh xuống đất.

Ầm!

Nền đá lập tức nứt ra một đường dài.

Thẩm Nghiên đã lao tới bên hồ.

Hắn giơ tay, một chưởng ấn thẳng lên phù văn nơi mép hồ, cưỡng ép rót ma khí của mình vào trong phong ấn, ý định phá vỡ kết cấu của nó từ bên ngoài.

Ánh sáng của phong ấn lập tức chớp nháy dữ dội.

Hai luồng sức mạnh va chạm, phát ra tiếng rung trầm thấp.

Sư tôn cảm nhận được lực siết trên cánh tay bắt đầu lỏng ra.

Người lập tức dùng sức kéo mạnh.

Cánh tay cuối cùng cũng thoát khỏi mặt nước.

Cùng lúc đó, Thẩm Nghiên bị lực phản chấn của phong ấn đánh bật lùi hai bước.

Ngay vào khoảnh khắc ấy—

Đuôi hắc mãng lại quét tới.

Thẩm Nghiên vừa mới đứng vững, căn bản không còn thời gian né tránh.

Phản ứng đầu tiên của hắn lại không phải bảo vệ bản thân.

Hắn giơ tay đẩy mạnh lên vai sư tôn.

Sư tôn bị hắn đẩy khỏi phạm vi công kích.

Ngay sau đó—

Ầm!

Chiếc đuôi khổng lồ của hắc mãng nện thẳng vào ngực Thẩm Nghiên.

Cả người hắn bị đánh văng ra ngoài, đập mạnh vào vách đá phía sau.

Một tiếng vang nặng nề truyền khắp thạch điện.

Bụi đất trên tường rơi xuống lả tả.

Thẩm Nghiên trượt dọc theo vách đá rồi ngồi sụp xuống đất.

“Khụ—”

Một ngụm máu tươi phun ra.

Máu rơi xuống phiến đá trước mặt, đỏ đến chói mắt giữa ánh sáng u tối.

Đồng tử sư tôn co lại.

Nhưng người không có thời gian chạy tới kiểm tra thương thế của hắn.

Sau khi đánh bay Thẩm Nghiên, hắc mãng lập tức chuyển mục tiêu sang người.

Chiếc đầu khổng lồ hạ thấp.

Đôi đồng tử dựng đứng lạnh lẽo khóa chặt lấy sư tôn.

Nó há miệng, hai chiếc răng độc nhô ra. Nọc độc trong suốt nhỏ xuống nền đá, lập tức phát ra tiếng xèo xèo, ăn mòn thành từng vệt đen.

Sư tôn không lùi.

Người đứng nguyên tại chỗ, ma khí trong lòng bàn tay nhanh chóng ngưng tụ thành một thanh trường kiếm.

Thân kiếm đen nhánh.

Dọc theo lưỡi kiếm là một tầng ánh đỏ u tối.

Đây đã là hình thái sắc bén nhất mà người có thể ngưng tụ với trạng thái hiện tại.

Sư tôn không chủ động ra tay.

Người chỉ đứng đó, bình tĩnh chờ đợi.

Hắc mãng đột nhiên lao tới.

Nhanh như một tia chớp màu đen.

Ngay khoảnh khắc chiếc đầu rắn sắp đâm vào người, sư tôn nghiêng mình tránh sang một bên.

Cùng lúc ấy—

Thanh trường kiếm trong tay đâm thẳng ra.

Phập!

Mũi kiếm chính xác xuyên vào vị trí bảy tấc của hắc mãng.

Vảy nơi đó mỏng hơn những vị trí khác một chút.

Cũng là nhược điểm duy nhất trên toàn thân nó.

Khoảnh khắc kiếm xuyên vào, cơ thể khổng lồ của hắc mãng đột nhiên căng cứng.

Chiếc đuôi điên cuồng đập xuống đất vài lần, chấn đến cả thạch điện rung lên.

Rồi động tác dần chậm lại.

Cuối cùng hoàn toàn mềm nhũn.

Chiếc đầu khổng lồ rơi xuống nền đá.

Ánh sáng trong đôi đồng tử dựng đứng cũng dần tan đi, cuối cùng không còn chút sinh khí nào.

Sư tôn rút kiếm ra.

Máu đỏ sẫm trào khỏi vết thương, chảy dọc theo những khe đá trên nền điện.

Người hất sạch vết máu trên lưỡi kiếm rồi tán đi ma khí trong tay, lập tức xoay người đi về phía Thẩm Nghiên.

Sư tôn ngồi xổm xuống trước mặt hắn, kiểm tra thương thế.

Hai chiếc xương sườn đã gãy.

Nội phủ bị chấn động khá mạnh.

May mà không có dấu hiệu vỡ tạng hay xuất huyết bên trong.

Thẩm Nghiên dựa vào vách tường, sắc mặt trắng bệch, khóe môi vẫn còn một vệt máu.

Nhưng vừa thấy sư tôn tới gần, hắn lại cong môi cười.

Nụ cười có chút yếu ớt, nhưng giọng điệu vẫn chẳng nghiêm chỉnh hơn được bao nhiêu.

“Sư tôn đánh nhau… thật đẹp mắt.”

Sư tôn không thèm đáp lời hắn.

Người lấy từ trong ngực ra một chiếc hộp ngọc nhỏ, mở nắp, cẩn thận đặt Đoạn Niệm Thảo vào bên trong.

Sau đó khép hộp lại, thu vào trong ngực.

Động tác gọn gàng, không chút chần chừ.

Thẩm Nghiên nhìn chiếc hộp ngọc ấy.

Hắn im lặng vài nhịp thở rồi mới hỏi:

“Sư tôn.”

“Người sẽ dùng nó sao?”

Sư tôn cất kỹ hộp ngọc, đứng dậy rồi chìa tay về phía hắn.

Thẩm Nghiên nắm lấy tay người, mượn sức đứng lên. Vừa cử động, thương thế nơi ngực lập tức bị kéo căng, khiến chân mày hắn khẽ nhíu lại.

Nhưng hắn không kêu đau.

Sư tôn đỡ lấy hắn.

“Chưa biết.”

Chỉ hai chữ.

Thẩm Nghiên không hỏi thêm.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Hai người tìm được một lối ra khác trên đảo.

Phía sau thạch điện có một thông đạo bí mật, kéo dài tới một bãi biển nhỏ ở mặt bên kia của đảo.

Trên bờ có một chiếc thuyền con đã bị bỏ lại từ lâu.

Thuyền tuy cũ nát, nhưng thân tàu về cơ bản vẫn còn nguyên vẹn. Chỉ cần sửa chữa đôi chút là có thể sử dụng.

Thẩm Nghiên mất gần nửa canh giờ mới sửa xong.

Hai người lên chiếc thuyền nhỏ ấy, rời khỏi hòn đảo.

Trên đường trở về, thương thế của Thẩm Nghiên bắt đầu phát tác.

Hắn sốt nhẹ.

Phần lớn thời gian đều nằm mê man trong khoang thuyền. Thi thoảng tỉnh lại cũng chỉ mơ mơ màng màng uống vài ngụm nước, chẳng bao lâu lại chìm vào giấc ngủ.

Sư tôn luôn ở trong khoang trông chừng hắn.

Cách một lúc, người lại đưa tay thăm nhiệt độ trên trán Thẩm Nghiên, xác nhận cơn sốt không tăng quá cao mới thu tay về.

Chiếc hộp ngọc đựng Đoạn Niệm Thảo vẫn luôn được người cất trong ngực.

Hai ngày một đêm lênh đênh trên biển—

Sư tôn đã mở chiếc hộp ấy rất nhiều lần.

Đoạn Niệm Thảo nằm yên bên trong, dưới ánh trăng tỏa ra thứ ánh sáng xanh u nhạt.

Những phiến lá trong suốt dường như tự phát sáng giữa bóng tối.

An tĩnh.

Lạnh lẽo.

Giống như đang chờ người đưa ra một quyết định.

Lần đầu tiên mở hộp—

Sư tôn chỉ nhìn một cái.

Rồi đóng lại.

Lần thứ hai—

Người nhìn lâu hơn một chút.

Đầu ngón tay còn nhẹ nhàng chạm vào phiến lá trong suốt.

Xúc cảm vẫn lạnh và trơn nhẵn như lúc vừa hái xuống.

Đến lần thứ ba—

Bàn tay đang cầm chiếc hộp ngọc của người bỗng khựng lại.

Sư tôn nhìn cây Đoạn Niệm Thảo thật lâu.

Lúc ấy người mới nhận ra…

Điều mình đang do dự không phải là—

Có nên dùng nó hay không.

Mà là—

Có nên tiếp tục giữ nó lại hay không.

Sư tôn lặng lẽ nhìn cây linh thảo nằm trong hộp thêm một lúc.

Sau đó—

Người khép nắp lại.

Cất chiếc hộp ngọc trở về trong ngực.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 49"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây
Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây?
Tháng 9 2, 2026
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
Tháng 9 4, 2026
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Tháng 8 31, 2026
HOÀNG THIÊN KHÔNG PHỤ
HOÀNG THIÊN KHÔNG PHỤ
Tháng 9 6, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ